1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Gagaxy

    Gagaxy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ngon thì thèm!
    Được gagaxy sửa chữa / chuyển vào 08:53 ngày 20/08/2007
  2. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bác thật đi thì biết! Tuyệt vời ạ! Bảo HTrà giúp món này bác ạ!
  3. moc12485

    moc12485 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mà không thấy có món nào mới thế nhỉ ?
    Tuần vừa rồi em vừa về quê đánh chén được ông chú cho ăn một món mà lâu lắm rồi em mới ăn đó là con Lư ! Híc con này giống y đúc con
    " sên trần " mỗi tội nó sống ở biển và da sần sùi hơn ! Thời gian này
    là mùa của nó lên đi một chốc ở bãi là lấy được vài cân luôn !
    Con này sào với chuối ,lá lốt ... nhưng mà làm con này khó lắm em quên mất cách làm rồi !
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nhiều nick quá đấy ông Lão ạ!
  5. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Sao có cái món ăn nó kinh dị đến thế hả giời!
    Cách đây 10 năm em ra Móng Cái được dì em lôi ra Trà Cổ đãi món cháo nấu với con gì quên mất tên rồi, cái nước nó ngọt lịm lìm lim í, có bác nào biết không?
    Hôm trước đem mực khô đến nhấm nháp mấy đứa bạn, lại rưng rưng nhớ hồi sinh viên, hức!
    Hôm nào em về hỏi mẹ em làm cái món cá hấp tàu xì rồi lên trình bày với các bác, tiện thì khuân một ít nguyên liệu lên đây làm một bữa được thì hay nhỉ!
    Hà nội buồn quá, về Hạ long thôi!
    Được huongtrabk sửa chữa / chuyển vào 09:10 ngày 22/08/2007
  6. CaoSonDong

    CaoSonDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bà Lão có kém đâu!
  7. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Nó cũng chẳng khác con sư tử Cẩm Phả nhà bác bao nhiêu đâu mà!
  9. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Tiêu đề topic này chuối không chịu nổi.
    "(1 ổ bánh mỳ mỏ trong đêm khuya vắng lặng của những anh thợ lò")
    Thứ nhất là hình như người QN không dùng lượng từ " ổ" cho bánh mỳ
    Thứ 2 là chẳng lẽ bánh mỳ mỏ phải ăn " trong đêm khuya vắng lặng" mới là món ăn đặc trưng của QN?
    Thứ 3 là, chẳng lẽ bánh mỳ mỏ trong đêm khuya vắng lặng phải để anh thợ lò ăn, còn chú thợ lò, bác thợ lò ăn thì không gọi là món ăn đặc trưng?
    Thứ 4 là, giật tít tiêu đề mà tìm đỏ mắt ko thấy chỗ nào nói về bánh mỳ mỏ, treo đầu dê bán thịt chó hay mình mắt kém?
    Thế thì thà chuyển cái giật tít ngớ ngẩn và dở hơi ấy thành " 1 túi cá chết giữa buổi sáng thúi hoắc của chị chã phang chèo mủng cạnh bến cá Hạ Long ầm ĩ tiếng cãi nhau" - nghe nó còn có chút... nghe ra ý vị và thơ ngây (Trích thơ Hàn Mặc Tử)
  10. ducfbcp

    ducfbcp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này