1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực kiểu xa mẹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi MarketingMaster, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực kiểu xa mẹ

    Em là khoái ăn hàng nhất trên đời...cuộc đời đau khổ vì phải xa bún riêu, bún mắm, bún bò...và tất cả các thể loại bún khác trên đời ở saigon ..hic hic...đây là bữa tối của em, thiếu vitamin trầm trọng nhá .
  2. ruanweixin

    ruanweixin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2002
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Nhìn chất lượng vậy mà còn đòi hỏi, Bác này được "voi lại đòi tiên" nữa đây. Bác MM cứ ăn thoải mái đi, thiếu vitamin nào thì khi nào về VN Em bù vitamin ấy cho. Hiện giờ Nhà Nước cho con nít uống vitamin miễn phí đầy chứ đâu
  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chời ơi là chời... M&M ăn xế này mà còn kêu ca gì? Tớ cũng xa mẹ, đây là năm thứ ba rồi, càng ngày càng tệ hại đi, đến mức không dám chụp hình lên nữa ấy chứ. Thôi đằng ấy cứ tích cực post hình lên nhé, để tớ còn học tập, bét ra là xin tí motivation, không thì hỏng bét...
    À, học Marketing sao hôm trước lại chui vào lab Volswagen hả M&M?
  4. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    đây đây, điểm tâm của em đây

  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thấy MM thích đồ ăn, sẳn đang bị kêu là chỉ biết ăn và chơi, anh gởi cái này cho em ăn tạm nhé :
    Chè Hạt sen nấu với R... n !!!
  6. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào em sẽ thử nấu món chè hạt sen với thị gà coi sao còn đây là bữa trưa của em: crepe với sugar + nutella và orange juice ... Măm được 2 cái là ngán lên tới đầu
    Tigerlily à, mình vào Volwagen thăm quan thôi, nhân tiện ghé vào phòng thử độ rung của xe... đúng là không cái ngu nào giống cái ngu nào... ở trong đó xong, đi ra tướng đi giống y hệt Charlie Chaplin luôn...hic hic...nhớ đời
  7. Guest

    Guest Guest


    Mấy món ẩm thực của MM giống ăn chay quá đi. Về VN sớm đi, đi ăn bún bò, chả cá hay nhậu nhẹt bia bọt với anh em SGPB bọn mình. Thấy chay tịnh , bu`n wá.
    NhatLQ.

  8. Chuotdong

    Chuotdong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

  9. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Vải cũng như những loại rau quả, đồ ăn Việt nam khác khá đắt ở đây. Mùa Đông, rau muống ở đây rất đắt lên đến $10/lb ( khoảng 0,45kg) mà rau cứng ngắc, cho lợn Việt nam ăn có khi còn chê.
    Quả vải thường được bán đóng hộp hoặc đông lạnh, còn vải tưởi cũng khá đắt và chỉ có mùa hè mới có. Hôm vừa rồi, vải bán sale 3 pounds/ $10, dân tình mua đông quá trời.
    Ảnh chụp ở China Town New York
    [​IMG]
  10. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 ít cá tươi. cá mập con đáy nhé. lưu ý bộ gan cá
    các bác chụp ảnh rất cần món này, VIT A nhiều lắm
    Trái Sari
    Được pvnguyen sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 24/06/2004

Chia sẻ trang này