1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Mong muốn là không để topic bị trôi xuống cũng chính đáng thôi, nhất là với những người cùng chung sở nguyện. Có điều là, mọi người nên nhìn thẳng vào tính chất của topic này mà post bài. Sao tôi lại nói thế, chủ đề Ăn chay không phải là một chủ đề hấp dẫn đâu, thực đấy, với đa số mọi người. Người ta có thể ghé vào, lần đầu, vì tò mò, lần hai, vì bất đồng quan điểm !
    Tôi góp ý với bạn Trịnh Chung Quang là bạn nên post bài ngắn thôi, viết tách thành một hai cái post, cho người ta đỡ bị bội thực. Thú thực là tôi chưa đọc hết một post nào của bạn trong topic này, vì nó dài quá
    Cái thứ hai là với Happy Man, thực tế tôi cũng không hiểu là sức mạnh nào làm cho em nhiệt thành với việc ăn chay đến vậy. Ở vào lứa tuổi em, và với thể chất gầy gò như em, mà hô hào đến khản cả tiếng, và mở đến mấy topic, đại khái là cùng nội dung, và đều đặn duy trì nó trong suốt cả thời gian thi cử bận rộn thế này thì quả là... (không biết dùng từ nào để diễn tả). Tôi còn thấy khá kinh ngạc là chỉ trong một thời gian ngắn, em đi từ việc tập hợp các bạn cùng sở thích, sang đến khuyến khích, rồi vận động, và bây giờ thì gần như là khủng bố (có lẽ từ này hơi nặng). Đôi lúc tôi có cảm giác nặng nề, giả sử em có đủ quyền hành, chắc em ép tất cả mọi người ăn chay mất.
    Mới đọc bài Nguồn gốc món ăn của em, thoạt tiên đã định phát biểu, không phải là tán đồng đâu. Có điều dầu sao mình cũng là người trong mội hội ăn chay, lại đã từng đi ăn cùng nhau rồi, nếu không ủng hộ được thì cũng không nên phản đối. Nhưng quả thật là tôi cảm thấy các bài bên topic đó của em hơi cực đoan. Xem xong các bức ảnh tôi ghê rợn vì thằng cha nhiếp ảnh nào nó bệnh hoạn đến nỗi đi chụp cả những cái ảnh đó.
    Và hôm chúng ta đi ăn, em còn nhớ là mọi món chay người ta vẫn mô phỏng món mặn, có phải là vì không thoát được cái tư tưởng thông thường không? Ăn đậu phụ, ăn bột, mà vẫn phải tự đánh lừa mình rằng đang ăn thịt, ăn cá, có thảm thương không? Sao lại phải tự đày đoạ tinh thần mình đến như thế? Nếu quả thực tư tưởng đã thông rồi, thì ăn rau với hình dạng đúng là rau, có phải hơn không?
    Nói dông nói dài, lời cuối cùng là, em nên để cho mọi người đến với nhau vì cùng sở thích, hơn là làm cho mọi người bị kinh hoàng vì những lời lẽ và tranh ảnh đẫm máu kia.
  2. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Mặc dù bị 2 bác Phicau và Alex_fsvn phê bình nhưng em thấy rất vui vì các bác đã quan tâm, và các bác phê bình rất đúng. Em xin ghi nhận.
    Khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách hay thường em muốn được chia sẻ. Việc ăn chay cũng vậy.
    Tuy nhiên, các bác nên tham khảo ý kiến của bác Alex-fsvn. Nên làm kiểu "mưa dầm thấm đất", chứ ào ào quá cũng khiến nhiều người phản cảm.
    Cuối tuần này em đi công tác Hà Nội mấy ngày, đang có nguy cơ phải tiệc tùng rượu thịt với khách hàng. Nhân dịp này em rất mong được offline ăn chay với các bác một phen. Bác nào có hảo tâm thì gọi em số 0989.064.826.
    Rất mong được gặp các bác.
    Chung_trinhquang@
  3. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác
    Mặc dù bị 2 bác Phicau và Alex_fsvn phê bình nhưng em thấy rất vui vì các bác đã quan tâm, và các bác phê bình rất đúng. Em xin ghi nhận.
    Khi xem một bộ phim hoặc một cuốn sách hay thường em muốn được chia sẻ. Việc ăn chay cũng vậy.
    Tuy nhiên, các bác nên tham khảo ý kiến của bác Alex-fsvn. Nên làm kiểu "mưa dầm thấm đất", chứ ào ào quá cũng khiến nhiều người phản cảm.
    Cuối tuần này em đi công tác Hà Nội mấy ngày, đang có nguy cơ phải tiệc tùng rượu thịt với khách hàng. Nhân dịp này em rất mong được offline ăn chay với các bác một phen. Bác nào có hảo tâm thì gọi em số 0989.064.826.
    Rất mong được gặp các bác.
    Chung_trinhquang@
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Well, phicau và hm đang thi học kỳ, không biết bao giờ đi được, tôi thì các cuối tuần đều okay!
    Vẫn nợ mọi người một bữa khao vì được lên lương đấy. Happy Man và Phi Cẩu nếu xong rồi thì lên tiếng, chúng ta đi off một buổi, đón bạn Chung nhân dịp vi hành ra bắc luôn. Ctci độ này mất dạng...
  5. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Well, phicau và hm đang thi học kỳ, không biết bao giờ đi được, tôi thì các cuối tuần đều okay!
    Vẫn nợ mọi người một bữa khao vì được lên lương đấy. Happy Man và Phi Cẩu nếu xong rồi thì lên tiếng, chúng ta đi off một buổi, đón bạn Chung nhân dịp vi hành ra bắc luôn. Ctci độ này mất dạng...
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ cả người, đúng là nhẹ cả người, cám ơn bác alex nhiều lắm, thế là thắc mắc suốt bao năm qua của em cuối cùng cũng đã có lời giải đáp, mà lại là kết thúc có hậu nữa chứ.
    Từ từ em kể các bác nghe, chả là từ trước, em luôn có một điều băn khoăn. Tại sao có những người em biết là rất giàu tình cảm, nhưng khi nghe nói tới tình yêu với động vật lại mắt tròn mắt dẹt nhìn em như người ngoài hành tinh. Trong khi em, một đứa nói chung là khá miễn nhiễm với các loại tình cảm, cứ mỗi khi nhìn thấy có người nào đang giết mổ hay hành hạ động vật là em lại sôi máu lên, chỉ muốn phi ngay một cước vào mặt cái người đấy. Vậy rốt cục là như thế nào, ai mới là kẻ vô tâm, em chả hiểu ra làm sao cả.
    Mãi tới hôm nay em mới hiểu (đúng là ngu thật), chả có ai là vô tâm cả. Hóa ra mấy người mẫn cảm mỗi khi nhìn thấy giết chóc máu me là họ lại thấy kinh hãi, ghê ghê, rồi cố sức xua cái suy nghĩ ấy đi, chả suy xét xem tại làm sao lại có những thứ ấy (vì nghĩ đến đã ghê rồi), rồi sau đó tiếp tục ăn thịt hồn nhiên mà không biết chính mình đang góp phần gây ra những cái ?okinh kinh? đấy. Trong khi đấy, mấy người như em, thú thật là em không thấy kinh gì cả, em chỉ thấy thương cho chúng thôi, đủ bình tĩnh suy nghĩ tại làm sao lại có những chuyện như vậy, rồi sau khi cân nhắc kĩ lưỡng mới đưa ra quyết định không ăn thịt nữa.
    Thảo nào mấy bác người Tây vốn sống bằng lí trí nhiều hơn tình cảm, nhất là mấy bác làm khoa học, các bác ý ăn chay lắm thế, hóa ra nguyên nhân đơn giản như vậy.
    Cám ơn các bác đã phản đối, nhờ vậy mà em mới hiểu ra điều này, sướng quá.
  7. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nhẹ cả người, đúng là nhẹ cả người, cám ơn bác alex nhiều lắm, thế là thắc mắc suốt bao năm qua của em cuối cùng cũng đã có lời giải đáp, mà lại là kết thúc có hậu nữa chứ.
    Từ từ em kể các bác nghe, chả là từ trước, em luôn có một điều băn khoăn. Tại sao có những người em biết là rất giàu tình cảm, nhưng khi nghe nói tới tình yêu với động vật lại mắt tròn mắt dẹt nhìn em như người ngoài hành tinh. Trong khi em, một đứa nói chung là khá miễn nhiễm với các loại tình cảm, cứ mỗi khi nhìn thấy có người nào đang giết mổ hay hành hạ động vật là em lại sôi máu lên, chỉ muốn phi ngay một cước vào mặt cái người đấy. Vậy rốt cục là như thế nào, ai mới là kẻ vô tâm, em chả hiểu ra làm sao cả.
    Mãi tới hôm nay em mới hiểu (đúng là ngu thật), chả có ai là vô tâm cả. Hóa ra mấy người mẫn cảm mỗi khi nhìn thấy giết chóc máu me là họ lại thấy kinh hãi, ghê ghê, rồi cố sức xua cái suy nghĩ ấy đi, chả suy xét xem tại làm sao lại có những thứ ấy (vì nghĩ đến đã ghê rồi), rồi sau đó tiếp tục ăn thịt hồn nhiên mà không biết chính mình đang góp phần gây ra những cái ?okinh kinh? đấy. Trong khi đấy, mấy người như em, thú thật là em không thấy kinh gì cả, em chỉ thấy thương cho chúng thôi, đủ bình tĩnh suy nghĩ tại làm sao lại có những chuyện như vậy, rồi sau khi cân nhắc kĩ lưỡng mới đưa ra quyết định không ăn thịt nữa.
    Thảo nào mấy bác người Tây vốn sống bằng lí trí nhiều hơn tình cảm, nhất là mấy bác làm khoa học, các bác ý ăn chay lắm thế, hóa ra nguyên nhân đơn giản như vậy.
    Cám ơn các bác đã phản đối, nhờ vậy mà em mới hiểu ra điều này, sướng quá.
  8. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời cuối cùng
    Thời gian vừa qua, em viết bài có hơi vội vã, một phần là bị thôi thúc vì thắc mắc, một phần là vì sau thời gian này em cũng không thể thường xuyên lên post bài nữa. Rất tiếc là những điều này đã làm tổn hại tới cái nhìn về những người ăn chay trong mắt những người khác, và cũng làm nhiều người không vui. Bởi vậy em xin được phép rút lui từ đây. Thật ra, những điều cần nói, về cơ bản em đã nói hết. Sau này em cũng không đóng góp được thêm gì nhiều. Hơn nữa, hình ảnh của em trong mắt mọi người bây giờ là một kẻ khá quái đản, có viết bài cũng khiến người ta phản cảm. Do vậy, em thấy đây là điều tốt nhất.
    Tuy nhiên các bác đừng nghĩ là em đã ngừng đấu tranh vì quyền lợi động vật nhé. Bây giờ em sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để thuyết phục mọi người bỏ được cảm giác kinh kinh đi khi nhìn thấy một con thú bị giết, mà thay vào đó là tình cảm thương xót. Có lẽ vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa, khi đó VN đã có hội bảo vệ quyền động vật, thể nào các bác cũng thấy em cho mà xem.
    Cuối cùng, xin chúc mọi nguời ăn chay làm sao thật khỏe mạnh, tinh thần luôn vui vẻ, đi off cũng vui vẻ. Chả biết nói gì hơn nữa, thôi, em té đây, bái bai mọi người nha.........
    p/s: à quên, bác Alex có hỏi tại sao đi offline ăn chay vẫn ăn các món giả mặn, em đã trả lời một lần ngay sau khi đi off rồi đấy thôi. Vấn đề là đâu phải ai cũng ăn chay lâu như em rồi, làm sao quen ngay được. Mà bác đá đểu em nhé, bác nói cái gì mà gầy gò đấy, em đi cân lần nào cũng bảo ?obạn đang có số cân lí tưởng ? nhé. Mà bác cũng đừng cho là những người chụp các bức ảnh ấy là nhẫn tâm, bệnh hoạn nhé. Bác có bao giờ xem chương trình về các trẻ em chất độc màu da cam không, trông còn thương tâm hơn nhiều, vậy mà vẫn phải quay, như vậy mọi người mới biết được thế nào là sự thật. Thôi, em lại lắm lời rồi, tạm biệt mọi người.
    Bạo Vũ Cuồng Phong
    có nghĩa là...
    Mưa Thuận Gió Hòa
  9. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Mấy lời cuối cùng
    Thời gian vừa qua, em viết bài có hơi vội vã, một phần là bị thôi thúc vì thắc mắc, một phần là vì sau thời gian này em cũng không thể thường xuyên lên post bài nữa. Rất tiếc là những điều này đã làm tổn hại tới cái nhìn về những người ăn chay trong mắt những người khác, và cũng làm nhiều người không vui. Bởi vậy em xin được phép rút lui từ đây. Thật ra, những điều cần nói, về cơ bản em đã nói hết. Sau này em cũng không đóng góp được thêm gì nhiều. Hơn nữa, hình ảnh của em trong mắt mọi người bây giờ là một kẻ khá quái đản, có viết bài cũng khiến người ta phản cảm. Do vậy, em thấy đây là điều tốt nhất.
    Tuy nhiên các bác đừng nghĩ là em đã ngừng đấu tranh vì quyền lợi động vật nhé. Bây giờ em sẽ nghiên cứu xem làm thế nào để thuyết phục mọi người bỏ được cảm giác kinh kinh đi khi nhìn thấy một con thú bị giết, mà thay vào đó là tình cảm thương xót. Có lẽ vài năm nữa, hoặc vài chục năm nữa, khi đó VN đã có hội bảo vệ quyền động vật, thể nào các bác cũng thấy em cho mà xem.
    Cuối cùng, xin chúc mọi nguời ăn chay làm sao thật khỏe mạnh, tinh thần luôn vui vẻ, đi off cũng vui vẻ. Chả biết nói gì hơn nữa, thôi, em té đây, bái bai mọi người nha.........
    p/s: à quên, bác Alex có hỏi tại sao đi offline ăn chay vẫn ăn các món giả mặn, em đã trả lời một lần ngay sau khi đi off rồi đấy thôi. Vấn đề là đâu phải ai cũng ăn chay lâu như em rồi, làm sao quen ngay được. Mà bác đá đểu em nhé, bác nói cái gì mà gầy gò đấy, em đi cân lần nào cũng bảo ?obạn đang có số cân lí tưởng ? nhé. Mà bác cũng đừng cho là những người chụp các bức ảnh ấy là nhẫn tâm, bệnh hoạn nhé. Bác có bao giờ xem chương trình về các trẻ em chất độc màu da cam không, trông còn thương tâm hơn nhiều, vậy mà vẫn phải quay, như vậy mọi người mới biết được thế nào là sự thật. Thôi, em lại lắm lời rồi, tạm biệt mọi người.
    Bạo Vũ Cuồng Phong
    có nghĩa là...
    Mưa Thuận Gió Hòa
  10. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vì những lời lẽ trên của bác Hmphongvu, em xin có mấy lời với bác, chỉ là quan điểm cá nhân chứ em không có ý lên mặt dạy đời đâu nhé:
    Hôm trước em xem cái Topic về các món ăn trong đó có những hình ảnh giết chóc máu me đấy, bác có biết là phản ứng của em là gì không? Em cười, bác ạ.. Từ đầu đến cuối khi xem topic thì môi em rung lên và cứ thế cười một cách tự nhiên, như là đọc truyện tiếu lâm.
    Khi bác làm việc gì hay nói gì với người khác, bác nên luôn nhớ là người ta khác mình về suy nghĩ, quan điểm, hòan cảnh, nhận thức và căn cơ... Cho nên những điều bác tâm niệm chưa chắc người ta cũng tâm niệm.... Ví dụ trường hợp về những hình ảnh và bài viết rất mạnh mẽ của bác, khi em đọc thì xảy ra những phản ứng rất vi tế trong tâm trí em nên em mới cười, còn một số người thì thấy kinh sợ, "tởm", phản cảm... Điều đó là bình thường.
    Post bài lên diễn đàn công cộng có nhiều người đọc thì chắc chắn có nhiều phản ứng khác nhau, ủng hộ hay phê bình đều có. Dù là phản ứng nào thì đều đúng hết, phản ứng khác nhau là do suy nghĩ của mỗi người khác nhau. Có rất nhiều người thấy ý nghĩa qua những bài viết của bác, có người chả cảm thấy gì.
    Cho nên bác khỏi phải "lăn tăn" về việc người ta nghĩ gì về bác khi bác post bài lên.
    Bác nói là "hình ảnh của em trong mắt mọi người bây giờ là một kẻ khá quái đản" làm em thất vọng đấy. Em rất thích các bài viết rất mạnh mẽ và khoa học của bác và mong bác tiếp tục.
    À, đợt này ra Hà Nội rất gấp nên em chỉ đi được tối thứ 6. Bác nào biết quán cơm chay nào ngon bổ rẻ ở gần trung tâm thì hẹn đi. Ai đi được thì đến đánh chén một bữa rồi kéo nhau đi chơi nhỉ? Bác Hmphongvu đâu rồi? Bác tiến cử em làm "trưởng đại diện phí Nam" mà đến khi em ra HN mà bác biến mất tiêu là không được đâu nhá.
    Chung_trinhquang@
    Được chung_trinhquang sửa chữa / chuyển vào 09:25 ngày 22/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này