1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

    Xin chào tất cả bà con cô bác anh chị em gần xa. Thể theo nguyện vọng của một số thành viên, hôm nay em xin được chính thức thành lập "Ăn chay ái hữu hội", hội ăn chay đầu tiên của các thành viên TTVN. Mục tiêu của hội là liên kết và ủng hộ những người quan tâm đến ăn chay, dù có thể là không ăn chay toàn bộ, có thể là chỉ ăn chay vào một số ngày, hay thậm chí chỉ mới có ý định ăn chay, mọi người đều có thể tham gia và góp ý kiến, chê bai hay ủng hộ.
    Khẩu hiệu của hội là : "Ăn chay vì tất cả chúng ta"
    Rất mong sự tham gia của tất cả mọi người. Hãy cùng nâng côc nào các bác ơi!!!

    Em xin được làm thành viên đầu tiên
    Họ và tên: Vương Quang Vũ
    Nghề nghiêp: Sinh viên
    YM: vuongquangvu
    Nơi ở hiện tại: Hà Nội

    Đôi chút về bản thân:
    Lần đầu tiên biết đến ăn chay khi xem Tây Du Kí, lúc đó cho rằng Đường Tăng bị dở hơi, nên bây giờ bị quả báo, thành người ăn chay rồi
    Mong được làm quen với tất cả các bạn quan tâm đến ăn chay, tính tình vui vẻ (hì, nghe hơi giống mục kết bạn tâm giao).
    Ước mong hiện tại: sẽ có nhiều người tham gia ăn chay club

    Chúc các bác luôn vui vẻ, mạnh khoẻ nha.
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này, club của chúng ta mới thành lập nên chắc chắn không có nhiều thành viên lắm (không sao, cái hội ăn chay lớn nhất thế giới bi giờ với chục triệu thành viên lúc đầu cũng chỉ có vài người thôi mà ). Vậy để tránh tình trạng topic lập ra để rồi rớt hạng, các thành viên hãy nhiệt tình post bài, buôn chuyện cũng được , ngoài ra các vẫn đề như công thức nấu món ăn chay, một vài câu hỏi nho nhỏ với những người mới bắt đầu, kinh nghiệm dụ dỗ gia đình chấp nhận ăn chay, tin tức về ăn chay trên thế giới... đại loại như vậy thì các bác post hết vào đây nha. Cái topic Bàn về món ăn chay sẽ chỉ dùng để nói về các vấn đề chung nhất, kiểu như "võ công cơ bản" vậy. hoặc có bác nào phản đối góp ý điều gì thì post vào đó nha. ý em là như vậy, vì sự phát triển bền lâu của topic, các bác thấy thế nào?
    Những người ăn chay đoàn kết lại các bác ơi!
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 26/04/2005
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này, club của chúng ta mới thành lập nên chắc chắn không có nhiều thành viên lắm (không sao, cái hội ăn chay lớn nhất thế giới bi giờ với chục triệu thành viên lúc đầu cũng chỉ có vài người thôi mà ). Vậy để tránh tình trạng topic lập ra để rồi rớt hạng, các thành viên hãy nhiệt tình post bài, buôn chuyện cũng được , ngoài ra các vẫn đề như công thức nấu món ăn chay, một vài câu hỏi nho nhỏ với những người mới bắt đầu, kinh nghiệm dụ dỗ gia đình chấp nhận ăn chay, tin tức về ăn chay trên thế giới... đại loại như vậy thì các bác post hết vào đây nha. Cái topic Bàn về món ăn chay sẽ chỉ dùng để nói về các vấn đề chung nhất, kiểu như "võ công cơ bản" vậy. hoặc có bác nào phản đối góp ý điều gì thì post vào đó nha. ý em là như vậy, vì sự phát triển bền lâu của topic, các bác thấy thế nào?
    Những người ăn chay đoàn kết lại các bác ơi!
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 26/04/2005
  4. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em cũng định vào ủng hộ bác từ hôm nọ cơ,nhưng tự nhiên cái ttvn này lại bị ngất xỉu,thế là mãi bây giờ mới é lên được ạ.em thì em cũng ủng hộ thôi ạ.nhưng bác Vũ viết tên cái hội,nghe cứ như là cái hội gì ngày xưa của cụ Phan châu Trinh ý nhỉ
    em á,tên ở nhà là Linh,ra đường người ta gọi là Linh,đi học bạn bè gọi là Linh,hàng xóm cũng chỉ biết mình tên là Linh.em bây giờ ko ở VN,cách VN khoảng 5 múi giờ ạ.nên chẳng biết bao h mới ọp lai hoành tráng với các bác được ạ.
    em cũng mới ăn cơm chay xịn(tức là ăn ở chùa ý mà) có 2 lần thôi ạ,1 lần là lúc bé,chẳng nhớ lớp mấy nữa đi theo mẹ em ăn giỗ,ăn ở đền 2 bà Trưng ý ạ,hồi đấy chẳng có khái niệm ăn chay đâu.còn lần thứ 2 là ăn chay trên chùa gì ở đường 2 bà Trưng ý (quái,lại 2 bà Trưng nhỉ),hôm đấy là giỗ đầu bà em.lúc đấy thì cũng biết khái niệm cơm chay rồi,nhưng chưa thích,chỉ thấy phục người nấu thôi,vì làm đồ giống hệt đồ ăn mặn.còn bây giờ thì thấy thích.bao h về VN,nhất định em phải đi ăn mới được.
    em bảo mẹ em là em ăn chay,mẹ em còn ủng hộ cơ,mẹ em chẳng mắng đâu,tại em bảo là ăn để giảm béo mà.mẹ nào chẳng muốn con xinh.mà em cũng nói,các bác mừng cho em nhé.sau 3 tuần kết hợp cả ăn chay,cả ăn kiêng theo chế độ của riêng em,em xuống được 4,5kg rồi đấy,nhưng đấy mới là bắt đầu,phấn đấu còn dài dài ạ.dù sao các bác cũng khen em cái nhẩy.
    tuần vừa rồi em ko để ý,lại cứ nghĩ là thứ 7 mới là ngày 14 âm lịch,nên em ko ăn chay ngày đấy.còn thứ 7 thì lại đi sang nhà bạn em ăn,mà mọi người nấu cái gì cũng dinh đến thịt,có mỗi món trứng rán là ko có thịt,em đành phải ăn trứng.nhưng vẫn thấy có lỗi thế nào ý.hic...đúng là đầu óc ko để ý mà.
  5. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    em cũng định vào ủng hộ bác từ hôm nọ cơ,nhưng tự nhiên cái ttvn này lại bị ngất xỉu,thế là mãi bây giờ mới é lên được ạ.em thì em cũng ủng hộ thôi ạ.nhưng bác Vũ viết tên cái hội,nghe cứ như là cái hội gì ngày xưa của cụ Phan châu Trinh ý nhỉ
    em á,tên ở nhà là Linh,ra đường người ta gọi là Linh,đi học bạn bè gọi là Linh,hàng xóm cũng chỉ biết mình tên là Linh.em bây giờ ko ở VN,cách VN khoảng 5 múi giờ ạ.nên chẳng biết bao h mới ọp lai hoành tráng với các bác được ạ.
    em cũng mới ăn cơm chay xịn(tức là ăn ở chùa ý mà) có 2 lần thôi ạ,1 lần là lúc bé,chẳng nhớ lớp mấy nữa đi theo mẹ em ăn giỗ,ăn ở đền 2 bà Trưng ý ạ,hồi đấy chẳng có khái niệm ăn chay đâu.còn lần thứ 2 là ăn chay trên chùa gì ở đường 2 bà Trưng ý (quái,lại 2 bà Trưng nhỉ),hôm đấy là giỗ đầu bà em.lúc đấy thì cũng biết khái niệm cơm chay rồi,nhưng chưa thích,chỉ thấy phục người nấu thôi,vì làm đồ giống hệt đồ ăn mặn.còn bây giờ thì thấy thích.bao h về VN,nhất định em phải đi ăn mới được.
    em bảo mẹ em là em ăn chay,mẹ em còn ủng hộ cơ,mẹ em chẳng mắng đâu,tại em bảo là ăn để giảm béo mà.mẹ nào chẳng muốn con xinh.mà em cũng nói,các bác mừng cho em nhé.sau 3 tuần kết hợp cả ăn chay,cả ăn kiêng theo chế độ của riêng em,em xuống được 4,5kg rồi đấy,nhưng đấy mới là bắt đầu,phấn đấu còn dài dài ạ.dù sao các bác cũng khen em cái nhẩy.
    tuần vừa rồi em ko để ý,lại cứ nghĩ là thứ 7 mới là ngày 14 âm lịch,nên em ko ăn chay ngày đấy.còn thứ 7 thì lại đi sang nhà bạn em ăn,mà mọi người nấu cái gì cũng dinh đến thịt,có mỗi món trứng rán là ko có thịt,em đành phải ăn trứng.nhưng vẫn thấy có lỗi thế nào ý.hic...đúng là đầu óc ko để ý mà.
  6. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ah, cho em nhập nhóm ăn chay với. Tên em là Bình Châu , ở HN. Bi giờ em cũng đang làm cách mạng, xa VN nên ko biết khi nào về mà off với các bác. Em ăn chay 8 ngày/tháng, vào ngày thứ 6 -7 hàng tuần. Chỗ em ở đậu phụ ko ngon lắm nên ko chế biến được các món chay từ đậu phụ. Hồi ở VN em nghiện đậu phụ trầm trọng, từ bé đã vậy rồi. Cả ngày ăn đậu ko biết chán, đến nỗi mà bà em toàn bảo "hay gửi nó vào nhà chùa"
    Mẹ em ko thích cho em ăn chay, bạn bè em cũng bảo em dở hơi. Mẹ em thích em béo quay béo cút các bác ạ, mặc dù em cao có 1m6 mà đã ngót nghét 50kg rồi. Em ăn chay ko phải đến giảm cân mà để giữ được trọng lượng như bi giờ. Vì ăn chay nên fải uống sữa và ăn cheese nhiều, ko thì chẳng biết ăn gì cho có chất. hic hic
    Nói lan man thế đã cho em nhập hội với
  7. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Ah, cho em nhập nhóm ăn chay với. Tên em là Bình Châu , ở HN. Bi giờ em cũng đang làm cách mạng, xa VN nên ko biết khi nào về mà off với các bác. Em ăn chay 8 ngày/tháng, vào ngày thứ 6 -7 hàng tuần. Chỗ em ở đậu phụ ko ngon lắm nên ko chế biến được các món chay từ đậu phụ. Hồi ở VN em nghiện đậu phụ trầm trọng, từ bé đã vậy rồi. Cả ngày ăn đậu ko biết chán, đến nỗi mà bà em toàn bảo "hay gửi nó vào nhà chùa"
    Mẹ em ko thích cho em ăn chay, bạn bè em cũng bảo em dở hơi. Mẹ em thích em béo quay béo cút các bác ạ, mặc dù em cao có 1m6 mà đã ngót nghét 50kg rồi. Em ăn chay ko phải đến giảm cân mà để giữ được trọng lượng như bi giờ. Vì ăn chay nên fải uống sữa và ăn cheese nhiều, ko thì chẳng biết ăn gì cho có chất. hic hic
    Nói lan man thế đã cho em nhập hội với
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia bác Phong Hoa Tuyết Nguyệt ơi. Mặc dù em chẳng ăn chay bao giờ, nhưng em khoái món chay, mà đây là "Ăn chay ái hữu hội" chứ có phải " Ăn chay hội "đâu. Tức là cứ thích món chay và thích kết bạn là được vào hội bác nhỉ?.
    Em thấy như bác nào nói đúng phết, chỉ ăn chay 8 ngày trong một tháng. Ăn chay trường thì chán chết. Bao nhiêu món ngon như bún chả, phở, bún ốc, bún riêu, bún thang, bún bò nam bộ, bún bò Huế, phở sốt vang, bún chân giò, nem rán, nem sống, nem chua,...tiếc quá tiếc quá. Mai sau ko biết đi ăn cưới thế nào nếu suốt ngày chay nhỉ? Mà tính ra em cũng ăn chay các bác ạ. Mỗi bữa nhà em thường có 2-3 món, trong đó 2 phần chay(rau và cơm), 1 phần thịt -> số lượng đồ chay vào người luôn gấp 2 phần thịt -> một tháng số trung bình em ăn chay đến 20 ngày ấy chứ.
    Dù sao em cũng ủng hộ "ăn chay ái hữu hội " hết mình.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tham gia bác Phong Hoa Tuyết Nguyệt ơi. Mặc dù em chẳng ăn chay bao giờ, nhưng em khoái món chay, mà đây là "Ăn chay ái hữu hội" chứ có phải " Ăn chay hội "đâu. Tức là cứ thích món chay và thích kết bạn là được vào hội bác nhỉ?.
    Em thấy như bác nào nói đúng phết, chỉ ăn chay 8 ngày trong một tháng. Ăn chay trường thì chán chết. Bao nhiêu món ngon như bún chả, phở, bún ốc, bún riêu, bún thang, bún bò nam bộ, bún bò Huế, phở sốt vang, bún chân giò, nem rán, nem sống, nem chua,...tiếc quá tiếc quá. Mai sau ko biết đi ăn cưới thế nào nếu suốt ngày chay nhỉ? Mà tính ra em cũng ăn chay các bác ạ. Mỗi bữa nhà em thường có 2-3 món, trong đó 2 phần chay(rau và cơm), 1 phần thịt -> số lượng đồ chay vào người luôn gấp 2 phần thịt -> một tháng số trung bình em ăn chay đến 20 ngày ấy chứ.
    Dù sao em cũng ủng hộ "ăn chay ái hữu hội " hết mình.
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Yeah, hoan hô các bác.
    Vậy là vừa mới thành lập hội của chúng ta đã có chi nhánh ở 3 nước lận , vậy là chẳng kém gì các tổ chức nhớn rồi các bác nhỉ, sau này không chừng em với các bác lại đi vào lịch sử cũng nên . Nhân dịp khai trương khuyến mãi cho các bác mỗi bác 5* nha .
    Như vậy tạm thời bây giờ đương nhiên bác mua_dong_ha_noi và bác embemuathu là trưởng chi nhánh ở nước sở tại rồi . Các bác ráng phát triển chi nhánh, tuyên truyền cổ động người Việt Nam bên đó nhé, vinh quang đang trước mặt, tổ chức chờ tin các bác!
    Nói vậy thôi chứ chắc các bác cũng bận bỏ xừ, làm gì có thời gian rỗi rãi mà ?ophát triển chi nhánh? . Khi nào các bác về nhớ thông báo, chi nhánh bên này sẽ làm một buổi ọp hoành tráng chào mừng các bác .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này