1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    anh còn phải nói, keke hi''hi'' chị Trà hơi bị xinh đấy, ai đãi em bữa cơm em làm mối cho hi''hi''(đừng oánh em)
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Chú học hành cho cẩn thận đi không anh oánh chít bây giờ.
  3. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Hương Trà dạo này có nhiều người quan tâm lắm lắm! Vậy mà chưa lấy được chồng cũng buồn nhỉ?
    Hôm 30/04, vợ chồng Thuỳ Dương lên HN chơi có hỏi thăm đó HTr đó!
  4. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thế thôi à Mà cơm chị Trà nấu mori nhé
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    @ Serenade: Topic ẩm thực, định không nói chuyện nghề nghiệp nhưng cũng xin giải đáp chút chút cho bạn. Sở dĩ trang 17 của sách ở thư viện đều được đóng dấu vì lý do sau: Ngày trước sách của Việt Nam ta thường được đóng theo từng "tay sách", các tay sách được ghép lại thành một cuốn sách. Cứ hết trang 17 là hết tay sách đầu tiên, vì vậy người ta thường đóng dấu vào trang 17 để ghi nhớ dấu hiệu của thư viện. Ngày nay sách không còn đóng theo các "tay" nữa nhưng việc đóng dấu ở trang 17 đã thành tiền lệ, nên thư viện tớ và các thư viện khác vẫn làm thế đấy!
    À mà bạn đừng tin lời Mori em tớ, thằng bé đấy nghịch lắm, tin nó chỉ mất tiền cơm mà chả được gì! Hì hì! (Chị nào em thế mà!)
    @ Cao Sơn Đông: Ơ thế vợ chồng Thuỳ Dương vừa ở Hà Nội chơi à? Hừm, lúc đó tớ lại không có ở Hà Nội. Tớ chưa lấy chồng nhưng k buồn đâu, có Đông làm mục tiêu rồi mừ!
    Chẹp cái món bánh sắn tớ được ăn có một lần, không nhớ lắm, ai đã ăn rồi thì giúp tớ miêu tả lại nha, hình như nó cũng ngon lắm thì phải, hoá ra còn nhiều món mình chưa biết quá!
  6. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    càm ơn bàn Trà? nhà
    Trà? nòi gì? thì? nòi cơ mà? tớ tin Mori lf́m Mori ơi... Giùp anh vù nà?y nhè
  7. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Oạch! Thế thì Trà lấy quách Đông đi chứ đưa Đông vào làm mục tiêu làm gì! khà khà!
    Được CaoSonDong sửa chữa / chuyển vào 23:48 ngày 07/05/2007
  8. Mori

    Mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    0
    Keke,em đang định kiếm bữa cơm thì chị lại......hi''hi''
    Nhưng cơ mà em đâu có nói sai. hé hé.
    Khi nao` anh chị thành đôi nhớ mời em ăn hải sản nhớ hihí
  9. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    @ Serenade : Hay quá, có một chú lại bị rơi vào bẫy của chị em mình rồi Mori ơi! Chuẩn bị đi chén nha! Serenade còn đang là sinh viên, chẹp, mồi ngon, non, béo!!!
    @ Sơn Đông: Đọc mấy câu trên mà cảnh giác nha! Hì hì!
  10. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    haha... tâm hô?n ăn uống có khác, toa?n béo với ngon
    Sinh viên mới nghe?o chứ Tra? chi? mơ?i cơm sinh viên thôi Cơ ma? trên BK có chôf ăn cơm gâ?n sân vận động ngon phết khi na?o mơ?i Tra? va? Mori nhá

Chia sẻ trang này