1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực nước Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi netwalker, 26/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chị em!
    Nấu ăn ngon quá!
    Nếu vẫn còn ở trong dorm thì có thể nấu một lần 3 món kiểu của tôi ở trên. Chỉ có điều quen nấu ăn ngon thế này không biết có ăn nổi 3 món tầu nhanh của tôi ở trên không
     
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Uncle em ở mẽo mười mấy năm, chắc ăn đồ microwae cũng mười mấy nắm, mà em thấy có cả trai lẫn gái


    Cứ ngỡ rằng tất cả đã qua mauĐể khỏi nhớ khỏi thương về quá khứNhưng vẫn đấy những mảnh đời xưa cũXoá không nhoà dấu vết một thời yêu
  3. Cobrahp

    Cobrahp Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Món tầu nhanh của bác Net chắc chỉ tớ yêu thích được thôi chứ chị em thì chắc chịu rồi
    To cuoi_len_nao : hình như em nhầm phút thành giây hay sao ý nhỉ, ký hiệu " là ký hiệu của giây hay sao đúng không nhỉ (dạo này rỗi việc nên hơi săm soi một chút )
  4. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Bạn cuoi_len_nao cho 3 món trúng ý tôi rồi. Chỉ thích ăn đồ ăn nấu theo kiểu "cơm nhà"
    Nói chuyện ngoài lề tí
    Ngày nào cũng vậy, cứ đến 4h chiều là thế nào "the other half" (TOH) cũng gọi cho tôi .
    -Anh ơi , chiều nay anh muốn ăn gì ?
    Nếu mà người ngoài nghe được tưởng tôi được chăm sóc chu đáo . Không phải đâu các bạn ạ . Sau 4 năm sống chung với TOH tôi đã học được ngôn ngữ của phụ nữ . Câu hỏI trên dịch ra thành hai câu hỏi (tiện nhỉ )
    -Anh muốn ăn nhà hàng nào thì chiều về mình đi ăn
    -Anh muốn ăn gì thì lúc về ghé qua mua luôn rồi nấu
    Cho nên tôi muốn ăn cơm nhà thì ... tự "chế biến"
    Cám ơn các bạn đã nghe tui kể lể, bù lại tui giới thiệu món mì spaghetti Việt Ý
    Mua mì như bác Netwalker đã chỉ
    Mì trụng cho nở rồi đổ ra rổ xả nước lạnh rồi để ráo nước
    Tôm tươi lột vỏ chẻ lưng lấy bọc cát (tôi sợ nhất là nhai phải thứ này)
    Tỏi tươi băm nhuyển
    Ướp tôm với tỏi, cho tí bột gà (bột ngọt nếu không có), 1 muổng café rượu trắng .
    Bắt nồi lên bếp cho nóng, đổ dầu vào (tùy thích), cho tỏi vào cho thơm, bỏ tôm vào trộn đều, khi nào thấy tôm chín thì đổ mì vào trộn tiếp đến khi dầu thấm đều những cộng mì, cho vào rau quế tiếp tục trộn ...
    Khi ăn cho vào tí tương ớt, nước mắm (ớt tỏi nếu ai thích ăn cay) . Bảo đảm ngon (TOH và đám em cô ấy nói vậy)
  5. HaiViSaoLac

    HaiViSaoLac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cái này là lỗi của ttvnol đó bác ạ
  6. cuoi_len_nao

    cuoi_len_nao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    ic...ic...ăn kiểu tàu nhanh này chắc mấy hôm nữa chỉ còn da bọc xương mất thôi bác net ơi
    hì hì...thêm 1 món ăn cuối tuần nữa nè
    Thịt gà rán
    -gà mua ngoài chợ, rửa sạch, chặt khúc
    -ướp với gừng, tỏi,hạt tiêu, mắm muối
    -sau 30''-45'', bắc chảo lên bếp...và rán..
    -không nên vặn lửa to quá vì bên ngoài miếng thịt sẽ bị cháy mà bên trong vẫn chưa chín----->bác tào tháo ngồi đợi ngay trước cửa đấy
    -khoảng 30s đến 1'' trở miếng thịt 1 lần --->ăn sẽ ko bị khô
    sau cơn mưa...trời lại nắng....
  7. kien_gio

    kien_gio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    1.955
    Đã được thích:
    0
    gà quay cũng bỏ vào microwave, chọn mức cao nhất để tầm 6-7 phút cũng ra mà.
    ================Thermaltake Xaser III V2000A + Antec True Control 550W.Corsair TwinX 512Mb x 2 + Geforce FX5900 Ultra.================<FO
  8. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    &nbsp;
  9. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới thấy người cùng chí hướng với tớ hề hề hề
    cái microwave không chỉ giải phóng chị em mà còn giải phóng cả các anh em sống một mình nữa
    tớ thấy dùng microwave để luộc ngô và nấu cơm thì cực sướng, vừa nhanh mà chất lượng lại cao. ngoài ra thì có món gà nướng bỏ lò rất dễ làm mà lại tiện dụng cho các bác lười như tớ , cách làm như sau:
    - chuẩn bị 2 nửa con gà (tuỳ các bác an nhiều hay ít)
    - 1 gói ngũ vị hương, loại của VN
    - dầu hào hoặc nước mắm+muối
    - rau mùi
    ướp gà với ngũ vị hương và thịt, trộn với dầu hào hoặc nước mắm+muối (chú ý dùng ít nước mắm thôi để tránh có nhiều nước trong khay thịt nướng)
    để 40-60 phút cho thịt ngấm hương liệu
    lấy giấy kẽm bọc thịt gà lại, cho vào khay và bỏ vào trong oven, từ 30-45 phút ở nhiệt độ 450-500''F ở tầng thứ 2, sau đó bỏ ra cho rau mùi vào và chén. bác nào thích uống thêm cái gì cay cay cũng được, ngon lắm
  10. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    bác Milou thân uiii
    cái site rau lá Thái lan này cho data hơi sai 1 tý gồi nha ...Lá Trầu ai mà đi cuốn với thịt bò ăn cay chết !
    Lá Lốt là Piper Lolot, originally from Hawaìi, Piperaceae family, cùng giòng họ với lá trầu nhưng khác đấy , mình phải để dành lá betel cho mấy cụ già nhai chứ . Nói vậy chứ mèo cũng chưa được thấy tận mắt lá Lốt này đâu nha hi hi hi nghe nói có bán ở tiệm Việt Nam ...
    have a nice day nha
    All you need is Love . . .

Chia sẻ trang này