1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực kiểu xa mẹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi MarketingMaster, 22/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Rõ...nem nướng với lại gỏi cuống...mà bác cutie đố tigerlily mấy món miền Nam này thì làm sao bác í đoán được?
    Em thấy mấy bác nhà mình ở VN toàn được ăn đồ ăn ngon nên thành ra rửng mỡ, cãi nhau ầm ầm... bác nào giỏi cãi quá qua bên này em cho ăn cái món cơm rau của em là im thin thít liền.
  2. Face

    Face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Mượn nhờ cái mục này của bạn MM một cái nhé, vì đề tài xa mẹ thôi. Cảm ơn nhiều!
    Kính gửi 2 bác mod thân mến,
    Chắc bác hiểu vì sao em chọn cái mục này để phàn nàn. Các bác bây giờ không xa nhà nữa, gần vợ gần con, hết giờ làm la cà tụ tập uống bia chụp ảnh, tán phét tào lao, cho nên các bác ko thiếu. Em ở nhà vướng vào cái thú chụp ảnh, nên cũng quen la cà tán phét khắp nơi. Bây giờ xa nhà, lên đây học hỏi cũng có, mà giao lưu tranh cãi vui vui, tóm lại, nói chuyện là chính. Các bác bây giờ lại chơi kiểu không nói chuyện chụp ảnh thì xoá bài, rồi thì bảo sang chỗ tranh luận này kia mà chơi.
    Em thật các bác, đã có chung thú vui, thì nói chuyện với nhau, tìm hiểu nhau nó mới thú, ra chỗ khác nó chơi thú khác, không hợp. Em không biết có hiểu nhầm không, nhưng kiểu xoá bài, hay như bác asa nói là "mới thử xoá bài", với những bài không nói tục chửi bậy, không đả kích thì các bác định biến cái forum NTNA này thành cái trường dạy chụp ảnh, chứ không phải là chỗ giao lưu. Hay rõ ràng hơn là, đã vào đây là chỉ có ảnh, ảnh và ảnh, ông nào không nói chuyện ảnh thì biến, thế thì các bác phát xít quá.
    Chắc tại photonet, hay cái fredmiranda (bác Nhatlq?) nó làm các bác thấy thế này thế kia, nên phấn đấu. Nhưng như thế thì mất vui các bác ạ. Em đã không chửi nhau nữa thì các bác cũng để đất cho em cưa gái, hay để em buôn chuyện vui vui với thằng cu Quang nhà em chứ, dù sao em cũng cùng thú vui với các bác cơ mà, với lại em có phá diễn đàn này đâu. Các bác để chỗ cho anh em buôn chuyện một tí cho đỡ buồn đi, đi mà.
    Bác asahi ơi, em vẫn luôn bầu bác làm mod, và lúc muốn có mod em cũng đã nói là các bác phải làm "trâu bò phục vụ nhân dân", ai chẳng biết, bác kêu khổ làm gì. Em nghĩ bác nên mở mấy mục cố định để anh em phàn nàn cho dễ, với thêm mục Tranh luận (cũng cố định nốt), cái nào cãi nhau to, vui, bác làm công việc đẩy cả đám bài vào đấy cho chung nó đánh nhau tiếp, sông có lúc người có khúc mà, thỉnh thoảng hâm hâm cãi nhau giảm stress tốt phết, hehe.
    Tóm lại, em thấy các bác đang có hướng làm sạch đẹp diện đàn theo kiểu biến diễn đàn này thành trường dạy nhau chụp ảnh, chứ không phải chỗ cho những người cùng sở thích nói chuyện với nhau.
    Thật các bác, em ở mà ở VN thì em xin khiếu chuyện lên đây tán phét, các bác có rủ đi offline vui chơi thì em đi ngay.
    Mong các bác từ chuyện thông cảm cho việc xa nhà mà hiểu cho cái phần em viết.
    Em tạm xin hết!
  3. ducnc

    ducnc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Cái bác Face dạo này nói chuyện dễ thương phết hic...
  4. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
    Cho iiiiieeeem tham gia với. Chẳng là tối qua em đi xa mẹ thằng ku mất mấy tiếng, được tham dự bữa cơm thâm mật với các bác trong gia đình mình. Thế mà các chú khủng long trên tường cứ hóng hớt chuyện.
    Đầu tiên là Anh trai trưởng đi thám thính
    Sau đấy là 4 đứa em kế tiếp tranh nhau hạt ngọc quý
    Chúng nó còn gọi cả hàng xóm láng giềng đến thăm nữa chứ
    Cả bọn tranh nhau chí chóe, làm át cả câu chuyện của các bác nhà ta. Ah, phải công nhận bác Apham nhà ta khéo và nhanh tay thật đấy, bác ấy thò tay vào trong túi quần, lấy ra ...... 1 cuộn phim Konica và ....... lém..... ầm.... ầm.... ầm...... Kết quả là Konica (à quên phía Bắc gọi là Konicốc) - hân hạnh tài trợ chương trình này (em lại quen miệng rồi) - tặng ngay giải thưởng là 1 cái đĩa sản xuất độc quyền để trưng bày kết quả.
    Mừng bác apham nào, chúng ta cùng 1....2......3....... zdô....zdô....zdô.... à lê... a lế ..... à lê.....
  5. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  6. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc
    thạch sùng thật hở bác
  7. pvnguyen

    pvnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    1.123
    Đã được thích:
    0
  8. jimtelecom

    jimtelecom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    441
    Đã được thích:
    0
  9. MarketingMaster

    MarketingMaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Các bác ăn cả thạch sùng thì em pó tay ...chậc. Ở bên Holland, tụi nó còn ăn tươi nuốt (cá) sống nữa ấy chứ, người Việt mình cứ thế mà tiến nhé
    Hôm nay em làm bữa ẩm thực kiểu giao lưu văn hóa "Gặp Gỡ Đông Tây": bún đậu mắm tôm với ****tail Bellini của Ý (kiểu champagne đào nhà mình í )
  10. cutiforever

    cutiforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của MarketingMaster :
    "Rõ...nem nướng với lại gỏi cuống...mà bác cutie đố tigerlily mấy món miền Nam này thì làm sao bác í đoán được? "
    ..he...he..bác MM sai rồi nhé..Đó là món RAM của người Quảng Ngãi,gồm thịt nướng,nem nướng,tôm cuốn bánh tráng chiên,rau,bánh tráng mềm...chấm với nước sốt tôm,cay...Em được 1 người bạn dẫn đi ăn ở cư xá Bắc Hải,ngon lồi mắt bác ạ!...ỰC....
    Nhìn xuống món thằn lằn nướng của bác Jimtèlecòm sao mà....ỌE....

Chia sẻ trang này