1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ẩm thực với Rắn - Rượu tiết rắn - Thịt rắn - Rắn hầm thuốc bắc...

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi xadieu_2000, 27/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lunaviolet

    lunaviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    832
    Đã được thích:
    0
  2. CUCKYGEGOM

    CUCKYGEGOM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Lâu lăm rồi ko được chén thịt rắn
  3. blitzkriegvn

    blitzkriegvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    http://www10.ttvnol.com/forum/Amthuc/1062455.ttvn <~~ đọc topic này rồi hẵng đi các bác nhé, nghìn nghe ko bằng 1 thử
  4. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Lạy hồn các bác, bên hỏi đáp nghe các cụ này hỏi đường đi đã biết các cụ chơi sang roài. Ủa các bác chén ở đâu thế, nói rõ anh em còn biết đế né nào ? hoăc giả qua thăm quan, ăn cho thêm ngon miệng.
  5. blitzkriegvn

    blitzkriegvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cả cái xã vĩnh sơn chỉ có 1 con đường thôi, cái đường 1 nửa bên là bê tông 1 nửa bên là đường đất bùn í
    đi trên đường ấy rẽ vào ngõ chính giữa to nhất
    trong cái ngõ đấy nhà nào cũng nhăm nhăm chém người :))
    thế bác son với bác xadieu sang đấy nó hét nhiu tiền 1 kg
  6. blitzkriegvn

    blitzkriegvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    paste lại sang bên này cho các bác còn bík mà tránh, bác mod kia closed roài
    Quá háo hức truớc topic thịt rắn của bác nào đó, hôm nay ae chúng tôi quyết tâm đi 1 chuyễn "âm thực liên tỉnh" cho biết
    9h sáng, hơi muộn tất cả bắt đầu hướng về cầu thăng long (bác kia tập trung ở Nhà Hát Lớn thì đi kiểu gì nhỉ)
    có 2 cách đến vĩnh sơn (tham khảo ở các trang bản đồ online) 1 là đi theo quốc lộ 2, qua phúc yên, vĩnh yên gì đấy tầm 64 km
    2 là men theo đường bờ đê, 44 km gì đó
    Lúc đi theo cách 1 lúc về theo cách 2
    Đến Vĩnh yên hỏi thăm thì được 2 anh thanh niên "tốt bung" dẫn thẳng vào nhà nuôi rắn. Phải nói ở Vính Sơn chưa hề có nhà hàng, hàng quán gì đâu các bác ạ, chỉ có những hộ nuôi rắn thôi. (cũng ko phải gà, nên chúng tôi cũng hỏi thăm khắp lượt xem có nhà hàng nào ko, chứ vào nhà dân ngồi phản ăn thì cũng hơi ngại)
    Trong topic kìa , bác chủ topic kêu mỗi người đóng góp 200k, hình như bác í ko bít gì về thịt rắn ở Vĩnh Sơn, hoặc chúng tôi quá ngu:
    +Rắn hổ phì 1tr3 /1 kg
    +Rắn hổ mang 1tr8 /1 kg
    9 người bét nhất ăn tầm 3-4 kg, bọn tôi ăn 3 con 3kg7 là 4 triệu 8 tất cả. (quá xót nhưng đi 70 km rồi, chẳng nhẽ lại về)
    Lúc thịt rắn thì cũng chả có gì, nhưng bắt 3 con, mà lúc đưa ra thì lại chỉ có 2 quả mật và 1 cục thịt, tưởng mình gà, bảo là mật đấy (cử thằng bạn trông- nó vào gọi mình ra) mình thắc mắc ngay, mật gì mà đỏ hồng lại có mỡ thế này, thế là lại
    à ừ, chắc là do lúc mổ làm nát mật <~~ mổ rắn 3 đời còn làm nát mật thì potay.com.vn
    thế là lại vào vác chai rượu ngâm 2 cục mật sẵn "đền" , cũng chịu, vi biết được mật rắn hay mật quái quỉ gì ngâm trong đấy
    Thế là cả lũ đã nghi rồi, quyết định đếm đầu với cả đếm tim
    NHưng do ae bàn to quá nên, tự dưng lúc múc ra thì có 3 cái đầu thật, có điều 1 cái thì như là đầu.. lâu í, có lẽ được 100 lẻ năm tuổi rồi cũng nên, 2 cái kia thì tươi mới. Đuôi thì có 2 cái, tim thì.. 1. Ae phản ứng, hỏi thì cứ ù ờ , các chú cứ yên tâm, này nọ kia kiếc
    Thế là biết chắc bị fake rồi, nhưng thôi, chỗ thì xa, lại vào làng người ta, anh em đành cắm mặt vào ăn
    +1 đĩa xào be bé
    +1 nồi rắn hầm thuốc bắc - ăn vừa cứng vừa nhạt
    +1 đĩa trứng rắn, tưởng tượng như cùi vịt lộn rán i
    +rượu tiết rắn, và 1 chai rượu rắn khuyễn mại (ông chủ chỉ cái bình bảo giá 1000$ nước 1 rót ra cho bọn em 1 chai đầy ==> nước 1 phải 200$ chứ nhỉ )
    tổng cộng 4 triệu 8
    Đánh giá:
    +ăn thịt rắn chả có cái vị gì, lại cộng cảm giác bị lừa nên cực kì khó chịu
    +4 triệu 8 ở HN đi ăn baba cũng nhoè toè xoè rồi
    Được cái lúc về đi đường đê, mát, cảnh đẹp, làm rất nhiều pô
  7. sonvni

    sonvni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/08/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ bác có hỏi lại đường em cũng chả nhớ, hôm đấy hứng tìm hiểu về làng rắn Thổ Tang thôi. Nhưng em nhớ chả phải đi đường bê tông nào cả, đôi khi có thể phóng quá lộn ra đồng và đầm. Ngồi cà kê với chú chủ nhà, được xem show hàng, giá lúc đấy chú ấy bảo 400 nghìn/ cân. Nhưng lúc đấy là tháng 11, rắn chưa mỡ màng lắm, nên phải đợi ra Tết. ai ngờ đợt rét này lại dã man thế, hết cả xuân..Còn giá cả hiện giờ không rõ thế nào, bác Điêu nắm rõ hơn vì anh em còn xin số điện thoại để liên hệ mà.
  8. 1chienbinhCK

    1chienbinhCK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2008
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    0
    Có ai ăn rắn nướng lá chanh chưa ?
    Thịt rắn ,gan lợn ,thuốc bắc ,vài thứ gia vị .
    ăn món này rồi thì quên mấy cái món ở trên đi .Thường thôi .
  9. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Báo cáo các bác là như này:
    Bạn gì đó bảo thứ 5 không Offline là hoàn toàn sai. Mình đã báo là 20h30 Offline. Bạn đó 21h30 - 22h gọi điện cho mình là có ai đến không bác. Mình bảo là không ai đến. Bởi vì chỉ có mỗi mình mình đến đợi các bác. Em đợi đến 22h cho phải đạo. Sau đó bạn ý chào mình luôn. Có nghĩa là chẳng ai tôn trọng gì mình hết. Không đi Offline cũng chẳng gọi điện 1 câu.
    Bản thân mình rủ các bạn đi cũng chỉ vì rủ đi cho vui, giao lưu. Chứ bản thân mình ới 1 phát cũng có thể đi ăn được, mà mình đã máu thì kể cả 2,3 anh em đi cũng ok. Đã máu thì tiền không còn quan trọng nữa!
    Chiều nay lúc 5h có thằng em trên Sóc Sơn nó bảo mình có con 33 bắt đc( k phải 33 nuôi) khoảng gần 2kg. Không máu lên chối!
    @ Bạn gì đưa link đi ăn Rắn: Làng rắn Vĩnh Sơn mình đã đến 3 lần rồi. Ra cả Đầm Rưng, ra đình Thổ Tang( chợ), sau đó phi vào làng rắn Vĩnh Sơn. Mình có 2 chỗ ăn: 1 chỗ là Chủ tịch Xã và một chỗ của một bác làm ở Xã. Giá tuỳ vào kg. Có nghĩa là rắn: 1kg giá khác, 2kg giá khác, 10 kg, 13 kg giá khác....
    Trung bình 400kg....
    Đường thì có gì nhỉ! Từ đường QL2 ngã tư Vĩnh Tường - rẽ trái - đi thẳng qua đình Thổ Tang - Chợ - rẽ trái đi đường đất - phi vào làng rắn Vĩnh Sơn .............
    Báo cáo mọi người cuối tuần vừa rồi các bác không đi nên em xoay Cung đi: Pù Luông ngắm lúa và Suối Cá Thần Cẩm Lương; 1.5 ngày...
  10. luongtam83

    luongtam83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Theo thiển ý của em thì offline vào tầm đấy hơi muộn, off béng quả sau giờ làm cho máu chiến

Chia sẻ trang này