1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực - Hỏi gì đáp nấy về cách chế biến các món ăn!!! (Xin xem mục lục trang 1)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi dungntqnvn, 22/05/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truongcheguevara

    truongcheguevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chắc đã có ai đó từng ăn Mỳ ăn liền hiệu 2 Tôm,4Tôm,2,4Cua xanh ở những năm 1975 - 1978 , bao bì giống như hiệu MILIKET hiện nay. Nhưng mùi vị của nó thì đến nay Tôi vẫn không thể quên được. Tại sao các nhà SX lại không giữ lại hương vị cũ nhỉ? các bạn nào biết trả lời hộ tý. Tiện thể cho biết cái tên của CTY 2 Tôm,Cua đó là gì? cám ơn nhiều!
  2. truongcheguevara

    truongcheguevara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    chắc đã có ai đó từng ăn Mỳ ăn liền hiệu 2 Tôm,4Tôm,2,4Cua xanh ở những năm 1975 - 1978 , bao bì giống như hiệu MILIKET hiện nay. Nhưng mùi vị của nó thì đến nay Tôi vẫn không thể quên được. Tại sao các nhà SX lại không giữ lại hương vị cũ nhỉ? các bạn nào biết trả lời hộ tý. Tiện thể cho biết cái tên của CTY 2 Tôm,Cua đó là gì? cám ơn nhiều!
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn làm Nore nhớ tới "ngày xưa". Đâu như quãng đầu những năm 80, hồi đó ba mình hay phải đi công tác miền Nam từ những năm sau giải phóng, ba mình đã hay đi, đi như đi chợ vì ba mình cứ ra ra vào vào suốt, ông mang ra rất nhiều thứ mà miền Bắc không có, trong đó có loại mì như bạn kể. Quả thật, chỉ 1 lần duy nhất được ăn loại mì đó, mà mình vẫn còn in đậm ấn tượng ngon lành về nó. Thơm, giòn... nói chung là ngon tuyệt. Đến nỗi, sau này, khi lớn hơn, qua thời bao cấp, đi chợ với mẹ, nhìn thấy loại mì Miliket màu vàng gạch cua có hình 2 tôm (sau này tăng lên 4 tôm) là tôi đòi mẹ mua luôn, nhưng không phải loại mì tôi đã được ăn ngày xưa!
    Từ ấy đến giờ, ăn bao nhiêu loại mì ăn liền cao cấp, đặc biệt, thượng hạng, của VN, của nước ngoài... nhưng không tìm đâu được loại mì có mùi vị đặc biệt như mì ngày xưa! Có thể công nghệ sản xuất loại mì đó là của thời trước GP chăng?
    Thế nên vẫn có nhiều người ước rằng bao giờ trở lại ngày xưa!
    P/S: Nếu biết gì về thông tin của loại mì ngày xưa ấy, Nore sẽ gửi lên đây. Bạn cũng vậy nhé!
  4. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi của bạn làm Nore nhớ tới "ngày xưa". Đâu như quãng đầu những năm 80, hồi đó ba mình hay phải đi công tác miền Nam từ những năm sau giải phóng, ba mình đã hay đi, đi như đi chợ vì ba mình cứ ra ra vào vào suốt, ông mang ra rất nhiều thứ mà miền Bắc không có, trong đó có loại mì như bạn kể. Quả thật, chỉ 1 lần duy nhất được ăn loại mì đó, mà mình vẫn còn in đậm ấn tượng ngon lành về nó. Thơm, giòn... nói chung là ngon tuyệt. Đến nỗi, sau này, khi lớn hơn, qua thời bao cấp, đi chợ với mẹ, nhìn thấy loại mì Miliket màu vàng gạch cua có hình 2 tôm (sau này tăng lên 4 tôm) là tôi đòi mẹ mua luôn, nhưng không phải loại mì tôi đã được ăn ngày xưa!
    Từ ấy đến giờ, ăn bao nhiêu loại mì ăn liền cao cấp, đặc biệt, thượng hạng, của VN, của nước ngoài... nhưng không tìm đâu được loại mì có mùi vị đặc biệt như mì ngày xưa! Có thể công nghệ sản xuất loại mì đó là của thời trước GP chăng?
    Thế nên vẫn có nhiều người ước rằng bao giờ trở lại ngày xưa!
    P/S: Nếu biết gì về thông tin của loại mì ngày xưa ấy, Nore sẽ gửi lên đây. Bạn cũng vậy nhé!
  5. sonyboy13

    sonyboy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    dot vua roi ve phep, minh co xuong Hai phong va duoc thuong thuc mon Banh da cua, dac san Hai phong. Bay gio thinh thoang lai nho Banh da cua qua nhung kho noi khong biet lam. Ban nao biet xin chi giao.
  6. sonyboy13

    sonyboy13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    dot vua roi ve phep, minh co xuong Hai phong va duoc thuong thuc mon Banh da cua, dac san Hai phong. Bay gio thinh thoang lai nho Banh da cua qua nhung kho noi khong biet lam. Ban nao biet xin chi giao.
  7. heodatneu

    heodatneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Chị nore ơi, help em. Dạo này em ăn gì cũng thấy ngon. Càng ăn càng thấy thèm. Và thế là lại tiếp tục phát triển về bề ngang đến nỗi ai trong cơ quan cũng phải nói. Ngay lúc này đây, (sếp vắng nhà, em mọc đuôi tôm) vừa cầu cứu chị vừa chép chép món ô mai mơ xào chua ngọt. Chị mách nước giùm em làm sao vẫn có thể ăn nhiều mấy món sữa chua, kem, chè, ô mai mà vẫn lấy lại được dáng vẻ ko đến nỗi cách đây vài tháng khi em gặp chị. . Chị nhé.
  8. heodatneu

    heodatneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0

    Chị nore ơi, help em. Dạo này em ăn gì cũng thấy ngon. Càng ăn càng thấy thèm. Và thế là lại tiếp tục phát triển về bề ngang đến nỗi ai trong cơ quan cũng phải nói. Ngay lúc này đây, (sếp vắng nhà, em mọc đuôi tôm) vừa cầu cứu chị vừa chép chép món ô mai mơ xào chua ngọt. Chị mách nước giùm em làm sao vẫn có thể ăn nhiều mấy món sữa chua, kem, chè, ô mai mà vẫn lấy lại được dáng vẻ ko đến nỗi cách đây vài tháng khi em gặp chị. . Chị nhé.
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào! Ăn được ngủ được là tiên, em đang được là tiên đấy , chỉ có điều tiên này phải điều độ hơn một chút nữa là được. Hoa quả và sữa chua không ảnh hưởng nhiều tới chuyện cân kẹo hay eo iếc gì lắm đâu, nhưng chè, kẹo, bánh... hay đồ ngọt khác thì cần thận trọng.
    Em vào đây tham khảo thêm nhé: [topic]271727[/topic]
    Đồng thời em cũng nên tập tành một môn thể thao nào đấy hơạc tập thể dục đều đặn cũng tốt. Mùa hè đến, có thời gian thì đi bơi chẳng hạn. Chị thích đi bơi lắm, được động viên mãi nhưng cũng chưa thể thu xếp đi được đấy.
    Thế nhé, vẫn muốn ăn uống đều các thức mà mình thích thì phải tập tành thôi em!
  10. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh nào! Ăn được ngủ được là tiên, em đang được là tiên đấy , chỉ có điều tiên này phải điều độ hơn một chút nữa là được. Hoa quả và sữa chua không ảnh hưởng nhiều tới chuyện cân kẹo hay eo iếc gì lắm đâu, nhưng chè, kẹo, bánh... hay đồ ngọt khác thì cần thận trọng.
    Em vào đây tham khảo thêm nhé: [topic]271727[/topic]
    Đồng thời em cũng nên tập tành một môn thể thao nào đấy hơạc tập thể dục đều đặn cũng tốt. Mùa hè đến, có thời gian thì đi bơi chẳng hạn. Chị thích đi bơi lắm, được động viên mãi nhưng cũng chưa thể thu xếp đi được đấy.
    Thế nhé, vẫn muốn ăn uống đều các thức mà mình thích thì phải tập tành thôi em!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này