1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chân gà nướng ở đâu thì ngon????

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi little_devil_C4, 20/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. little_devil_C4

    little_devil_C4 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    0
    Thôi stop here ! Em lập topic này ra đẻ hỏi ăn chân gà nướng ở đâu ngon thì các bác lại thi nhau " khủng bố " tinh thần em . Nghe mà sợ quá, mất cả ngon. Nếu nói như các bác thì cái gì cũng nên ăn ở nhà đi chẳng phải ra quán vỉa hè làm gì.
    Ăn bánh cuốn thì đĩa ko rửa, lau để cho khách sau ăn tiếp,chưa móng tay của mấy bà bán hàng thì đen sì.
    Mấy hàng bánh đa thì chỗ rửa bát phải đến mấy chục cái bát mới rửa trong 1 xô.
    Uống chè đá thì bao nhiêu người uống mà khi rử cốc ko thèm kì cái miệng cốc......
    Nói chung là sự thật lúc nào cũng phũ phàng nên các bác đừng có bới móc ra nữa.....Ăn thì cũng phải có gới hạn chứ, chứ có phải hôm nào cũng ăn đâu. Ăn nhiều đồ nướng thì chóng bị ung thư chứ béo bở gì đâu.
    Nhưng mà em thấy về nhà mình làm thì ko ngon = ở hàng thế có khổ cái thân tôi không chứ ????
  2. phamthaian

    phamthaian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với các bạn, muốn ăn chân gà nướng, tốt nhất là mua về mà làm, ít ra thì cái khoản vệ sinh mới đảm bảo được. Nhà tớ ngay bên cạnh quán chân gà, nói thật là nó rất mất vệ sinh, người ta mua hàng chục cân chân gà, sau đó  đổ ra chậu ngâm nước từ sáng đến chiều, mà lại để cái chậu chân gà đó ngay cạnh nhà vệ sinh công cộng, chuột ,gián  chạy lung tung cả không biết có con nào tè và ị ra đó không nữa, chủ nhà thì còn mải ngủ vì cả đêm phục vụ các bác. Chiều họ mới bình minh, sau đó cọ rửa qua 2 lần nước thế là alê hấp nướng phục vụ các bác.Còn rượu nếp thì họ mua rượu nếp cả cái mang về  cho vào giá chà sát sau đó đổ nước lã vào để lọc, trộn hỗn hợp nước đó với nước cốt nguyên chất tạo ra loại rượu nếp có mùi nếp, uống vào hơi chua, có cảm giác là rượu nhạt, uống hỗn hợp này bạn không say ngay được cho nên càng uống nhiều và ăn chân gà nhiều như vậy là họ đắt hàng rồi. Còn món cơm rang thì sao?
    Xin thưa là họ nấu bằng nồi cơm điện, sau đó đổ ra một cái rổ to để cho cơm nguội rồi mới chế biến , như vậy là cái món cơm này cũng không tránh khỏi "Những bàn chân chuột" Thôi tả đến đây thôi e rằng nói nữa mọi người không tin. Nhưng nó lại là sự thực đấy.
  3. colourofthewind2512

    colourofthewind2512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2006
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Chân gà nướng thì ra chỗ Mỹ miều ý,ở hà nội có mỗi chỗ đó là nổi tiếng à.
    Về khoản vệ sinh thì ,nhiêu người ăn rùi có ai đi đâu,cùng lắm thì ...chạy một tý có sao đâu.
  4. scarletnrett

    scarletnrett Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    úi giùi ui, công nhận quán Mỹ Miều chỗ Kim Liên, chân gà cũng ngon thật, nhưng ngon và đông hơn là quán bên tay phải ở ngay đầu ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch cơ. Ở đấy cả chân gà nướng lẫn bánh mỳ rán đều ngon cả. Thử đi. Cúm gia cầm à, mấy con H5N1 đấy gặp nước sôi là tắt thở rùi, khỏi lo.
  5. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Bẩn thì không sao, ở bẩn quen rùi. Nhưng hoá chất tẩm ướp bảo quản thì không lành đâu bạn ạ đó là nguyên nhân chính gây ung thư đấy. Ăn được mấy miếng chết lúc nào không biết
  6. vinh03nq

    vinh03nq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Không xem phóng sự của VTV1 ah? Hay cố tình không biết?
    Tôi đến đó 1 lần, gặp ngay Tào Tháo đứng trông xe , nhưng mặc kệ,
    điếc không sợ súng, đây cứ vào cuối vùng tối về thì ......
    Sau chuyển lên đầu đường Thụy Khuê, chẳng phải gặp Tào Tháo nữa.

    Vãi thật.
  7. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Ặc bửn thế cơ á, tớ chưa ăn chân gà nướng bao giờ. Chủ quán học ĐH Y mà để bửn thế à hehe
  8. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    em lại tí tởn pót tiếp. quán này ngay bên kia đường quán Mỹ Miều, mà đi vào 1xí chứ ko chường mặt ra đường. Quán này còn bẩn hơn, đổ chân gà xuống nền xi măng. Mà các bác phải xem bon Mỹ Miều nó rửa xiên nướng mới kinh. Nó cầm 1 đống cho xuống đường lăn lấy lắn để vứt vào chậu nước thế là xong. huhu. Mà em thích ăn chân gà
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Nghe cũng ghê thật. Lâu lắm rồi từ hồi dịch cúm gà tớ cũng chưa ăn. Ngày trước buổi tối cả nhà thường rủ nhau ra Mỹ Miều ăn. Mình toàn gặm cánh ( Chắc nó chỉ ngâm hoá chất chân gà thôi nhỉ ). Mấy hôm nay lạnh giời thấy thèm ăn định mò sang đấy ăn nhưng các bác nói vậy. Sợ rồi chọn món khác vậy
  10. spercrazy

    spercrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    0
    cái gì nó chả ngâm hả hồn, ai nó chừa cánh ra làm gì. nghe ghê thế mà hum nay em lại vừa mò ra ăn, thèm ko chịu được. Đúng là trăm sự tại cái miệng

Chia sẻ trang này