1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ams hay tổng hợp

Chủ đề trong 'Hoá học' bởi thonhutnhat, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILAOY

    ILAOY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko thuộc box này nhưng nghe blutobluto nói vậy nên đành nhảy vào để nói cho ra lẽ. ai bảo là TH tệ nạn? tất nhiên là ở đâu cũng có người tốt người xấu, mà Blutobluto có biết câu này ko: hãy nói cho tôi biết bạn của anh là người thế nào, tôi sẽ nói cho anh biết anh là người thế nào. Đừng nói về 1 thứ mà mình chưa hiểu rõ hoặc nói theo cảm tính chủ quan của mình.
    MITA
  2. Bill

    Bill Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một mục đích mà nên quyết định chọn vào Ams hay vào Tổng hợp ! Ai thấy mình có năng lực thực sư, có khả năng va mơ ước thi Quốc Gia Quốc Tế thì vào TH mà học, còn lại không thì nên vào Ams vì Ams đào tạo toàn diện hơn. Với lại đời con người có phải chỉ mỗi đi học đâu, còn phải chơi nữa chứ, hihi, ở Ams ngoài các hoạt động vui chơi giải trí ra thì số lượng nam nữ còn đồng đều, chứ không như TH. Nhìn về bảng thành tích mà nói thì có thể coi học sinh tổng hợp giỏi hơn ams, tuy nhiên đấy là cái giỏi về nhưng môn chuyên cụ thể như Toán, Lý , Hoá chứ không phải giỏi hơn về tất cả mọi mặt, nhưng đấy chỉ là so sánh cá nhân xuât sắc của TH với cá nhân xuất sắc ở Ams mà thôi , chứ về mặt bằng chung mà nói thì theo i kiến chủ quan của tớ học sinh Ams giỏi hơn TH. Đọc qua bài một bạn nào đó nói là hoc sinh lớp bạn í đỗ vào Ams hết nhưng chẳng đứa nào thèm học, chẳng biết có phải thời thế thay đổi không, chứ hồi mình thi chuyên Toán thì đối với mình TH chỉ là ''cửa phụ'' , và đa số bạn bè mình cũng vậy (trừ những đứa máu me quốc gia quốc tế thì không nói làm gì ), và kết quả cũng nói lên điều đó, mình đỗ cả 2 trường và đã chọn ams, năm đấy thi mình thấy đỗ vào TH rất dễ dàng, cả lớp cấp 2 của bọn mình đều đỗ vào đấy cả, chỉ những đứa nào trượt ams thì mới ''ngậm ngùi'' vào TH thôi. Bài này viết trên í kiến chủ quan của tớ, không hề có i chê bai gì học sinh TH
  3. brightsun20012001

    brightsun20012001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    he he , về mặt bằng chung thì rõ ràng TH hơn Ams , đây cũng là nói thật , hệ B Ams không dám so sánh với ngay cả lớp B của TH
    Còn lớp A thì khỏi nói , học cực phê
    Chơi hay kô là ở mỗi người , tớ ( đã ) học TH mà chơi chả kém ai cả , suốt ngày nơi này nơi kia , chơi phê phết
    trang145
    i don't like to be told what should be done
  4. chevaliersanstete

    chevaliersanstete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Em nào chê TH là sai bét rồi. Không thể đem so sánh giữa Ams và TH được. Ams mạnh về những hoạt động ngoại khoá, học sinh năng động. TH: rất rất mạnh về chuyên môn, học sinh được tiếp xúc với nhiều SV, kinh nghiệm (lúc đầu không quan trọng, nhưng về sau rất cần) Các thầy thì vô địch rồi ! Trung thu, Kỷ niệm các thứ, làm lễ hội phải biết.
    Còn chuyện con trai TH xấu thì anh nghĩ mắt em có vấn đề rồi. Còn chuyện ai bảo chỉ có ams mới chơi được bóng rổ là nhầm, TH chơi tất (nhưng không mạnh lém, hic hic) Còn chuyện ngoan hư thì ở đâu mà chẳng có, cái đó tuỳ mình thôi!
  5. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    (Thở dài!) Đi đến đâu cũng thấy người ta so sánh Ams và Tổng hợp! Cả học trò TH với Ams thỉnh thoảng vẫn thấy cãi nhau tung toé về chuyện trường tớ hơn trường ấy! Mà nhất là dân trường chuyên, đứa nào lòng tự tôn cũng to bằng cái đình, cho nên thích cãi nhau thế!
    Tớ đây, dân Ams 7 năm rồi đây! (Theo mọi người nói thì là khét lẹt mùi trường Ams!). Chưa từng có ý nghĩ và sẽ không bao giờ ân hận vì học Ams. Hồi thi vào cấp 3, tớ cũng phải lựa chọn, nhưng đương nhiên là tớ chọn Ams. Không phải vì nghĩ Ams hơn Tổng hợp, mà đơn giản chỉ vì Ams hợp với tớ. Chấm hết!
    Nói thật, tớ thấy rất ngớ ngẩn khi người ta cứ thích đặt các trường bên cạnh nhau mà so sánh. Mỗi nơi có một sở trường riêng, một đặc điểm riêng, và phù hợp với những đối tượng học sinh có mục đích và có tính cách riêng. Như tớ chẳng hạn, học Ams cấp 2 quen rồi, quen biết nhiều thầy cô ở đây, quen với phong cách học ở đây, ở Ams hoạt động ngoại khoá mạnh, tớ cũng quen luôn rồi, bây giờ cho sang Tổng hợp chắc tớ khóc thét! Nhưng tớ cũng biết nhiều đứa không hứng thú với hoạt động ngoại khoá, mục tiêu lớn của nó là giải quốc gia, là huy chương quốc tế, thế thì vào TH tốt hơn Ams chứ!
    Tớ thì chưa bao giờ học TH cả, nên đương nhiên không thể nói dân TH tệ nạn hay xấu trai xấu gái gì. Mà cứ cho là có ai đó rút ra được kết luận kiểu như thế đi, thì cũng chỉ tương đối thôi, có người này người kia chứ! Tớ cũng có mấy người bạn bên Tổng Hợp đấy, cũng biết vài người học Trần Phú Hải Phòng nữa, thậm chí đã từng được học một vài buổi Hoá do cô Hằng chuyên Hoá bên Trần Phú dạy nữa cơ! Ams thì đương nhiên là biết quá nhiều! Nghe chúng nó kể chuyện học hành ở trường chúng nó, thấy mỗi nơi có cái hay riêng, chỉ có điều là mình có thích những cái hay đấy không thôi!
    Tóm lại là gì, chả bao giờ nên so sánh về chuyện trường này hơn trường kia! Ngớ ngẩn lắm! Quan trọng là nên tự hỏi trường nào PHÙ HỢP với mình không cơ!

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm?
    Đã có một thời em yêu anh như thế?
    Ngọt mía lau và nồng hương quế?
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương?
  6. Cmet

    Cmet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    hehe, các bác việc gì phải đặt nhau lên cân như thế chứ, có gi hay ho đâu, nói chung ở hn thì ams hay tổng hợp cũng đều ngon cả, vấn đề là thi đỗ vào không thôi
    to thonhutnhat : theo anh thì am hay th cũng rứa cả thôi, hồi trước học th được thí nghiệm, bây giờ thì nghỉ khoẻ rùi, kỷ luật cũng bắt đầu nghiêm , ko được tự do như trước nữa. Tuy nhiên em rất nên vào th nếu muốn chiến đấu quốc gia quốc tế, nếu không thì cũng vẫn rất nên vào( đắc biệt nếu em là con gái) vì được học chung với anh Cmet,hehe. Nếu là con trai thì nên học ams . Nhìn bọn bạn học bên am suốt ngày tí tởn với mấy em chuyên anh chuyên pháp mà.,... thèm.
    nếu em nghe rock thì cũng nên zô đây. ,
    tháng năm, tôi nợ người ánh mắt buồn tênh
    yesterday, love was such an easy game to play
  7. libra_busygirl

    libra_busygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    học ở đâu cũng thế cả, quan trọng là mình có chịu cố gắng hay ko, và nhất là có "giữ mình" được hay ko. nhìn chung tớ nghĩ TH ít đứa hư hỏng hơn, có lẽ vì nhiều dân ngoại tỉnh (ko có ý nói ams toàn học sinh hư đâu). nhưng cũng còn tuỳ, như con bạn tớ học ams nhưng rất chăm chỉ chịu khó, còn mấy thằng lớp tớ vào TH thì biến chất kinh khủng.
    tớ ko học cả 2 trường nên hy vọng sẽ khách quan, hehe. mà hoahongbach này, bạn bảo ko muốn so sánh 2 trường thì còn mở chủ đề này làm gì?
  8. Hoa_hong_bach_new

    Hoa_hong_bach_new Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.861
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ...ai bảo tớ mở chủ đề này đấy? Đề nghị xem lại nhé! Người mở chủ đề này là thonhutnhat cơ mà! Tớ mới post được có đúng một bài ở tận trang 2 mà lại bảo tớ mở chủ đề này à?
    Mà cả thonhutnhat mở topic này cũng chỉ để hỏi nên vào Ams hay TH chứ có phải hỏi Ams hơn hay TH hơn đâu!

    Biển xanh rờn và cát trắng dịu êm?
    Đã có một thời em yêu anh như thế?
    Ngọt mía lau và nồng hương quế?
    Em yêu anh như kẻ lần đầu đến với đại dương?
  9. libra_busygirl

    libra_busygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cho tui xin lỗi nhá, tui ko đọc kỹ "hướng dẫn sử dụng trước khi dùng"
  10. lavinrock

    lavinrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Khiếp mấy anh chị ... bình phẩm dân Ams & TH kinh wá , làm đàn em cũng muốn nhảy dô
    Cô hồn lang thang không nơi nương tựaHãy nhón lên ngọn lửa để sưởi ấm trái tim cô đơn
     

Chia sẻ trang này