1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn về lần này lại có rươi. R68688 ơi, ăn rươi không?
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, Rươi là đặc sản đất Đông Triều nhà đồng chí đấy, bổ sung cho bà con biết đê. Nhưng mà về lần này không có rươi là cái chắc, cái giống "đông trùng hạ thảo" này chỉ có vào tháng 9 tháng 10 âm lịch thôi! Mà có thì cũng không ngon, hết mùa quýt rồi mà... Lần này về phải bảo ma ma làm món giả cầy cho mình mới được, chẹp, thèm thế!!!
  3. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Mori trông ngoan thế mà gọi các bạn bằng những cái tên nghe... sợ wa cơ! Tiếc là chị k biết mấy bạn này, vì nhà chị có ở gần chợ HG đâu! Thôi tết đã qua rồi, có tiếc lì xì thì cũng chịu chứ biết sao được, tại em thôi (mỗi tội mình chuẩn bị một cái phong bao rõ to...)
    Rằm về quê ăn nhiều quá, sáng ăn cưới, chiều ăn rằm... Được cái đồ Quảng Ninh ăn nhiều mà không ngán, tiếc là chưa kịp ăn món giả cầy của má. Cành đào nở đẹp hơn cả trong tết, không khí mùa xuân đất Quảng đẹp quá, đi qua cầu Bãi Cháy mà thấy mình như thêm một sức vóc nào đó hơn cả lúc giao thừa.
    Đêm rằm. Đem một cốc Lipton nóng với đĩa xôi và chả mực ma ma làm ra ngồi một mình trước sân. Kiểu ẩm thực chảng ăn nhập gì với nhau cả nhưng cứ ở nhà là nhất rồi. "Mười rằm trăng náu", cái vật thể hình tròn, sáng xanh non trên nền trời. Ở Quảng Ninh mới nhìn thấy trăng non đẹp như thế. Lại nhớ một người bạn cũ (hay mới?), không hiểu giờ này đang làm gì???
    Lập xuân!
  4. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hơ'' hơ'' hoá ra mori trông ngoan a. hị hị sướng wa'' đi lừa con gái nhà lành thui keke
    Em them` về QNinh ăn bát bún tôm wa'' hi. hi. ở đây tim` mãi chẳng thấy có bún tôm keke
  5. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Có bún tôm nhưng ăn không bằng ở Hạ Long
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Chị sắp sửa bổ sung món bún tôm vào topic, nhưng trước khi bổ sung chị mách Mori nhá, Hòn Gai là đất nấu bún tôm rất ngon, chị ăn nhiều rồi, nhưng ngon nhất vẫn là ... mẹ chị, đầu bếp nổi tiếng Cao Xanh đó nha!
  7. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi thêm cả bún ốc nữa chị a. keke
    Nhất định nao em sẽ sang nhà chị ăn keke
  8. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chú này có sở thích ăn uống giống mình quá!
  9. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    keke, ko kheo'' anh em min` co'' họ hàng hehe cùng họ Cao ma`. ăn uống là tiêu chuẩn số 1 để em chọn vợ đấy, vợ phải biết nấu ăn ngon keke
  10. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hương trà ơi! Đói lắm rồi không còn món nào ngon nữa sao?

Chia sẻ trang này