1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng buổi đi off đã thành công tốt đẹp nào
    Hơ, buồn ngủ quá, thôi, để mai tường thuật và post ảnh cho các bác ko đi được tiếc vậy....
  2. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @ hmphongvu:bác dã man con ngan nó vừa chứ,bác làm em tiếc để mà em khóc là bác ko dỗ được đâu đấy
    tưởng có ảnh thì nhảy vào xem,nào ngờ bác kêu buồn ngủ.thôi để mai xem vậy
    hôm nay suýt nữa đi ăn tiệc chia chân,hihi,nhưng cuối cùng lại ko đi,ở nhà xào mì với rau,ăn với đậu rán.lâu lắm ko ăn đậu,thấy ngon thế.các bác ở nhà ọp,em cũng ọp nhé.hihihi
  3. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    @ hmphongvu:bác dã man con ngan nó vừa chứ,bác làm em tiếc để mà em khóc là bác ko dỗ được đâu đấy
    tưởng có ảnh thì nhảy vào xem,nào ngờ bác kêu buồn ngủ.thôi để mai xem vậy
    hôm nay suýt nữa đi ăn tiệc chia chân,hihi,nhưng cuối cùng lại ko đi,ở nhà xào mì với rau,ăn với đậu rán.lâu lắm ko ăn đậu,thấy ngon thế.các bác ở nhà ọp,em cũng ọp nhé.hihihi
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng sớm nay trời mưa rất to. Nhưng tớ đi làm với tâm trạng phấn khởi vì hôm qua vừa đi ăn tinh khiết một bữa
    Vừa ló mặt vào văn phòng, sếp đã ngoắc vào nói chuyện. Mới đầu tuần mà đã có chuyện gì được nhỉ? Tớ đi theo sếp mà bụng dạ hồi hộp
    Ông ta không nhìn mình, chỉ đưa cho một phong bì và bảo: Xem đi.
    Tớ sè sẹ mở ra, một tờ giấy đánh máy chi chít, nhưng nổi lên đầu trang, to và đậm là Quyết định điều chỉnh lương.
    Hooora! Sau bao nhiêu năm cống hiến, bây giờ mới được tăng lương.
    Mọi người ơi! Thu xếp hôm nào đi ăn chay đi! Tớ khao tăng lương! Mà phải nhanh lên đấy, kẻo nguội mất tinh thần!
    @Ctci: Bác lo tìm hộ địa chỉ khác nhá! Tks,
    @Ruby: Đừng tin những gì tớ nói là thật nhá? *_~
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là sáng sớm nay trời mưa rất to. Nhưng tớ đi làm với tâm trạng phấn khởi vì hôm qua vừa đi ăn tinh khiết một bữa
    Vừa ló mặt vào văn phòng, sếp đã ngoắc vào nói chuyện. Mới đầu tuần mà đã có chuyện gì được nhỉ? Tớ đi theo sếp mà bụng dạ hồi hộp
    Ông ta không nhìn mình, chỉ đưa cho một phong bì và bảo: Xem đi.
    Tớ sè sẹ mở ra, một tờ giấy đánh máy chi chít, nhưng nổi lên đầu trang, to và đậm là Quyết định điều chỉnh lương.
    Hooora! Sau bao nhiêu năm cống hiến, bây giờ mới được tăng lương.
    Mọi người ơi! Thu xếp hôm nào đi ăn chay đi! Tớ khao tăng lương! Mà phải nhanh lên đấy, kẻo nguội mất tinh thần!
    @Ctci: Bác lo tìm hộ địa chỉ khác nhá! Tks,
    @Ruby: Đừng tin những gì tớ nói là thật nhá? *_~
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác Alex vừa mới đi ăn chay là đã được tăng lương rồi, đúng là công đức. Giờ mới thấy ứng câu người tốt luôn được hưởng phúc, chúc mừng bác nhé
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Bác Alex vừa mới đi ăn chay là đã được tăng lương rồi, đúng là công đức. Giờ mới thấy ứng câu người tốt luôn được hưởng phúc, chúc mừng bác nhé
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ọp lai kí sự
    Vậy là ngày chủ nhật lịch sử 29-5 cũng đã đến, khắp phố phường rộn rã cờ hoa, nhà nhà tràn ngập tiếng cười, trẻ em vui tươi, người già phấn chấn, niềm vui, sự háo hức dường như lan toả trong mọi ngõ ngách của thành phố. Buổi hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của hội ăn chay đầu tiên của thủ đô (chắc vậy) đã được tổ chức trong một không khí như vậy đó!
    ?o... rồi ngày hôm nay sẽ mãi đi vào lịch sử, niềm vui này sẽ còn mãi trong tim chúng ta...?, các bạn có còn nhớ câu văn này chăng? Có lẽ trong một ngày không xa đây, trong từng khu nhà truyền thống của hội ăn chay, từng căn phòng, từng hội trường... tiếng nói ấy rồi sẽ lại được vang lên, như để nhắc nhở, tự hào về một quá khứ không thể nào quên.
    Con em chúng ta, những người sẽ được sinh ra trong một thế giới ăn chay, được hưởng những lợi ích của nó, được sống một cuộc sống vui tươi, không có bệnh tật, không có trầm cảm, có được một tâm hồn và lối sống lành mạnh.
    Và các loài động vật, những chú chó, chú mèo có thể thản nhiên dạo chơi mà không sợ xuất hiện trên những bàn tiệc cầy tơ hay tiểu hổ. Không còn cúm gà, không còn bò điên, không còn lở mồm long móng, không còn nhiễm độc từ cá nóc...
    Khắp nơi tràn ngập một màu xanh của cây cỏ, còn đâu những khói bụi, còn đâu những chiếc khăn bịt mặt của chị em...
    Thiên nhiên dường như cũng hạnh phúc hơn, những nguồn thực phẩm và nước sạch sẽ được tiết kiệm vì không còn phải nuôi gia súc lấy thịt, thế giới sẽ không còn nạn đói. Chiến tranh cũng chẳng còn, mọi người sống trong một niềm vui chan hoà và thân ái....
    Thế giới đó có thể tồn tại hay không, liệu nó có phải là quá ảo tưởng... chúng ta không thể biết. Nhưng chúng ta biết một điều, những gì chúng ta đang làm, những gì chúng ta tin tưởng, những gì chúng ta xây dựng, tất cả những điều đó sẽ không bao giờ khiến chúng ta phải hối hận. Chúng ta cũng biết rằng không gì có thể khiến chúng ta gục ngã, chán nản, bởi chân lí vẫn mãi là chân lí, mặt trời vẫn mãi là mặt trời, sự thật ấy không ai có thể chối cãi nổi!!! Và rồi thời gian sẽ trả lời cho chúng ta.
    Vì tương lai con em chúng ta, vì ngày 1-6, và cũng vì chính chúng ta, nâng cốc nào các bác ơi ....
    Phóng sự ảnh về buổi hội nghị cấp cao sẽ đến với các bạn ngay sau đây...
    @alex: bọn em cả tháng 6 thi, ko đi được rồi, đến 1-7 mới thi xong
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 30/05/2005
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ọp lai kí sự
    Vậy là ngày chủ nhật lịch sử 29-5 cũng đã đến, khắp phố phường rộn rã cờ hoa, nhà nhà tràn ngập tiếng cười, trẻ em vui tươi, người già phấn chấn, niềm vui, sự háo hức dường như lan toả trong mọi ngõ ngách của thành phố. Buổi hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của hội ăn chay đầu tiên của thủ đô (chắc vậy) đã được tổ chức trong một không khí như vậy đó!
    ?o... rồi ngày hôm nay sẽ mãi đi vào lịch sử, niềm vui này sẽ còn mãi trong tim chúng ta...?, các bạn có còn nhớ câu văn này chăng? Có lẽ trong một ngày không xa đây, trong từng khu nhà truyền thống của hội ăn chay, từng căn phòng, từng hội trường... tiếng nói ấy rồi sẽ lại được vang lên, như để nhắc nhở, tự hào về một quá khứ không thể nào quên.
    Con em chúng ta, những người sẽ được sinh ra trong một thế giới ăn chay, được hưởng những lợi ích của nó, được sống một cuộc sống vui tươi, không có bệnh tật, không có trầm cảm, có được một tâm hồn và lối sống lành mạnh.
    Và các loài động vật, những chú chó, chú mèo có thể thản nhiên dạo chơi mà không sợ xuất hiện trên những bàn tiệc cầy tơ hay tiểu hổ. Không còn cúm gà, không còn bò điên, không còn lở mồm long móng, không còn nhiễm độc từ cá nóc...
    Khắp nơi tràn ngập một màu xanh của cây cỏ, còn đâu những khói bụi, còn đâu những chiếc khăn bịt mặt của chị em...
    Thiên nhiên dường như cũng hạnh phúc hơn, những nguồn thực phẩm và nước sạch sẽ được tiết kiệm vì không còn phải nuôi gia súc lấy thịt, thế giới sẽ không còn nạn đói. Chiến tranh cũng chẳng còn, mọi người sống trong một niềm vui chan hoà và thân ái....
    Thế giới đó có thể tồn tại hay không, liệu nó có phải là quá ảo tưởng... chúng ta không thể biết. Nhưng chúng ta biết một điều, những gì chúng ta đang làm, những gì chúng ta tin tưởng, những gì chúng ta xây dựng, tất cả những điều đó sẽ không bao giờ khiến chúng ta phải hối hận. Chúng ta cũng biết rằng không gì có thể khiến chúng ta gục ngã, chán nản, bởi chân lí vẫn mãi là chân lí, mặt trời vẫn mãi là mặt trời, sự thật ấy không ai có thể chối cãi nổi!!! Và rồi thời gian sẽ trả lời cho chúng ta.
    Vì tương lai con em chúng ta, vì ngày 1-6, và cũng vì chính chúng ta, nâng cốc nào các bác ơi ....
    Phóng sự ảnh về buổi hội nghị cấp cao sẽ đến với các bạn ngay sau đây...
    @alex: bọn em cả tháng 6 thi, ko đi được rồi, đến 1-7 mới thi xong
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 30/05/2005
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chùm phóng sự ảnh
    Sáng chủ nhật, trời mưa rõ to, không có vẻ gì là ủng hộ cuộc họp cấp cao sắp diễn ra. Đồng chí Cải Xanh (tức là tớ đây) tức quá, lập tức đăng đàn thuyết pháp, triệu tập các thầy cúng cao thủ trong cả nước tới làm phép ngừng mưa. Ngọc đế ở trên cao thấy khí thế ầm ầm, át cả nhật nguyệt, thôn cả ngưu đẩu, xem chừng sắp làm cỏ thiên giới đến nơi. Ông ta vội vã, hối hả, hấp tấp, quýnh cả lên, nháy vào điện thoại của tớ xin tạm điều đình, vì mấy ông thần làm mưa hôm nay cũng bận đi ọp lai ăn chay trên ý, khi đi quên không khoá van nước. Nghe đến đây, bao nhiêu tức giận tan biến, tớ chỉ nhẹ nhàng nhắc ổng phải phone cho mấy lão kia về ngay. Tiếc là 1 ngày trên thiên giới bằng 1 năm dưới mặt đất, dù mấy lão kia vội phi về ngay sau khi nhận tin nhắn, cũng phải đến tầm 5-6 h chiều mới tạnh mưa.
    Không còn cách nào, chỉ còn biết mong sao mấy lão ý ko tắc đường.
    May sao, đến 5h trời đã hết hẳn mưa. Tuy nhiên do một số trục trặc nên 5h40pm mới ra tới nơi.
    Quang cảnh chờ lúc đó:
    Bác ctci và Huy-bạn happy (mới dụ ăn chay)
    Bác Alex và *******c-bạn bác ý, nghe nói *******c là ngôi sao quần chúng, đã đóng mấy phim trên TV
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này