1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực đi!!!!!!!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi khung_long21, 30/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực đi!!!!!!!

    Nào bà con cô bác gần xa vào đây bàn về vấn đề ăn uống cái nhỉ! Các bác thích ăn món gì nhất, biết những quán nào ăn vừa ngon vừa rẻ thì nói cho mọi người biết với (nhất là tôi, để còn biết mà đi ăn cho đỡ tốn....he he...ăn nhiều, tốn ít, tốt quá còn gì)!
    He he, pót bài lên nhưng mà chưa chuẩn bị nên chẳng nhớ lắm, chỉ nhớ hôm qua vừa đi ăn cháo đậu xanh với đậu dầm nước mắm, vừa mát, vừa ngon, vừa rẻ (1-2k/bát) ------> tôi khoái cháo đậu. À, bún riêu nữa, nhiều lắm, ở số 1 Thi sách, ở Hoè nhai, ở trong chợ Ngô sỹ liên, ở Quang Trung (Buổi sáng), cả ở bên chợ Gia lâm nữa, hồi trước có bạn ở bên đấy được nó đưa ra ăn, ngon tuyệt, nhưng dạo này chợ bị đuổi hay sao ý, sang toàn ko thấy!!!! Chẹp chẹp...thèm quá!
    Còn nữa, bún miến ngan ở hai bà trưng, 2, 3 hàng cơ, có một hàng KL hay ăn ở đối diện Tràng tiền plaza ý, cạnh hàng xôi Nguyễn hữu huân cũng có một hàng, vịt thì ở ngõ Tô hoàng, có 1, 2k 1 cái cánh rõ to, hôm nào bùng học là KL với con bạn cũng ra đấy chén!
    Nhắc đến xôi, xôi NHH thì khỏi nói nhé, còn buôi r sáng thì ra hàng xôi ở ngã tư bà triêu_Lý thuờng kiệt, xôi dẻo mà lại rẻ nữa......
    Thôi, tạm thế, nhắc lại thấy đói, về ăn cái đã, chưa kịp ăn trưa nữa, à, có bác nào biết chỗ nào có bánh giò ngon ko nhỉ, em thích bánh giò lắm, hồi bé hay được cho ăn ở chợ hôm, nhưng mà bây giờ hàng đấy làm chán rồi, mình chẳng tìm được hàng nào ngon cả!!!!!!

    Các bác vào pót bài tử tế nhé, đừng có buôn linh tinh đấy!!! Chủ đề tâm huyết của em ( ăn mà lỵ )




    Khung_long21

    DON'T KNOW WHICH WAY TO GO
  2. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    suốt ngày ăn như zậy mè bà này chỉ béo loại 3 mơí là lạ........bà KL phải là béo tròn è.........to như con.........


    TRỜI CÓ lúc sao QUÊN MỌC
    ANH CHẲNG lúc nào thôi nhớ EM......


  3. Lubimta

    Lubimta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hải ơi, thông cảm cho bọn nó đi, con gái box 86 là vậy mà.
    He he he anh cũng thông cảm cho chú lắm
    Mi Amas Vin
  4. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    phần nào đấy em phải công nhận là anh em mình đồng cảnh ngộ.............bọn ý thì ăn nhiều như nhau.........


    TRỜI CÓ lúc sao QUÊN MỌC
    ANH CHẲNG lúc nào thôi nhớ EM......


  5. Tom-Cruise

    Tom-Cruise Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Qua nhà anh mà ăn cơm ,500 1 bát ,vừa ngon vừa rẻ vừa bổ béo
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu...​
    xem xuống dưới thấy câu post bài tâm huyết anh vào nói thêm : em ơi ! tiền xăng để em đi 1 vòng quanh HN ăn mấy món rẻ đó thì thà ngồi nhà mẹ nấu cho ăn còn rẻ hơn
    Được Tom-Cruise sửa chữa / chuyển vào 21:09 ngày 30/04/2003
  6. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    He he, em đi xe buýt mà..... xong là đến nhà con bạn em nó đưa em đi, chả tốn kém gì, xe buýt thì có vé tháng...chả đi cũng phí!!!!!!!!!!!
    Mà chán mọi người quá nhỉ, chả thấy ai hưởng ứng gì cả!!!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE
  7. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Này thế đã ai ăn bánh đa trộn chưa nếu ai đã từng ăn rồi thì chắc chắn phải biết quán vỉa hè ở Lê Ngọc Hân gần hàng bánh đúc nóng vừa ngon vừa rẻ nhé 4k 1 bát cho thêm ớt vào vừa xì xụp vừa xuýt xoa. Còn nộm bò khô nữa chứ tại sao bây giờ mình mới nghĩ ra nhỉ chưa bao giờ mình dẫn cái lũ này đi ăn, toàn thùng nước gạo không hiểu chúng nó có biết thế nào là ngon nữa hay không. Nộm bò khô nếu ăn ở Thi Sách thì cũng được xếp vào hàng ngon rồi nhưng chưa rẻ, hôm nào phải dẫn chúng nó lên Hàng Buồm, 3k một đĩa cũng lại cho ớt vào vừa xuýt xoa vừa xì xụp. Còn bún cá, bánh giò nóng + giò (chả) trời ơi phải lên Đinh Liệt nhé ngon miễn bàn..... Thôi thế thôi đã, nãy giờ phải nuốt nước miếng ừng ực rồi.
    ĐãXấuCònNghèo[​IMG]
  8. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ,ăn cơm nhà TC rẻ thì rẻ thật,nhưng mờ chắc chắn trong đấy có trộn thuốc mê,chưa kể toàn nấu gạo hỏng gạo mốc,không ngủ mê mệt thì cứ gọi là chạy thục mạng....cứ nhìn mặt chủ nhà gian thế thì chẳng cần ăn cũng biết

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  9. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    nói chung là như thế này này,caramen ra gần bánh mì Phúc ăn,hoặc ra hàng Than cũng ok,bánh bao chiên và tào phớ ở hàng than buổi tối thì đỉnh của đangr luôn,ai thíc ngồi buôn thì sang Trung Liệt ăn nem tai,hay đói bụng xin mời ăn bít tết ở Hàng Giày,ăn bánh gối ở Lý Quốc Sư,đối diện có hàng hoa quả dầm siêu đỉnh,thích chơi sang thi ra giảng Võ có Nhà chè ăn tào phớ dâu tay tuyệt hảo,hay lúc nào cảm thấy lạnh bụng sang quán sv gần Giảng Võ,gần Kl cũng có 1 hàng bánh đúc kiêm chè miễn chê,chưa kể đến chè miền nam ngon xin mời sang tạ hiện....chấm hết,đợi em khám phá típ rồi post sau.

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  10. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    He he, mãi mới thấy thành viên tích cực.
    - Anh Tú nói chí phải, sao mình ko đi ăn nộm thịt bò nhỉ, ở Hàm long, đối diện với nhà thờ Hàm Long có 2 hàng nộm thịt bò liền, ngon cực, chỉ có 3k một đĩa thôi, ăn xong phê luôn. Mà vào ngõ đấy còn có cả chè, há cảo nữa chứ.....
    - Bánh đa cua thì ra chỗ Lỹ Quốc sư ý, nhưng mà hàng đấy đông khủng khiếp, với cả 6h đã hết hàng rồi!!!
    - Ở Đinh liệt còn có hàng Ốc ngon lém, nhưng mà hơi bị đắt 1 tẹo....chả nhớ lắm nhưng tầm 5-7K một bát tô ốc nhỏ, còn ốc to hình như là 10k.....hic hic đắt quá.
    - Có một hàng chè ở trong chợ gì đó ở gần Hồ Đắc di, hay cực, ăn chè bằng bát thuỷ tinh nhá, mà chè cũng khá ngon ( đã được KL thử nghiệm và công nhận...hehe...).
    Uầy, chắc phải làm quyển sổ ghi lại để lúc nào mọi người hội họp còn biết chỗ mà đi ăn thôi, ko như hôm 1/5 ngồi không cả buổi chiều thấy chán quá...he` he`!
    Mọi người ơi , tiếp tục đi!
    Khung_long21
    FOREVER AS ONE

Chia sẻ trang này