1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Amadeus - Life of a genius

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi exorcist, 03/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. exorcist

    exorcist Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Amadeus



    Review on 31/10/2002 by Exorcist. All right reserved. Emai: tuquyen@myrealbox.com


    Đánh giá của exorcist : **** (out of ****)


    [​IMG]



    Hầu như chúng ta đều vui vẻ khi thấy người khác hạnh phúc. Nhưng đối với một số người thì lòng ghen tị và tính đố kị đã làm họ mờ mắt. Những bác này chỉ muốn thành công đến với riêng mình, hehe, hơi bị tửm bà con nhờ :D. Bộ phim ?oAmadeus? của đạo diễn người Séc Milos Forman không hẳn là một bộ phim về thiên tài âm nhạc Mozart mà còn đề cập đến tính đố kị của Antonio Salieri - đối thủ của Mozart, bác này chỉ là một nhà soạn nhạc hạng xoàng nhưng lại có cái tai thẩm âm của một chuyên gia hạng nhất, hehe, do đó bác í nhận ra một sự thật khá là đau đớn: Chúa đã cho Salieri niềm đam mê âm nhạc nhưng lại từ chối ban cho ông ta một tài năng thật sự mà lại dành phần thưởng cao quý ấy cho Mozart. (Cám ơn đức Chúa nhân từ !!!)


    Cảnh ấn tượng nhất trong phim có lẽ là trường đoạn nói về những giờ phút cuối cùng của Mozart. Nhà soạn nhạc vĩ đại của chúng ta, khi ấy mới có 35 tuổi, đọc những dòng nhạc cuối cùng của bản nhạc ?oCầu hồn? (Requiem) cho Salieri, khi đó ngồi ở phía cuối giường, tay cầm bút lông chép những nốt nhạc sau cuối của Mozart. (Sau khi xem phim này xong em lùng khắp nơi để mua bản Requiem này, lục tung Internet để đọc tài liệu về nó, bài này nghe hơi bị phê :D) Exor thấy cái cảnh này ấn tượng không hẳn là bởi vì sự hấp hối của Mozart mà còn là một phần về Salieri, kẻ kình địch suốt đời với Mozart đang cố gắng bòn rút từ con người đang ở ranh giới của sự sống và cái chết kia một kiệt tác mà có thể chiếu sáng cả sự nghiệp âm nhạc hơi bị kém phỏm của Salieri (cái này thì chính Salieri hiểu rõ hơn ai hết). Salieri ghét Mozart, cái này thì dễ hiểu, nhưng lại yêu âm nhạc vô cùng. Ông ta khát khao có một tác phẩm kiệt xuất để tên tuổi có thể được đời sau nhắc đến. Do đó, Salieri muốn lợi dụng cái chết của Mozart để đánh cắp bản ?oCầu hồn? như một tác phẩm của riêng mình. May mắn thay, việc đó đã không xảy ra :D.


    ?oAmadeus? đã giành được giải OSCAR cho phim hay nhất năm 1984 cùng với bảy giải nữa, trong đó có giải dành cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất : Abraham F. Murray (vai Antonio Salieri). Bộ phim đạt được thành công này một phần là do các nhà làm phim đã xây dựng một Mozart không quá là hoàn mỹ, không quá là xa cách đối với mọi người, mặc dầu sự vĩ đại của Mozart có khi lại gây áp lực cho đoàn làm phim. Mozart trong phim ?oAmadeus? cũng là một con người có những thú vui giống bao người khác, thích uống rượu, thích phụ nữ :D (thậm chí còn bò đuổi Constanze bằng cả bốn chân :D).

    [​IMG]

    Phút xuất thần của bậc thiên tài​


    Cách dàn dựng bộ phim như thế không phải là tầm thường hoá Mozart, đó chỉ là một cách điện ảnh hoá các thiên tài, khiến cho họ gần gũi với công chúng hơn. Các bậc vĩ nhân chẳng mấy khi tốn quá nhiều công sức trong việc cho ra đời các tác phẩm, bởi vì chúng đến với họ một cách rất tự nhiên và đơn giản. Salieri để cho ra một bản nhạc phải sửa đổi biết bao nhiêu lần, thay đổi từng nốt nhạc một... còn Mozart, ông soạn nhạc như thể là chép ra những cái gì đã có sẵn trong đầu, đơn giản như là chép chính tả vậy. Tuy vậy, âm nhạc của Mozart thì lại trên cả tuyệt vời, theo như lời của Salieri thì Đức Chúa muốn thông qua Mozart để nói với toàn thể nhân loại.


    [​IMG]

    Mozart đang soạn nhạc​


    Nhắc đến Amadeus là nhắc đến âm nhạc. Đó là một bộ phim âm nhạc cực kỳ hoành tráng. Nếu bạn là một người yêu thích âm nhạc cổ điển và yêu thích Mozart (có lẽ đó là điều tất yếu), hẳn là khi xem phim bạn sẽ được đắm mình trong các bản giao hưởng nổi tiếng nhất của Mozart. Còn nếu như bạn ít nghe, hoặc thậm chí chưa nghe nhạc cổ điển thì cũng chẳng sao, sau khi xem xong Amadeus thì hẳn là bạn sẽ có một cái nhìn tích cực hơn về cái loại nhạc ?obác học? này. Ta gặp trong Amadeus khá nhiều bản giao hưởng nổi tiếng của Mozart như : Bản Symphony số 40, Đám cưới Figaro, Don Giovanni, Requiem .... nói chung là wonderful, nên cũng dễ hiểu khi Amadeus giành được cả giải OSCAR cho âm thanh hay nhất (Best Sound). (Nói ngoài lề một tẹo, ai thích nhạc của Mozart có thể tìm xem thêm phim ?oOut Of Africa?, dịch ra tiếng Việt là ?oXa mãi Phi Châu?, cũng lấy các bản nhạc giao hưởng của Mozart làm nhạc nền trong phim.) Những cảnh vũ balê ở trong vở nhạc kịch ?oĐám cưới Figaro? chẳng hạn, quả là đẹp và đầy chất nghệ thuật.


    [​IMG]

    Antonio Salieri​


    Cũng không thể không nói đến vẻ đẹp cổ kính của thành phố Praha, quên hương của đạo diễn Milos Forman, nơi được ông chọn làm bối cảnh diễn ra của bộ phim Amadeus. Praha quả là đẹp và thơ mộng, một trong những thủ đô có kiến trúc hoa lệ nhất của châu Âu mà không bị thời gian xói mòn (kiến trúc của Praha gần như được bảo tồn từ thế kỷ 18). Những thước phim quay nhà hát, quay lễ hội hoá trang đẹp như mơ là chứng cứ hùng hồn nhất cho hai giải OSCAR về chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế trang phục hay nhất.

    [​IMG]

    Mozart và hoàng đế.​


    Amadeus là giải OSCAR thứ hai của đạo diễn Milos Forman sau ?oOne Flew Over The Cuckoo?Ts Nest ? ?" Bay trên tổ chim Cúc-cu. Thông qua bộ phim này, các nhà sản xuất cũng đã đề cập một cách giải thích khác, có chất điện ảnh về cái chết đầy bí ẩn của Mozart. Các diễn viên đóng các vai chính hoàn toàn là những người còn ít được biết tới trước đó. Đạo diễn Milos Forman lý giải rằng, để đóng các vai thiên tài thì không nên chọn các diễn viên nổi tiếng, như vậy sẽ làm khán giả bị ảnh hưởng bởi tiếng tăm của họ mà bớt chú ý tới nhân vật trong phim. Và ông đã thành công khi chọn hai diễn viên Tom Hulce (vai Mozart) và F. Murray Abraham (vai Salieri). Họ đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình, nhất là F. Murray Abraham. Để có được sự diễn xuất tuyệt vời trong phim, cả hai đã phải mất một thời gian dài đi học nhạc, học đánh đàn piano, học cách chỉ huy dàn nhạc ...

    [​IMG]


    Mozart trong lễ hội hoá trang​


    Trong phim Amadeus có rất nhiều cảnh đáng nhớ. Với riêng exor, một trong những cảnh đó là cảnh Mozart đuổi Constanze bằng cả tứ chi trên sàn nhà, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Và cả lời tỏ tình của Mozart, cũng khác người :D. Các bác thử học tập cách tỏ tình của Mozart mà xem, biết đâu lại thành công mỹ mãn . Khi đó, lại càng thấy yêu thích bộ phim này hơn, bõ công em ngồi viết review :D ... Post lên đây cái đoạn đó, hehehe ...



    ----------
    MOZART
    No, no. Say it backwards, ****-wit. Sra-I'm-sick . Say it backwards!


    CONSTANZE
    (working it out)
    Sra-I'm-sick. Sick - kiss I'm ?" my. Kiss my! Sra-I'm-sick -Kiss my arse!


    MOZART
    Em iram! Em iram!


    CONSTANZE
    No, I'm not playing this game.


    MOZART
    No, this is serious. Say it backwards.


    CONSTANZE
    No!


    MOZART
    Just say it - you'll see. It's very serious. Em iram! Em iram!


    CONSTANZE
    Iram - marry Em - marry me! No, no! You're a fiend. I'm not going to marry a fiend. A dirty fiend at that.


    MOZART
    Ui-vol-i-tub!


    CONSTANZE
    Tub ?" but. i-tub - but I vol ?" love. But I love ui -
    you. I love you!


    The mood becomes suddenly softer. She kisses him. They embrace.
    ----------------


    Amadeus Movie Script.

    _________________
    The hills are alive with the sound of music.
    With songs they have sung for a thousand years...


    ================================================
    The hills are alive with the sound of music
    With songs they have sung for a thousand years...



    Được exorcist sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 03/02/2003
  2. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    Èo,hùi trước bên MB có Dino viết một bài về Amadeus rồi,tui cũng có Review vài dòng bên đó,nay post lại phát.E*** lại đôi chút
    Amadeus là bộ phim phải xem cho những ai yêu thích điện ảnh,một bộ phim phải xem cho những ai yêu thích âm nhạc.Và dù cho bạn là ai đi chãng nữa thì khi xem bộ phim này bạn sẽ bị âm nhạc,sự hào nhoáng của các cảnh quay về Opera,một câu chuyện quyến rũ,hút hồn vào trong suốt 2h30 xem phim.Một bộ phim sẽ đứng trong Top 10 của tôi.
    Wolfgang Amadeus Mozart viết bản Concerto đầu tiên khi ông mới 4 tuổi,viết bản nhạc giao hưởng đầu tiên khi ông lên 7 tuổi,và bản Opera hoàn chỉnh khi mới 12 tuổi...lời giới thiệu cho ta đã biết ngay đến một thiên tài Mozart.
    Mở đầu phim là tiếng thét:"Mozart...I confess i killed you,forgive me,Mozart." phát ra từ miệng Salieri,trong toà nhà...oh
    Khi Antonio Salieri gãp Mozart(nãm đó 26 tuổi) lần đầu tiên thì lúc đó ông ta đang là nhà soạn nhạc cung đình trong hoàng gia Áo.Đúng như Dino nói mãc dù Salieri không thể chịu nổi con người thô lỗ tục tĩu của Mozart nhưng khi đứng trước âm nhạc của Mozart thì ông như bé lại.Mãc dù khồng phải là một nhà soạn nhạc tài ba nhưng Salieri có đủ trình độ để thưởng thức,để biết ràng âm nhạc của Mozart thật là vĩ đại.Và cái âm nhạc truyền cảm, vui tươi,quyến rũ đó của Amadeus đã phá vỡ trái tim Salieri,phá vỡ trái tim của tôi.Ông ta biết âm nhạc của Amadeus hay đến mức nào,ông ta nhìn thấy cách mà Mozart đã sáng tác(không phải sửa lấy một nốt nhạc) và ông ta biết rãng mọi công sức,mọi sáng tác của mình trước kia đã bị lu mờ,và trở thành trò hề khi đem so sánh với các tác phẩm của Mozart.Sự ích kỉ đã làm cho Salieri quyết định phá hoại sự ngiệp của Amadeus...
    Khi xem phim này ta sẽ được thưởng thức những bản Opera do Amadeus Mozart sáng tác:The Magic Flute","The Mrriage of Figaro" và bản "Don Giovani" những bản Opera cực kì lôi cuốn quyến rũ cho cả khán thính giả.Trước đây tôi chưa được xem một bản Opera nào nhưng khi xem phim này...damn it....tôi biết ràng con tim,khối óc,tâm hồn tôi đã bị phá vỡ ...Cả bộ phim tràn đầy âm nhạc,một thứ âm nhạc vui tươi quyến rũ,mạnh mẽ,những bản nhạc nổi tiếng nhất,phổ biết nhất của Mozart trong phim bao gồm:Symphonies Nos. 25, 29;Bản Concerto cho 2 piano(K. 365.) ,Piano Concertos Nos. 20 and 22;Requiem (K. 626,) và bản Serenade (K. 361.).. hì múa rìu trước mãt thợ.
    Cảnh phim gây xúc động nhất,đi vào tâm hồn người xem nhất phải kể đến cảnh cuối phim.Khi Amadeus đã ốm nãng lám rồi nhưng vẫn cố gãng hoàn thành bản "Cầu Hồn".Ông nàm trên giường đọc những nốt nhạc trong đầu mình cho Salieri viết,ông dường như "nghe" chúng trong chính tâm hồn mình.Rồi những cảnh hát Opera hoành tráng tươi vui trong nhà hát,cảnh những con đường trong thành Viene phủ tuyết trãng ảm đạm đối lập với cảnh mưa tầm tã trong ngày đưa Amadues đi chôn.Không chỉ có những nhân vật trong phim khóc thương cho số phân của một thiên tài ra đi quá sớm(35 tuổi),mà chúng ta những người xem phim cũng cảm thông và khóc thầm cho ông ra đi trong một ngày ảm đạm không một ai biêt tới...
    Về các nhân vật trong phim không nhiều,chủ yếu là những người có quan hệ chính trong cuộc đời của Mozart.Đó là Leopold người cha đáng kính,người có nhiều ảnh hưởng nhất đến Mozart.Ông luôn là người đứng đãng sau sự thành công của con trai,sự ra đi của ông nửa cuối phim làm cho ta phải giật minh.Là Constanze cô vợ của Amadeus,một người vợ khá vui vẻ suốt ngày ngủ bệt trên giường thường gọi ông với cái tên thân mật Wolfie,nhưng cũng mang lại niềm vui trong quãng đời ngãn ngủi của Mozart.Là một Joseph II với những điều luật lỗi thời(không có Ballets trong Opera) nhưng nó đã không còn hiệu lực,nó bị phá bỏ bởi một Mozart thiên tài.Rồi một Salieri,người hiểu được âm nhạc của Amadeus.Hãn ghét Amadeus nhưng lại yêu thích âm nhạc của ông.Hãn sống mà không thể thiếu âm nhạc của Mozart.Salieri chỉ là người bạn trong âm nhạc chứ không phải là người bạn trong cuộc sống...Họ là nhưng diễn viên không nổi tiếng nhưng đã diễn rất đạt,họ như là những người thật của thế kỉ 18 đang đóng phim, hì.

    Right Here Waiting For You

  3. Prayer

    Prayer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay về một bộ phim hay như vậy mà chỉ có 2 người Reply thì thật là buồn.
    Một là xem rồi nhưng không có thời gian đọc (ngại thì đúng hơn)
    Hai là chưa xem phim này nên không vào đây Reply
    Đẩy lên cho mọi người xem

Chia sẻ trang này