1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trời ko phụ lòng người tốt, chúc mừng các bác trong SG nhá. Sắp tới nếu tổ chức thêm phát nữa có cả bác minhsoo và bác honghoavi thì tốt wé Mà hình như ở HN ko có cái món cơm hấp lá sen (đúng tên ko nhỉ) thì phải, công nhận là trông ngon thiệt, bác nào bít cách làm post lên cái
    À, bác Chung nói rất đúng về cái khoản ko dùng đồ da. Em cũng đang ấp ủ dự định lập một hội bảo vệ động vật, nhưng mà thấy tương lai mịt mờ quá, hê, thôi cứ chờ đã. Giá có ông nào lập ra rồi mình nhảy vào đóng góp là tiện nhất, chứ sức em chắc ko duy trì nổi
    Chúc mừng buổi off đã thành công tốt đẹp phát nữa nào
    @NORA: bác ráng giữ gìn sức khoẻ còn về ọp ẹp với bà con nhá. Nói chung là ăn chay cũng làm giảm được nhiều bệnh lắm, dưng mà phải đúng cách. Chúc bác sớm khỏi bịnh
  2. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Các bác ở Hn định bao giờ off nữa ạ. Nhìn đồ ăn thế này em máu off lắm rồi
  3. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hi các anh các chị các bà con , em đã qua kỳ internal zất zả , xin tiếp tục cùng mọi người chiến đấu
  4. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    bác này giống em quá đi mất
    , anh minh trọc ơi , anh có biết món này ko , khi nào rảnh nhớ dạy mọi người với nhé , thèm wá
  5. raw

    raw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái hội này chỉ bảo vệ động vật quí hiếm thì phải. Mà heo, bò, gà.... lại ko được hiếm cho lắm Thôi thì cứ bắt đầu từ đây vậy. Cám ơn bác nhé. Mà bác có phóng sự ọp iếc gì thì nhớ post lên nhá
    @manhunter: trông chú dạo này phong độ quá nhỉ Chúc mừng sự trở lại hoành tráng nào
  7. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chắc là nghe quảng cáo về ăn chay hay quá nên có mấy bạn rủ offline ay chay tiếp ở SG. Muốn thông báo sớm cho các bác tham gia mà em không thể nào vào TTVN được.
    Tối mai sẽ có 1 vụ offline ăn chay nữa. Bác nào ở SG tham gia được thì email cho em nhé: chung_trinhquang@yahoo.com hoặc alô 0989.064.826.
  8. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    chài quí hoá quá ! được bác và anh em quan tâm ... em cũng mong mau chóng được về nhà đi ăn cơm chay một chuyến chứ cơm chay nước ngoài hông giống cơm chay nhà mình , khó ăn lắm !
  9. raw

    raw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bận tối mắt tối mũi chẳng có thời gian vào TTVN nữa, cảm xúc hôm offline ăn chay bị xẹp mất phần nào, chán wá.
    Đó là vào một hôm gió mưa tầm tã. Tớ với đứa bạn hăm hở phi xe vào quán ăn chay, vừa đi vừa giở tờ giấy trong túi ghi địa chỉ ra xem vì sợ quên.
    Đến nơi, khác với tớ nghĩ, quán ăn chay đông ra phết. Người ta đến đó để ăn trưa. Trong khi ngồi ăn, tớ liên tục liếc ra xung quanh và phát hiện ra chỉ có hai đứa tớ là còm nhom nhất ở đó, hic. Hầu hết đều to béo, phốp pháp (ko biết có phải họ đến ăn chay để giảm cân không?)
    Tớ với đứa kia tò mò nhìn đĩa thức ăn. Cơm đen xì (gạo lứt mà), một miếng đậu nhồi, rau củ cải, ba quả sung, thịt bò, giò... Ngon ra phết!. Tớ hăm hở ăn hết thức kia món nọ. Cuối cùng thì cũng hết, phù
    Cảm giác của tớ ấy à, hic, một cảm giác trống vắng đến rợn người
    Xưng tội: Chiều đó, tớ ăn mấy miếng thịt lợn để tủ lạnh mà ngon ơi là ngon
    (Sau khi ăn xong, tớ và đứa bạn còn có một hành động hết sức lãng mạn là đi uống trà thảo mộc. Một cái quán ấm áp hết ý trên phố Bùi Thị Xuân. Cả hai bọn tớ đều tự tấm tắc bữa nay mình thật thanh khiết, cho đến khi... đứa bạn tớ quên khuấy mất mình vừa ăn chay, nó gọi ra một đĩa thịt bò khô to tướng để nhấm với trà cho đậm đà, ặc)
    To hmphongvu: Hìhì, đừng thấy tớ thật thà mà không cho tớ ọp ẹp với hội mình nữa đấy nhá )
  10. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    @anh mưa gió : cái nè là hồi em học phổng thông , giờ ko có mẹ chăm sóc làm sao phong độ được :(
    Ko bít mọi người có để ý ko , em thấy cứ hôm nào em ăn thật nhiều thịt bò là y như rằng hôm đó sẽ gặp chuyện xúc độn nào đó :D , chẳng hiểu sao thế nữa , nhất là hôm đấy con bạn em nó mà giở quẻ thì em lại điên hết cả lên , rồi lại đóng tiền điện , rồi thì hôm nay sẽ cắt nước đến tối , gas trong bình thì ko có 1 giọt nào và kiểu gì hôm nay các hàng ăn sẽ ....đóng cửa vì 1 lý do ngớ ngẩn nào đó , điên thật đấy , những lúc đấy em điên ko chịu được , lại chẳng có ai mà chút cho hả , ...........hu``m
    thế là hôm sau chán chẳng buồn ăn gì , và tất nhiên là chỉ 1 ít cơm với rau chấm nước mắm , đi ngủ 1 giấc , và mọi việc lại trở lại như bt , hehe , chắc em đang bị lây nhiễm đường lối của anh mưa gió :P roai` , mà em còn đang quyết định từ hôm nay sẽ gạt bỏ 1 chuyện hàng ngày làm em bồn chồn là ...( bi'' mat ) :D , lại quay sang ăn rau thoai :D , that. la` thoai mai'' oaaa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này