1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chậm,nhai kĩ

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi buonlieutrai, 18/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ăn chậm,nhai kĩ

    Cái gì cũng phải từ từ...
    Hôm qua nuốt đĩa mì Spaghetti trong vòng có 3 fút.1 cốc cà fê chỉ đưa lên miệng 2 lần là sạch cả cốc
    Anh ấy cưa đổ mình trong vòng 1 tuần kể từ khi gặp lần đầu...có vẻ bây giờ là chia tay...sau 2 tháng...
    Sống vui thật
  2. pine_buffy

    pine_buffy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói thế tức là bạn định lập hội ăn nhanh nuốt vội à
    Kể cho mà nghe nhá . Có 2 con bé hớn ha hớn hở vào hàng bún riêu . Lúc một con bé còn đang mải lau đến cái thìa thì con bé kia đã lau xong mồm.
    <~~~ Tớ chính là cái đứa đang lau mồm đấy ạ
    Hôm sau đi ăn nộm veo một cái làm hai đĩa trong khi mấy cô xinh tươi bên cạnh vào cùng lúc mới đang gảy gót được hai , ba gắp
    Đùa chứ ko hỉu sao mình ăn nhanh kinh dị. Đi ăn với bọn bạn chúng nó lúc nào cũng dè chừng cảnh giác
    Nghe nói ăn nhanh là xấu lém , vừa hại dạ dày , mà lại khó tiêu , nhanh béo , nguy hiểm nguy hiểm
    Nhưng mà , nó đã thành thói quen rồi hay sao ý , ko phải xấu ăn nhưng sửa mãi ko được.
    Thôi thế này vậy , anh em ta lập hội ăn nhanh nuốt vội , có gì thi giải ăn nhanh , cũng phấn khởi chứ sao!! . Nhưng mà cái anh bạn của bạn mà bỏ bạn chỉ vì lý do củ chuối thế thì cũng chả nên tiếc làm giè
    Hihí , nghĩ lại đến bây h mình vẫn chưa có bf.Hay là tại...
  3. mitnau

    mitnau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    thế có U nào giống tớ không?
    Tớ sinh ra hoàn toàn khoẻ mạnh phình phường, rừa mà có mỗi tật ... ăn chậm cực kỳ. Nhớ hồi xưa, xưa lắm, mama tớ muốn chữa cái bệnh ăn chậm cho tớ, đã ra một sắc lệnh thế này:
    _ " Từ nay ai ăn xong sau cùng sẽ phải rửa chén ! "
    Lệnh đã được ban hành, ngắn gọn, đủ nghĩa, miễn thắc mắc. Không biết tớ nhớ có nhầm không, vì từ sau cái ngày định mệnh ấy, tớ ... rửa chén nguyên tuần. Sau mama thấy tội, miễn cho ( mà chính xác là cả nhà đã bị cái bệnh đáng yêu ấy của tớ khuất phục hoàn toàn, vì từ đó đến nay không ai dám nghĩ tới chuyện động chạm gì vào "nó" nữa )
    Hơn 10 năm rồi đấy, nhưng bi giờ tớ có đối thủ rồi, con bé em họ tớ, nó có thể ngồi nhâm nhi một chén cơm (không đầy lắm) cả 50 phút (sém được một tiếng rùi). Tớ chào thua !
    Mà nếu chỉ mỗi chuyện ăn chậm hơn thiên hạ thôi thì vẫn oách chán. Tớ làm gì cũng chậm, chậm không thể chờ được. Từ hồi được tách ra riêng một chỗ đứng với mama (trước đó là mẹ đi đâu con đi đó không mà ), không ai có đủ năng lực để tranh với tớ cái chức vô địch về khoảng chậm chạp: thể dục tớ đội sổ từ hồi cấp ll đến hết cấp lll, viết chính tả + tập làm văn tớ phải là người nộp bài sau cùng, ... Còn nhìu nhìu cái nữa, tớ " tự hào" không hết đấy bà con ạh !!!
  4. buonlieutrai

    buonlieutrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hí,lâu ko vào mạng,tự nhiên đi tìm hội Origami lại thấy tôpic mình viết từ lâu.
    Bây giờ wên anh ấy rồi,chóng đến thì chóng quên,lẽ thường mà.Bây giờ đi làm,mệt,về nhà chỉ muốn nằm lăn ra ngủ,chả nghĩ được việc gì.Thời gian ào ào trôi qua,tiếc quá,đang đi học,nghỉ hè tranh thủ đi làm.Chả học hành gì cả tháng nay,tiếc,muốn có thời gian đọc ít sách cũng ko.
    Nhưng đưọc cái sau khi đi làm,việc gì mình cũng làm nhanh ào ào,trông thấy ngưới khác làm bắt đầu thấy sốt ruột.Ngày xưa thì làm cái gì cũng mân mê,chậm chạp,mỗi ăn ,yêu là nhanh.Bây giờ lại ngưọc lại,làm mọi thứ nhanh thì ăn chậm,chán chả buồn yêu nữaThế mà lại thấy đời hớn hở

Chia sẻ trang này