1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AMÉLIE

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi sacred_coeur, 12/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên đi xem phim cùng MFC, phim bình thường, nữ diễn viên chính cũng bình thường...ấn tượng nhất có lẽ là các nữ khán giả và giọng đọc của cô thuyết minh viên...
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Sâu sắc và tinh tế (bên ngoài những cảnh tưởng chừng như rất nực cười...kể cả những cảnh xxx).Không biết thị trường có VCD chưa...hay quá...!!!
  3. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Hihi, tự nhiên hôm nay ngồi xem lại phim này, thấy cái mái tóc của Amelie, em có cái liên tưởng lạ lắm:
    Thế giới của Amelie là thế giới của một cô bé gái đơn độc, quanh quẩn, chơi một mình, nói chuyện một mình, cảm nhận một mình... Do không va chạm, cọ xát nhiều với thế giới sống thực ngoài kia nên cho dù đã 23 tuổi, nhưng vẫn vẹn nguyên trong cô tâm hồn và trái tim của một cô bé gái nhỏ. Cách để tóc rất ngắn ấy khiến cái cổ thanh tú của cô dường như dài thêm, thân hình cô dường như đối lập hơn với mái tóc... và chính vì lẽ đó, hoặc vì một cái gì đó chưa thật rõ đủ để có thể gọi tên ra, em cứ có cảm giác cái cô gái trên màn hình không phải là một cô-gái-23-tuổi bình thường với những bận rộn quần áo, công việc, tiền bạc...; đó chỉ đơn thuần là một em bé, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện khoác tấm áo choàng "phụ nữ".
    hihi, đi xem phim, có cảm hứng thì hay nghĩ linh tinh. Có lẽ vì chẳng mấy khi mà bắt gặp trên màn ảnh rộng một thế giới gần với thế giới của riêng mình đến thế!
  4. sacred_coeur

    sacred_coeur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, phim này có thật nhiều nhân vật, cũng giống như mọi phim khác, nhưng có điều mình thấy là các nhân vật chung quanh Amélie đều thể hiện rõ cá tính, không chừa một ai. Đó cũng là một nét sâu sắc đầy ý nhị của tác giả viết kịch bản. Anh sskkb có nói là phim hài, thật ra thì rất đúng trên khía cạnh vừa kể đến, vì cái "hài" của Amélie không làm cho mình cười to mà tớ thích tả nó như là một ly chanh đường không có đá! Vì trong cái ngọt làm cho mình thích thú vẫn có hương vị chua chua, xót xót mà không bị đá làm cho loãng đi...
    Trong Amélie có vài cảnh như thế, chẳng hạn như lúc papa Raphael Poulain khám bệnh cho con gái Amélie . Cô bé con này rất hồi hộp khi được gặp cha mỗi tháng một lần để được khám sức khoẻ nên tim đập rất mạnh. Ông bác sĩ tận tâm với ai không biết nhưng đối với con gái ruột thì lại không hiểu tâm lý nên cho rằng Amélie bị đau tim!
    Cảnh hài hước nho nhỏ nữa là con cá vàng của Amélie nuôi trong chậu cứ "phóng" ra ngoài để "tự tử"! Amélie thì chẳng nói gì như thường lệ, nhưng chúng ta cũng nhận thấy ý tưởng giúp đỡ những người khác đã bắt đầu nhập tâm cô bé từ đây.
    Bà chủ tiệm cà phê (Suzanne) nơi Amélie làm việc đã qua một thời kỳ thất tình nặng nề nên sau 30 năm "chua xót" như ly nước chanh không có đá, nay biết tự sáng chế ra một "thực đơn" lạ lùng cho một món gọi là "Tình yêu cháy liền" ! Với khuôn mặt tỉnh queo như đang dạy làm bếp, bà ấy cho Amélie biết món đó như thế này: "Để nấu chín món này, vật dụng là 2 người khách quen của tiệm, dĩ nhiên là khác giới tính (thịt bò với majoran). Mang 2 người đó ra một chỗ (giống như cho vô nồi), làm sao cho họ thấy ngay rằng người kia là số một, đẹp số một, ***y số một, không còn ai trên đời so sánh được (quậy lên cho đều). Khi tất cả đã nóng lên rồi (xxx), hãy để cho họ "hầm" với nhau một chút nữa, thế là ta có một món ăn tuyệt hảo!" Và nồi thịt bò đã được hầm với majoran trong toilet !
    Ai nói phim này không hài, không "hot" ?
    Được sacred_coeur sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 19/07/2004
  5. crystal_vase

    crystal_vase Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hix hôm trước em phải về quê đột xuất không đi xem được, mặc dù tiếc hùi hùi.
    Em đã đi lùng DVD rồi, ở CD05 Đinh Liệt có, nhưng mà lại chỉ toàn tiếng Pháp thôi, phụ đề cũng tiếng P thôi, mà em thì.... mù tịt về khoản này.
    Cho em hỏi các bác dịch và thuyết minh của MFC với ạ, có thể send cho em bản dịch của các bác được không, thôi thì em đành nghe tiếng P và đọc bản dịch vậy Em xin đảm bảo giữ bí mật cho các bác, không truyền bá lung tung mất bản quyền đâu ạ !
    Hi vọng các bác đọc được dòng kêu gào khẩn cấp của em !
    (có gì các bác pm cho em vào nick này hoặc nick Nguyet-ca)
  6. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    VTV đã chiếu phim này 2 lần, và tôi chỉ xem được lần đầu tiên. Ngay sau hôm đó, vì quá thích phim này tôi đã sign luôn một cái nick Ameli_Pulanh . Tiếng Pháp một chữ bẻ đôi không biết. Không nhớ được tên phim viết như thế nào. Thế mà khi search trên mạng, vẫn ra. Nó hỏi, ý bạn muốn tìm "Amélie Poulain" phải không (sao máy thông minh thế nhờ). Hơn 1 năm sau tôi mới được xem lại, dù không có phụ đề tiếng Anh, vẫn xem. "Le Fabuleux destin d''Amélie Poulain" đã trở thành bộ phim hay nhất tôi từng được xem. Những gì xảy ra trong fim thì mọi người nói hết cả rồi. Chen chân vào đây với ấn tượng về mái tóc và màu sắc trong phim, từ ngày đấy trở nên say mê với màu xanh lá cây nữa chứ...
    Cho đến khi tôi search được một đống ảnh của Audrey Tautou. Tôi mới thực sự cảm nhận hết được tất cả ý nghĩa của mái tóc ngắn cũn cỡn nhưng theo đánh giá là rất ấn tượng của cô.. Ngay khi xem phim, tôi cũng đã ngắm nghía rất kĩ mái tóc có phần kỳ dị ấy, không chút cầu kỳ, thậm chí tôi tưởng tượng đến cảnh người thợ cắt tóc đã "thô bạo" cắt đánh xoẹt một cái. Nếu để thu hút khán giả bằng một gương mặt xinh đẹp thì người ta vẫn có thể chọn cô, và giữ nguyên mái tóc. Audrey ở ngoài trông xinh đẹp một cách dịu dàng, thanh tú với những đường nét hoàn hảo trên gương mặt. Nhưng không, một kiểu đầu khác, cách ăn mặc ấn tượng, thái độ cư xử.. cùng với tính cách, đã tạo nên một cá tính đặc biệt cho Amélie.
    Đạo diễn đã luôn cố tình đặt hai sắc màu xanh lá cây và đỏ cạnh nhau trong bất kỳ cảnh quay nào. Chiếc áo xanh của Amélie với khung gian gam màu nóng của quán cafe, ga giường và gối màu xanh đối chọi với giấy dán tường đỏ và thậm chí là quán hàng rau với quầy hàng màu xanh và sắc màu sặc sỡ của củ quả... và nhất là cảnh ở khu tàu điện ngầm. Không gian tuy không rộng, nhưng đôi khi nó làm tôi cảm thấy choáng ngợp. Một chút gì đó bí hiểm, thanh bình nhưng lại có những thứ âm thanh tạo nên sự ồn ã, tấp nập nào đó cuốn hút tôi đến mê mệt.
    Có ai đó bảo rằng không nên có mấy cảnh *** trong phim, nhưng tôi lại thấy điều đó không có gì làm giảm đi hình ảnh của Amélie cả. VTV đã cắt hai hình ảnh đó, nên khi xem lại bằng tiếng Pháp tôi không hiểu lời thoại. Nhưng đoạn đó, cùng với một loạt những cảnh khác, đều là đoạn độc thoại về cuộc sống của Amélie trước cái ngày định mệnh phát hiện ra hộp đồ chơi kia. Đó là một cuộc sống bình thường, nếu không muốn nói là tẻ nhạt. Nỗi cô đơn từ thời thơ ấu, cuộc sống không có gì nổi bật của cô hầu bàn, cho đến cả chuyện "***".. có thể cô biết, nhưng cô coi nó cũng bình thường như mọi thứ khác.. Ý đồ của cả đoạn độc thoại đó để làm nổi bật lên tất cả những sự kiện xảy ra sau này mà!
  7. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Giao_Hoang

    Giao_Hoang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.697
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên thấy thiếu nữ Tidenbz khen một bộ phim.
    À, nghe các bác nói đến hiệu ứng cánh **** hay quá. Lên mạng tớ tìm được mấy cái link này:
    http://www.cmp.caltech.edu/~mcc/chaos_new/Lorenz.html
    http://mathworld.wolfram.com/ButterflyEffect.html (dính đến toán học nhiều)
    http://www.obvious.fsnet.co.uk/butterfly/butterfly.htm
    http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9_gci759332,00.html
    Mai mốt rảnh, nhất định tìm hiểu về vấn đề này mới được. One small step of a man, one giant leap for human. Hai buổi MFC lên VTV2 và một buổi lên VTV3 có thể là 3 cái đập cánh của một con ****.
  9. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Xem film này xong em thích nhất là nụ cười của Amelie, một chút tinh nghich một chút vui khi giúp được mọi người.

Chia sẻ trang này