1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực Khỉ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực Khỉ

    Nơi này dùng để mọi người chỉ cho nhau bít (nếu có điều kiện thì dẫn nhau đi ăn lun) những chỗ ăn uống mà được cho là "độc". Đó có thể là bất cứ quán nào, miễn sao đáp ứng được các tiêu chí là Ngon, Bổ, Rẻ, Dzui.

    Khi pót bài, tuyệt đối cấm phát ngôn những câu đại loại như là "cái quán đó tui biết từ xưa gùi, bi giờ mới bít sao" , tui là tui chúa ghét cái kiểu nói đó, mình biết lâu gùi nhưng mà người ta mới biết thì sao hen, mọi người cứ chỉ thoải mái ha..

    Khi pót thì mọi người nhớ nói rõ giá cả, đường đến đó ha, cho dễ tìm, tại có mấy quán độc mà nằm toàn tuốt luốt trong cái hóc nào đó không à..

    Tui chỉ cho mọi người 1 chỗ nè :

    Tên quán : quán bán Canh Bún trên đường rầy xe lửa đường Lê Văn Sỹ
    Địa điểm : từ hướng Tân Bình đi xuống thì quẹo phải dzô đường rầy, đi chừng 100m nhìn bên phải sẽ thấy 1 xe nước mía đậu trước một cái nhà thì chính là chỗ đó
    Giá cả : 2 tô + 2 ly nước mía + 2 khăn = 14000VNĐ

    Gùi, bi giờ cho tui hỏi : có ai biết chỗ nào bán phá lấu hông? tui biết một chỗ ngay ngã tư bảy hiền, ngồi lề đường cũng dzui, 2k/chén nhưng mà thấy hông ngon lắm, nghe nói ở cầu Thị Nghè có một chỗ nhưng mà hổng bít chính xác là ở chỗ nào. Ai biết chỉ giùm hen!

    Tui còn biết mấy chỗ nữa nhưng mà để lần sau tui post hen.

    Chúc ngon miệng




    kid
  2. nbt12

    nbt12 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/06/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Có ai ra Đà Nẵng chơi?????????????? I sẽ maketing vài món ăn............. Bảo đảm ấn tượng.............. đọng lại mãi............ never quên.................. Đặc sản mà.................

    Tram
  3. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    em biết chỗ bán phá lấu nè, hồi đó hay đi lắm nhưng giờ chưa có dịp đi lại. Chỗ đó ở trước cổng trường NTD trên đường Huỳnh Tịnh Của( ngã tư Lý Chính Thắng-NKKN, quẹo trái, đi thẳng gặp ngã tư quẹo phải, đi thẳng đến cuối đường nhìn bên tay trái là nó đó)
    2.000/chén, nước nấu bằng nước dừa nên thơm, ngon, ngọt lém
    Ở đó còn có phục linh nữa. Hôm nào hội mìni đi ản nha, em thèm quá
    There's no where unless you're there
  4. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    hihi, chị biết chỗ bé llp nói rồi - cô Lan - ngon tuyệt há
    Có một chỗ nữa mà hồi đó Sol với dunghoitaisao hay đi ăn là ở đường Hoàng Sa (đường mới mở ven kênh Nhiêu Lộc á) Nhưng bất công 1 điều là mình muốn ăn phá lấu mà bị bắt uống nước nữa, ăn thì rẻ mà uống thì đắt như quỷ á
    Ko biết mọi người sao chứ ăn phá lấu sì sụp như vậy Sol chỉ dám đi với bạn gái thôi, chưa bao giờ dắt đứa bạn trai nào đi hết, kì chít
    Bàn về chỗ ăn canh bún (món ruột của Sol), hồi trước Sol hay ăn ở cô Chung trong chợ Ng.V.Trỗi, ngon lém lém Nhưng bi chừ cô ý lên hương ko thèm bán canh bún nữa, từ đó đến nay Sol như người đi lạc trong mê cung canh bún mà tìm mãi ko thấy con đường nào cho mình Chỗ canh bún đường ray mà kid nói Sol được chị sushie dắt đi ăn rồi, đi với chị Gungcay nữa, cũng ngon nhưng chưa làm Sol thoả mãn lắm, hì hì Còn chỗ nào nữa ko ta??
    Sol
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Sure là sẽ có, nbt@ chuẩn bị đón nhé. Chi tiết thông báo sau.

    Không post mất công bị MOD xóa bài. Tham gia một quán ruột hay ghé :


    Cháo dzịt Đào Duy Từ (Nhà Sách Phú Nhuận, đi hướng xuống Sg khỏang 50m, rẽ tay phải, vào 20m. Phanh kít, có người giữ xe ko tốn tiền), hình như vài người trong này bít gùi. Tô 1500, gỏi đùi 12000/đĩa. Bảo đảm ăn một lần là ghé lần nữa và dân TTVN đã ghé không dưới 5 lần, 3 lần đón khách Hà Nội. Hì hì


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
    Được bob43 sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 06/01/2003
  6. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Cha cha...tui thèm ăn phá lấu lắm đó, tui hay đi ăn 1 mình ở đường Huỳnh Tịnh Của đó, ăn thường xuyên luôn, Cô Lan bán phá lấu còn cô Lý thì bán nước kế bên, hiện nay vẫn còn bán... hẹn nhau bữa nào đi ăn đi...
    Góp cho các bạn 1 chỗ nữa nè : Bánh bèo , bánh bột lọc đối diện xéo hồ bơi Kỳ Đồng, ngon và rẻ, 6 ngàn / dĩa, nằm trong hẻm, bán từ 4h đến 7h30 thì hết

    Nothing's Impossible !!!
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi en mì xào dòn, hủ tiếu xào.....mấy món giống giống dzậy??? Giá rẻ bèo: 4.000/ dĩa. Trên đường Tô Hiến Thành (trời, em cũng không nhớ phải là Tô Hiến Thành hông nữa), khúc cổng sau của SVĐ Phú Thọ á.
    Hum nào Hội mình đi en hết mấy chỗ này đi!!!

    Always keep smiling!!!
  8. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, em tả dzậy sao anh tìm, còn cái trường gì cũng hổng viết cái tên ra nữa... thôi kệ, chiều nay ráng đi tìm, nghe mọi người tả mà phát thèm chảy đủ thứ nước
    chiều nay khoảng 5h15 là tui đi ăn á, ai rảnh lên ăn chung cho dzui hen....

    kid
  9. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi...tui mới đi ăn về nè.... đã vậy còn gặp được bé littleloveprincess nữa...hehehe công nhận lâu ngày không ăn bây giờ ăn lại ngon dễ sợ.... Làm một lúc 6 chén luôn. Tui với bạn tui ăn hết 10 chén phá lấu + 2 chén phục linh.... hết 24 nghìn !
    Tiếp 1 quán ăn ngon nè: Mì sủi cảo trên đường Phan Đăng Lưu, nằm trong hẻm đối diện cây xăng ngã tư Phú Nhuận. 10 nghìn /tô. Đi Hai Bà Trưng đến ngã tư Phú Nhuận thì quẹo phải và nhìn bên tay phải có cái hẻm, quẹo vô là thấy ngay !

    Nothing's Impossible !!!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, đừng en đồ nóng nữa, en đồ lạnh đi. Kem nha!!! Kem 3 màu, đông cứng trong trái dừa (gọt vỏ hết rùi, chỉ còn phần cơm dừa bao quanh ở ngoài thui). Khi khách đến thì chủ quán cắt trái dừa đó thành từng khoanh, 1 khoanh như dzị là 3.000. Trời, ngon tê lưỡi!!!
    Trên đường.... trời, sao em hổng nhớ nó là đường gì hết á. Chạy từ Lý Thường Kiệt, thẳng hoài, băng qua luôn ngã tư với 3/2. Đến cái ngã tư mà có cái tiệm bán Nokia nằm bên tay trái á, thì quẹo trái. Chạy 1 hồi là tới. Thui, để hum nào em dẫn Hội mình đi, chứ chỉ đường kiểu này cũng như không, hì hì....

    Always keep smiling!!!

Chia sẻ trang này