1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Amara 15/1

Chủ đề trong 'Du học' bởi jessicadtt, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deuvn

    deuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    COUNT ME ON PLS
    KHI NAO CAC BAN VIET COMPLAIN THI COUNT MINH VO VOI
    Minh thi Toefl tai Amara ngay 15 Jan, buc minh qua di duoc !
    Lien he: deuvn@yahoo.com
    Chuc vui
  2. redhot

    redhot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Diem thi nhu vay thi khong xin xo gi duoc dau ban oi neu khong muon noi la chua du dieu kien de xet tuyen. Them mot nan nhan dau kho cua Amara roi.
  3. jessicadtt

    jessicadtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Red hot nói đúng đấy bạn ơi, 543 điểm thì chưa đủ tiêu chuẩn theo học sau đại học đâu huống chi là mong xét học bổng. Điểm thi khoảng từ 580- trở lên thì mới có hi vọng nhận được học bổng ... Cuộc thi ở Amara thật sự là một kỉ niệm đáng buồn nhất của chúng ta.Jess cũng mới biết điểm thi của mình, kết quả tệ hại hơn dự đoán ..thế là lại phải thi lại một lần nữa ..cuộc thi ấy làm Jess cũng thay đổi cuộc đời mình theo một hướng khác.. ít nhất cũng là nỗi ác cảm về những cuộc thi tổ chức tại việt nam..Lần thi toefl tới này Jess sẽ kg thi ở VN mà sẽ đăng ký thi ở các nước lân cận...
    Chuyện gửi đơn đối với chúng ta là quá trễ, lẽ ra chúng ta phải làm điều này ngay sau khi thi..rất tiếc Jess kiếm được các bạn hợp tác với mình quá ít, và qúa chậm, vì sau khi thi một ngày Jess đã thử gửi ngay thư complaint bằng email nói rõ về tình trạng thi hôm ấy đến ETS Mỹ nhưng tới ngày hôm nay vẫn chưa thấy hồi âm...có lẽ tiếng nói thiểu số của Jess đã bị bỏ qua????
    Dẫu sao Jess cũng thông báo cho mọi người một tin vui, đó là sau đợt thi tháng 5, tháng 7 thì ETS sẽ đổi hướng thi theo thể thức mới( Ne xt Generation Toefl)....hi vọng Việt Nam mình qua đó cũng thay đổi hẳn chất lượng tổ chức kỳ thi mang tính quốc tế này...
    Vậy chuyện chúng ta làm đơn gửi đi theo Jess nghĩ cũng kg còn cần thiết nữa ..Chúng ta thử xem sự thay đổi theo thể thức mới trong tháng 9 này ra sao? Nếu vẫn theo lề lối cũ thì sau khi Jess ổn định cuộc sống ở nước ngoài sẽ viết một bức thư tới ETS Mỹ để giúp cho các bạn trẻ thế hệ sau của chúng ta. Tới lúc đó Jess mong các bạn cùng ký tên ủng hộ việc làm này.
    Một điều nữa Jess cũng mong các bạn rút kinh nghiệm , đó là hãy học tập những người nước ngoài nếu gặp chuyện gì kg thoả đáng hãy complaint sớm nhất có thể đó là một sự đóng góp xây dựng chân thành để xã hội chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn.. nếu giận dữ mà chỉ biết nín lặng một mình thì mọi chuyện sẽ chỉ càng tệ hơn mà thôi mà người thiệt thòi sẽ là chính chúng ta và những người thân của mình.
    Đây là suy nghĩ của riêng Jess, còn ý của các bạn ntn xin cho biết ý kiến.
    Mong các bạn đã gặp chuyện ở Amara luôn vui và luôn thành công dù cuộc đời có rẽ sang một hướng khác đi chăng nữa ..."vàng thật thì không bao giờ sợ lửa" đúng không các bạn?
    Thân mến

    Life is so strange, always turn out with a lots of crossroads...

Chia sẻ trang này