1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ngày 1-6 nào!!!!!
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được gần tháng rưỡi kể từ khi hội chúng ta ra đời. Với gần 20 thành viên và chi nhánh ở 5 nước. Tổ chức được một cuộc họp thượng đỉnh. Xem ra hội ăn chay cũng đã có những thành công bước đầu , mọi người cùng nâng cốc nào
    Mùa hè đang đến, trẻ em thì đi chơi, người lớn thì đi nghỉ mát, nhưng "Vui hè mới không quên nhiệm vụ", chúng ta lại tiếp tục nào!!!!
    -Post các món ăn chay, nếu có thêm thông tin dinh dưỡng càng tốt.
    -Giới thiệu một số quán ăn cho mọi người tham khảo.
    -Xem mình có những lợi ích gì từ khi ăn chay, thông báo cho mọi người cùng vui
    -Gặp những khó khăn gì khi ăn chay, xem mọi người có thể giúp gì không.
    - Nếu có thê, tìm hiểu thêm một số thông tin từ các trang web nước ngoài về ăn chay.
    -Nếu ko có vấn đề gì, mọi người bổ sung thêm một chút về bản thân vào cái "bản đăng kí" tham gia, để mọi người còn biết nhau một chút, có bác em thấy ghi mỗi nick
    VD: quí tính đại danh, nơi ở (VN hay nước ngoài, thành phố nào..để đi off cho nó dễ liên hệ), món ăn chay ưa thích, lí do ăn chay, nick YM, nghề nghiệp, sở thích.... nói chung là càng chi tiết càng tốt.
    -Khuyến khích mọi người tuyên truyền cổ động, "dụ dỗ" bạn bè, người thân ăn chay. (Thế đã bác nào dụ được ai chưa)
    -Và bất cứ cái gì khác mà mọi người muốn viết.......
    Vì một cuộc sống tươi đẹp hơn nào !!!!!!
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã được gần tháng rưỡi kể từ khi hội chúng ta ra đời. Với gần 20 thành viên và chi nhánh ở 5 nước. Tổ chức được một cuộc họp thượng đỉnh. Xem ra hội ăn chay cũng đã có những thành công bước đầu , mọi người cùng nâng cốc nào
    Mùa hè đang đến, trẻ em thì đi chơi, người lớn thì đi nghỉ mát, nhưng "Vui hè mới không quên nhiệm vụ", chúng ta lại tiếp tục nào!!!!
    -Post các món ăn chay, nếu có thêm thông tin dinh dưỡng càng tốt.
    -Giới thiệu một số quán ăn cho mọi người tham khảo.
    -Xem mình có những lợi ích gì từ khi ăn chay, thông báo cho mọi người cùng vui
    -Gặp những khó khăn gì khi ăn chay, xem mọi người có thể giúp gì không.
    - Nếu có thê, tìm hiểu thêm một số thông tin từ các trang web nước ngoài về ăn chay.
    -Nếu ko có vấn đề gì, mọi người bổ sung thêm một chút về bản thân vào cái "bản đăng kí" tham gia, để mọi người còn biết nhau một chút, có bác em thấy ghi mỗi nick
    VD: quí tính đại danh, nơi ở (VN hay nước ngoài, thành phố nào..để đi off cho nó dễ liên hệ), món ăn chay ưa thích, lí do ăn chay, nick YM, nghề nghiệp, sở thích.... nói chung là càng chi tiết càng tốt.
    -Khuyến khích mọi người tuyên truyền cổ động, "dụ dỗ" bạn bè, người thân ăn chay. (Thế đã bác nào dụ được ai chưa)
    -Và bất cứ cái gì khác mà mọi người muốn viết.......
    Vì một cuộc sống tươi đẹp hơn nào !!!!!!
  4. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Nhớ mãi lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chùa, Sư cụ chỉ ngồi xem tai mình, ngắm mãi một lúc không nói nên lời. Khổ thân mẹ mình cứ ngóng xem tương lai hậu vận của mìn có cái giề hơn người không, hix....
    Sau khi suy nghĩ xem nói thật thì hậu quả sẽ như thế nào, sư cụ quyết định cho mẹ con mình ăn một bữa cơm chay.

    Thế là mình bước vào đời ăn chay từ đó.
    Phần 2 : Sau một thời gian hóng hớt, mình tìm thấy hội ăn chay. Hôm họp box mình mặc váy hoa, áo hoa chờ ở gần khách sạn Hilton, hix .... ko dám ra.
    Hum sau tiếc ngẩn tiếc ngơ....Nhưng mình đã hứa là khi nào mình giảm được 5 kg thì mình mới đi off tiếp . Bé Vũ cho chị xin lỗi nhé.
    @ Bác nào được tăng lương: Hix, em hỏi kinh nghiệm bác cái!Bác làm giề mà được tăng lương vậy, cứ thật thà khai báo đi
  5. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Phần 1: Nhớ mãi lần đầu tiên được mẹ dẫn đi chùa, Sư cụ chỉ ngồi xem tai mình, ngắm mãi một lúc không nói nên lời. Khổ thân mẹ mình cứ ngóng xem tương lai hậu vận của mìn có cái giề hơn người không, hix....
    Sau khi suy nghĩ xem nói thật thì hậu quả sẽ như thế nào, sư cụ quyết định cho mẹ con mình ăn một bữa cơm chay.

    Thế là mình bước vào đời ăn chay từ đó.
    Phần 2 : Sau một thời gian hóng hớt, mình tìm thấy hội ăn chay. Hôm họp box mình mặc váy hoa, áo hoa chờ ở gần khách sạn Hilton, hix .... ko dám ra.
    Hum sau tiếc ngẩn tiếc ngơ....Nhưng mình đã hứa là khi nào mình giảm được 5 kg thì mình mới đi off tiếp . Bé Vũ cho chị xin lỗi nhé.
    @ Bác nào được tăng lương: Hix, em hỏi kinh nghiệm bác cái!Bác làm giề mà được tăng lương vậy, cứ thật thà khai báo đi
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác 5in2005 nhớ lần sau đi đấy, em cứ tưởng bác bỏ hội ra đi rồi . May quá, thì ra không phải, chúc mừng cái nào
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hic, bác 5in2005 nhớ lần sau đi đấy, em cứ tưởng bác bỏ hội ra đi rồi . May quá, thì ra không phải, chúc mừng cái nào
  8. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thế mà đồng chí ko đến,chứ như tớ á?chỉ mong về để được đi ọp nai thôi,thèm ăn đồ chay ở nhà cơ,huhuhu
    lần sau thì đừng ngại ngùng gì nhé
  9. mua_dong_ha_noi

    mua_dong_ha_noi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thế mà đồng chí ko đến,chứ như tớ á?chỉ mong về để được đi ọp nai thôi,thèm ăn đồ chay ở nhà cơ,huhuhu
    lần sau thì đừng ngại ngùng gì nhé
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mọi người dạo này thế nào rồi, mấy ngày ôn thi ko post bài mà thấy im lặng quá thể. Lượn qua mấy cái forum ăn chay của bọn nước ngoài, hic, sao mà nó lớn thế... Hề, ko biết bao giờ VN có hội ăn chay thiệt nhớn nhỉ, lúc đấy ko biết hội mình thế nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này