1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực HP

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi hanhnhung, 10/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực HP

    Trong box chẳng có ai có tâm hồn ăn uống hay sao ấy nhỉ. Hải Phòng có bao nhiêu món ăn ngon mà chẳng thấy ai đề cập đến cả. Các bạn nữ ơi, có ai khoái ăn hàng không nào, cùng kể về các món ăn nhé.

    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
  2. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trùi, em gái tôi, suốt ngày ăn với chả uống. Box này nhiều thùng phi lắm rùi, không muốn thêm nữa đâu Hạnh ạ

    Phi thiên ngự kiếm ...
  3. fan_mytam

    fan_mytam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đúng hanhnhung là hiên tượng của " eo bánh mì " rùi. Bỏ qua cái ẩm thực này đi. Đã đói thì chớ . . . .
         Nếu biết rằng em sẽ lấy chồng         Anh về luyện võ Lý Tiểu Long          Luyện thêm một cú Liên Hoàn Cước         Để đá chồng em đêm động phòng
  4. hanhnhung

    hanhnhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi đứng có hùa vào mà chê thế chứ. Ai dám bảo ko ăn mà sống được nào ? Phải có tâm hồn ăn uống thì mới biết ăn ngon chứ.
    Món đầu tiên là bánh bèo, bạn nào thích bánh bèo, vừa rẻ vừa ngon.
          ....Viên xúc xắc mùa thu .....
  5. chaukietanh

    chaukietanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    4.501
    Đã được thích:
    77
    Có anh .
    yêu cái xiêu chẳng còn,ặc ặc
     
     
     
  6. yen_hongkong

    yen_hongkong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    ăn chim quay chim rán & nộm thịt bò ở cuối đường Phan Bội Châu là đỉnh nhất, ko tin thì thử mà coi

    Từ lúc quen dược anh em đã thầm yêu  tha thiết...
  7. Hitokiri_Battousai

    Hitokiri_Battousai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2003
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Híc, sao em rã man thía, đã quay "nó" lên lại còn rán "nó", không thương xót à.
    Hạnh à, anh thích ăn bánh dày đỗ cơ, bánh dày đỗ bà làm ngon lém, ăn 10 cái vẫn thèm rỏ rãi. Mà không biết Hạnh được ăn bánh do bà làm chưa nhỉ ?

    Phi thiên ngự kiếm ...
  8. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi bà ngoại làm bánh dày đỗ hả anh? Thế mà em chưa được thưởng thức đấy. Thôi để năm sau về rồi ăn. Chẹp chẹp... Ông anh thế mà sướng.[r23)
                        ~~ Hannah ~~
  9. aodai_xinhxinh

    aodai_xinhxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    0
    mọi người cứ Hạnh ra lại Hạnh vào,làm em nhầm nhọt mấy lần
    mọi người có ai thích ăn me,cóc dầm ko? oài,đừng có nghĩ đến mấy quán cóc dầm dớ dẩn ở chợ ga nhé,cóc dầm ngon nhất quả đất là ở cái quán bé bé,đường Lê Lợi đấy,
    Quán này ko có địa chỉ,vì chỉ có cái mẹt và bà lão móm mém thôi,nhưng mà bà làm mấy đồ ăn vặt thì tuyệt cú mèo,ở chếch chếch trường mầm non sao sáng 2 đấy
    chú thích thêm,bà lão này là bà ngoại của diễn viên Hải Anh,đóng vai Thái trong phim Hoa cỏ may đấy,kekekeke
    fanta là chai nước cam - em chỉ biết uống chứ ko biết làm
    Hạnh fanta
  10. XauXiDangGhet

    XauXiDangGhet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2002
    Bài viết:
    1.817
    Đã được thích:
    0
    hic.....trời trở lạnh roài....mùa này...sắp sửa được đi ăn khoai nướng và ngô nướng roài...............mùa lạnh....được ngồi trên Nhà Hát Lớn,cái đoạn gần cửa hàng sách tự chọn ý...vừa xuýt xoa vì lạnh,vừa nóng giãy tay vì cái ngô hoặc củ khoai...cộng thêm với mùi vị đặc trưng của món ăn....hic...thú vị cực kì áh..........ôi thèm quá nhỉ...........chẹp..................xì xụp....phù phù.............chọp chẹp........ngon quá là ngon
    em biết tim em quá dại khờ
    trót trao tim mình cho kẻ ngơ
    1 mai ở nơi phương trời ấy
    anh biết ko anh em vẫn chờ

Chia sẻ trang này