1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chay Ái hữu hội - phần IV -Chào đón mùa xuân !! :X (^__^)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 24/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bắt đền đi! thế là toi côg e vít hum nọ à? ôg trời ác thật, e hok có số đc lộng ngôn. Lúc trước vít sắp xog thì mất điện phải gõ lại từ đầu. H lại đến vụ mất dữ liệu. Hu hu!
    trả e Gold và Vote lại cho e.
    Sao lại mất từ chỗ bài e ???
  2. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Viết lại đi em, rồi anh vote thêm sao cho
  3. hmphongvu

    hmphongvu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    1.911
    Đã được thích:
    0
    Nô nô, hôm đấy ko mang máy ảnh chị ơi, hehe, mà lần sau có khi ra quán Việt Chay đi, em mới đi hôm trước thấy cũng ổn phết
  4. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    nể bác Vũ lắm nên e sẽ cố gắg vậy! đi vít đây!
    dưg mà h phải lôi xúc xích ra ăn lấy sức mới đc. thiện tai! thiện tai!
  5. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Như đã nói ở trên, off ăn chay lần IV với mđ chào mừng đại biểu miền Nam (chị Hasua) ra thăm a e chi bộ miền Bắc.. Đại khái là vụ này hơi bị xôm, kéo dài hơn 3 tg đồg hồ, ròng rã từ gần 7pm --> 10 pm lận!
    Thành phần lúc đầu có 7 nhân, gồm chị Hasua (nv chính) và bạn chị ý, a chị Wasabii, a Huy (e hok bít nick), chị Hà (e đoán là chị RB), bác hội trưởng PhogVũ và đương nhiên là k thể thiếu e
    Lần này vẫn ăn ở Trúc lâm Trai - 39 Lê Ngọc Hân. Lúc mới đến có 1 đại gia đình đag dùg bữa ở bàn bên. Nhà này rất nhìu trẻ con, có vẻ như hok thích ăn mà chỉ thích nghịch : chạy cứ rầm rập và thỉnh thoảng lại hét ré lên. Hic! Bác nào yếu tim thì cứ gọi là ... miếng ăn gắp đến miệng hok chừng cũg rớt mất. Dưng mà thui , ngày xưa e cũg thía mà .Cả nhà ta vẫn cứ buôn bán nhiệt tình. Chuyện nhà mình mình nói thui!
    Trog lúc chờ ng ta phục vụ thì bác Vũ kiếm đâu ra 1 bé rất xinh, rất ngoan, theo bác như theo ... bố --> ngờ lắm!
    So với lần trước e đi thì ngoài mí món tủ như cơm cháy xốt nấm, sốt Tứ Xuyên, nem ,ngô chiên, khoai chiên, xalat rau, hoa quả... thì còn có thêm nem Trúc Lâm (mag thg hiệu có khác), chả cá Lã Vọng (món này là chị Wasabii gợi ý), miến trộn - ăn mát chứ hok ngấy như e tưởng tg (chắc tại ám ảnh mãi cái món cùg tên ở gần chợ Kim Liên) và nẩu nấm. Mãi lúc mọi người đã lửng dạ rùi thì mới dọn món này. Lúc đầu tg hok đc ăn cơ vì nhà hàg kêu hết nấm! Thế mà bàn bên cạnh thì cứ thấy ùn ùn bê ra . Chả hỉu xoay sở ra sao mà cúi cùg bên nhà ta cũg đc phục vụ. hà ngon! Chẹp chẹp! h vẫn thấy thèm! Vụ này e ăn theo bác Vũ nên càg chiến nhiệt tình! Hehe!
    Mãi sau chị Pam xog việc mới đến, lại dắt theo cả bạn nữa. Càg đôg vui!
    À! Đồ uống cũg ổn! E kết nhất món sữa bắp ,vừa thơm, vừa mát. Mí thứ khác trôg cũg khá thú vị. Cái j nhỉ? Có Tỉnh giác - sự kết hợp của dưa hấu, cafe và sữa chua (nếu e nhớ k nhầm). Cái j có mật ong nữa ý. Thấy bảo nhà hàg còn đag nghiên cứu, chuẩn bị cho ra đời mí thứ đồ uống mới nữa
    Vụ này còn cho ra 1 câu nói để đời : "ăn chay ngủ mặn".Thích hỉu sao thì hỉu Bản quyền thuộc về ai thì e hok nhớ nữa. Của ai thì vào mà nhận!
    Đó! Vì số e lận đận, phải vít đi vít lai hoài! Bao nhieu Gold với sao bay òi! Chỉ nhớ đc ngần đó thui. Các bác vào coi rùi bổ sug, sửa chữa j thì đừg wên Vote cho e nhé. Cho thêm ít gold! Mới lên nghèo wá ah!
  6. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    trời, nghe tả mà....thèm dễ sợ
    Ôi ước gì.......................... ^^
  7. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Em tường thuật hay quá! Hì hì... chị bổ sung theo em nè!
    1. Còn cái vụ điện đóm chập chờn nữa nghen, đang ăn thì tắt điện, rồi lại có, rồi lại tắt, rồi lại có, rồi lại tắt, rồi lại có,... hehe... bao nhiêu lần ý nhỉ? Hông nhớ! Cả nhà đồng ý tắt điều hòa để ăn lẩu, thế nhưng hình như chuyện tắt điều hòa cũng ko khả thi roài, hay là tắt đèn? Nhưng rồi mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa, vẫn có máy lạnh mà vẫn có đèn để ăn lẩu! Hu ra...
    2. Lúc đầu là định ăn 2 nồi lẩu nám cỡ nhỡ nhưng ko đủ nấm nên đành phải gọi món và ăn 1 nồi lẩu. Ko phải thù dai nghen nhưng mà hôm đó cả nhà mình rất khổ nhé, gọi bị hết mất mấy món liền <---- thử lòng thanh tịnh và sự kiên nhẫn hay seo ý! Nước chấm cho em Pam cũng hết. Lúc cuối thì đến nước vối cũng hông còn luôn, hix... thương cả nhà quá!
    3. Có mấy gói mỳ đc mang về chia ra cùng hưởng (báo cáo là tớ chưa kịp ăn thì ông anh giai ăn mất tiêu lại còn khen ngon ầm ĩ nữa, hix ..., đang bắt đền ổng).
    Hẹn cả nhà lần off sau ở Việt Chay Thăng Long nhé!
  8. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... mọi người tập trung chuyên môn cao độ lắm nên ko để ý vụ chụp ảnh rồi, hì hì.... lần khác vậy!
  9. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Gì mà căng thẳng thế bạn, cùng dân ăn chay cả mà! Thanh tịnh chút chứ!
  10. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    thanks chị Wasabii đã bổ sug kịp thời! đúg là cái lúc mất điện ý bùn cười nhỉ. e ăn mì òi! ngon thật!

Chia sẻ trang này