1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn Bắc Mặc Kinh.

Chủ đề trong '1984 Public' bởi puppyltt, 12/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Thời nay, quà đêm Hà Nội không chỉ co cụm ở các phố trung tâm, bên bờ hồ Gươm như mấy chục năm trước nữa. Cũng không phải từ khi có phố ẩm thực Tống Duy Tân mới có hàng quà đêm ở đó, mà Hà Nội đã " tự thân vận động" để làm vừa lòng bao thực khách, cần thưởng thức những bữa quà đêm đầy hứng thú.
    Đỏ đèn & bắt mắt là các phố ăn đêm Tạ Hiện, Cấm Chỉ, Kỳ Đồng ( nay là phố ẩm thực Tống Duy Tân). Đây là nơi ăn quà đêm của những người trung lưu, có túi tiền rủng rỉnh, hoặc dẫn khách, dẫn bạn đi ăn một đôi lần cho biết. Quà đêm cho những người ăn lấy vui, ăn cho đỡ nhớ, coi ăn quà là việc không thể thiếu trước khi vào phòng nghỉ.
    Lâu lâu lại thấy xuát hiện một phố có món quà đêm mới. Vài người bán đắt hàng, mấy người khác cùng dọn đến, dân sở tại kêu, đài báo nhắc nhở, dẹp đi một dạo rồi lại tụ họp. Nào món mực nướng thơm lừng, với chén cay đưa đẩy. Có ai ăn no được vài sợi mực nướng chấm tương ớt? Thú thì ăn. Vừa tợp rượu, vừa nhai nhanh nhách, vừa nói chuyện tào lao. Vài đôi tình nhân ngồi ghế đã tâm sự chưa hết chuyện, kéo nhau đến hàng mực nướng, ngồi xổm mà xé mực cho nhau cùng nhai, cũng thú lắm. Rồi món nem cuốn, chân gà, cánh gá tẩm đủ thứ mật ong, thuốc bắc để nướng cũng vậy.....
    Không phải vì ít tiền mà nhiều thực khách thích món ốc luộc làm quà đêm. Bởi khêu một con ốc, "rửa" vào bát nước chấm đủ vị chua cay mặn ngọt, thơm vị lá chanh, sau khi đã tợp ngụm rượu, rồi mới nhai con ốc béo nần nẫn ấy, còn gì thú bằng. Quà đêm ốc luộc ăn một mình mất hứng, có " hội" mới vui, ba bốn người chụm đầu vào đĩa ốc nóng hôi hổi, mặc cho trời lất phất mưa phùn, món ăn cay nóng ấy có lẽ khinh thường cái rét vây quanh.( ôi trời ơi em nhớ mùa đông HN quá các bác ơi. )

    "I don''''t know much...but I know I love U"
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  2. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    Quà đêm Hà Nội thường là món ăn nóng, càng nóng càng ngon, toát mồ hôi sau khi ăn vẫn chấp nhận vui vẻ. Phở đêm trong các quán, các nhà hàng là chuyện xưa rồi. Các món ăn ban ngày có vị chua, thì ban đêm cũng vẫn nhiều như bún bung, bún riêu, bún ốc. Nhiều món ăn đêm nóng bỏng lưỡi vẫn đắt hàng như quẩy nóng, bánh gối đang sôi sục trong chảo dầu, với thứ nước chấm chua chua ngọt ngọt cùng với đĩa dưa góp hấp dẫn. .....Món chè cháo cho nhẹ dạ cũng làm cho quà đêm thêm phần phong phú. Thôi thì đủ loại cháo, cháo gà, cháo tiết, cháo hoa, nhưng chẳng mấy ai ăn cháo lòng lúc nửa đêm <--:-?. Chè đãi đậu, đậu xanh, chà bưởi, thập cẩm, ngũ vị đủ cả. Có món chè cô hàng xúc đến hơn mười lợi thực phẩm vào cốc, trân châu có, hạt sen có, lại dừa, lại lạc, đậu....người sành ăn kháo nhau ở phố Trần Hưng Đạo có món chè ấy ngon nhất.
    Bánh trôi tầu muốn thưởng thức phải kéo tới phố Hàng Giấy, đó là cửa hàng của một vợ chồng nghệ sĩ hài mà chúng ta ai cũng biết là ai đó . Quán mở cả ngày nhưng tới đêm thì đông khách hơn. Hà Nội có tới mấy chục quán bánh trôi tầu như thế, tiện đâu ăn cũng được, miễn sao vị bánh vừa béo, vừa bùi, chè lại nông thơm vị gừng cay mới thú.
    Bốn mùa xuân hạ thu đông đều có quà đêm. Trời nắng nóng thì đi ăn quà đêm là để thư giãn, đón nhận vài ngọn gió mát ven hỗ, dọc phố. Ngày đông giá rét, ngồi thu lu dưới mái hiên rộng, nhẩn nha bắp ngô nướng vừa nóng vừa thơm. Mùa thu gió hây hây, ăn quà đêm vào quãng 9,10 giờ tối là thú nhất, lúc ấy trăng đã lên cao, nơi ánh đén không chiều tới, mà được ngắm trăng lơ lửng, với ánh đèn dầu tù mù để khêu ốc thì thú hơn là đèn nê ông, ăc quy. Người đời thường có ác cảm với ánh nhập nhoạng, nhưng ngổi thu lu ăn uống kiểu dân dã mờ mờ tỏ tỏ lại có cái thú riêng. Cũng chẳng ai phải xấu hổ khi ăn, nhjưng thực khách ăn uống bỗ bã lại có nét độc đáo khác lạ, không những dân ta mà cả tây ba lô cũng xì xà, xì xồ khoái lắm.
    Kéo nhau đi ăn quà đêm vào mùa đông giá lạnh là thú nhất. Mặc gió bấc mưa phùn, mặc đường phố nhấp nhoá nước, nhưng sà vào quán ăn ấm cúng, lưng lửng bụng, hồng hồng dung nhan, xuýt xoa cay nóng thế là khoái rồi, ăn xong còn kéo nhau đi dạo một vài con phố nữa mới về nhà.
    Nhiều gia đình chuyên doanh các món quà đêm, nhưng cũng có người bán quà đêm chỉ là thêm thắt cho đồng lương còn eo hẹp, bởi nhà đông miệng ăn nên fải chịu khó để có đồng ra đồng vào. Những người bán quà đêm phải đi rong phố phần lớn là người ngoại tỉnh. Thúng bánh mì, giò dày, nồi sắn luộc, ngô luộc hay bếp than ngô nướng. Đồng lãi không nhiều nhưng còn hơn ngồi chơi mà bị thiếu thốn.
    Quà đêm Hà Nội từ lâu đã thành nét văn hoá ẩm thực, gắn liền với cuộc sống của dân đô thành. Có lúc thăng lúc trầm, nhưng nay thì nở rộ bao quán quà đêm, gánh quà đêm với đủ các món ăn vừa dân dã truyền thống, vừa có món mới du nhập, cải biến. Chợt nghĩ nếu thành phố ta thiếu vắng hàng quà đêm, thì có còn là Hà Nội không nhỉ?

    "I don''''t know much...but I know I love U"
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  3. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    - Bánh Crếp tẩm quế Tre xanh Lý Quốc Sư
    - Bánh cuốn Hàng Gà, Tô Hiến Thành
    - Bánh mì bít tết Hoà Mã
    - Bánh mì bít tết, patê, giò chả quán "Phúc bánh mì" phố Yết Kiêu
    - Bánh đa cua, nộm, chè gần chợ Kim Liên
    - Bánh đúc nóng Lê Ngọc Hân (3-5 giờ chiều)
    - Bánh khúc chợ Nguyễn Công Trứ
    - Bánh trôi Tàu Hàng Buồm
    - Bánh gối, bánh há cảo Lương Văn Can
    - Bánh xèo Thái Hà, Đinh Công Tráng
    - Bún cá Nguyễn Trường Tộ, quán này nằm ở đầu phố giao với Hàng Than
    - Bún chả nem cua bể Ngọc Khánh, Hàng Mành
    - Bún chả Hàm Long
    - Bún đậu, xôi gà Hàng Hành
    - Bún bò Nam bộ Hàng Điếu (8000đ/bát),
    - Bún bò Huế, bún bò Nam bộ quán Ngự Bình cuối đường Láng Hạ
    - Bún đậu Lò Sũ, ngõ Phất Lộc (phố Hàng Bạc)
    - Bún mắm tôm Phùng Hưng
    - Bún mọc Bảo Khánh, Hàng Hành
    - Bún nem rán: Bờ sông Tô Lịch phía đường Hoa Lạc
    - Bún ngan Lò Sũ, Phủ Doãn
    - Bún ốc Mai Hắc Dế (7am-2pm), Phùng Khắc Khoan, Hàm Long (am),Hàng Chiếu (pm)
    - Bún thang Cấm Chỉ, Cầu Gỗ (cạnh hàng phở Tự do, sáng sớm)
    - Cafe Đinh Tiên Hoàng (1500đ), Cafe Năng ở cuối Hàng Bè
    - Cafe Amo phố Nguyễn Trường Tộ, Cafe Nhân phố Hàng Hành
    - Cafe Giảng đầu Hàng Gai (biển gỗ nhỏ cũ khó nhìn)
    Cafe mang gốc Paris chính cống nằm nhỏ gọn trong một góc khuất của phố Tống Duy Tân.
    - Cơm cháy xào hải sản quán Ý Lan đường Kim Mã (đối diện Daewoo)
    - Cơm gà Hàng Điếu
    - Cơm lam Nhật Tân
    - Cơm rang thập cẩm đường Tạ Quang Bửu (đối diện sân vận động Bách khoa)
    - Cơm tấm Sài Gòn: Nguyễn Đình Chiểu, Kim Mã, Huỳnh Thúc Kháng
    - Chả cá Lã Vọng
    - Cháo gà Lý Quốc Sư
    - Cháo trai Trần Xuân Soạn (tối)
    - Chân gà nướng quán Mỹ Miều đường Phạm Ngọc Thạch
    - Chân gà luộc Văn Miếu, đường đối diện với nhà thờ phố Nhà Chung (đối diện Moka)
    - Cháo Khoái (bánh đúc nóng) Lê Ngọc Hân
    - Chè thập cẩm Trần Hưng Đạo
    - Chè, thingytail kem Sài Gòn, phố 1 chiều, gần chợ Đồng Xuân, cạnh cửa
    hàng quần áo
    - Chè Huế Nguyễn Lương Bằng
    - Chè Hàng Giấy, chè Đài Loan đường Phan Đình Phùng
    - Gà nướng mật ong quán Phương Nguyên cuối đường Tô Ngọc Vân
    - Gà tần thuốc bắc Tống Duy Tân
    - Gà tần sâm Giảng Võ
    - Ghẹ luộc Cầu Gỗ
    - Kem chua Kiwi Lý Thường Kiệt
    - Kem Tràng Tiền (3000 đ/que)
    - Khoai tây rán tỏi quán Cafe Hàng Hành
    - Lẩu dê Dũng râu Láng Hạ
    - Lục tào xá: Đường Lương Văn Can, quán bà câm (đóng cửa lúc 3-4 pm)
    - Lươn Hàng Điếu, Tây Hồ, Yên Phụ
    - Miến cháo cá Yên Ninh
    - Miến ngan Hai Bà Trưng (5000đ/bát)
    - Miến lươn Mai Hắc Đế, Bà Triệu, Hàng Điếu, chợ Thành Công
    - Mì vằn thắn, sủi cảo Đinh Liệt
    - Mì vằn thắn, sủi cảo 100 phố Hoà Mã, vợ của ông chủ quán là người Trung Quốc, 6000-10000 đ/bát, mở từ 6h đến 9h30'' am.
    - Mì xào hải sản quán 123 phố Huế
    - Mực nướng đầu phố Hàng Gai - Lương Văn Can (có tới gần 20 hàng).
    - Nem chua Trần Quốc Toản (1000 đ/cái)
    - Nem chua nướng Lý Quốc Sư (đối diện Nhà Thờ) đóng cửa rồi,hàng bạc
    - - Nem cuốn, nộm chợ Thành Công (cô béo ngoài cổng chợ)
    - Nem tai Hàng Bông, quán bà Hồng cổng chợ Thành Công
    - Nem cuốn Lý Quốc Sư
    - Nộm bò khô phố Hồ Hoàn Kiếm, 5.000 đ/đĩa
    - Nộm bò phố Hàm Long (cạnh trường Ngô Sĩ Liên 5000 đ/đĩa, đối diện nhà thờ Hàm Long 3000 đ/đĩa)
    - Nộm quán ?oông Tàu áo đen? ở ngã ba chợ Hàng Bè và Tạ Hiên, quán chị Nguyệt số 1 Thi Sách
    - Ốc hấp thuốc Bắc: Quán "Ông già chính hiệu" của ông chủ Đức, số nhà 35 cổng Hồ bơi Quảng Bá (ĐT: 8290560). 7.000 đ/bát
    - Ốc luộc Phan Huy Ích, Phan Bội Châu, Lương Văn Can, chợ Thành Công
    - Ô mai Hàng Đường.
    - Phở bò Nguyễn Khuyến, phở bò Bát Đàn, phở bò Mậu Dịch Lý Quốc Sư
    - Phở Thịnh Hàng Bột
    - Phở Thìn Lò Đúc
    - Phở Nam Phương Mai
    - Pizza Thợ Nhuộm
    - Quẩy nóng chợ Hàng Da
    - Quẩy nóng, bánh gối, há cảo, bánh bao chiên đường Tạ Quang Bửu (gần trường Thăng Long)
    - Salát Nga quán phố Huế
    - Sinh tố Nguyễn Trường Tộ
    - Sữa chua 7 màu Lò Đúc
    - Sữa chua cafe gần hồ Thiền Quang
    - Sữa chua Nga quán Nga Sư Ông Mạnh
    - Sữa chua mật ong Hàng Bông
    - Súp lươn Hàn Thuyên
    - Trà Cúc, Trà Ô Mai quán Cổ Ngư
    - Danh Trà Phan Chu Trinh
    - Thịt chó Hàng Lược, Nhật Tân
    - Thịt lợn sữa quay đường Cổ Ngư (gần Hà Nội club)
    - Thức ăn nhanh phố Huế
    - Xôi patê đầu Cấm Chỉ
    - Xôi xéo Nguyễn Hữu Huân, Hàng Lược, Điện Biên Phủ
    Các món đặc sản.
    > 1. Nem Phùng : 30 Hàng Bún , 30000
    > đồng/suất.
    > 2. Nem Tai bà Hồng , Hàng Thùng.
    > 3. Bánh giò : Lwowng Định Của.
    > 4. Nộm bò khô : 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 4000
    > đồng/suất.(thực ra ở Hàm Long
    > ngon hơn, chỉ bán chiều)
    > 5. Nem chua nướng : ngã 4 Hàng Bồ-Hàng
    > Bạc, chỉ bán tối.
    > 6.Bánh trôi Tầu: 30Hàng Giầy,
    > 5000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm
    khỏi fải kể nữa nhá
    " Dad hates mom, mom hates dad
    I hate mom, I hate dad
    isn''t it okay to be sad"
  4. Ciao.007

    Ciao.007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    Bái phục ....
    sorry seems to be the hardest word
  5. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    bái fục thì vote...lại cứ đi nói suông..
    " Dad hates mom, mom hates dad
    I hate mom, I hate dad
    isn''t it okay to be sad"
  6. Christian_Vieri_new

    Christian_Vieri_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    I. Có gì mà đáng phục cop chỗ này post sang chỗ khác ko nói rõ nguồn gốc thía thì đáng 1 *

    III. Các món đặc sản.
    1. Nem Phùng : 30 Hàng Bún , 30000 đồng/suất.
    2. Nem Tai bà Hồng , Hàng Thùng.
    3. Bánh giò : Lwowng Định Của.
    4. Nộm bò khô : 25-27 Hồ Hoàn Kiếm, 4000 đồng/suất.
    5. Nem chua nướng : ngã 4 Hàng Bồ-Hàng Bạc, chỉ bán tối.
    6.Bánh trôi Tầu: 30Hàng Giầy, 5000đồng/suất, quán của Nghệ sĩ Phạm Bằng.
    7. Bánh gối : 52 Lý Quốc Sư,5-7000 đồng/suất .
    8. bánh rán mặn : 52 Lý QUốc Sư 5-7000 đồng/suất
    9. Bánh đúc: 8 Lê Ngọc Hân, 2000 đồng/suất, ch ỉ b án chi ều.
    10.Bánh cay: Ngõ ĐInh Liệt, 100đ/cái.
    II. Ốc.
    1. Ông già : 31 Tô ngọc Vân 7000đ/suất.
    2.Ph ương Nguyên: Tô Ngọc Vân.
    3. Đức Mười : Liễu Giai.
    4. Ốc luộc lá chanh: 1 Đinh Liệt 7000đ/suất ; Ngã 3 Quan Thánh-Phan Huy
    Ích.
    III. Chè
    1. Chè Huế : 10 Tạ Hiện, 2000-3500đ/suất, quán nhỏ, chè ngon.
    2.Chè Thập Cẩm: 72 Trần Hưng Đạo 7000đ/suất.
    3.Chè thập cẩm : 80 Hàng Điếu, 3000đ/cốc trở lên, rất ngon, chiều khách.
    4. Chè Thái: ngõ chợ phố Hồ Đắc Di, rất ngon.
    5.Chè chuối, bánh đúc: Cuối phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, chỉ bán chiều.
    IV. IV. Phở mì miến cháo:
    1.Phở Bát Đàn: 49 Bát Đàn 5000-10000đ/bát, trả tiền trước, tự bưng bê
    2.Phở Lý Quốc Sư: 2 Lý Quốc Sư, 5000-10000đ/bát, tiền trước, tự bưng bê
    3.Phở Lý Sáng: 2 Hàng Gà, 5000-8000đ/bát,
    4.Phở gà: 34 Lê Văn Hưu, 5000đ/bát.
    5.Phở gà: Trên đường Quán Thánh đoạn vườn hoa Hàng Đậu, chỉ bán sáng,
    rất ngon, rất đông.
    6.Phở xào: cạnh hàng phở Bát Đàn đã nói ở trên, ngon, đông.
    7.Mì vằn thắn : Đình Ngang, 5000đ/bát,
    8.Bánh đa cua: Ngã ba Đặng Tất-Quán Thánh.
    9.Bún Ốc: 73A Mai Hắc Đế 5000đ/bát , ngon, nổi tiếng.
    10.Bún Chả Hàng Mành : 1 Hàng Mành,10000-15000đ/suất, ngon, nổi tiếng.
    11.Bún Chả Sinh Từ : 80 Nguyễn Khuyến,10000-15000đ/suất, ngon, nhưng ồn ào.
    12.Bún Ngan: 73 Hai Bà Trưng, 5000đ/bát, ở đây có rất nhiều món về ngan.
    13.Bún bò: 67 Hàng Điếu 8000đ/suất, ngon, đông.
    14.Bún Thang: 29 hàng Hành, ngon.
    15.Bún đậu: Lò Sũ, 5000đ/suất, quán lề đường
    16. Bún riêu cua: cuối phố Phan Bội Châu, cực ngon, rất đắt, đông, chỉ bán chiều.
    17.Bún cá: 5 nguyễn Trường Tộ, 3000-5000đ/bát, quán dân dã, ngon.
    18.Miến lươn: Hàng Điếu, cạnh quán bún bò, ngon, cũng rẻ, nhiều món.
    19.Miến lươn: Cuối phố Yên Ninh, ngon, rẻ, bề ngoài quán hơi nhỏ, trong
    rộng, ấm cúng, nhiều món.
    19. Miến lươn Nghệ An: 112 Nghi Tàm 25000đ/suất.
    20. Cháo trai: 26 Trần Xuân Soạn, 2000đ/bát, ngon, đông
    21.Cháo gà: 45 Lý Quốc Sư,5000đ/bát, chỉ bán tối, quán vỉa hè, ngon, đặc biệt có món chân gà hầm nhừ.
    22.Cháo Lòng-Tiết Canh: 7 Lê Duẩn, cạnh đường tàu, nổi tiếng, ngon.
    23.Cháo Lòng-Tiết Canh: Chợ Đuổi-Lê Đại Hành, trước cổng toà án, ngon,
    nổi tiếng.
    24.Cháo tim gan: 39 Trần Nhân Tông 5000-15000đ/bát.
    V. Cơm
    1.Cơm Phố: 292 Lê Văn Hưu, rất ngon, lạ miệng, đắt.
    2.Bí đỏ: 105 K1 Giảng Võ, ngon, có mấy món đậu cực ngon. Cạnh bí đỏ còn
    có TexMex, với món đặc sản thịt đà điểu. Đối diện là Hot-Rock Café, rất nhiều món ngon
    3.Cơm rang thập cẩm: Cấm chỉ 1000đ/suất,
    VI. Các món khác.
    1. Các món nhậu : Ngõ Tạm Thương, rất nhiều món
    2.Lưỡi lợn: Đầu ngõ Nguyễn Khuyến, 40000đ/kg, ngon.
    3.Vó bò: Trên phố Hoà mã, đoạn gần ngã tư phố Huế, ngon, rẻ.
    4.Gà tần: Quán Cây Si , đầu phố Tống Duy Tân từ Điện Biên Phủ rẽ vào, 25000đ/con, rất ngon.
    5.Chân gà nướng:Quán Mĩ Miều-Phạm Ngọc Thạch, ngon, đông.
    6.Chân gà nướng: ngã tư Trịnh Hoài Đức-Nguyễn Thái Học.
    VII. Café, trà,kem
    1.Danh Trà 55: Phan Chu Trinh,5000-10000đ/cốc, không gian lãng mạn.
    2.Dilmah-Lipton: Các quán dọc đường Điện Biên Phủ, đoạn gần lăng Bác,
    3.Bảo Oanh : đầu dốc Thanh Niên, vị trí đẹp, rẻ.
    4.City View : Tầng thượng nhà Hàm Cá Mập, vị trí đẹp, đắt.
    5.Hồ gươm xanh: 32 Lê Thái Tổ, đẹp,
    6.Fantasy: 52 Tôn Đức Thắng
    Hai quán Hồ Gươm Xanh và Fantasy, không dành cho giới hssv ít tiền, nói chung chưa nên vào.
    7.Kem Chua :Phố Lý Thường Kiệt, đối diện trường Trưng Vương,
    8.Kem Trang Tiền: ngã tư Tràng Tiền-Ngô Quyền, đối diện rạp Công Nhân,
    ngon,nổi tiếng.
    9.Kem Ý, Mỹ, Pháp: Lê Thái Tổ, 3500đ/mùi, ăn hết các mùi cũng không nhỏ.
    10.Kem Rán: Bảo Ngọc-98 hai Bà Trưng, 3000đ/cái, còn 1 địa điểm khác
    của Bảo Ngọc cũng bán kem rán ở phố Giảng Võ, gần triển lãm, kem rán: trong lạnh, ngoài nóng (mình ăn một lần thì thề từ sau không bao giờ ăn lại nữa.)
    Cái bài này lấy bên box Ẩm thực chỉ save vào máy bi h ngạI tìm link post lên đây cho mọI ngườI
    Thú thật sống ở Hà NộI đã 2 chục năm vậy mà cũng chỉ biết sơ sơ khoảng 1 chục chỗ nói trên những chỗ còn lạI thậm chí còn chưa nghe đến tên phố he he Định bụng hôm nào nhận trợ cấp khó khăn phảI làm 1 vòng vậy mà lần nào nhận xong thanh toán hết nợ nần cũng còn chỉ khoảng 5000 ra đầu ngõ làm bát phở đểu để là lạI trắng tay?.
    VinhChămNgoan
  7. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    bảo tớ kể ra thì chịu. cứ đi thì đến chứ giờ nhớ mà kể ra không xuể
    ừa cái bài trên là đánh vào từ báo...một dạng cop của nó còn bài này em cop thiệt. trời đang nóng, em muốn ăn kem quá.............cói bác nào biết nhiều nhiều quán chỉ em cái. dưới đây là những chỗ em biết. chắc các bác cũng biết cả roài nhưng tâm huyết gần hai chục năm trời của em chứ có ít đâu
    fanny tràng tiền.
    bốn mùa.
    kem tràng tiền.
    31 mùi.
    kem bodega ( giờ em vẫn khoái vì nó có cái loại kem socola như hồi xưa + kem cốm vẫn ngon thía )
    kem tươi ở cái phố giè muh cắt Bạch Mai đó.
    kem newzea ở đối diện trường Trưng Vương
    Ciao( iem chưa ăn bao giờ nhưng chị em bảo fình fường )
    carve
    kem que bán dạo không địa chỉ
    kem mút truyền thống bằng tuổi em của bác nhà hàng xóm
    ...................hic...kiệt quệ roài các bác ah. mà có chăng em cũng không thể nhớ thêm được nữa. sang dây thì không nói làm gì nhi`...cái kem ốc quế nó to.......gấp..........hehhêh bằng cái kem ở nhà thui dung* đắt. iem bi giờ nghèo quá, nóng thía này cũng chả dám đi ăn kem. ở nhà gặm đá thui . có bác nào biết nói thêm cho iem hay để thang 10 iem về iem đi lùng nốt rồi không về thêm lần nào nữa
    àh mà ăn kem cũng fải nói chút về kem chứ nhỉ. cứ nói mãi quán hàng thì nhạt thếch. kem Tràng Tiền & Bođêga. vừa rẻ, vừa ngon. ăn mãi không chán <--- đây là cảm xúc của CBHN những ngày em ở HN . kem không được quá nhiều nước không sẽ cảm giác DÁ ĐÁ sao í. không quá ngọt không chắc ăn xong đi uống nước để giải khát tiếp thì còn gì gọi là ăn kem giải khát. ốc quế phải ngon, giòn, thơm. bên này nó không chịu làm cái loại ốc quế....cao cấp như ở nhà em đành ăn loại thấp cấp hơn. hihihihih. túm lại...giờ một năm em chỉ được về có một lần thì em sẽ sún răng mất bít sao không các bác
    "I don''''t know much...but I know I love U"
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  8. puppyltt

    puppyltt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    1.937
    Đã được thích:
    0
    đang mùa sấu chín, chẳng thấy các bạn nữ của box ta đả động đến vấn đề này gì cả nhỉ. fí quá. uổng iem mới được bố mẹ tiếp tế cho khoảng 1 cân sấu chín. tối qua bà chị iem kì công ngồi gọt vỏ, cắt xoắn vòng, ngâm tẩm đàng hoàng roài mà giờ iem tiếc quá chẳng dám ăn . ăn roài mai iem lấy cái giè để ăn nữa. hihihi. thế mà các bác ở nhà, nhiều thế lại thấy có vẻ dửng dưng quá
    iem là iem khoái ăn cái khoản hoa quả dầm này lắm. địa chỉ thường xuyên là quán hoa quả dầm đối diện ăn bánh gối Lí Quốc Sư. chệp...mua tí thui, vừa đi vừa mút mát ...chụt chụt.....xuỵt.....xoạt......ngon ghê cơ. các bác cứ nói ăn bằng tay như iem trông nó .... hehehehe nhưng iem chơi dân dã thía thui àh. thế mới thấy hết được cái ngon của nó chứ. cheep....trời mưa roài ..... cái phố Trần Phú giờ này chắc chẳng còn quả sấu nào đầu cành như cái lúc nào đó chúng ta đi qua đâu anh nhi`

    "I don''''t know much...but I know I love U"
    Càng xa cách thì càng hạnh phúc. Điều gì nỗ lực đạt được thì điều đó lại càng đáng quý o^_^o ​
  9. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Hu*` cứ đợi đấy.
    Đang làm quả ẩm thực đây,hehe cạnh tranh với cái này
  10. fan2latulipe

    fan2latulipe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác đã ăn món : Thịt cá hồi nhồi vây cá mập đập thêm mấy quả trứng ba ba cộng thêm vài quả cà pháo rồi đem xào với cà chua chưa vậy ?

    Chờ một ngày nắng xua tan màn đêm
    Cùng vầng mây ấm vây quay tình tôi

    Được fan2latulipe sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 05/08/2003

Chia sẻ trang này