1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẨM THỰC THÀNH PHỐ CẢNG !!!!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi haynhinthangvaosuthat, 19/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    ẨM THỰC THÀNH PHỐ CẢNG !!!!

    Tôi thấy thành phố thân yêu của các bạn có rất nhiều món ăn ngon mang hương vị của đất Cảng,vậy tại sao các bạn không vào đây để nói,để đọc và để cho tất cả mọi người biết được,để đến HP và thêm nhớ,thêm yêu như tình yêu tôi dành cho thành phố của các bạn
    Xin được trích bài viết của motthoang_hn02 :
    Oài ! hôm nay xem chương trình " bếp Việt " trên VT3 thấy hay , lần đầu tiên mình theo dõi từ đầu đến cuối.Nhắc đến món bánh đa cua Hải Phòng mà trong mình cứ cảm thấy nao nao khó tả thế nào ấy , ko hẳn là thèm ăn mà đúng hơn là cảm giác nhớ nhà , nhớ HP vô cùng .................cảm giác ấy ùa về và chiếm lấy khoảng trống mênh mang trong tâm hồn mình ! Nếu Phở là món ăn ko thể thiếu trong nét đẹp văn hoá ẩm thực của người HN thì BÁNH ĐA CUA cũng chiếm vị trí quan trọng với mỗi người dân thành phố Cảng thân yêu : ăn sáng bánh đa , ăn trưa bánh đa , ăn tối cũng bánh đa và thậm chí .....................ăn đêm cũng bánh đa . Mình nhớ HP thật sự ! Nhớ lắm bãi biển Đồ Sơn , nhớ trường ĐH Hàng Hải cái nôi duy nhất đào tạo ra những thuỷ thủ giỏi trong ngành tàu biển trong nước và quốc tế , quên sao được bến Cảng lớn nhất miền Bắc , nhớ cả nhà máy xi măng Chinfon tự hào cung cấp hàng chục tấn xi măng cho công trình xây dựng lăng chủ tịch Hồ Chí Minh ............oài ! có phải đây là chương trình quảng cáo ko nhỉ? sắp thành chuyên nghiệp roài , thôi đã mang tiếng roài thì tiếp tục lăng - xê , mấy khi có dịp.
    " Chào thành phố tiếng sóng bát ngát , hát trong tôi bao câu ca yêu !chào nhịp sống mới đang sinh sôi .................để Hải Phòng mãi mãi là quê hương của tôi " lời bài hát ấy như đang vang vọng đâu đây , đánh thức trong tôi nỗi nhớ về thành phố thân yêu của 1 người con đang sống xa nơi mình đã sinh ra , lớn lên và nuôi dưỡng tuổi thơ đầy ắp những kỉ niệm vui buồn !Ai đã từng 1 lần đặt chân đến mảnh đất này sẽ không thể nào quên được vẻ đẹp và con người nơi đây , quên sao được mỗi địa danh đã đi vào 1 ca khúc nổi tiếng mà mỗi người con HP ko ai la ko biết đến : " nhớ Bến Bính , Xi Măng, cầu Rào , cầu Đất , Lạc Viên ...............những cái tên nghe chẳng ngờ đâu nhưng với ta vô cùng oanh liệt . Ôi ! thân thiết tự hào quê hương ! Ôi em yêu trong đêm dài vĩnh biệt , ta tạm biệt xa nhau , chào phố Cảng thân thương ! Hải Phòng đó hiên ngang chỉ biết ngẩng đầu ................." sẽ chẳng bao giờ nói được tình yêu của chúng ta dành cho quê hương , ai cũng có ít nhất 1 miền quê để rồi nhớ, rồi thương ..............để nghĩ về nó với biết bao hoài niệm vui có , buồn có ! Với tôi HP luôn là 1 phần cuộc sống ko thể thiếu như là mỗi người cần có và phải có 1 trái tim để hoà chung nhịp đập với hàng triệu con tim khác trên khắp thế gian này , để biết yêu thương, rung động , hờn giận .............Nói đến con gái HP ai cũng bảo là " đanh đá, ghê gớm lắm ! " nhưng mình chẳng sợ đâu , cũng chẳng phải ngần ngại gì khi ai đó hỏi : " quê bạn ở đâu? " mình sẽ tự hào và nói lại rằng " mình là con gái Hải Phòng chính gốc đấy , có sao không nhỉ ? "
  2. thankiemvdk

    thankiemvdk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    10.532
    Đã được thích:
    372
    Rất buồn là chủ đề này bên Box Hải Phòng bàn quá nhàm rồi .... lên sang đấy mà xem em ạ ...
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    box HP la HP chứ anh ,cai gì nó ra cái đó mà
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho bà con 1 danh sách các quán ăn ngon của Hải Phòng lun. Vìa nhớ dẫn bà con ra đó ăn nhé
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bánh cuốn:
    1.Bánh cuốn ở Lạch Tray, đầu cái ngõ vào truờng Marie Curie, buổi sáng, ngon đỉnh,5 K/suất .Từ 6-9h sáng
    2.Đuờng Tôn Đức Thắng đó, đối diện ngõ lửa Hồng, bánh cuốn BÌnh Béo, cũng ngon, 5K.suất buổi sáng
    Địa chỉ 107, 108 hay 109 gì đó
    3.Bánh cuốn Chợ ga, ngay cổng chợ ga đi lên 1 chút, bán buổi tối thông đêm, thuờng là nó cứ bê ra, ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu, bánh thì 5k/đĩa( hình như thế )
    4.Bánh cuốn trên đuờng Cát dài, bán từ sáng đến tối, cũng đc,giá cả tuỳ ăn, khoảng 5K gì đó
    5.Bánh cuốn trên đưòng Quang trung, bán buổi tối, ngay chỗ tuợng bà Lê Chân nhìn sang chếch lên 1 chút! HÌnh như có cả đậu rán cũng hay!
    6.Bánh cuốn Cầu Đất, chắc cái này nổi tiếng từ xưa ai cũng biết , cạnh mấy shop wần áo, đối diện đồn Công An có cái ngõ ăn bên trong ngõ
    II.Phở, bánh đa
    1.Phở Tâm, chợ Cố đạo, đi từ đưòng Trần Phú rẽ vào cái đưòng để đi vào chợ Ga, đi khoảng chục m là có cái ngõ nhỏ bên phải, ăn đc, giá là 7-10 K 1 bát!Ăn buổi sáng
    2.Bún ngan:Phan Bội Châu, ngon, đc, giá là 7-10 K 1 bát, đc lắm, bán buổi sáng
    3.Bún gà, chả lá lốt: cái này thì chắc là ngon nhất nè, bán buổi tối cạnh wán cafe đối diện ngõ vào truờng TNH., chả lá lốt ở đây là tuyệt vời làm toàn bằng thịt nạc, ko fải thịt vụn! giá là 3-5K.bát
    4.Bánh đa cua: Trong ngõ lửa Hồng, trên đuờng Tôn Đức thắng.Đi vào ngõ khoảng 50m, có cái ngõ nhỏ khác bên trái, hoặc hỏi thì ai cũng biết. ngon lắm, giá la 3K/bát bán buổi chiều từ 1-5 h
    5.Bún cá rô: HỒ Sen đi vào, đi thẳng wa Hồ Sen, đến ngay cái chỗ rẽ vào đuờng Nguyễn Công TRứ, thì dừng lại,. wán nằm ở vị trí ko lấy làm...vệ sinh sạch sẽ cho lắm ( ngay cạnh con muơng ) nhưng khá là ngon đặc biệt, cá rô và bún ốc nữa, giá là 5k/bát bán buổi sáng
    6.Bánh đa, phở trên đưòng Tô Hiệu, wa khu 5 tầng Tô Hiệu bên phải đưòng đi từ ngã Tu An dưong lên, là thấy chỗ nào đông đông bốc khói nghi ngút lên là đó đó BÁn sáng
    7.BÁnh đa cua buổi sáng: truyền thống, bán đã bao nhiêu năm rồi, ở đây có món mắm kho, đúng cái vị bánh đa cua hồi xưa, trên đưòng Phan Bội Châu , nếu đi từ Lãn Ông vào, thì rẽ sang phải vào Phan Bội châu, đi lên 1 chút nữa, thì gặp 1 cái ngõ rất nhỏ bên phải, vào đó, wán nằm ngay trong ngõ, bàn thì ghép luôn vào tuờng, bàn chỉ rộng có 30cm đủ để đc bát bánh đa!Giá 5k/bát
    8.Bánh đa, phở , miến tôm, miến khô: trên đưòng Cát dài, wa ngã tư có công an quận Lê Chân, đi thêm khoảng vài chục m nữa thì có cái ngõ nhỏ đối diện của hàng Bạc, ngõ thông ra đưòng Chợ Cố đạo ấy, bán buổi chiều, ở đó còn có cả ốc , nộm nữa, cũng đc, có món miến khô..giá là 5-7 k/bát
    9.Bún, bánh đa, phở buổi tối: trên đưòng Tô Hiệu, ngay truớc cổng truờng Trần HƯng đạo, bán buỏi tối đến đêm giá cả 5-7k.bát tuỳ loại, có món tim gan cật chắc fải trên 10Kbát
    10.Phở bò ông già, bán ban tối đến đêm, cổng chùa gì gì nằm trên đuờng tô Hiệu ấy, wa ngay ngã tư Cột đèn ấy, bên tay trái, phở bò ăn ban đêm ấm bụng.5K/bát
    11.Bún gà buổi sáng ngon, trên đưòng QUang trung, ngay cạnh mấy hiệu ảnh và cả cái shop mỹ phẩm ấy, đối diện Tuợng bà Lê Chân, ngon, 5-10 K /bát!
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Bánh bèo ở Lê Đại Hành này
    Cháo cay( các loại) ở Trần Bình Trọng này.
    Bánh mì cay 500 1 chiếc cũng là 1 món rất hay.
    Chè "sâu" nữa , cả 2 món này ở Đinh Tiên Hoàng.
    Bánh mì rán cũng ko có ở trên HÀ Nội đâu.Món này ở trên đường Nguyễn Đức Cảnh( cổng trường Cấp 2 Trần Fú)
    Bún bò Huế ở Mê Linh đó( ăn thử đi thích luôn)
    Chè "nghìn năm" tức là 1000 đ 1 cốc ở bên Xi MĂng( wa cầu XI MĂNG wa cổng trường Lê Hồng Fong.
    Uống cà phê thì có cafe Hoàng ở Phan Bội Châu hoặc là cafe Bình ở Mê Linh. (Rảnh nữa qua Honey Moon Minh Khai uống ****tail hoặc Bar Italia uống cafe đỉnh lun)
    Bạn nào thích Chiến thì rượu mực HỒ Sen, hoặc mực way bông ở cổng Cung văn hoá. hoặc quán em gái quận 10, quận 6 ở Vòng Cung Hồ Quần Ngựa (Vừa ăn vừa ngắm chủ quán )
    Ốc thì là món rất tuyệt vời rồi, nhưng ko biết chỗ ngon thì cũng ko hay, bạn hãy đến ốc Hồng ở ngõ 185 tông đức thắng ăn thử nhé, gần vào trường Trần Nguyên Hãn đó. Hoặc qua quán U Xá bên Hạ Lý (đi qua cổng Đúc Tân Long) hoặc qua Hàng Kênh đi.
    Nếu ăn sang hơn thì :ăn sáng ở Cát Tuờng trên Nguyễn Đức Cảnh, hoặc ăn sáng ở "chiều Maxơcva đối diện truờng Đh Hàng Hải trên LẠch tray.
    Muốn tiêu diệt đối tượng 1 cách hoàn toàn shock( nếu có tí money) hãy rủ nàng lên khách sạn Hữu Nghị, tầng trên cùng đó, bạn sẽ đc nghe tiếng nhạc du dương của Piano hoặc guitare trực tiếp,uống những ly ****tail nhiều màu sắc( nhớ là giá thấp nhất là 50K/1 lynhé) +với view thành fố thì tuyệt vời.Hoặc là kinh tế hơn mà vẫn muốn view thành fố thì lên tầng 10 Sunlight nhé, siêu thị ÁNh Duơng, uống nước ngoài trời, giá cả thì có 50K là ổn rồi.( cho 2 nguời, giá đâu đó khoảng 10-30/1 ly nuớc tuyloại)
    1.Ngã TƯ AN DUƠNG, chẳng thiếu thứ gì thì fải, xôi, phở,bánh mỳ, bánh cuốn ( ngon lắm nhưng chỉ bán đến 11 giờ thôi, truớc của hàng Vàng đó)
    2.Ngã 6: Đến đêm thì thuờng hết xôi, còn có cả bánh mỳ nữa...
    3.Đồng Hồ 3 chuông cũ, giao giữa đuờng Minh Khai và đường Điện Biên Phủ, đủ bánh mỳ, xôi, phở...., cũng ăn đc!
    4.Lạch tray, đối diện cung văn hoá, có wán phở đêm
    5.Ngõ đá, trên đưòng NGuyễn Đức Cảnh, ngõ thông ra Chợ Cố đạo và Mê Linh, bún ngan, gà ngon!
    I.Bia đêm
    Cái khoản này chắc khỏi fải nói,vì các wán bia thì đầy rẫy bất kì ở đâu cũng có, nhưng các wán bia đêm thì có 1 số như thế này:
    1.Ở tất cả các wán hàng bán đêm
    2.Bia lạch tray, thuờng bán đến 2 giờ đêm là tắt ngúm rồi. chưa thông đc
    3.Bia thông đêm trên đường Phạm Minh Đức
    4.Bia tuợng bà Lê Chân, cái wán bia trên đuờng NĐC bán cũng khá mà muộn khaỏng 2-3 giờ sáng gì đó!......
    II.RƯợu đêm
    1.Rượu mực, chắc mỗi khoản này là okie đc! bán cả đêm ở ngã tư rạp Công Nhận, ăn bên chỗ đông thì ngon hơn!
    2.Ruơụ Hồ Sen,, đây chính là Đền nghè di dân ra mà thôi!
    3.Ruợu ốc Lạch tray, trước cửa công ty VOSCO.
    III>Chơi đêm:
    Chơi đếm có thể chơi Bi-a lắm chứ?Thế thì cũng tưong đối chỗ chất luợng
    A/BI-a
    1.Chỗ mà ai cũng biết: nhà tròn, nhà văn hoá Thanh Niên,đến giờ này thì chỉ có nưóc gọi cửa, nó sẽ mở cửa cho bạn, mang cả xe máy vào cho bạn thích chơi gì thì chơi, đến sáng thanh toán tiền
    2.Carmen, cái này chắc có mở thông đêm( chưa đi chưa biết nhưng hình như muộn nhất là 3h đêm ) nằm trên đường Trần Quang Khải
    3.Vĩ du, cũng ko rõ có mở đêm ko, vì tớ cũng chỉ chơi đến tầm 1 giờ là nghỉ, chắc cũng có, cái này ngay duới chân cầu Lạc Long
    4.Bi-a thuộc khách sạn HỮU Nghị, nằm ngay trên đưòng Điện Biên Phủ, có cái ngõ nhỏ bên phải đuờng nếu đi từ fía cầu Lạc Long,ngõ đó đầu ngõ có viết nói chung là thuộc về khách Sạn Hữu nghị
    5.Bi-a ngõ Hào KHê, đuờng Lạch tray, đi vào ngõ khoảng 20m là thấy ngay bên fải
    B/Những chỗ khác
    1.Thích sôi động?thích vui vẻ?thích không khí ...âm nhạc rộn ràng...inh tai nhức óc?Chắc chắn là vũ Truờng rồi he he he, tớ cũng thêm vào đây cho nó đầy đủ, chứ ko khuyến khích mọi nguời
    Sàn Hoàng gia, nằm trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, thuờng đến 2 giờ là đóng cửa( muộn nhất )
    Sàn Biển gọi, đưòng Điện Biên Phủ cũng đc, thuờng 1h đóng cửa!
    Black Hole:nằm trong Thiên Nhiên Quán, trên đưòng Thiên Lôi, đi từ Lạch tray vào khoảng 100 m, nơi này ko thể so sánh với 2 nơi kia đc, vì cũng đông lắm, tuy nhiên vào đây bạn nên là nguời biết nghe nhạc, thuởng thức nhạc nhảy thì hãy vào, vì ko như các sàn kia, chỉ chơi nhạc Techno dễ nghe, dễ nhảy, ở đây thuờng chơi nhạc mạnh và toàn dân xài PIN , nhạc hơi khó nghe , khó nhảy, nhưng khi nghe ngiện nhạc này rồithì hoành tráng lém. hi`.. (Xài pin là xài lắc đó bà con ạ).
    ở HP này ngoài bi a, và lắc ra, chắc chẳng còn gì chơi đêm gọi là hấp dẫn cà, à có điện tử và online( nhưng trẻ con wá) thôi kệ, tớ cứ post lên cho mọi nguời cùng biết
    1.Các wán điện tử gần các truờng đại học, thì luôn mở overnight
    2.Lạch tray, đối diện Cung văn hoá thiếu nhi, và ngay ở đó cũng có luôn. còn có cả internet nữa!
    3.Mê Linh-internet
    4.Mấy wán ở hàng Kênh-online, và game
    5.Trần Huy Thông, đối diễn cái ngõ vào truờng TNH ấy , có wán nét chơi thông đêm...
    Ối giời mấy cái khoản này thì nhiều như lợn con, khó mà post hết đc
    III.Những thứ cực kì linh tinh khác!
    1.Karaoke! hì hì, cũng tuơng đói nhiều chỗ nhỉ, dễ tìm ấy mà
    Chất lượng và nghiêm túc thì vẫn là mấy wán nổi tiếng rồi đó, 18 Chu Văn An, ThanhNiên, VĨ DU,Đông Phương....etc... Giá phòng riêng là 80k/1 tiếng có chọn bài. hoặc bình dân thì là 30.000k/1 tiếng. hi`.. Còn chiụ khó sang bên Cát Bi thì chỉ có 25k/1h
    Thích vui hơn,có em phục vụ thì có vài wán kara ở trên Lạch tray, thiên lôi, tôn đức thắng ( bên kia cầu An Duơng), Ngô gia Tự( cái đưòng rẽ vào truờng Trung Cấp nghệ thuật)....
    Thích vi vu hơn, thì ra Đồ Sơn, cũng đc, ăn đêm hải sản ở đâylà tuyệt nhất! Tớ thích cái khoản này! Đc lắm đó, nguời ta cứ nghĩ ra ĐS là bậy, ko fải đâu! Hay lắm chứ.ra ngắm biển đêm, ngồi cạnh biển mà làm mấy con ghẹ chấm tuơng ớt thì hết xảy!
  7. emgaibuon

    emgaibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2004
    Bài viết:
    3.361
    Đã được thích:
    1
    hôm nào xuống Hn mọi người nhớ cho emgái biết thêm chút ít nhá, lần trước biết có mỗi bánh cay HP thui.
    còn ai có dịp lên Hn như anh Dương, chắc chắn em gái sẽ mời đi những chỗ cũng thú vị lắm (xin lỗi bác Dương mấy lần bác lên em đều kẹt xiền nên o mời bác theo đúng mực, mong bác lượng thứ )
  8. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài post cực kỳ chất lượng của ku D nhỏ hết cả nước rãi ra, ướt hết cả bàn phím.
    To D: Mày nói về đặc sản HP hay mày kể đủ thứ hầm bà làng ra đấy hả???
    To ALL: Hôm nào DHP off, cả nhà ép ông D nhà mình cho đi đục mục sở thị mới biết được chất lượng, nói thế thì tui có thể nói được nguyên HP (ngu gì mà nói, lỡ bắt đi thì chít)

  9. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác mà muốn chiến cho cái eo của mình thì cứ mái thoải đê Alo bác Dương lên tiếng đê !!!!!!!!!!!!!
    Muốn chạy ngay về nhà để ăn bánh đa ghẻ quá (1 năm roài không ăn )
  10. 25s

    25s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Ối xời ơi! Thấy mùi gì quanh quẩn đâu đây. Hoá ra bên này đang có cuộc luận đàm về đồ xực.

Chia sẻ trang này