1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

American Rock

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi Camis_ba, 30/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Camis_ba

    Camis_ba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chào các fan rock.

    Không biết trong số các bạn, có ai từng đặt câu hỏi. Rock đã ra đời như thế nào và giá trị của nó trong lòng người thưởng thức?

    Chắc hẳn đã có nhiều người nghiên cứu âm nhạc đã tìm hiểu về vấn đề này. Tôi chưa có may mắn được đọc một bài viết như thế, nhưng cũng cố gắng tự trả lời câu hỏi của mình.
    Những gì nhìn thấy là: Rock phát triển ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biết là Châu Âu và Châu Mỹ, các ca sĩ ban nhạc cũng như sáng tác hầu hết là của đàn ông. Thể loại rock có nhiều dòng nhiều loại nhưng điểm đặc trưng là rock sáng tác trên nhiều đề tài, luôn có sáng tạo mới và có một lượng khán giả vô cùng lớn và nồng nhiệt-có thể nói là nồng nhiệt nhất trong mọi dòng âm nhạc ( 3 niềm khoái lạc được định nghĩa trong tâm hồn của giới tre: đứng đầu là nhạc rock, thứ 2 là ********, thứ 3 là nuôi súc vật).

    Trong bài viết này, tôi có tham vọng tìm kiếm cội nguồn của nhạc rock qua các phân tích bằng các kiến thức lịch sử, xã hội học.

    Tôi sẽ lần lượt đưa ra nhiều bài với nội dung vừa trình bày. Và sau đây là phân tích đâu tiên mà đối tượng nghiên cứu là nước Mỹ

    Để bắt đầu, tôi mời các bạn tham quan nước Mỹ dưới cái nhìn của một nhà xã hội học. Nước Mỹ được chính thức thành lập vào năm 1777 bằng bài tuyên ngôn nổi tiếng của tổng thống Jeffeson. Trước đó là cả một lịch sử sôi động của Bắc Mỹ. Các cư dân Châu Âu đã tràn vào Mỹ-mà chủ yếu là người Anh-nơi được xem là mảnh đất của cơ hội, mảnh đất của tương lai. Mọi người đổ xô đến đây mang theo những tham vọng lớn lao. Một khối lượng sức lực khổng lồ đã bỏ ra để khai khoang và xây dựng của cả những ông chủ da trắng cũng như nô lệ da đen. Có thể thấy xã hội Mỹ hình thành từ những cư dân đầy tham vọng và quyết tâm. Một xã hội có sức sống mạnh mẽ với một hỗn hợp của các chủng tộc-người Châu Âu, người Châu Phi và người Anh điêng bản xứ. Vậy Mỹ là một xã hội đa dân tộc, đa văn hóa.
    Cùng với của cải (không là bao nhiêu) của mình, người Anh đem qua Châu Mỹ nền văn hóa hậu phục hưng trong đó có tiếng Anh, các thể loại âm nhạc... Sự kết hợp kỳ lạ của những người chủ da trắng và các nô lệ da đen đã cho ra đời nhiều điều kỳ diệu. Trong bài viết này tôi đang quan tâm đến âm nhạc nên điều kỳ diệu mà tôi đưa ra ở đây là sự ra đời của những dòng nhạc mà sau nay phát triển thành blu và soul. các giai điệu nhẹ nhàng và trong sáng thể hiện khát vọng tư do và tình yêu gia đình đồng loại.

    Cái xã hội hỗn tạp ấy đã làm nên những điều mà các khán giả của lịch sư phải vỗ tay thán phục. Họ đã vươn lên trở thành quốc gia số một thế giới với những phát minh, sáng chế những đóng góp khoa học cho nhân loại. Giải thích cho điều này có nhiều nguyên nhân được đưa ra nhưng có một lý do xã hội được đưa ra như tôi đã đề cập. Đó là dòng máu đầy quyết tâm và sáng tạo của tổ tiên người Mỹ (máu liều.haha).

    Vào những năm giữa thế kỷ 20. Bức tranh Mỹ quốc mang những màu sắc xám xịt. Các đường nét trong đó là tội phạm, tệ nạn xã hội, phát triển sản xuất công nghiệp mà đi theo là bóc lột, sự phân biệt giàu nghèo và làn sóng nhập cư của mọi chủng tộc, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc...(tôi sắp đi đến điều mà tôi muốn nói).

    Một thể loại âm nhạc đã phát triển (tôi không dám nói là ra đời-điều mà tôi suy đoán-vì tôi không biết). Đó chính là rock. Sự phát triển này là đứa con của khát vọng đam mê và cái xã hội đen tối đó-sự kết hợp của dòng máu nóng đỏ của tổ tiên và xã hội đương đại. Hãy xem các chàng trai có dòng máu đầy nhiệt huyết của tổ tiên truyền lại đã làm gì. Sự vận động là điều được nói đến. Họ cống hiến thật nhiều và chơi bời cũng nhiều, họ đâm chém cũng nhiều, xả đạn như mưa. Và họ uống. (Mỹ đã từng cấm sản xuất rượu không biết phải mấy cha nội này uống rượu nhiều quá không). Đó chính là môi trường lý tưởng cho Rock đâm chồi nảy lộc. Xã hội hiện đại ngoài cái vẻ hào nhoáng phù hoa chất chứa bao nhiêu phát sinh đằng sau nó. Những giá trị đạo đức suy vong mà bằng chứng là người ta khó có thể biết được đâu là cái đúng. Những tên kẻ cướp lại là những người trọng danh dự còn cớm lại là những tên thối tha. Việc làm thì gay gắt, bạn bè thì bội phản, tình yêu đầy dục vọng. Các giá trị của gia đình cũng không còn vững chắc. Đằng sau những cái đó chính là sức mạnh của đồng tiền.

    Với những điều kiện xã hội như vậy, một thể loại âm nhạc đã trở thành phổ biến. Qua đó, Những chàng trai có thể bộc bạch thái độ, nổi lòng của mình một cách chân thực nhất, nồng nàn nhất. Thế là một phong cách mới được thể hiện. Các chàng trai với quần jean rách lỗ chỗ, những chiếc áo pull với các hình ảnh nổi loạn, mái tóc dài lãng tử và một phong cách sống tự do "rất thoáng" Rock đã hình thành từ những điều đó.

    Từ đó, người ta sáng tác rock như những lời tự xự và nghe rock như những lời tâm tình. Trẻ mồ côi thì mong có mẹ, những đứa con cầu xin sự tha thứ của cha, những xót xa khi người tình bội phản, những sụp đổ trong niềm tin thần thánh hay mong uớc cữu rỗi bằng cái chết. Rock nghiễm nhiên trở thành một cứu cánh cho những tâm hồn dập nát. Sự gào thét uất ức, lời thủ thỉ thiết tha thể hiện cho những đam mê và nỗi đau dấu kín. Âm thanh rock cứ xoáy vào họ, làm tim họ thổn thức, mũi họ cay nồng và mắt họ nhòa lệ những đêm thức trắng trong cô liêu.

    Rock đã có nghĩa là cuộc sống.


    xin trích dẫn vài cuốn sách hay tham khảo.

    The fourturnate pirlgilm. (Người hành hương may mắn của Mario Puzzo)
    Once upon time in American ( Ngày xưa ở nước Mỹ, một bộ phim rất hay của Robert de Niro)
    God father, The Last Don, The April (bộ tác phẩm nổi tiếng của Mario Puzzo viết về xã hội Mỹ bằng những hình ảnh về mafia)


    The Gallery

Chia sẻ trang này