1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AMERICAN BEAUTY : look closer (*)

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi eternity, 09/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    eternity xem phim American Beauty đã lâu rồi và cảm thấy AB la 1 trong những bộ phim có ý nghĩa sâu sắc nhất mà eternity được xem. Vì vậy, eternity muốn mở 1 discussion về bộ phim này, ai có tâm huyết thì post bài, ai không post bài cũng nên suy nghĩ đôi chút về bộ phim này. Eternity có 4 câu hỏi đặt ra cho mọi người:
    1) Tại sao hình tượng hoa hồng lại được sử dụng rất nhiều đoạn trong phim?
    2) Tại sao sau khi bị mẹ mắng cho 1 trận thì Jane lại từ từ cởi quần áo ra cho Ricky quay phim?
    3) Tại sao Ricky lại chú ý Jane trong khi Jane thực sự bản chất bên ngoài lẫn bên trong chẳng có gì đặc biệt hết cả, thậm chí bản thân Jane ghét chính mình?
    4) Bạn thích/ghét nhất chi tiết/điều gì nhất trong phim này?
    Eternity mong muốn tất cả mọi người cho ý kiến.


    ...Hell on earth, heaven on eath, back again, into, under, far in between, through it, in it and above...
  2. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của bạn
    1. Hoa hồng là biểu tượng của cái đẹp mà phim thì tựa đề của nó nói về cái đẹp. Tuy nhiên đối với mỗi nhân vật trong phim thì định nghĩa cái đẹp khác nhau. Ví dụ
    Bố của Ricky Fitts thì nhận thấy rằng chỉ có quân phục quân đội và những thành tích trong chiến đấu mới là đẹp.
    Ricky Fitts thì lại nhìn thấy cái đẹp qua những vật rất đời thường như là một cái túi nilon bay trong cơn gió xoáy.
    Còn Lester thì lại nhìn thấy ở trong Angela tình yêu thời tuổi trẻ và những bông hồng đỏ.
    2. Câu này thì hoàn toàn không có một lời giải thích thật logic. Có thể Jane thấy chán cảnh gia đình nên là qua nhà Ricky chơi ( Ai có ý nào khác xin cho biết)
    3. Ricky thường tìm vẻ đẹp trong những thứ bình dị mà con người bình thường không nhận ra. Còn Jane ghét chính mình là bởi vì mình không bằng ai, không bằng cô bạn Angela lúc nào cũng có nhiều người vây quanh. Có thể đoạn này trả lời được một phần câu hỏi thứ 2 là sau khi Jane gặp Ricky thì Jane thấy mình tự tin hơn nên cởi mở hơn.
    4. Bộ phim này thích nhất là nó thật với cuộc sống của các nước tư bản phát triển. Tất cả mọi người đều chuyên nghiệp hoá, nên cuộc sống khác nhau như thiên đàng và địa ngục. Có người thì được quá nhiều cái mà mình muốn nên chẳng biết là mình muốn cái gì. Có người thì có những ước muốn nhỏ nhoi để làm thoả mãn bản thân mình thôi nhưng vì địa vị, con cái mà đành phải gác bỏ. Tôi nói chuyện với nhiều người thì đúng là nó phản ánh thực cuộc sống ở Mỹ, những người hàng xóm homo***ual. Những ông bố Veteran, cậu bé học trung học bán Heroin. Nói chung là bộ phim gói gọn cả xã hội Mỹ vào trong vòng 2 tiếng với nhiều sự kiện bất ngờ.
    Bộ phim perfect, không có một chi tiết nào dở.
    Chấm 9.8 điểm
    " Today is the first day of the rest of your life, why don't you enjoy it "
    Cheers
    TV
  3. tinhvi

    tinhvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ trả lời từng câu hỏi của bạn
    1. Hoa hồng là biểu tượng của cái đẹp mà phim thì tựa đề của nó nói về cái đẹp. Tuy nhiên đối với mỗi nhân vật trong phim thì định nghĩa cái đẹp khác nhau. Ví dụ
    Bố của Ricky Fitts thì nhận thấy rằng chỉ có quân phục quân đội và những thành tích trong chiến đấu mới là đẹp.
    Ricky Fitts thì lại nhìn thấy cái đẹp qua những vật rất đời thường như là một cái túi nilon bay trong cơn gió xoáy.
    Còn Lester thì lại nhìn thấy ở trong Angela tình yêu thời tuổi trẻ và những bông hồng đỏ.
    2. Câu này thì hoàn toàn không có một lời giải thích thật logic. Có thể Jane thấy chán cảnh gia đình nên là qua nhà Ricky chơi ( Ai có ý nào khác xin cho biết)
    3. Ricky thường tìm vẻ đẹp trong những thứ bình dị mà con người bình thường không nhận ra. Còn Jane ghét chính mình là bởi vì mình không bằng ai, không bằng cô bạn Angela lúc nào cũng có nhiều người vây quanh. Có thể đoạn này trả lời được một phần câu hỏi thứ 2 là sau khi Jane gặp Ricky thì Jane thấy mình tự tin hơn nên cởi mở hơn.
    4. Bộ phim này thích nhất là nó thật với cuộc sống của các nước tư bản phát triển. Tất cả mọi người đều chuyên nghiệp hoá, nên cuộc sống khác nhau như thiên đàng và địa ngục. Có người thì được quá nhiều cái mà mình muốn nên chẳng biết là mình muốn cái gì. Có người thì có những ước muốn nhỏ nhoi để làm thoả mãn bản thân mình thôi nhưng vì địa vị, con cái mà đành phải gác bỏ. Tôi nói chuyện với nhiều người thì đúng là nó phản ánh thực cuộc sống ở Mỹ, những người hàng xóm homo***ual. Những ông bố Veteran, cậu bé học trung học bán Heroin. Nói chung là bộ phim gói gọn cả xã hội Mỹ vào trong vòng 2 tiếng với nhiều sự kiện bất ngờ.
    Bộ phim perfect, không có một chi tiết nào dở.
    Chấm 9.8 điểm
    " Today is the first day of the rest of your life, why don't you enjoy it "
    Cheers
    TV
  4. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ?
    Dường như đó cũng là câu hỏi mà Lester Burhnam tự hỏi trong suốt bộ phim " Vẻ đẹp Mỹ ". Sống làm gì ? tôi thật sự không biết...cũng như Lester...Sống để lừa dối nhau ư ? Khi mình không thể nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình thích để những người xung quanh yêu quý mình, nghĩ rằng mọi người cùng có một quan điểm, cùng chung một sở thích trên cùng một lập trường và chính kiến. Bất kỳ một cá nhân nào có những suy nghĩ trái lại những khuôn mẫu xã hội đề ra đề bị xem là sai trái, là lập dị và dễ dàng bị đẩy ra khỏi lề cuộc sống. Lester biết vợ mình ngoại tình, nhưng thì sao ? Ông cũng tự lừa dối chính mình, sau đó lừa dối gia đình để mọi thứ thật êm ấm. Luôn đóng giả một người cha đạo đức trước mặt con, luôn là người chồng yêu vợ trước mặt công chúng, ông ta là thế. Lừa dối mọi thứ. Và những con người khác cũng biết đó chỉ là trò lừa bịp, họ cũng im lặng như không biết, chấp nhận sự dối trá đó như một điều hiển nhiên.
    Cho đến khi Lester cảm thấy : sao không sống như những gì ông thích ? Chửi cấp trên bấy lâu ông căm ghét, mua xe đẹp, cua gái trẻ đẹp, dù đó là bạn gái của con ông...thì sao chứ ? Sống là để làm những gì mình thích, phải chăng điều đó đúng ? Nhưng khi làm như thế, Lester đã phá vỡ một nguyên tắc của cuộc sống : ông dám vượt khỏi những khuôn mẫu xã hội này đưa ra. Và dĩ nhiên, ông bị đẩy ra khỏi xã hội, mà tột đỉnh là cái chết...Nhưng có là gì đâu, khi ông đã phần nào làm những gì ông trả lời cho câu hỏi : sống để làm gì ?
    Tôi không thể làm như Lester. Tôi không thể lên tiếng nói toạc ra những điều chướng mắt trong cuộc đời, vì tôi đã từng thử nói một điều sai trái của mọi người, mà họ cho là đúng, và lập tức bị cô lập trong một thời gian, mất đi rất nhiều quyền lợi. Tôi nghĩ, tôi phải lừa dối bao lâu nữa, và để làm gì ? Cái chết đôi khi cũng là một cách để tìm một thế giới khác không có sự lừa dối nhau.
    Tôi dễ dàng đạt được những gì tôi muốn, bằng cách này hay cách kia, đôi lúc tôi tự hỏi : vì sao tôi có được tất cả những điều đó, dù có những người khác xứng đáng hơn. Không phải là tự mãn, mà tôi cảm giác mọi thứ trong cuộc đời này, chỉ cần tuân theo khuôn mẫu có sẵn, bạn sẽ có tất cả. tức là sống và chấp nhận, không được ý kiến. Hoặc phải xảo quyệt, lừa dối để đạt được mọi thứ.
    Truman trong phim Truman Show đã rời khỏi cái " thế giới thật nhưng giả " của mình để đi tìm cuộc sống bên ngoài. Chi vậy ? Ngoài đây, người ta cũng lừa dối nhau, cũng sắp đặt hết mọi thứ. Người ta đã không làm phần tiếp của bộ phim , vì đơn giản nếu làm tiếp, chuyện gì để nói ? Truman đã mất tất cả, vì anh đã dám phá bỏ khuôn mẫu của cuộc sống và không chấp nhận những gì mình có. Hoặc, anh ta sẽ có nhiều hơn, hoặc mất hết. tôi tin chắc Truman sẽ chả có gì khi bước ra thế giới bên ngoài.
    Bạn có tự hỏi : bạn đang sống trong một phim trường khổng lồ, trong đó bạn là nhân vật chính không ? bạn có tự hỏi : bạn đang lừa dối nhiều người để sống không ? nếu bạn trả lời có cho câu đầu, bạn đã thấy được bản chất của thế giới. Nếu bạn trả lời có cho câu sau, ít ra bạn cũng không tự lừa dối mình. quay trở lại vẻ đẹp mỹ... và cả trại tù shawshanks...nếu ta phải sống, tại sao ta không tập yêu cuộc sống ! Để làm gì ? Tập yêu ư ? lại một lừa dối nữa....Tôi nghĩ, nếu bạn thật sự sống, hãy sống như những gì bạn nghĩ là đúng, và bạn thích thú với điều đó, cho dù cái giá phải trả là thế nào. Nếu không, nếu bạn quá than phiền về cuộc đời này, nếu bạn không chịu nổi cuộc sống, tôi thiết nghĩ, bạn hãy xem Vẻ đẹp mỹ và tìm cho mình giải pháp : sống như Lester, như vợ ông ta, như cô con gái Jane hay như Ricky....
    Xem thêm ở MoviesBoom .
    phanXine
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 13/02/2003
  5. phanxine

    phanxine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Sống để làm gì ?
    Dường như đó cũng là câu hỏi mà Lester Burhnam tự hỏi trong suốt bộ phim " Vẻ đẹp Mỹ ". Sống làm gì ? tôi thật sự không biết...cũng như Lester...Sống để lừa dối nhau ư ? Khi mình không thể nói những gì mình nghĩ, làm những gì mình thích để những người xung quanh yêu quý mình, nghĩ rằng mọi người cùng có một quan điểm, cùng chung một sở thích trên cùng một lập trường và chính kiến. Bất kỳ một cá nhân nào có những suy nghĩ trái lại những khuôn mẫu xã hội đề ra đề bị xem là sai trái, là lập dị và dễ dàng bị đẩy ra khỏi lề cuộc sống. Lester biết vợ mình ngoại tình, nhưng thì sao ? Ông cũng tự lừa dối chính mình, sau đó lừa dối gia đình để mọi thứ thật êm ấm. Luôn đóng giả một người cha đạo đức trước mặt con, luôn là người chồng yêu vợ trước mặt công chúng, ông ta là thế. Lừa dối mọi thứ. Và những con người khác cũng biết đó chỉ là trò lừa bịp, họ cũng im lặng như không biết, chấp nhận sự dối trá đó như một điều hiển nhiên.
    Cho đến khi Lester cảm thấy : sao không sống như những gì ông thích ? Chửi cấp trên bấy lâu ông căm ghét, mua xe đẹp, cua gái trẻ đẹp, dù đó là bạn gái của con ông...thì sao chứ ? Sống là để làm những gì mình thích, phải chăng điều đó đúng ? Nhưng khi làm như thế, Lester đã phá vỡ một nguyên tắc của cuộc sống : ông dám vượt khỏi những khuôn mẫu xã hội này đưa ra. Và dĩ nhiên, ông bị đẩy ra khỏi xã hội, mà tột đỉnh là cái chết...Nhưng có là gì đâu, khi ông đã phần nào làm những gì ông trả lời cho câu hỏi : sống để làm gì ?
    Tôi không thể làm như Lester. Tôi không thể lên tiếng nói toạc ra những điều chướng mắt trong cuộc đời, vì tôi đã từng thử nói một điều sai trái của mọi người, mà họ cho là đúng, và lập tức bị cô lập trong một thời gian, mất đi rất nhiều quyền lợi. Tôi nghĩ, tôi phải lừa dối bao lâu nữa, và để làm gì ? Cái chết đôi khi cũng là một cách để tìm một thế giới khác không có sự lừa dối nhau.
    Tôi dễ dàng đạt được những gì tôi muốn, bằng cách này hay cách kia, đôi lúc tôi tự hỏi : vì sao tôi có được tất cả những điều đó, dù có những người khác xứng đáng hơn. Không phải là tự mãn, mà tôi cảm giác mọi thứ trong cuộc đời này, chỉ cần tuân theo khuôn mẫu có sẵn, bạn sẽ có tất cả. tức là sống và chấp nhận, không được ý kiến. Hoặc phải xảo quyệt, lừa dối để đạt được mọi thứ.
    Truman trong phim Truman Show đã rời khỏi cái " thế giới thật nhưng giả " của mình để đi tìm cuộc sống bên ngoài. Chi vậy ? Ngoài đây, người ta cũng lừa dối nhau, cũng sắp đặt hết mọi thứ. Người ta đã không làm phần tiếp của bộ phim , vì đơn giản nếu làm tiếp, chuyện gì để nói ? Truman đã mất tất cả, vì anh đã dám phá bỏ khuôn mẫu của cuộc sống và không chấp nhận những gì mình có. Hoặc, anh ta sẽ có nhiều hơn, hoặc mất hết. tôi tin chắc Truman sẽ chả có gì khi bước ra thế giới bên ngoài.
    Bạn có tự hỏi : bạn đang sống trong một phim trường khổng lồ, trong đó bạn là nhân vật chính không ? bạn có tự hỏi : bạn đang lừa dối nhiều người để sống không ? nếu bạn trả lời có cho câu đầu, bạn đã thấy được bản chất của thế giới. Nếu bạn trả lời có cho câu sau, ít ra bạn cũng không tự lừa dối mình. quay trở lại vẻ đẹp mỹ... và cả trại tù shawshanks...nếu ta phải sống, tại sao ta không tập yêu cuộc sống ! Để làm gì ? Tập yêu ư ? lại một lừa dối nữa....Tôi nghĩ, nếu bạn thật sự sống, hãy sống như những gì bạn nghĩ là đúng, và bạn thích thú với điều đó, cho dù cái giá phải trả là thế nào. Nếu không, nếu bạn quá than phiền về cuộc đời này, nếu bạn không chịu nổi cuộc sống, tôi thiết nghĩ, bạn hãy xem Vẻ đẹp mỹ và tìm cho mình giải pháp : sống như Lester, như vợ ông ta, như cô con gái Jane hay như Ricky....
    Xem thêm ở MoviesBoom .
    phanXine
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 13/02/2003
  6. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    American Beauty - Look Closer
    Tui ghét nhất ở bộ phim này là nó quá nhiều điều để rút ra,có quá nhiều điều để suy nghĩ,nó quá nãng nề ... tui ghét phim này lãm lãm.
    Xem phim là để giải trí ,sao lại đi xem những phim này làm gì cho mệt óc ra,phim dở tệ nhỉ các bác nhỉ ... có ai có ý kiến khác hông
  7. Sean

    Sean Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.899
    Đã được thích:
    0
    American Beauty - Look Closer
    Tui ghét nhất ở bộ phim này là nó quá nhiều điều để rút ra,có quá nhiều điều để suy nghĩ,nó quá nãng nề ... tui ghét phim này lãm lãm.
    Xem phim là để giải trí ,sao lại đi xem những phim này làm gì cho mệt óc ra,phim dở tệ nhỉ các bác nhỉ ... có ai có ý kiến khác hông
  8. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi ông Sean này, topic tỏằô tưt nfm ngoĂi tỏằ dặng 'ỏây lên rỏằ"i phĂn mỏƠy cÂu như nhỏằ'. Mỏằ't miỏc thỏ à? Xem phim cỏằĐa mỏƠy ông Stanley Kubrick, Vittorio De Sica bĂc mê còn mỏằ?t hặĂn ỏƠy chỏằâ, nghiên cỏằâu kâ thơ thỏƠy phỏằ ngặỏằi ra 'ó !!!
    First rule of film club : you do not talk about film club
  9. eternity

    eternity Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi ông Sean này, topic tỏằô tưt nfm ngoĂi tỏằ dặng 'ỏây lên rỏằ"i phĂn mỏƠy cÂu như nhỏằ'. Mỏằ't miỏc thỏ à? Xem phim cỏằĐa mỏƠy ông Stanley Kubrick, Vittorio De Sica bĂc mê còn mỏằ?t hặĂn ỏƠy chỏằâ, nghiên cỏằâu kâ thơ thỏƠy phỏằ ngặỏằi ra 'ó !!!
    First rule of film club : you do not talk about film club
  10. Terminator3

    Terminator3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    3.174
    Đã được thích:
    0
    Nói thực là tôi cảm thấy buồn nôn khi xem phim này xong.
    Trước khi xem thằng bạn đã bảo là phim này kinh lắm, xem để mà biết cái XH Mỹ nó đồi bại bệnh hoạn như thế nào. Cậu bạn cũng bảo tôi là có lẽ phải cho một cô bạn của chúng tôi, một cô nàng hám đi Mỹ xem để mà mở mắt.
    Kinh. XH phát triển đến một mức nào đó thì các giá trị tinh thần và những giá trị tốt đẹp bị đẩy xuống. Một ông bố đi yêu và quyến rũ, gạ gẫm (và cũng được gạ lại) bạn gái của con. Một anh chàng mải mê đi quay phim đến mức bệnh hoạn. Một bà vợ ngoại tình, nhưng vẫn đóng vai đạo đức trước mặt con. Một cô bé trơ trẽn quyến rũ cả bố của bạn mình.
    Bộ phim quá nặng nề. Đúng như Sean nói, nó có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Xem phim này xong tôi càng không thích Kevin Spacey, tay này thích hợp với việc đóng những vai đạo đức giả thì thích hợp nhất.
    Tóm lại, tôi căm thù bộ phim này. So với Beautiful Mind, một phim tâm lý cũng khá nặng nề thì tôi thích BM hơn nhiều (hơi khập khiễng nhỉ).

    :: Thiên Đường Vui Vẻ ::

Chia sẻ trang này