1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chay Ái hữu hội - phần IV -Chào đón mùa xuân !! :X (^__^)

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi hmphongvu, 24/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    sáng nay chỗ nhà e, 10k 1mớ rau muốg mua tại ruộg. 20k 1mớ ở chợ!
  2. indonesia

    indonesia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
  3. cuahr178

    cuahr178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    úi,tình hình là lụt từ hà nội về hải dương rồi...hôm qua nhà em ngập lên đến vỉa hè hơn 20 phân,có nơi ngập lên đến đùi...mấy ngày này khuyến khích bố mẹ ăn chay thôi.may mà hôm qua về quê mang 1 đống rau và 5 quả đu đủ xanh
  4. Wasabii

    Wasabii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Rau còn đắt hơn thịt ý chứ tưởng rẻ à? Khi nào Hà Nội mới thôi là Hà Lội nhỉ?
  5. cuahr178

    cuahr178 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    chắc tối về em ra vườn thu hoạch rau đem bán nhỉ chứ để vài hôm nữa nó cũng úng hê hê
  6. hasua

    hasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Mưa lụt kinh quá, nhà mọi người có sao không? Tình trạng này chắc còn kéo dài vài ngày nữa, mọi người có thể ngâm giá đậu xanh, đậu đỏ hoặc rang vừng, rang lạc mà ăn cho đỡ phải bon chen ra chợ nhiều. Ai có khả năng nấu ăn một tí thì làm sữa đậu nành, đậu phụ mà ăn.
    Hy vọng tất cả mọi gia đình đều bình an!
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thấy từ khi dổi chủ nó ăn ngon hơn, nhiều món hơn .
    Nhưng phục vụ thì vẫn chậm như cũ , à được cái là có mấy bạn trông và dắt xe cho mình, ngày xưa ko có nên ăn cũng nhàn, ko phải ngó nghiêng ra xe nữa .
    Quán này mình thấy hợp khẩu vị nhất, ko mặn và nhiều dầu như Nàng Tấm, ko đắt và dở như cái quán A di đà gì í nhỉ .
    Những quán khác do đường xa nên mình ko đến và chưa biết chưa review được
  8. comesolate

    comesolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hihi! Chị Wasabii hum ni xinh thế!
    Trôg cô dâu, chú rể thật hạnh phúc
    Chúc mừg!
  9. hasua

    hasua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ơ, có chuyện gì thế? Wasabii cưới à? Sao chả có ai thông báo gì cho hội AC biết nhỉ? Chúc mừng nhé!
  10. vincentn

    vincentn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Ăn chay ở Thái Lan
    Ở Thái Lan có rất nhiều quán ăn chay, do nhu cầu của khách du lịch quốc tế. Phần nhiều để tìm quán chay, cứ lên HappyCow.net (con bò hạnh phúc - vì không bị ăn thịt), gõ vào chữ "Thailand" hay "Bangkok" là chạy ra hằng trăm quán chay ở Thái Lan.
    Nhưng tốt nhất là hỏi những người bạn Thái. Lên HappyCow có những nơi quá xa, kêu xe ôm cũng không chịu đi, mà nếu đi thì tiền xe đắt quá. Tìm mãi cũng có một quán ở soi 24 (hẻm 24) không xa lắm, bán thức ăn chay, sang trọng và lịch sự. Thử đi xem sao.
    Ðến nơi thì quán đã dời chỗ. Cũng may tôi có in ra một bản gồm những quán chay ở Bangkok. Ở Thái Lan hầu như khách sạn hay nhà trọ nào cũng có Internet, giá phải chăng. In ra thì trả thêm 10 batt một tờ. Tìm một quán Tàu khác, đến nơi thì quán đã đóng cửa nghỉ trưa. Phải trả tiền thêm cho anh chàng xe ôm đi tìm một quán Ấn Ðộ ở soi 20 có ghi trên danh sách.
    Ðến nơi đọc thấy ghi trên bảng hiệu là "thức ăn chay Nam Ấn - South Indian Vegetarian food". Chẳng hiểu khác với "Bắc Ấn" như thế nào?
    Ngõ vào quán
    [​IMG]
    -
    Được vincentn sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 09/11/2008

Chia sẻ trang này