1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    tìm 1 bạn trong hội có nk bên UK forum là : lonesome_traveller , hihi , bác này làm lộ em ^^! pm em ngay nhé ! vào UK đọc ok
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Lần này mải nói chiện, quên ko chụp ảnh Hi vọng cái máy kia có nhiều ảnh hay hơn
    Lần vừa rồi lại ăn ở Nàng Tấm thôi, vì ko thấy có bác nào hồi âm xem có quán nào to hơn ko.
    Nào thì karaoke đèn mờ nhá :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thế thôi, còn lại phải giữ bản quyền, bác nào muốn bit chịu khó đi ọp nhá
  3. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Cậu chủ tịch ơi, còn loạt ảnh chân rung cặp song phi Trường Vũ, Đan Huy chụp lúc sau không post à?
  4. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Sao các bác lại post ảnh karaok làm em tủi thân quá
    Hôm đó người ta phải đi có việc nên không tham gia được màn hát hò chứ bộ,
    Bắt đền đi, không chịu đâu
  5. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    hôm đó lên hát mới thấy thiếu "vầng trăng khóc", ko biết "vầng trăng khóc" lặn từ lúc nào....hay bị "tình yêu mang theo" rồi , tiếc ghê....
    P/s: hiện giờ đang làm sếp của mình thì bật sao nổi hả em
  6. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Thông cáo xin lỗi khách hàng của Nhà Hàng Nàng Tấm - 79 trần hưng đạo
    Ngày CN (16-10) nhà hàng chúng tôi hết dầu ăn để rán nên đã phải dùng mỡ thay dầu, vậy nên các món rán và xào đều đã đc sử dụng bằng mỡ......xin chân thành cáo lỗi với quý khách hàng.
    đề nghị post món ăn lên đi, để xem món nào....rán bằng mỡ
  7. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Khồng không không, xèm xem xem được ảnh . Máy lởm quá. Nhưng nghe qua thấy vui quá thể. Ko có mình mà lại dám vui được thế à . Chúc mừng buổi offline thành công nhé. Hẹn nhất định lần sau.
    Deny_me ở đâu mà nhảy vào hội ăn chay thế này, kín tiếng, kín tiếng ghê
  8. chiendq

    chiendq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Thiết thực kỉ niệm 995 năm Thăng Long Hà Nội, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp thành công tốt đẹp, chào mừng ngày Phụ nữ 20/10, hoà chung không khí lễ hội của nhân dân cả nước. Chủ nhật vừa qua, box Ẩm thực chúng ta đã thực hiện 1 buổi Offline hết sức vui vẻ, hoành tráng.
    Rất khó để tường thuật lại chi tiết vì những ai đi thì đã biết rồi. Những ai không đi thì đàng nào cũng không biết. Đại khái là cũng như những buổi offline khác. Mọi người hẹn nhau, đến quán cơm, giới thiệu, chụp ảnh, ăn, đi hát rồi.. đi về. Nhưng cái hay ho thì chỉ những ai đi mới thấy được. Cũng như phim Titanic ý, tóm lại là: Chàng đi tàu, nàng đi tàu, gặp nhau, yêu nhau rồi tàu chìm, chàng chết cho nàng sống rồi hết. Thế mà được 11 giải Oscar đấy.
    Nói vui thế thôi chứ hôm đó các mọi người tham gia rất vui vẻ nhiệt tình. Hầu hết mọi người, trừ những lúc ăn thịt, còn lại là ăn chay trường. Có nhận xét là trông mặt các thành viên không được ?o chay? lắm. Thật ra chay là tại tâm chứ đâu thể hiện ra mặt, đúng không cả nhà?. Lâu kg ăn chay nên ăn xong có vẻ đói đói, (sozi hội trưởng Vũ). Nhưng không sao, Có 1 câu của dân nhậu là quan trọng không phải là ăn gì mà là ăn với ai. Chúng ta không chỉ là đi ăn chay, mà còn là gặp gỡ, giao tiếp và kết bạn với nhau. Ăn chay, hay Văn học, Âm nhạc?. chỉ là cái cớ, là phương tiện mà thôi.
    Mọi người cũng biết là chúng ta thường phải tham gia những hoạt động nào đó trong cuộc sống, hoặc công việc vì trách nhiệm hoặc mục đích gì đó. Còn đi chơi kiểu này thì hoàn toàn khác, mọi người đều tự nguyện, đi vì mình thích, vì muốn được vui vẻ, thoải mái. Đó mới là đi chơi thực sự, có ý nghĩa. Chính vì vậy tất cả hôm đó đều rất thân thiện, rất ?ocởi mở? ( chú ý là chữ này đọc liền). Ăn uống, hát hò vô tư luôn.
    Tất nhiên chỉ trong 1 buổi gặp thì không thể hiểu hay biết hết được nhau, tuy nhiên thì dù sao mọi người cũng đã là bạn, cũng đã biết được người này tên gì, ở đâu, có gì đặc biệt ? Tức là đã quen nhau, hứa hẹn những mối quan hệ tốt đẹp hơn nếu có. Tớ đã đi off lần trước, bây giờ ra đường nếu anh Minhsoo, bạn pc82, em Kizz? những người đi đợt trước thì vẫn có thể chào nhau, thậm chí hỏi mấy câu xã giao cũng được, vì đã biết nhau rồi mà, cũng vui đúng kg? Còn online thì khỏi phải bàn, sau buổi đi off chắc chắn bà con sẽ cảm thấy thân nhau và có nhiều chuyện để nói hơn.
    Rõ ràng là chúng ta kg chỉ đi ăn cơm chay, nên mọi người thấy có gì hay thì chia sẻ nhé. Cám ơn tất cả vì dành thời gian cho nhau. Hẹn lần off sau. Goodluck to all.
  9. IDtoday

    IDtoday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Phản đối
    Hì, có thế chứ!
  10. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn​
    (Để tiết kiệm thời gian tôi xin phép ko viết hoa chữ thông báo, mong các đồng chí thông cảm)
    Kính gửi: toàn thể các đồng chí trong nước cũng như ngoài nước, đã đi off cũng như chưa đi off, đã tham gia hay chưa tham gia hội ăn chay và tất cả các đồng chí còn lại.
    Nhân dịp ngày kỉ niệm đầy 6 tháng ngày thành lập hội 20/4 - 20/10 (oái, trùng với ngày phụ nữ VN nè), cũng là để mọi người có thể thỉnh thoảng giao lưu chat chit với nhau, chúng tôi quyết định cho in và xuất bản cuốn "Hội ăn chay - những trang vàng". Trong sách sẽ có một số thông tin liên lạc giữa các thành viên hội ăn chay và một số tấm gương điển hình tiên tiến suốt từ những ngày đầu thành lập Hội . Gồm có cả danh sách các đồng chí trưởng chi nhánh ở các miền cũng như các nước khác, đồng chí nào đang ở trong các khu vực này có thể liên hệ ngay với họ để có thể bit thêm chi tiết.
    Dù hiện nay đã có thông tin của một số đồng chí. Nhưng để việc biên soạn cuốn sách được dễ dàng hơn, mong các đồng chí (nhất là các đ/c đã từng đi off) gửi tin nhắn về ban biên tập(PM: hmphongvu hoặc YIM: vuongquangvu).
    (Nếu ai có ảnh càng tốt nhá)
    Rất mong các đồng chí tham gia nhiệt tình và đầy đủ (rất có thể sau này mọi người sẽ được lưu danh sử sách, khắc tên trong những khu nhà truyền thống của Hội đấy )
    Chúc mọi người một ngày vui vẻ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này