1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực quán - Dù bạn là ai, hãy vào đây thể hiện tâm hồn ăn uống

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi huongtrabk, 13/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ối ối,bạn nói đúng quá ,tớ lên đây cũng tìm mãi món bánh miến quê mình mà kô thấy, kể ra cho bọn bạn tớ, nó dẫn tớ đi ăn bánh gối,hic hic, ngon thì cũng ngon nhưng không sao tìm đc cái hương vị như ở quê mình,lần nào về quê tớ cũng phải lặn lội đi chén mấy cái rùi mới yên cái bụng hì hì, còn cả chè nữa chứ, chè huế , Sài gòn,Hà Nội, thì cũng kô bằng chè chợ sáng mà tớ nghiện bấy lâu, hì hì
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0

    --------------------------------------------------------------------------------
    ối ối,bạn nói đúng quá ,tớ lên đây cũng tìm mãi món bánh miến quê mình mà kô thấy, kể ra cho bọn bạn tớ, nó dẫn tớ đi ăn bánh gối,hic hic, ngon thì cũng ngon nhưng không sao tìm đc cái hương vị như ở quê mình,lần nào về quê tớ cũng phải lặn lội đi chén mấy cái rùi mới yên cái bụng hì hì, còn cả chè nữa chứ, chè huế , Sài gòn,Hà Nội, thì cũng kô bằng chè chợ sáng mà tớ nghiện bấy lâu, hì hì
    Gửi lúc 14:58, 09/11/06
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Híc
    Xem ra tớ với bạn có máu ăn uống giống nhau ghê đấy!
    Vậy thì hẹn hôm nào đi đánh chén đi. Tớ phát hiện ra là chỉ có ốc xào ở HN là ngon hơn ở QN thôi. Hì
    À mà bạn có thích ăn thạch găng không? Hà nội kiếm đâu ra cái món này nhỉ. Khi nào về Hạ Long, ra chợ Long tiên chén nhé. Món này mát tuyệt, hơn thạch đen nhiều.
  3. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ôi trời ơi, cô bạn đang ở phương nào của HN thế, giống tớ..tệ à nha, hic hic động đến mấy cái ăn uống này là...tớ chỉ muốn nhắc đến mấy cái món trê thôi,ôi muốn về quê ghê,...
    đồng ý với ý kiến của cậu, nhiệt liệt hoan nghênh hai...khẩu vị lớn gặp nhau, zô zô...
  4. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    To Bagia8x!
    Choáng, choáng!!! Dân QN phải thế chứ nhảy, bảo nhậu là nhậu liền! Mà cậu mới ăn ốc xào ở Ngã 4 Sở thôi ah? Đã ăn ở quán Cay trường Ams chưa?
    Tối Chủ nhật này không làm gì ra đấy đi. Ai muốn đi cùng nhào zô luôn nhé!
    Liên hệ với huongtrabk nhé, số tel là: 0902239080
  5. hcmly2000

    hcmly2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nhiều nhé!
    nghe thầy bói nói ,số mình hay được đi du lịch xa.......chả biết thế nào , nhưng thôi, cứ tin vậy .(Người ta vẫn thường bị chủ nghĩa AQ ru ngủ là thế mà)
  6. nhung_ie

    nhung_ie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đặc sản Qn còn có bánh gật gù và thịt gà Tiên Yên. Món ăn dân dã ngon tuyệt cú mèo
  7. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ừ đúng rùi nhỉ, tớ cũng nghe mọi người nói tới, nhưng chưa thưởng thức bao giờ, hương vị thế nào đấy bạn?? nghe tên đã thấy gật gù rồi cơ...
  8. nhansydatcang1

    nhansydatcang1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    1
    Nghe qua bao nhiêu món, chưa thấy ai nói đến món đặc sản THAN. Than bùn, than cám, than đá nổi tiếng thế giới. Người QN mà quên món này là không đươc!
  9. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ai về tắm biển Quảng Ninh cũng không thể quên được một đặc sản: Hà. Con hà biển chuyên cứa vào chân những kẻ ưa vẫy vùng sông nước với những vết cứa sâu tứa máu. Hình như chẳng biển nào có loại hà này thì phải. Chúng bám vào các thân tàu để ký sinh, lâu năm có thể khiến các tàu này mục ruỗng. Chúng là một loại thân mềm, có vỏ cứng, nhang nhác con ốc vôi nhưng nhỏ và sắc lem lém. Ai chưa biết con này thì đi biển nhớ cẩn thận, kẻo chân tay đầy sẹo, lại kêu trời mà trời chẳng nghe thấy đâu!
  10. tifosi_baggio

    tifosi_baggio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    hê, hôm nào về QYên cho ăn món Điềm Điệp, vừa rẻ vừa ngon, nhưng kô cẩn thận đau bụng chết

Chia sẻ trang này