1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn Chay Ái Hữu Hội - Phần III- (^_^) Tối chủ nhật offline bàn về kế hoạch 1-6 nào!!!!

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi Kaza, 22/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ô hay bác này, có ai bắt bác phải ăn đâu mà bác than thở là không ăn được ?
    Nếu bác sợ tạp niệm, thì lại càng phải đi với nhiều em xinh tươi, cho nó nảy sinh nhiều tạp niệm vào, các cụ gọi đó là "lấy độc trị độc" đấy (như kiểu tiêm vaccine í). Thử hình dung xem, từ bé đến giờ bác đang "trong sáng" mà tự nhiên lại "dính" một cái tạp niệm thôi thì chẳng khác gì dính độc thủ, chả chết đứ đừ ngay à ?
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Tức là ý em redandblue là cứ tạp niệm thoải mái chứ gì Tội lỗi, tội lỗi
    Nhưng ko hiểu sao mình cứ tạp niệm cái gì là nó lại trở thành sự thật hoặc sự thật gần với tạp niệm ấy, nên tớ sợ lắm
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Hớ bác Wehrmacht ăn chay à . Em cũng thích ăn chay, nhưng thi thoảng đổi món thôi . Chứ ăn chay trường thì chịu . Không có thịt sao mà sống được.
  4. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hihihi trời đọc câu này buồn cười quá, nếu đúng thì Amiga chết từ 11 năm trước rồi
  5. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Ý em là nếu bác không đủ sức chế ngự tạp niệm, thì phải cho nảy sinh nhiều tạp niệm vào, lúc đó bác chỉ việc "toạ sơn quan...tạp niệm đấu", niệm nào yếu yếu thì die, niệm khoẻ thì thắng nhưng lúc đấy cũng "sứt đầu mẻ trán" zồi, có còn đủ sức mà làm gì bác nữa không?
    (Khiếp, xìpam kinh quá, xozi cả nhà, nhưng không thể không xìpam được, vì quan điểm này ảnh hưởng đến hội ăn chay nhiều lắm. Nhà ăn chay càng ngày càng có thêm nhiều em xinh tươi, nếu bác ăng-lê cứ sợ "nảy sinh tạp niệm" thế, zồi cứ phải nhịn ọp, thì tội nghiệp bác í quá, nhờ !")
  6. redandblue

    redandblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy ! Từ độ tuổi trên 30 đã tốt rồi cơ !
    Ăn ít thịt cá đi, nhiều rau quả hơn thấy người nhẹ nhõm dễ chịu, tính tình cũng đỡ nóng nảy, điều này cần cho nam hơn ấy chứ !
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Đấy là quan điểm của em thôi , vì món ăn mà thiếu thịt thì em chịu không nổi .
  8. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hihih Amiga cũng đùa thôi, thực ra ăn thịt chỉ là thói quen, bạn thử bớt dần dần như thay đổi thói của mình thì sẽ không thấy khó nữa.
  9. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Thế thì chắc sau này, vì có bao nhiêu món ngon mà em chưa được thưởng thức, bây giờ ăn chay thì phí lắm .
  10. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc.......pótay.com
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này