1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vào hồi 19h30, các trinh thám phát hiện 1 kẻ lạ mặt đi trên 1 chiếc xe Max màu trắng vọt tới trước cửa nhà thờ Đức Bà Tp.HCM. Sau khi dựng xe bên vỉa hè, kẻ lạ mặt lập tức quan sát động tĩnh xung quanh và phát hiện ra 2 tên khác đang ngồi trên chiếc xe Attila cách đó khoảng 5m. Tên lạ mặt này tiến gần và trao đổi gì đó có vẻ như là ám hiệu, bắt liên lạc với 2 tên này.
    Không đầy 2 phút sau, tên thứ 4 ập tới và các ám hiệu như trên lại được lặp lại. Lúc này, điện thoại của tên lạ mặt đi xe Max (có khả năng là tên cầm đầu) liên tục réo lên. Các nhân chứng cho biết, họ chỉ nghe được những từ rất khả nghi như "chỗ nào", "sao rồi", "không được à", "lẹ lên", "4 người rồi", "đã sẵn sàng"...
    Thông tin ban đầu cho biết, tên cầm đầu đang thực hiện 1 âm mưu do nhóm 12 tên, nhưng có vẻ có trục trặc gì đó mà có nhiều tên đã không tham gia và gọi điện để báo. Đến khoảng 19h50, vẻ mặt căng thẳng của tên cầm đầu lên tới tột đỉnh. Chốc chốc hắn lại đi đi lại lại nghe ngóng tình hình. Đúng 19h59''59''", tên thứ 5 xuất hiện từ phía Bưu điện TP, sáp vào nhập bọn với 4 tên kia.
    Nhóm 5 tên kia lập tức lên xe phóng vọt đi theo hướng Nguyễn Du, các trinh cũng lập tức bám theo và được biết nhóm trên đang trên đường đến Quán Chay BuĐa số 175/4 Phạm Ngũ Lão.
  2. minhsoo

    minhsoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác ở SG,
    Quán Buđa nằm trong hẻm chùa An Lạc, Phạm Ngũ Lão, quán này ăn ngon mà hạt dẻ, nhưng mỗi tội là phục vụ hơi chậm. MS thích nhất ăn món tầu hũ kho với nấm rơm, ngon đáo để, vị ngon để lại đến bây giờ vẫn thèm. Tiếc là công việc bận rộn quá nên không có thời gian ọp ẹp khi còn trong đó.
    Theo Phật dạy chắc là chưa có Nhân Duyên, thôi thì đành để duyên sau vậy.
    @aphro***e: "Thập mục ngưu dồ tụng" rất hay, nhưng để hiểu thêm có thể tìm hiểu qua một số cuốn sách mà theo MS cũng khá hay, chẳng hạn như "Vô ngã là Niết Bàn" của Cố Hoà Thượng Thích Thiện Siêu (NXB Tôn giáo 2000).
    Chúc bạn may mắn.
    Nhược nhân dục liễu tri
    Tam thế nhất thiết Phật
    Ưng quan pháp giới tính
    Nhất thiết duy tâm tạo

    Được minhsoo sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 28/10/2005
  3. chung_trinhquang

    chung_trinhquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh của tên đầu sỏ ngay tại nơi chúng hành sự:
    [​IMG]
    Trên đường đi từ Nhà Thờ Đức Bà đến Quan Chay Bu-Đa 175/4 Phạm Ngũ Lão, tên cầm đầu liên tục gọi điện và nhắn tin để lôi kéo thêm đồng bọn gia nhập phi vụ. Đúng như nguồn tin trinh thám ban đầu, chúng đang chuẩn bị thực hiện những hành đổ máu nào đó. Và dưới đây là trích đoạn băng ghi âm khi chúng đang hành sự tại ngay hiện trường (đoạn này do tên đầu sỏ đang nói) :
    "... người đó bị lôi tới, còn đám đông xung quanh người hò reo, người sợ sệt... cố hết sức giãy giụa... (đoạn băng ghi âm này bị nhiễu)... Và rồi mấy người thi hành án cũng nhét được đầu anh ta vào cái thòng lọng sau khi anh ta xỉu đi vì nối sợ khủng khiếp tột độ. Cái ghế bị đạp đổ và người đàn ông bị treo cổ. Đám đông "ồ" lên. Rồi có 1 người đu lấy người đàn ông để cái dây thòng lọng thít chặt vào cổ anh ta.... (lại bị nhiễu)... rồi hắn cầm con dao sắc nhọn bóng loáng, cứa vào cổ con gà ngay trước mắt những con gà khác sắp tới lượt. Máu phun ra từ cổ con gà ngay nhát cắt đầu tiên... (nhiễu tiếp)... Người đàn ông kia bị kết án treo cổ là do anh ta đã phạm tội giết người. Còn con gà bị cắt tiết, bị trải qua cái đau đơn tột độ khi bị giết là do nó phạm tội làm gà. Vì hôm nay chúng ta tha cho tội làm gà của một vài con gà nào đó nên chúng ta tụ họp lại đây để không ăn thịt..."
    Theo phân tích giám định của Trung tâm Phản gián quốc tế, đoạn băng trên đã ghi lại được bằng chứng về luận điệu tuyên truyền của tên cầm đầu của tên cầm đầu để lôi kéo đồng bọn tham gia hành sự..
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, chi hội SG của các bác sao toàn nhân vật nổi tiếng quá vậy, hâm mộ ghê Khi nào em phải vào đó một chuyến mí được.
    Ngoài ra, em còn có 1 ý kiến là chúng ta có thể chỉ cần vào một quán ăn bình thường, rồi gọi mấy món rau đậu củ quả, vậy cũng là ăn chay rồi, mà lại tiết kiệm nữa (tình hình là xăng dầu điện nước lên giá, mọi thứ cũng tăng theo, tiết kiệm là quốc sách). Cũng ko nên vào chùa, vì không khí có lẽ ko hợp với chúng ta. Bác nào muốn đi thì chịu khó rủ vài người đi riêng nhá
  5. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    hu hu lại rủ nhau ăn mảnh bỏ rơi con bé này !!!
    mai lại cháo ngô , xúp lơ vậy !!!
  6. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    tiếc vụ off SG quá nhỉ......mình biết sớm thì tham gia với, hôm nay lại phải ăn ....thịt roài, sang tuần là cuối tháng, ăn chay ở SG thôi
  7. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu cái "lão" này bị mấy con gà ám ảnh tới bao giờ nữa À mà đây có phải là nguyên nhân chính khiến bác Chung nhà ta ăn chay không nữa không nhờ?
  8. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ!
    Bác Trinh Quang Chung diễn tả buổi off nghe quá ghê, không biết từ nay có còn ai dám off nữa không nhỉ? ,,,
    Nhưng mà trí tưởng tượng qua ư là phong phú... tuyệt thật
    honghoavi
  9. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, Bác honghoavi không biết à? Do bác Chung bác ấy ăn chay nhiều quá nên trí tưởng tượng phong phú vậy đó. Còn nguyên nhân, lí do tại sao như vầy, bà con nhà mình ai cũng biết, nhở?
  10. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay ở quán mà ngon à ? Toàn là mấy thứ đồ làm sẵn không có chút giá trị dinh dưỡng nào hết . Chịu khó tự nấu lấy mà ăn ( rau , củ , quả tươi cho nhièu vào ) . Vậy mới ngon
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này