1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực trong, ngoài và quanh trường Trần Phú.

Chủ đề trong 'PTTH Năng Khiếu Trần Phú - HP' bởi bayveo, 25/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ẩm thực trong, ngoài và quanh trường Trần Phú.

    Ẩm thực hay noi cho chính xác hơn là chuyện ăn uống đã được người ta tôn vinh lên thành một thứ nghệ thuật. Vậy theo các bạn chuyện ăn và uống của thày trò trường Trân f Phú đã xứng đáng được tôn vinh thành nghệ thuật chưa nhỉ.
    Xin các bạn cho ý kiến.

    Trước hết xin nói về hàng bún cá ở bên ngoài cổng trường. Chẳng biết nó có từ bao giờ nữa, chỉ biết lúc tôi vào trường nó đã có rồi và đến lúc ra trường nó vẫn còn ở đó. 3 năm học ở đây, gần như không ngày nào là tôi không viếng thăm hàng này. Vừa ngon, vừa rẻ, vừa bổ. 2000 1bát nhé, mà được 2 miếng cá rán, 2 miếng chả cá. Chả cá ở đây cũng rất đặc biệt, vừa dau , vừa thơm đúng mùi cá, mỗi tội bé quá.
    Rất nhiều thày cô giáo cũng là khách ruột ở đây. Hình như rất nhiều bạn ở đây cũng nghiện bún của chị ấy.

    BAYVEO
  2. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng biết các bạn kêu ca hay bức xúc gì về cái canteen ở trong trường, tôi chỉ nhớ là hồi còn học ở trường tôi rất thích vào canteen.Hàng của cô gì ấy (không phải của vợ thày Lưỡng)có món mánh mì ruốc 1000. Rẻ vô cùng. Ngay lúc ở Hp tôi cũng chẳng kiếm được hàng bánh mì nào rẻ thế.
    Hai hàng canteen trông nhỏ vậy thôi nhưng cũng cạnh tranh nhau quyết liệt lắm. Ban ngày thì không có cò mời khách, còn đến tầm 5h chiều, mỗi bên 1 chị đửng ra vẫy , thua gì "cò" xịn đâu.
    Mà chẳng biết hàng nào ngon hơn nữa.
    BAYVEO
  3. anh_hoa_new

    anh_hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    những chuyện đó chỉ có trong quá khứ thôi. Bây giờ, mọi thứ đắt lên nhiều rồi.
  4. NgoisaophuongBac

    NgoisaophuongBac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Mua thế nào mà bát 2000 được 2 miếng cá rán, 2 miếng chả cá, hơ, giỏi quá, chỉ cho tôi biết với được không ?
    THẾ LÀ EM ĐÃ ĐI TÂY !!!
  5. bayveo

    bayveo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Chắc từ Tết đến giờ , mọi thú khác đi nhiều rồi. Hôm Tết tôi đến trường, mọi thứ tring canteem vẫn như cũ mà.
    To ngóiaophuongbac: ra đấy mà ăn chứ sao hỏi tôi.
    BAYVEO
  6. crystal-sky

    crystal-sky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    cái gì chứ bún cá ở đó 3000 mà cá wắt weo à chả ra lám sao cả
    I DO ANYTHING I GIVE YOU MY WORLD I WAIT FOREVER TO BE YOUR GIRL....JUST CALL UP MY NAME AND I WILL BE THERE TO SHOW YOU HOW MUCH I CARE...
  7. JK

    JK Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.847
    Đã được thích:
    1.582
    Chắc các ban chưa làm quen được cách bán hàng của căng tin trường Trần Phú thôi
    Tôi khoá 1998-2001 hồi đó ăn căng tin thì cứ tha hồ mà chọn lựa
    Lấy bánh đa thoải mái , chả - rau - hành đủ cả mà chỉ mất có 2000 thôi
    Chúc các bạn khoá sau tôi có thể rút đượ kinh nghiệm bản thân tôi để ăn được nhiều hơn mà lại rẻ hơn
    Cái mà mình có thể lấy được thì tội gì không lấy nhỉ
  8. zombie

    zombie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    thích nhất là hồi còn học lớp 9, hay đứng ở cái lỗ tò vò mà bi giờ là nhà xe của giáo viên ấy để mua bánh mỳ 1 nghìn của cái bác ở ngoài cổng trường.Bây giờ thỉnh thoảng lại qua ăn cho đỡ nhớ. Mà bác í vẫn nhớ mình mới lạ chứ,có cái cảm giác vẫn là trường mình như hồi nào
    alternative can be zombie!
    I used to be a little girl
    So old in my shoes

Chia sẻ trang này