1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN BÓNG ĐÁ - NGỦ BÓNG ĐÁ

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi AlanSmith, 20/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    1- Em ko bỏ cái Avatar được các bác ah!
    2- Mai mọi người nhớ đi đá đông đủ nhé, lâu lắm rồi chả có trận nào ra hồn cả!
    Darling so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you're holding back
    Or pain if thats's what it is
    How can I let you know
    I'm more than the dress and the voice
  2. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, kết quả thế nào đấy?
    cho em biết với nào.
    Chiều thứ 4 em đá được đấy. Nhưng phải chắc chắn là lúc 4h thi mới được
    Mà các bác dự đoán thua bao nhiêu đấy.
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo
  3. KmiKze

    KmiKze Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.920
    Đã được thích:
    0
    Hơ, nói một tý về trận hôm nay nhở!
    Chậc,l âu lắm mới có 1 trận mà mọi người đi đông đủ thế, đến mười một người lận! Đầu trận đấu, cả SVĐ đổ dồn các con mắt về fía đội 85 với con mắt khâm phục vì sự đoạn kết của đội bóng ( lúc này đội đang làm gì thì chỉ có những người trong đội mới biết ).
    Sau khoảng 20', đội trưởng Mel đã ghi bàn, đội 85 dẫn trước. Gần cuối trận 1, đội bạn đưa cầu thủ - tuyển Gia Lâm, cao 1m75, nặng khoảng 70kg, suýt được goi vào tuyển HN, đã từng được lên Nhổn tập trung - ghi một bàn gỡ hoà! hehe, ( Lăngxê đội bạn một tý cho chú Sẹc đỡ ê )
    Sau trận 1, 2 đội đều ko thoả mãn với tỷ số 1-1 nên quyết định đá trận 2! Đầu trận, cầu thủ xuất sắc nhất đội, thi đấu hăng say nhất đội, và .v.v.. nhất đội ghi bàn dẫn trước 2-1 trong tiếng reo hò của CĐV ( của đọi bóng sân bên cạnh ) và đó chính là Kamikaze .
    Nhu duoc tiep them suc manh, toan box85 lại tiếp tục xông lên, bắn fá khung thành đội bạn và kết quả tất nhiên là bàn thắng thứ 2 của Slash. Lúc này, đội bạn choáng váng, 85 như cơn lốc bên fần sân đội bạn! Đến như đội trưởng Mel, một người ko có khả năng tiền đạo cũng lên tấn công.
    Cuối trận đội bạn chỉ ghi được 1 bàn vớt vát, kết thúc trận đấu, ghi chiến thắng lịch sử của box!
    Nói chung hôm nay tiền đạo đá rất hay ( em có đá tiền đạo 1 lúc ), tiền vệ rất xuất sắc ( em có đá tiền vệ gần cả trận ), hậu vệ đá đặc biệt lăn xả ( em có đá hậu vệ ở cuối trận ), và cuối cùng là thủ môn rất ổn ( vị trí duy nhất ko dính vào ).
    Tình hình này tuyển KL chắc ko chịu nổi nhiệt. Haaaaaaaaaa!
    Darling so share with me
    Your love if you have enough
    Your tears if you're holding back
    Or pain if thats's what it is
    How can I let you know
    I'm more than the dress and the voice
  4. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, Kmi chỉ được cái tự khen mình là giỏi.

    "The weak lose their freedom to the strong.
    Such is the way of the strong
    And it is the providence of nature that only the strong survive..."
  5. Melfice

    Melfice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    có lẽ mình fải cân nhắc lại khi xếp thằng Kmi đá chính
    em xin đính chính lại la Kmi tuy có ghi 1 bàn nhưng trong trận đấu toàn bị thay ra do đá chuối quá,Sẹc ghẻ nhẩy
    còn thằng Lu thì vẫn như cũ,đá cho RmFC thì hay,đá cho box 85 thì chuối,nếu thằng này mà ghi được bàn thì lúc cuối trận đã kô fải khổ sở giữ tỉ số cách biệt 1 bàn
    hollowman hôm nay đá khá tiến bộ,tuynhiên vẫn hơi mất bình tĩnh trong những fa phá bóng lên (hay nói cách khác là quá băm bổ,kô chịu nhìn người)
    no13 trong trận đấu đầu tiên sau ki chấn thương đã kô gây được ấn tượng gì đặc biệt ngoài 1 quả talông fá bóng khá điệu nghệ (chỉ khổ mình quả đấy đau tim,tưởng fá trượt)
    Slash trong 1 trận đấu hiếm hoi với box85 tuy hơi quặt quẹo (theo lời Sẹc ghẻ) nhưng dù sao cũng đã ghi 1bàn
    Aki kokoro-tuy đá kém nhưng do là Trưởng ban khen thưởng và kỉ luật box85 nên tôi buộc fải cho vào đá,dù sao trong 1 trận thắng như vậy thì ai đá cũng có thể nói là hay (vừa đấm vừa xoa,hehe)
    Dullahan có vẻ rất bất bình khi anh luôn là mục tiêu các cầu thủ dự bị của ta nhắm vào khi muốn họ muốn vào sân nên cuối cùng để đảm bảo 1 vị trí chính thức anh đã chấp nhận về làm thủ môn ở hiệp 2,xin tuyên dương sự nhiệt tình của Dullahan
    Sẹc ghẻ vẫn với fong cách của 1 võ sĩ (trâu chó ) trong 1 fa đấm bóng đã tranh thủ hất văng 2 cầu thủ đội bạn,yêu cầu lần sau fair play hơn nhé
    cuối cùng,thay mặt cho box 85,trên cương vị đội trưởng đội bóng box85,tôi rất,rất,rất cám ơn KhungLongCoi đã mất tăm mất tích,kô đến sân,khiến cho box ta có 1 trận thắng lịch sử,hehe
    nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu,nilu
  6. trdung85

    trdung85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới được thấy thực lực của box 85 , cứ tiếp tục mà đá như thế nhé các bác .......... kiểu này là tuyển KL die rồi .
    AAA vô địch
  7. POKET

    POKET Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2001
    Bài viết:
    4.127
    Đã được thích:
    0
    chậc chậc, nghe cũng giống tiểu thuyết ra phết đấy chứ nhể ??!! :-p
    POKET - VOULOIR, C'EST POUVOIR...
  8. Aki_Kokoro_new

    Aki_Kokoro_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, tường thuật trận đấu như kiểu Kami thì quá sơ sài, còn như Melfice thì không hiểu vì sao mình thắng!!!!!
    Bây giờ ngồi kể lại trận đấu cũng khó nên có lẽ chỉ nêu điểm mạnh yếu của đội.Hôm nay Box ra quân với đội hình gần như trọn vẹn là thành viên của Box, chỉ có 2 Guests đến bổ sung lực lượng nhưng 2 người này vừa tăng cường cho box lại vừa làm box suy yếu.
    Trước hết nói về đối thủ đã.Phải thừa nhận rằng xét về kĩ thuật cá nhân của đội họ hơn hẳn đội mình, sút khoẻ, chuyền dài tốt, giữ bóng cũng khá là khéo nhưng lại không gắn kết các thành viên với nhau, đặc biệt là ở trận 2.Thật ra tuy tôi rủ họ đá với đội mình nhưng cũng không biết mặt mấy người của đội bên đấy, có 2 người của Hoá Tổng Hợp, thằng béo áo Lazio với thằng gầy nhẳng mặc áo đen MU ấy.Còn thủ môn là Giang Lô và thằng ghi bàn vào lưới đội mình trận một là Tuấn Thảo.1 thằng của Marie Currie nữa.Mấy thằng còn lại thì chịu.Với đội hình đa quốc gia như vậy thiếu ăn ý là chuyện dễ hiểu.Đội bạn đã thực sự coi thường Box 85 khi ở nửa đầu trận đấu, họ rút tiền đạo về hậu vệ, rồi đưa hậu vệ lên làm tiền đạo.Đến khi bị ghi bàn, họ đôn Tuấn Thảo lên làm tiền đạo thì việc kèm thằng này đúng là vất vả cho hàng hậu vệ.Thằng này lên đá một lúc cũng kịp làm 1 bàn.Nếu đá lâu hơn, có lẽ Box mình cũng khó mà hoà nổi.Sang trận 2, Tuấn Thảo với Giang Lô về, tiền đạo Việt Anh về bắt gôn, trận này không có gì để nói.
    Bây giờ bắt đầu nói về đội mình.Áo đỏ (Guest) chơi rất xông xáo, chịu khó và có kĩ thuật, nhưng đầu trận anh này chủ yếu sút xa, ít chuyền và giữ bóng hơi lâu.Cũng một phần vì có quá ít người tham gia tấn công.Đầu trận, tấn công chỉ có Áo đỏ (tiền đạo), Kami ( tiền vệ) và Mel thỉnh thoảng lên xơ múi một chút.Sức tấn công của đội tuy yếu nhưng phòng ngự thì rất an toàn khi có 3 hậu vệ và Melfice đá lùi.Nói chung Áo đỏ để tấn công cũng được nhưng hôm tới nếu Alan Smith đi thì phải kéo lùi xuống.Áo đỏ đá hậu vệ cũng chắc, chỉ sợ bản năng tiền đạo trỗi dậy ( ở trận 2 cậu này cũng bỏ vị trí vài lần) nên tốt nhất là đá tiền vệ.
    Slash, vẫn rất kĩ thuật vì tuy có một thời gian dài anh không đi đá với Box nhưng vẫn đá đều với lớp, không bị xuống chân.Slash đá tiền vệ hợp nhưng lại yếu, bị đối phương đánh đập tàn bạo ở tất cả các trận anh tham gia cho Box.Cho nên tốt nhất Slash nên dạt ra cánh.
    Kami kĩ thuật tuy không tốt bằng Slash nhưng lại khoẻ hơn nhiều ( nhưng vẫn yếu lắm), bơm bóng dài cũng khá tốt và cũng hơi biết sút, nên để đá giữa.
    Bạn của Slash, cầu thủ bị chấn thương hôm nay cũng rất hợp đá giữa nhưng bị chấn thương nặng rồi, mấy trận tới kể như không tham gia nên không xét tới.
    Luxiphe đá cho Real chả hiểu thế nào nhưng đá cho Box thì rất chuối, bỏ lỡ cơ hội trên xương máu của bạn Slash rồi lại ra bảo "Vì xót cậu mà mình sút lệch chân".Luxiphe, bạn của Slash, Melfice đã cùng phạm sai lầm một lúc trong bàn thua ở trận một khi dâng lên quá cao, để anh No 13 trơ trọi một mình với 4 cầu thủ bạn.Mà anh No13 xét toàn trận thì cũng bỏ vị trí rất nhiều lần.Túm lại Luxiphe rất vô kỉ luật và không biết thương đồng đội.
    Anh No13 mới khỏi chấn thương không có gì để nói nhưng bản năng tiền đạo trong anh quá lớn, không thể để anh làm hậu vệ.Anh No13 và Luxiphe hợp với vị trí tiền đạo hơn, nhưng hehe, không cạnh tranh được với Alan Smith, nên.......
    Melfice, cầu thủ rất có duyên ghi bàn, cũng có thể do anh chọn vị trí tốt, cũng có thể do rùa nhưng kiểu gì thì cũng ghi được bàn.Phòng ngự cũng khá chắc, bơm bóng lên cho tuyến trên cũng tốt nhưng vẫ hơi ham lên dù là đội trưởng, chỉ huy hàng phòng ngự, có lỗi lớn trong bàn thua đầu tiên của box.Tôi không hiểu vì sao khi không có Jemi ở đấy mà Mel cũng cuồng chân xông lên đến vậy, phải chăng khi người nông dân vùng lên nó thế?????????
    Hollowman thì thi đấu như 1 một R.Carlos, tức là khoẻ, xông xáo, chịu khó va chạm, có mặt khắp nơi trên sân, lao lên tấn công và để lại sau lưng mình một khoảng trống!!!!!!Với lối đá va chạm nhiều của Hollow, cách bắt bóng của Sẹc ghẻ thì nếu như hôm nay không phải do tôi rủ bên kia đa thì chắc chắn đã đánh nhau to rồi,Trên sân hôm nay đã va chạm với nhau không ít, rất dễ dẫn tới xô xát.
    Sẹc ghẻ bắt bóng vẫn rất du côn nhưng dũng cảm.Nếu có trọng tài xịn thì anh đã được nghỉ sớm về nhà với Lê nhưng không có trọng tài thì vô tư.
    Dullahan trong một thế trận có 3 hậu vệ túc trực ở nhà thì anh phạm nhiều sai lầm nhất (nhưng vẫn ít vì có đồng đội yểm trợ), nhưng khi đưa một loạt danh thủ đầy kĩ thuật vào sân thì Dullahan lại là trụ cột hàng phòng ngự vì chỉ có duy nhất Dul vẫn ở nhà còn mấy đồng chí kia suốt ngày tớn lên phần sân đội bạn.Dullahan đã thi đấu rất kỉ luật và cũng rất có dáng thủ môn.Box 85 có lẽ giỏi nhất về khoản thủ môn, ai cũng có khả năng bắt bóng tiềm ẩn hay sao ấy.
    Cuối cùng là tôi, không biết sút, không chuyền được xa, mắt cận 5diop và thêm 2 độ loạn nên không phân biệt rõ quân ta quân mình nhưng với cương vị trưởng ban khen thưởng và kỉ luật, tôi là người thi đấu kỉ luật nhất trên sân, không bao giờ vuợt quá nửa sân, luôn ở phần sân nhà vừa phòng ngự, vừa buôn chuyện với Dullahan.Chịu khó đeo bám và ôm người dù đối phuơng nhiều khi mắc bệnh "hách từ trong nôi".
    Box 85 nếu thi đấu 2 hậu vệ sẽ bộc lộ những nhược điểm của mình, kĩ thuật từng cầu thủ còn hạn chế nên dễ bị ghi bàn.Tốt nhất Box nên chơi với 3 hậu vệ trở lên.2 tiền vệ và 1 tiền đạo.Hôm tới có Alan Smith, chưa biết anh này đá vị trí nào, tiền đạo hay tièn vệ nhưng, hêhê, chắc chắn không phải hậu vệ rồi.
    Tuần sau nếu chưa có đội thì thịt luộc Barca đi, box mình làm lông đội này được rồi đấy.Có khi nếu chiều thứ tư cả nước rỗi thì tuần làm 2 trận cho đều chân.
    Sự sống bắt nguồn từ nước và hạnh phúc bắt đầu từ một dòng sông
  9. Dullahan

    Dullahan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.650
    Đã được thích:
    0
    Hè hè , sao bác nào cũng có vẻ thương hại Dul này thế nhỉ , cám ơn nhé ,để trận sau tui lên tấn công cho
    Knight of the Wind
    The flesh of the weak is the food of the strong
    The strong live, the weak die
    But is being weak so wrong ?
    And there's always a sword that protects the weak, protects life...
  10. AlanSmith

    AlanSmith Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác bình luận phê quá, làm tim em đập thình thịch, chỉ muốn đi đá luôn cùng các bác.
    Các bác thắng được 1 đội mà có thằng Tuấn te thì đâu phải hạng xoàng đúng không.
    Lần sau bác Aki cứ bình luận chi tiết vào , để em kịp nắm tình hình của đội
    Chúc mừng các bác nhé.T4 em sẽ đi đá.
    Yêu em không phải vì tiền
    Yêu em vì sợi dây chuyền em đeo

Chia sẻ trang này