1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẩm thực hà nội

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi cuong4784, 10/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm 2 suất NZ xong he he ..:D
  2. maruko84

    maruko84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Tictac nói 1 câu nhớ đến tớ, làm tớ nhìn xuống dưới cái ảnh, chết vì đói
    Trông cái nào cũng ngon lành thế, ực...
    Còn tớ hôm trước đi cùng 1 đứa " ko ăn thịt" thế là món nào cũng "without meat" hết cả; 1 đứa thì ko ăn thịt bò và ko ăn thịt "con nào bay được" . Đi ăn bánh cuốn ruốc cà cuống ở Bà Triều thì ko nhân, ko ruốc;
    Dẫn vào hàng phở bò Khôi hói ở Lãn Ông thì chỉ bánh phở với nước dùng, còn 1 đứa thì nước dùng dính mùi bò ~~~> ko ngửi được--> ặc, chết mất . May có mỳ tôm xào với rau, khen nức nở ---> chả hiểu thế nào ăn kiểu thế mà vẫn béo quay, béo như cun cút, làm bạn tớ fải nghi ngờ về giới tính " béo béo thế thôi, dễ giống con zai chuyển zới lắm, mà Thái Lan thì càng nhanh gọn".
    Đi ăn cháo và nem vịt Quảng Đông ở Lý Quốc Sư, thì fải bới mấy miếng thịt mỏng trong cái nem đấy ra thì mới ăn đc. Khổ, ăn chay vất vả thật
    ....
    Lâu rồi, ru rú ở nhà chả biết quán nào có món mới, chưa bao h ăn. Suốt ngày chỉ biết có mỗi nem chua, bánh đúc...nghèo nàn quá.
    À mà cái quán Cay ở trường Ams, hix tớ chưa bao h thấy nó ngon là sao nhỉẤn tượng mãi quả ăn ốc mút, mũi mãi chả đc, đậpcả ra rồi thế mà...toàn cho ốc đểu, hút mãi ko đc thì ng ta nản ko ăn nữa Rởm! Chè hoa quả thì toàn đá, nem chua thì chán òm....
  3. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời post ngay cái địa chỉ đi bạn titatitoe ơi
  4. doraemon

    doraemon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    huhu sao lại xem cái này vào buổi đêm thế này những bài như thế này ko nên đưa ra public
  5. THIEN_AC

    THIEN_AC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    thuyvu bị ăn quả lừa to tướng ( cơ mà các pác ở nhà ai chả bị lừa thế cơ chứ ) Sang bên nì mí biết làm quái zì có món vịt quay Quảng Đông với nem vịt Quảng Đông cơ chứ. Mò xuống Quảng Đông chơi.......ngó mãi mà chả thấy con vịt nào cả . China chỉ có Bắc Kinh là có vịt quay.....thôi. Việt Nam mình bốc fét thêm đấy .
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    dạo trước ăn ở cái Quang đông này "bị" bọn nó tính thiếu cho mấy chục K...hé lần sau không dám ra ăn nữa sợ bọn nó đòi..hé
  7. thuyvu84

    thuyvu84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/10/2002
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    0
    ơ thía à, thía mà ló rám để kái pản quản káo to uỳnh ở Ngõ chợ Khâm Thiên Vịt quay Quảng Đông nàm tớ kứ tưởn ló lổi tiếng, ôi thế nà mình pị nừa pao nhiu ngày mà ko bít à

    1 số địa chỉ mình chưa ăn bao h nhưng mọi người bảo là ngon
    -Bún cá: Nổi nhất là Nguyễn Trung Trực, phố đó bé lắm gần Hàng Than, mở từ sang đến 10h. Hoặc bún cá Lê Văn Hưu, Lương Văn Can (ngã tư Hàng Bồ) cũng được(5000
    -Bún mọc Tạ Hiền: Hàng bé tẹo nhưng ngon ghê. Ở ngã tư Tạ Hiền và Lương Ngọc Quyến( 5000), nhưng nếu thêm tim bầu dục(7000) ăn hơi lạ nhưng tuyệt vời. Mở từ sang đến 9h.
    -Bún ốc: Mai Hắc Đế( số nhà lẻ, gần Tuệ Tĩnh)(5000). Em khoái nhất bún ốc cô Thuỷ ở chợ Hoè Nhai, cay, đậm, ăn với thịt bò, giá. Đông nghịt từ sang đến chiều( Ko hiểu bây giờ đâu rồi???)(2000-4000)
    -Phở chua ngọt: 17 Lương Văn Can <-- món này nghe lạ tai thế
    -Phở khô: 1 không 2 nhé, ở NGÕ Đồng Xuân(5000/bát+1000 gửi xe) <---chả biết Ngõ Đồng Xuân là ở đâu, chắc gần chợ Đồng Xuân
    ...

Chia sẻ trang này