1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị trà cho em sống lại cái cảm giác tuổi thơ, trời bây h nó trôi đâu mất rùi. em thích nhất là cái trò làm mỏ vịt hehe. Tui 3 gang lúc nào em cũng mang nhưg đến cửa thư viện là phải gửi, mà thấy chị Trà chăm chỉ làm việc em hổng dám đòi bánh he''he''
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chú Mori liên hệ chị Huongtra "chôm chôm" mấy cuốn sánh hay về anh đọc với.
  3. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Chôm mấy Bkhoa toàn thư ối tiền đấy hihí hành động thui
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay đột nhiên mưa rét. Mưa phùn gió bấc như hồi mới sau tết, lại chợt nhớ đến những ngày còn nghèo khó, cái ngày bố mẹ còn phải vất vả nuôi nấng, cũng những hôm rét mướt như thế này, một bữa cơm đạm bạc mà ngon mà nhớ biết bao!
    Ngồi bên bạn tôi kể về những kỷ niệm cũ. Bố mẹ chúng tôi là những công chức nghèo, ngày mưa rét chỉ đủ gạo, rau và lạc rang muối cho các con. Những ngày Quảng Ninh có bão, không đi chợ được, mẹ tôi lại tận dụng những đồ ăn tích trữ lâu lâu để mang ra làm cơm.
    Rau muống xào tỏi này, lạc rang muối này, mắm tôm trưng hành khô tóp mỡ này, còn canh là nước rau luộc có quả cà chua, cơm thì nóng hôi hổi, và ngoài kia cứ mưa cứ gió, trong nhà tôi vẫn ấm sực những tiếng cười rúc rích của chị em tôi, có kỷ niệm nào đẹp bằng!
    Ẩm thực đôi khi không chỉ là những món ăn cầu kỳ trình bày đẹp mắt, ẩm thực có khi là những thứ bình dị gắn bó với đời thường để mỗi khi nghĩ đến lại thèm lại nhớ.
  5. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    chị Trà trốn việc đi post bài nhé.
    Chị Trà ơi giới thiệu về bánh sắn đi.
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ... thì ra bạn huongtrabk tên là Trà Mình lại cứ nghĩ là Huong track cơ
    Bạn Trà giới thiệu bánh sắn đi nào... ước gì có 1 buổi bạn Trà nấu cho cả box QN ăn 1 bữa nhể
  7. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    @ Mori: A! Dạo này thấy Mori chịu khó lên thư viện ghê, mùa thi có khác, học hành đi, bánh biếc giề, thi lại một môn là chị cho ăn đòn đấy!
    @ Serenade: Chết, thế tớ quên chưa khai báo thông tin với mod à, xin lỗi nha, tớ tên thật là Nguyễn Hương Trà, (không phải là Hương track đâu) tớ đang làm ở thư viện trường Bách khoa. Nấu ăn thì kém lắm, nhưng ao ước hôm nào box Quảng Ninh mà off thì nấu món bún tôm cho mọi người (đảm bảo ăn bún tôm như ăn bún ... ốc!)
    Bánh sắn hả, có ngay! Nhưng đợi tớ nhớ đã, hồi nào nhỉ.... lâu rồi, lâu quá, quên mất vị rồi!!! Đợi nha!
  8. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    ờ ờ ý này hay đấy
    Mà Trà làm ở thư viện BK à khi nào lên mượn sách mới được Trà có biết tại sao tất cả các dấu của thư viện đều ở trang 17 không
    còn cái món bánh sắn đoá, hôm nào làm xong rùi pm cho anh em trong box đến ăn nhé
  9. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Hi''hi'' con gái em bắt lên học đấy, hi`hi`, mà lên đấy cũng hay nhiu` bạn xinh hihi.
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Thế chị Trà thì sao hử @mori

Chia sẻ trang này