1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm Thực ( kin dị nha')

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi nhatvietnam, 21/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Ẩm Thực ( kin dị nha')

    Ở trên đời, tất cả mọi người đều phải nhắm mắt nghiến răng phấn đấu cho cái được gọi là "Cơm gạo, áo tiền", hay nói cách khác là 3 nhu cầu chính: "ăn, mặc, ở".
    Khoan hãy nói về chuyện mặc và ở vội, bởi chúng ta đang bàn về Ẩm Thực. Vâng, Ẩm Thực nghĩa nôm na là ăn, với những người cho là có học thức, thì gọi là "Ẩm Thực", còn với những người nghĩ rằng mình là bình thường thì ối thôi, "hằm pà lằng xắng cấu", nào là ăn, hốc, nốc, đợp, khợp, bụp, ...vv và vv.
    Ái chà, như thế thì thật là đáng lo, vì nếu giả sử như có người được mời đi ăn cơm thì nói thế nào nhỉ, chẳng nhẽ lại là: "mời ông sang nhà hốc tạm bữa cơm"? hay là "cháu mời cô chú nốc với cháu chén cơm ạ"?, gay, gay go to đây.
    Đứng về phương diện giáo dục mà nói, thì hiện tại vẫn chưa xuất hiện nhiều những "thành ngữ" quá mức dân dã này, nhưng hãy thử tưởng tượng xem, nếu trong tương lai không xa, với cuộc sống hiện đại đầy rẫy những chuyện tưởng không có thể xảy ra mà lại xảy ra này, thì những lời mời như trên cũng chỉ là ngày một ngày hai mà thôi, nó xẽ xuất hiện, mà lúc nó xuất hiện, có khi lại hay, có khi lại là một cái mốt, dân ta lại thi nhau mời "nốc", "hốc"...vv và vv. Mà cánh nhà các sếp là hay mời nhau lắm nhỉ. A ha, tưởng tượng một chút, có thể nói thế này, trong một tương lai nào đó, khi chúng ta đang ngồi ở một cái quán nào đó, đang "Ẩm Thực" chẳng hạn, chúng ta sẽ nghe thấy những câu mời chào "chén chú chén anh" thế này: "mừng những thành công mà chúng ta đã đạt đưọc, anh tiếp cho chú món nay, chú đợp hết đi.........Vâng, sếp để em hốc hết cái chổ này, nào, mời sếp nốc cạn cốc bia này để chúc mừng......." đại loại là như vậy.

    Nói tóm lại, chung quy cũng là để nói cho vui mà thôi, chứ còn phàm đã là người, thì phải liên quan đến mấy cái nhu cầu nói trên, quan trọng nhất là Ăn, là Ẩm Thực, cho nên, dẫu là cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng rất cần thiết cho cuộc sống, đúng, cần phải: "hốc, nốc, đợp, .... mạnh vào, có như thế, mới sống được, còn nếu không, toi ngay, toi ngay. Hé hé !

    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"


    Được nhatvietnam sửa chữa / chuyển vào 21/10/2002 ngày 17:20
  2. cherry_mt

    cherry_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc. theo tui thìa nói siêu mờ chả xong. quan trọng la ăn cái jề và thưởng thức nó như nào thui. cách gọi ko wan trọng lắm đâu. vì dù sao cũng là hành động cho vào mồm zùi nuốt. hờ hờ. tuy thế nhưng muốn lịch sự thì thuỳ mức độ thân mật ta hãy gọi nhá. hít thắc mắc chưa niều?
    đừng hỏi vì sao ta xa nhau, hãy hỏi lại mình rằng anh có yêu em ko?
    sống bằng cả tấm lòng, iu bằng cả trái tim
  3. nhatvietnam

    nhatvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Há há, sao nại thía!, có cái cho vào mồm dzồi nuốt mà có gọi là ăn đâu hén, ví rụ như uống nướ chẳng hạn, cũng cho vào mồm roài nuốt đó thui, he'he', sai bét nhè chè đỗ đen roai` ông bạn ui, hén, rất mong tìm được câu giải thích , nhá?!!!!!
    Nhatvietnam
    "Những gì con không muốn đời đối xử với con, thì con đừng đối xử với đời như vậy"

Chia sẻ trang này