1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Về nhà, nhìn thấy mặt cháy đỏ vì nắng, hu hu, hic hic, nắng và bụi , mùa đông ơi sao lại thế này
    Trời trong xanh không một gợn mây, Loa Thành thơm mùi vôi mới, rồng cũ chen lẫn rồng mới đắp, ấn tượng về những bàn công đức, trang trọng với tấm giấy chứng nhận " Hội ẩm thực ttvnol- Hà nội" , he he he
    Quang cảnh rất đông vui vì có Hội hiến máu + SVTN của Học viện Ngân hàng đi nữa, có cả loa dẹp đường. Vài nàng tiên áo trắng phơ phất, mấy chú nhóc tắm ở giếng ( hay ao ) trước đền, hai bố con nhà Tây, con đẹp như tranh chúa hài đồng, má đỏ như quả táo, tóc rối bù vàng rơm, Bố nhìn như cầu thủ Ý, tóc đen, mà các bác giai nhà mình chê là già, híc, một hội cũng đi chơi trèo lên đồi ngồi, lúc đi qua còn vẫy hội mình, vài đôi ngồi rải rác, anh nằm ườn trên xe, chị cầm máy ảnh chụp chíu chít, vui thật vui thật.
    Tá lả : Aphro***e và Green thua liểng xiểng, pc ẵm nhiều nhất, Tachut gỡ gạc được 1 chút, nhưng cuối cùng kết quả đeeee, thì nàng Aph vồ lấy tờ giấy ghi điểm, nhai ngấu nghiến, có lẽ lúc trước nàng ăn ít bánh mì với mứt quá
    Muoi_mot và ctci tranh thủ luyện yoga nhưng vì sức cám dỗ của bàn tá lả quá mạnh, hoặc do cả 3 cô nương, nàng thì bảo lấy bút vẽ mặt, nàng thì bảo thổi sau gáy, nàng thì bảo cù nách nên hai bác ý hết dám liên hoa với cả nhắm mắt nhập định, nhảy vù vào quân sư cho Aphro***e và Green, đổ thêm dầu vào lửa khi chiếu tá lả đang lúc nước sôi lửa bỏng, ý chí chiến đấu ngùn ngụt khói .
    Lúc về, khi chỉ còn 3 nữ nhi chân yếu tay mềm, thì có một chuyện khủng khiếp xảy ra. Nhưng có lẽ vì tinh thần ăn chay, uống nước nhớ nguồn, nên các vị tiên tổ đã phù hộ cho Aphro***e và Greenlily được chú công an tha bổng sau khi bị lôi vào hè hòng lập biên bản, cũng vì Green ăn hiền ở lành, mang đủ giấy tờ, Aphro***e dẻo mỏ nũng nịu, nên cuối cùng đâu vào đấy cả.
    À, điểm qua món ăn , vì không có máy ảnh :
    Bánh mì sanwich, bơ thực vật, dưa chuột muối, mứt dứa đu đủ, thạch rau câu, sữa chua, thạch cốc, ô mai mơ, quýt, nước khoáng, và cuối cùng là lũ nhặng vô ý sảy chân chết trong hồ mứt. Thiện tai thiện tai....
  2. tengimachaduoc

    tengimachaduoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú đã hỏi thăm, may mà anh cũng đi ăn chay được vài bữa nên ở hiền gặp lành, CA bắt trộm xong chỉ việc lên làm thủ tục và mai nhận đồ thôi, nói chung là ko tổn thất gì vì thu hồi lại đc hết......chú cũng nên ăn chay thường xuyên như........anh biết đâu đó lại đc các chú CA tuyên dương vì......ko sát sinh đấy .
    Sáng nay có alô cho bác Minhsoo nhưng tiếc là chưa xong việc nhà nên ko thể sang được, bác NMS cũng ko đi, phongvu cũng thế.....tiếc quá nhỉ
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Trời, sao lại ko có ảnh. Đến tường thuật mà cũng "chay" luôn à
    Mà nghe kể có vẻ vui quá nhỉ. Có mấy đồng chí mới em chưa biết, yêu cầu các bác kể chi tiết hơn xem nào.
    Chúc mừng chuyến đi chơi của mọi người đã thành công tốt đẹp
  4. TaTu4tuoi

    TaTu4tuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hí hí... nhị vị du già bị bầy hồ ly quyến rũ, đọa xóm liều chớp mắt
    thế ai là thủ quỹ của "ăn hôi ái hữu chạy" (tào tháo) thía?
  5. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    @ tengimachaduoc: thế anh có định tổ chức khao nhân dịp tóm được trộm ko đấy. Đúng là ăn chay có khác nhỉ, hên ghê
  6. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0

    Đã có bài tường thuật rồi cơ à, nhanh thế. Thanks. Muoi_mot xin tiếp. (Xin lỗi trước, vì tớ dốt văn lắm.)
    Lúc đầu định ko đi, sau đấy thấy trời có vẻ đẹp nên quyết định đến điểm hẹn. Đến nơi thì thấy một số người đã sẵn ở đấy. Đoán là hội ẩm thực đây. Bạn Aphro***e bắt tay mình, chào đón nồng nhiệt. Chờ một lúc không có ai đến nữa, đoàn quyết định lên đường. Tổng số có 3 ladies, 5 gentlemen.
    Cả bọn hạ cánh, gửi môtô trước cửa rồi hùng hùng hổ hổ vào đền An Dương Vương nhưng bị anh bảo vệ chặn lại, bắt mua vé. "Bao nhiêu?", "3 nghìn một người", "sao đắt thế?", "ở đây là rẻ nhất rồi em ạ", "Thế có phải mua vé nhiều lần không?", "chỉ cần mua một lần rồi đi thoải mái".... Hic, kết quả là muoi_mot tình nguyện làm chân giữ 8 vé; đi vào cái đền khác (đền Mỵ châu...) thì huơ huơ cả xấp vé lên trời, nếu như người ta có hỏi. . Còn bác ctci nhà ta thì hình như là tiếc money bỏ ra để mua vé hay sao ấy. Lúc đi ra khỏi đền, thuận tay xoay luôn đằng có chữ của cái biển "Nơi soát vé" vào bên trong ...
    Sướng nhất là Tachuterotic. Đi vào đền An Dương Vương hay Mỵ Châu ấy, bác coi đền bảo: ai cũng đẹp như là diễn viên, nhất là cậu này, đẹp trai nhất. 1 nàng (hình như là green) hỏi: ở đây có Mỵ Châu chặt đằu không ạ? Người ta bảo: ấy ấy cháu đừng nói thế, chuyện cũ, không hay. Phải bấm bụng mà cười, hội nhà ta vô tư quá. Dò ra chỗ thờ Mỵ Châu lúc đầu, ngó vào gian trong cứ tưởng là có người đang ở trong đó. Hoá ra là gian ngoài thì thờ đầu nàng Mỵ Châu, gian trong là quần áo Mỵ Châu. Sao to thế?Như người khổng lồ ấy. Có bác trong đoàn ẩm thực phải thốt lên: hình như ngày xưa người ta to lắm.
    ... Nối tiếp chuyện ăn trưa bên hồ nước trước đến An Dương Vương. Mình ko thạo, ko khoái tá lả nên khi bác ctci đề xuất zen là hưởng ứng ngay, chuyển ngay lập tức bài cho Blessthechild. 3 nàng lo cho sức khoẻ của 2 ca ca nên nói ngay: 30 phút sau khi ăn... Lát sau, đoạn này thì greenlily2505 đã tường thuật:
    Phần vì chưa quen môi trường ở đây, phần vì không dám nhập sâu, vẫn phải cảnh giác xung quanh nên những lời "khủng bố" của 3 nàng vẫn lọt vào tai muoi_mot. (nhưng còn thiếu: còn doạ đẩy xuống hồ nữa...) Khi xả zen, hỏi ai đã đe doạ nhị vị ca ca thì được trả lời là cả 3 nàng!!! May mà chỉ đùa vui, và cũng có nàng nào đó nói: đừng làm thế họ tẩu hoả nhập ma đấy. Chưa hết, khi đã ngồi lại chiếu, xem họ tá lả. Người thắng thì doạ: ai mà ko chơi thì phải nộp phạt gấp đôi người bị thua. Người thua thì cứ muốn zen theo chúng tôi - những ngưòi vì bị đe doạ, cũng muốn zen tiếp.. zui thật
  7. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều đoạn thú vị lắm. Nhờ mọi người kể tiếp. Ví dụ đoạn mọi người trong đoàn giới thiệu: tên tuổi, sao hộ mệnh, status, vì sao ăn chay. Và cả 1 anh ở cổng đền - bọn mình đi đến đâu, vác cân tập tễnh lết theo đến đấy.
  8. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, nghe các bác tường thuật mà đau hết cả bụng.
    Hôm qua được cái trời cũng phù hộ cho hội ăn chay. Mới đầu thì cũng chỉ mưa lâm thâm, mây đen cũng kéo tới đe doạ đôi chút, nhưng ko vì thế mà cản bước những nam thanh nữ tú ra đi đầy lòng nhiệt huyết (hình như là trừ anh minhsoo, khổ thân, tý nữa ngủ gật dọc đường ).
    Đến đầu tiên và gương mẫu nhất, tất nhiên ko ai khác ngoài PC xinh đẹp và đảm đang với bông hồng vàng trên ...giỏ xe. Chẳng có ai cả, đói quá, đành phá lệ một tý, mua 6 cái bánh đùi gà, chén một, số còn lại phân tán đều cho các thí chủ đến sau. Tiếp theo là 2 bóng hồng ko kém phần tráng lệ và nghiêng nước đổ thành, đó là ai thì chắc mọi người đọc các bài tường thuật phía trên cũng biết rồi. 3 người chia nhau chức hoa hậu, hoa khôi và người đẹp , bởi thực ra các anh nhà ta, chả anh nào dám bon chen so sánh. Và người cuối cùng có mặt tại hiện trường là anh muoi_mot (khổ, anh ý cứ nói là 11, làm mình cứ tưởng anh ý nằm trong danh sách thứ 11, nghĩ mãi chẳng hiểu là ai, giờ về mới thấy là có tên muoi_mot. Đọc văn hoa đi, có khi thành muối mọt cũng nên )
    Tuy ko hoành tráng về số lượng, nhưng lại khá hoành tráng về chất lượng (mặc dù hơi đói ạ). Anh ctci thì vô cùng chu đáo. Anh minhsoo thì vô cùng hiểu biết. Anh tochut... (ko biết viết) thì vô cùng hiền. Anh muoi_mot thì vô cùng đạo mạo và blessthechild thì vô cùng kịp thời (đó là sự tuyên dương khi mang bộ tú đi đúng lúc).
    Nói chung là hôm qua vui ạ. Chẳng biết viết gì nữa. Mọi người trên kia viết hết rôi.
  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    có 2 bài thơ
    Bài thứ nhất là 2 cô nương đọc thầm với nhau:
    Trên trời mây trắng như bông
    Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây
    Trên trời có đám mây xanh
    Ở giữa mây trắng xung quanh mây hồng
    Uớc gì em lấy được chồng
    Ba chìm bảy nổi chẳng mong ước gì .​
    Cũng tại đẹp trời quá đấy mà . Câu cuối của bài thứ 2 là của anh Minh_soo đã được Aphro chép vào giấy nhưng do lỡ ăn một cách có chủ ý nên không rõ có chính xác không ,đề nghị khổ chủ sửa chữa. Bài thơ được hoàn thành dưới tinh thần yêu văn nghệ của cả hội. Cái tờ công đức hoành tráng em vẫn cầm ,hôm nào sẽ sờ ken lên cho cả nhà chiêm ngưỡng.
  10. ctci

    ctci Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Nói thật tưởng hôm qua lên trên Cổ Loa yên tĩnh với cảnh thiên nhiên nên thơ và không khí thoáng đãng sẽ lí tưởng cho việc ngồi thiền, nhưng không ngờ rằng cảnh vật thì chiều lòng người nhưng mà con người thì lại không chiều lòng người. Đệ tử của tôi đua đòi chay tịnh nên đi theo, tưởng sẽ có cơ hội lí tưởng để truyền giáo sau này có mệnh hệ gì thì không bị thất truyền môn Thiền học, không ngờ lại đệ tử tôi nhanh tay, nhanh chân, nhanh cả mồm miệng nữa không để tôi nhập tâm. Có lẽ do đó mà đã bị quả báo mà thua bạc rất nhiều, còn mỗi đường là nuốt giấy nợ, nên bây giờ mới bị đau bụng đến thế.
    Dù sao chuyến buổi dã ngoại rất vui.
    Thêm một chi tiết: Greenlily đi cùng hội ăn chay mà nói sặc mùi thịt chó, làm cả hội suýt nữa thì không chịu được.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này