1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ĂN CHAY ÁI HỮU HỘI - PHẦN 1

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 20/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muoi_mot

    muoi_mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Chắc là ông trời ủng hộ hội ăn chay. Lần trước thì đang mưa to, chuyển sang nắng ráo Bây giờ, chắc hẳn là từ rét ngọt chuyển sang nắng ấm. Chắc mình ko đi được cùng mọi người.
    Hai bài trên hay tuyệt.
    To Vệ nữ: bây giờ để ý lại thì thấy avarta giống muội. Chúc muội tiến bộ.
    Được muoi_mot sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 10/12/2005
  2. XuanSon

    XuanSon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa từng được ăn cơm chay. Nhưng chẳng quen ai tính tình lại khó tính khó gần. Không biết có được tham gia cùng không???
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Welcome bác to hội ăn chay
    Ngày mai nếu bác rỗi rãi thì đi off luôn nhé
  4. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn cấp giờ chót
    Địa điểm tập trung sẽ chuyển thành :
    Trước cổng chính Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia - 87 Láng Hạ.
    Hàng ăn dự kiến là Cửa hàng Nam An, số 1 ngõ 39 phố Linh Lang.
    Thời gian : 10h30 AM
    Đặc điểm nhận dạng: bác nào ko biết mặt ai thì cứ bắt chéo chân ngồi trên xe sẽ có người ra đón

    sorry các bác vì sự thay đổi đột xuất này
    Được hmphongvu sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 10/12/2005
  5. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Ngồi bắt chéo chân không phải là sở trường của Aphro***e.
    Có kịp không? Vũ làm một đường chuyền dài thế ,đồng đội không bít có bắt bóng kịp không? Híc ,hi vọng mọi người ol đầy đủ ,nếu không Vũ phải ra Nhà Hát Lớn lùa các con giời về Rạp chiếu phim roài .
  6. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Ôi, chưa đọc được lời nhắn này. Thế là ngày mai mình ra Nhà Hát Lớn chẳng gặp được ai rồi. Hic, thế là phải quay về mất công rồi, hic.
    Hì, Chúc mọi người đi vui vẻ, chụp nhiều ảnh về cho bà con nhìn thèm (trong đó có mình, hic). Mai tưởng đi buổi chiều, chơi ác, đi buổi sáng, ai đi đám cưới hộ mình để mình đi nhỉ
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Híc, lâu ngày không lwớt nét... thế chi hội sài Gòn lúc này không thấy có gì àh ta... chán nhỉ....
    Chúc các bác hà lội ăn chay vui vẻ....
    honghoavi
  8. libra_angel

    libra_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    3.897
    Đã được thích:
    1
    ở dưới HP cũng có quán đồ chay khá ngon và thấy nhiều người thích .....xhế mà toàn phải đi mua về nhà ăn....ứ có ai ở HP à...chán vật
  9. huyenthoaihothu

    huyenthoaihothu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    hic hic... hôm nay ra nhà hát lớn đợi đến 12h30 mà chẳng thấy ai cả hic... thế là phải cầm bát tộ đi khất thực gần 1 tiếng nữa mới có đồ ăn, may mà gặp thí chủ hảo tâm
  10. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đấy, biết ngay mà, có người bị bỏ rơi mà, trách nhiệm này thuộc về hội trưởng
    Hai cô nương Greenlily và Apro***e đến sớm nhất, trước 5 phút tại Trung tâm chiếu phim QG
    tiếp theo là đồng chí Xuân Sơn, thành viên mới, đúng 10h30
    Đồng chí chiendq đến muộn 5''
    anh ctci đến muôn 20''
    Anh minhsoo đến muộn 25''
    Đồng chí hội trưởng đem con bỏ chợ, bặt tăm
    Đúng 11h, Đoàn thẳng tiến đến ngõ 39 Linh Lang. Trên đường đi được thọ giáo anh Minhsoo, chắc phải cơm nắm muối vừng bái anh làm sư phụ mất thôi
    Quán nhỏ, bàn ghế tre, trước cửa có giàn hồng tầm xuân, lá non và gai chi chít, một lọ hoa tím trên bàn, khá thơ mộng và yên tĩnh
    Cơm chay hôm nay rất rất ngon, thanh tịnh, đơn giản, không bày biện hoa mỹ nhưng cực kỳ hấp dẫn. Khi thưởng thức thì không thể nào tả nổi sự ngọt ngào, thanh cao của các loại thức ăn, mặc dù trời rét nhưng ăn đến đâu, biết đến đấy, cảm thấy từng cái nấm, lá rau ngấm thẳng vào người.
    Lại được nghe những người am hiểu luận bàn về ẩm thực, chay , thiền v.v... thật là mãn nguyện
    Sẽ nghĩ về việc theo gót anh Minhsoo và bạn PC, thật sự thế
    Ăn xong mọi người vẫn theo lệ có chương trình 2, anh Minhsoo vẫn theo lệ là chuồn chuồn, lát sau có thêm bạn gì quên nick biết tên là Huy
    Hôm nay hát hò miễn phí, vui thế chứ
    Căm thù tên Chiến dq, làm mình mất hứng và hỏng mất của mình mấy bài hát rõ hay
    Hic
    em văn dốt ăn nhiều chỉ biết viết đến thế thôi
    Muốn biết diễn biến cụ thể thế nào xin xem ảnh sẽ rõ ạ
    Green
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này