1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

American Dream !

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi bauerin, 17/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Dạ em đọc nhiều về bài báo có nói đến American Dream. Nhưng em chưa thực sự hiểu AD là cái gì. Có phải là mơ ước một cuộc sống có đầy đủ phương tiện vật chất, một ngôi nhà tiện nghi đầy đủ... hay là bao gồm cả địa vị xã hội, quyền lực chính trị. Các anh, chị cô chú trong box Mỹ cho em biết với ạ !!! Thanx
  2. traingheolangtu

    traingheolangtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Here comes the definition of "the American Dream" I hav collected from:
    http://www.freesearch.co.uk/dictionary/the+american+dream
    The American Dream: the belief that everyone in the US has the chance to be successful, rich and happy if they work hard.
  3. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Nếu em học highschool bên này, phân tích cuốn sách nào trong văn học hiện thực của nước Mỹ từ khi lập quốc, cuốn nào cũng man mát dính dáng đến American Dream hết, em à !
    Nói nôm na, American Dream là một giấc mơ mà tất cả người dân Mỹ, không phân biệt giai cấp ngành nghề, sẽ trở nên tốt hơn, giàu hơn và hạnh phúc hơn đó em . Nó khác với tư tưởng của Mác và Lê Nin (anh cũng có học sơ sơ qua khi lấy các môn politics & lịch sử trên đại học) là mọi người sẽ đều giàu nghèo ngang nhau .
    Giấc mơ "American Dream" là cái đã inspired bản tuyen ngôn độc lập và các bills of rights của ông Emerson, inspired wisdom của Lincohn và những lý tưởng của ông Woodrow Wilson .
    Năm 1931, cụm từ "American Dream" được định nghĩa đàng hoàng như trong tự điện đó, nếu em tra cứu Encyclopedia thì sẽ thấy . Có thế là mỗi tự điển sẽ thêm thắt khác nhau đi . Tuy nhiên, cái original definition là:
    "the American Dream" --"that dream of a better, richer, and happier life for all our citizens of every rank which is the greatest contribution we have as yet made to the thought and welfare of the world."
    Và em nhớ, sách vở bên UK sẽ không đồng nhất với bên Mỹ à nha .. Họ hay suy diễn , "American Dream" là offspring của "New World" bên Anh á . hihih Bọn Anh lúc nào cũng cho Mỹ từng là thuộc địa của chúng cả ! Quên đi rằng, nước Mỹ đã biến thành đàn anh từ hơn trăm năm nay .
    Hồi nhỏ, anh nhớ phân tích tác phẩm nào, cứ nhìn từ khía cạnh "American Dream" rồi viết essay là ăn tiền á ! Không là hô đại tác giả chỉ trích American Dream của Mỹ có quá nhiều freedom thì cũng gán cho tác giả khen ngợi American Dream . Vòng vòng chỉ có đâu đó mà phăng ra trong khi làm thi là được thầy cô môn văn khen liền á ! hihihi
    Ôi, nhắc đến môn văn, làm anh anh rùng mình rồi . Anh sợ môn này lắm lắm . Chắc vì vậy nên chui ngay vô Engineering khi thoát khỏi trung học đó em . Nhớ mãi cái tuần đầu tiên đại học, một đám bạn cùng chung ký túc xá, cùng một lớp kỹ sư, hợp lại uống bia suốt đêm celebrate . Anh nhớ, một tên bạn anh (bạn anh hồi dó toàn Mỹ, trong truong khong có một mạng VN luôn) giơ cao chai bia lên hô hùng dũng:
    "For our American Dream, tui mình được đến tuổi uống bia !" hihih (tụi nó bôi bác từ American Dream cho bõ ghét bị đầy đọa trong trường những giờ học văn đó em)
    Nốc trọn chai bia sau, một đứa khác, con gái, giơ cao chai bia hô tiếp:
    "For our American Dream, tụi mình tha hồ bị con chai dụ dỗ ******** mà không sợ bạn trai bị ghép tội dụ dỗ gái dưới tuổi vị thành niên" hihi
    Cả đám cười ồ lên, nốc cạn chai tiếp và dọng bia xuống bàn .
    Đêm ký túc xá , nội trú đại học, đêm đầu đó vui vẻ ghê lắm .
    Anh nhớ là tụi nó tranh nhau uống bia mừng nhau được thêm đủ loại freedom cả . Đến phien anh, anh đưa chai bia lên cao, nghĩ hoài nghĩ mãi mà vẫn không ra được điều gì cả . Tên nào cũng tròn xoe mắt đợi anh lúc ấy cả . Cực chẳng đã, anh phang luôn nỗi niềm ấm ức bị đày đọa essay bao năm :
    "For our American Dream, đám kỹ sư tụi mình sẽ hông phải viết essay môn Văn nữa, từ bây giờ cho đến suốt cuộc đời luôn ! ha ha ha"
    Thiên hạ vỗ tay ầm ầm hihih . Bia đổ thấm ướt cả áo vì mình nốc vô miệng như bao tử thì lại hông chịu nuốt vô . Anh nhớ tối đó gần chục đứa ôm nhau ngủ ly bì trên thảm của phòng khách ký túc xá cho đến tận khi mặt trời mọc cao ...
    Ôi, what a memory of my own "American Dream" ...
    (hỏi nhỏ : Có phải tại anh viết chữ này trong post của anh mà em đi lục lọi điều tra, đúng hông Bauerin ? )
  4. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Thanks anh Thuyền và bạn traingheolangtu !
    Bài anh Thuyền rất thú vị với đoạn kể về thời sinh viên. Em sắp qua thời sv rồi. Nghĩ cũng tiếc ghê !
    Dạ, thế cái AD của người Việt mình bên đó có khác người Mỹ không ạ ! Phải chăng chính AD giúp cho nước Mỹ to uỳnh, hùng mạnh như ngày nay. Cái câu " Dân giàu nước mạnh" rất đúng trong trường hợp này, đúng không ạ !!!
  5. tieungocngoc

    tieungocngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2003
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn nào có dịp đến California Adventure đối diện với Disney Land thì nên vào xem phim American Dream. Nói chung là cũng hay và hiểu nhiều hơn. Phim chỉ có 30 phút thôi nhưng miêu tả về rất nhiều thứ..........
  6. ThuongBrian

    ThuongBrian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của AD thì đúng như bạn trailangtu nói: đó là giấc mơ về một mảnh đất (nước Mỹ) của những cơ hội mà ở đó cuộc sống giàu có hơn, đầy đủ hơn theo đúng khả năng và nỗ lực mà mỗi người bỏ ra. Điều này hoàn toàn tốt đẹp và tự nhiên. Tuy nhiên một vấn đề của AD đó là nó chưa thực sự công bằng cho tất cả mọi người Mỹ. Vẫn có nhiều người chưa được tiếp cận với những cơ hội mà lẽ ra họ phải được hưởng, ví dụ như người da mầu, người thiểu số, v.v.
    Nói về người Việt bên đất Mỹ thì họ cũng có AD. Vì AD, họ cũng làm việc như điên và cũng thành đạt rất nhiều.
    When the mountains crumble to the sea, there will be still you and me
    Được ThuongBrian sửa chữa / chuyển vào 10:54 ngày 23/01/2005
  7. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    hih Theo anh nghĩ, lý do chính nước Mỹ to "uỳnh" (cute wá !) là nhờ được thiên nhiên ưu đãi quá đáng so với các nước khác . Lại cung là vùng đất chưa được khai thác bao lâu (lịch sử của nó quá trẻ so với châu Âu), và cũng nhờ chính sách kích thích tự do cạnh tranh thị trường .
    Ngoài ra, còn một yết tố khác nữa là : dân tỵ nạn !
    Nước Mỹ là nước nhận dân tỵ nạn nhiều nhất trên thế giới . Dân tỵ nạn là dân tự chọn mình ra đi, tự chọn mình đi tìm cơ hội bên Mỹ, vì vậy, họ làm việc rất chăm chỉ, đẩy mạnh sức sống tăng lên . Hồi Thuyền học economics trong đại học, ông thầy lý giải, con em của dân tỵ nạn, càng ở Mỹ lâu càng đâm ra lười . Nếu nước Mỹ không còn nhận tỵ nạn vô nữa, dân Mỹ sẽ đâm ra lười hết . Sự tự do cạnh trạnh, mạnh được thì sống, yếu thì chết trên thương trường, cộng với sức làm việc chăm chỉ của dân tỵ nạn đẩy tất cả hoạt động xã hội tăng lên .
    AD thì cung tàm tạm . Tuy nhiên, nếu chỉ có dream không mà không làm chi cả thì chỉ là ảo mộng !
  8. titisee

    titisee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ôi lại gặp một con mối ăn sách vở rồi Đàng đó có biết ai là những ông chủ thật sự của xứ tự do nói dùm cho mình biết luôn đi
  9. Americandream

    Americandream Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Chà chủ đề này mang tên nick của mình!! Hi hi chỉ có điều là nick này mình được một người tặng cho mình, người đó giải thích rằng tặng mình nick này để mình có ý chí phấn đấu học hành để có thể sang Mỹ tiếp thu đuợc những kiến thức của một nước có nền kinh tế phát triển nhất thế giới, sau quay về nuớc sẽ áp dụng đuợc những kiến thức đã học.
    Hóa ra AMERICAN DREAM còn có ý nghĩa sâu xa như vậy, cám ơn mọi người đã giải thích nhé!!!!
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Trời , sao ngộ quá hé, topic trùng với nickname.

Chia sẻ trang này