1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực Khỉ

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi dracular_kid_bum, 05/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Mấy quán bán kem dừa miếng đó nằm trên đường Nguyễn Lâm quận 10 em gái à.... có cả món kem chiên nữa... thế mà không biết !

    Nothing's Impossible !!!
  2. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    tối hôm qua post xong rồi, em thèm quá , cũng chảy đủ thứ nước như anh KID vậy đó, sáng vô lớp rủ tụi bạn đi mà tụi nó không đi ăn phá lấu lại chuyển sang đi hát . 11:00 về nhà định rủ chit@ đi nhưng chit@ lại không bít en phá lấu. Chiều em quyết định nghỉ học để đi ăn( thèm quá chịu không nổi mà), sợ lúc tan học về thì cô ấy không còn bán nữa. Lâu ngày không ăn, mùi vị vẫn như xưa. Muốn ăn nhiều chén giống như anh pickou lém, nhưng đi có 1 mình nên ăn xong 1 chén rồi về ngay. Khi nào đi cả hội thì em sẽ ăn nhiều hơn ha
    Anh Kid ơi, em không biết 5:15 người ta còn bán không nữa
    À quên, để em post thêm 1 chỗ nữa, thôi anh kid@ la em TÁM đó.
    Cũng là phá lấu, nhưng nó nằm trong đường hẻm không bít tên. Em chỉ bít cái ngõ đó ở trên đường Đặng Văn Ngữ từ chỗ kênh Nhiêu Lộc quẹo vô. Bán đủ thứ : bột chiên, há cảo, phá lấu, bánh ướt, chè, kem, sinh tố, trái cây, sữa tươi,...Lúc em đi ăn, kem chỉ có 1.000/ly, còn bây giờ thì em không bít.
    Anh chị nào bít chỗ này thì chỉ đường kĩ kĩ cho mọi người dùm em nha
    Í, còn nữa, em thích ăn bánh canh cua, hủ tiếu khô lắm, chỉ cho em vài chỗ với
    There's no where unless you're there
  3. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0

    chùi, hôm qua đi kiếm chỗ phá lấu, tới nơi chắc cũng 5h30, học sinh nó ra đông bà cố lun, chen mệt, chả biết cái quán đó nó nằm chỗ mô, tui chại tới chại lui cũng 3 dzòng á, mà hổng thấy ai cầm cái chén dzới cây chỉa hết, chỉ thấy mấy quán kem tươi à. Cái quán phá lấu đó nó nằm trước mẹt cái trường NTDiệu hay là nằm ở bên kia đường?? sao hổng thấy?! Cuối cùng nhìn kĩ mới thấy một cái xe nằm kế cái trụ điện ghi là "Bánh mì - Phá lấu" hổng bít phải hông nữa, chắc bán hết gùi hay sao á mà hổng thấy ai hết, thấy có cái xe à, phải chỗ đó không dzị mọi người??
    Còn cái quán trên đường Đặng Văn Ngữ đó kid@ bít nè, tại hôm qua không ăn được phá lấu chỗ đó nên mới chạy đến ngay chóc cái chỗ bé Trân nói. Cái hẻm đó gần cái quán cafe mà hồi họp mặt tháng 4 á, lùi về tí xíu. còn không thì đi từ Huỳnh Văn Bánh, đến Đặng Văn Ngữ thì quẹo trái, đi lên chừng 30m thì gặp cái hẻm đầu tiên bên trái, bỏ, đi lên tiếp 10m thì đúng chóc cái hẻm đó, quẹo dzô, cháp.. Mà ở đó thấy hổng ngon, bì cuốn thì mắm nêm không ngon, gỏi đu đủ thì không thể sánh với trước mặt công viên Lê Văn Tám gùi, còn phá lấu thì thấy cũng thường, mấy món khác thì chưa ăn, hổng bít..
    bé Trân muốn ăn bánh canh cua hả, đi buổi sáng được hông? có 1 chỗ nằm trên đường Võ Văn Tần, nằm về bên phải của ĐH Mở khoảng 30m (ngay cái ngã tư á). Buổi sáng bán Bánh canh cua, hổng bít mấy buổi khác có bán không nữa..
    Cũng trên đường Võ Văn Tần, trước mặt sân khấu 5B, buổi sáng có bán bún bò Huế, ngồi lề đường, 5k/tô, ăn cũng được...

    kid
  4. littleloveprincess

    littleloveprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    không phải rồi anh Kid ơi, chỗ em nói anh không có bảng gì hết trơn đó. Ngồi ghế nhựa lùn lùn, vòng tròn xung quanh nồi phá lấu đó, vừa ăn vừa nhìn nồi phá lấu sôi sùng sục mùi thơm bốc lên phưng phức. Trời ơi, lưỡi em lại chảy mồ hôi rồi
    Anh đi cỡ giờ trưa khỏang 12 h thử coi, lúc đó cổng trường vắng, anh nhìn chỗ nào có nhiều người bu vô, kế bên có dựng nhiều xe máy thì chắc là nó đó. Nhưng ở cổng trường nằm trên đường HTC đó nha anh( tại trường đó có 2 cổng lận). 5:30 chắc là bán hết rồi.
    Còn nếu không thấy nữa thì hôm nào em dắt anh đi ha
    Bánh canh ở V V T xa quá anh ơi. Em cũng có bít 1 chỗ ở trên đường Nguyễn Thông đó, ngay ngã ba Kì Đồng-Nguyễn Thông luôn, chuyên các món Huế. Nhưng lại không rẻ tí nào, tô bánh canh :9k, bánh bèo : 6k,...
    There's no where unless you're there
  5. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi là chời....cái chỗ đó dễ tìm thí mồ , có gì là khó đâu chời....... đường Huỳnh Tịnh Của chỉ có 1 cổng trường thôi à.... Nên nhớ cái quán đó chỉ bán phál ấu từ 11h30 trưa cho đến 4h30 chiều là hết sạch rồi, cho dù có bạc triệu cũng không có mà ăn thêm đâu.....
    Bán bánh canh cua ngon nhất TP.HCM : Đừơng Ngô Quyền từ 1h chiều cho đến 3h chiều (20 xô cua bán sạch !!! ) gần ngã tư Ngô Quyền và Đào Duy Từ !!! Muốn ăn ngon phải chịu khó đi xa 1 chút. Bảo đảm quán này ngon lắm, 7k /tô an không uổng tiền,,,

    Nothing's Impossible !!!
  6. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    ặc, tối qua dzìa có ai bị Tào Tháo dí hông?? (will, ngoc, cagốt, freelife?), tui dzìa là tui ngủ liền, ổng có muốn dí cũng hông được hehe

    kid
  7. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Ghiền Phá Lấu mà vào đây thấy bàn về phá lấu ko, chịu sao nổi, hic sao mình biết ăn mỗi chỗ dưới chân cầu sài gòn thôi trời. Mấy chỗ phá lấu ko có địa chỉ ( vỉa hè muh ) nên khó tìm wá :-))) chịu khó thôi.
    Có ai biết chỗ bán ốc ngon , bổ rẻ ko ?
    Trong hẻm trên đường Kỳ đồng có 1 chỗ ngon, rẻ, phong phú nhưng chỉ tiếc là bây giờ đông wá phục vụ ko chu đáo. Con hẻm kế bên bán Ốc xào chuối xanh cũng ngon + bún ốc chắc ai cũng biết ha.
    Dưới chân cầu Trương Minh Giản , LêVănSĩ cũng ngon nhưng hơi mắc.
    Còn 1 chỗ trên đường Hoàng Hoa Thám bán ốc bưu rất ngon.
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tui góp thêm mấy chỗ bán ốc hé. Đường Vĩnh Viễn, gần ngã tư Vĩnh Viễn và Nguyễn Tri Phương có cái hẻm chùa bán ốc rẻ và ngon lắm, bán từ 5h đến 8h tối là hết. Hay là lên saigon food center , kế bên có con đường nhỏ, chỗ nào bán cũng đồng giá 10 nghìn /dĩa ốc . còn mấy chỗ nữa mà quên địa chỉ gùi...

    Nothing's Impossible !!!
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Ốc hẻ? Gần nhà Chit nè, 1 trời ốc lun!!! Chạy vô cái hẻm kế bên hồ bơi Cộng Hoà á. Dọc bờ kênh cũng có nữa. Nhưng mà ngồi en thì có mùi "kênh" lẫn dzô à nha!!!

    Always keep smiling!!!
  10. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Chiều thứ bảy lại nhà Chit ăn ốc free đi bà con, bé chit nói là đãi mọi người ăn free vì chức mod của box NTH á....

    Nothing's Impossible !!!

Chia sẻ trang này