1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi cuối tháng 29/6:Thành công tốt đẹp, hehehe...(Tường thuật: tr-11)

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi baonhietdoi, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hix. Pàkon cho tui sorry cái. Tui bận thi mừ. Vì là bữa thi cuối rồi goodbye class luôn nên lớp tui thi xong còn fải họp nữa á. vậy mà ông thầy chủ nhiệm có chịu lên ngay cho đâu, gần 4g ổng mới lên làm tim tui muốn rụng luôn (hix ko trốn đi được vì tui bên Đoàn mừ, vậy mới ác). Họp xong thì 4 rưỡi, rùi sau đó bọn trong lớp rủ đi party mừng SN 2,3 đứa gì đó, từ chối ko được. Đành lỡ hẹn với Hội Tý nhà ta mặc dù tui tiếc đứt ruột. Hix, pà kon xông cảm, lần sau chắc chắn là tui đi mừ. Chit@ đừng đòi xử tui nữa nha....hix
    I swear 2 u, I will always be there 4 u
    I promise u, all my life I will live 4 u
    4ever, we will be together, u and me...
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Dzị mà rút cuộc cũng hổng tới. Chit sẽ "xử" chung dzới tí Kều lun!!!

    Cassie Love
  3. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mes xin được phát biểu cảm tưởng một chút, sau lần đầu tiên offline mes thấy mình đã yêu ??.đời lên nhiều lắm. Thú thật mes sợ lắm không biết có nên đến không nữa nhưng cuối cùng nhắm mắt đưa chân? liều mạng luôn vì mes nghĩ không vào hang chuột sao bắt được chuột. Lúc bước chân vào hoa nắng, nhìn quanh quẩn không thấy quen ai hết còn anh tiếp viên thì nhìn mes với cặp mắt kì lạ chắc là tưởng mes trên mặt trăng mới xuống. Hít một hơi thật mạnh mes bứớc vội lên cầu thang nhìn chăm chăm vào một cô gái liền quát: đấy có phải chuột không? Cô bé run sợ nhìn mes: không. Sau tiếng không đó mes như hồn lìa khỏi xác, ước gì có cái mặt nạ chụp vào lúc đó cho đỡ quê. Mes chạy vội xuống cầu thang?chạy như chưa từng được chạy. Sau đó mes tìm một chỗ núp cho khỏi tầm thấy của cô gái trên lầu rồi suy nghĩ kỹ lại?.Ah..hồ cá, chit@ ngồi ở đấy. chạy vội vào phòng có hồ cá không thấy chit@ nhưng lại thấy HSTY@ thằng cha này mes biết mặt. Tiếp theo là chit@ và ACB@ đến, nhìn chit@ có vẻ là hơi khác trong hình nên hơi khó nhận ra nhưng nói chung chit@ rất vui vẻ và dễ quen, À cái anh ACB@ đến rồi, thần tượng của tôi đây mà?..trời, hình như không một chút chú ý gì đến mình hết mà đang o bế xuanhuong@ thì phải. Bằng mọi cách phải gợi sự chú ý với ACB@ mes lên tiếng: thần tượng của mes sao không ai giới thiệu hết vậy. Lúc này thằng cha ACB@ mới thèm liếc mes một cái?..Sau đó hội ỉn cũng đến, lúc này xuất hiện thêm cô chupi@. ấn tượng xâu sắc nhất của mes là chupi@ nhờ có chupi@ mà khi về nhà mes đã tiết kiệm được tiền vì khỏi mua Suradyne uống để giảm stress. Nhưng sau đó nghe một tin như trời giáng??lac@ gì gì đó gửi quà cho chupi@.... Thôi rồi gã béo lại ăn ké nữa chứ thế là tang tành giấc mộng của mes. Đau khổ quá mes như trầm lặng từ đó không thèm nói chuyện gì với ai nữa. Một người nữa làm mes rất chú ý chính là gã funnyboy@. Cha này cũng vui vẻ và dễ gần lắm, funnyboy@ đâu rồi ra báo cáo đã nhận được quà gì của ACB@ mà vui quá vậy?.ha?haha? Sau lần offiline này, mes rút ra được một kinh nghiệm của cuộc sống nữa là PS không chỉ dùng để đáng răng mà còn dùng để make up nữa!!!!?? Đúng là một kinh ngiệm quý báu. Còn nhìu người lắm nhưng mes không dám kể nhiều vì mes mới đến phải để ấn tượng tốt với mọi người chứ không khéo lại bị tưởng là?.nhìu chuyện nữa.

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  4. loveyou4ever

    loveyou4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao reply ko được vậy nè. pà kon cho tui sorry cái. Hôm đó tui bận thi mừ, lại là bữa cuối nữa nên fải ở lại họp, vậy mà ông thầy CN có chịu lên ngay cho đâu, gần 4 g ổng mới lên làm tim tui muốn rụng luôn. Hix tui ko thể trốn được vì tui ở bên Đoàn, vậy mới ác. Tui có nhắn báo cáo cho HSTY@, khi xét xử tui Chit@ fải căn cứ vào tình tiết đó để giảm nhẹ tội, mà tốt nhất là tha bổng. Tui kẹt công chiện chứ hông fải tư chiện. Hix, tui tiếc wá trời tiếc luôn đó. Thui đành hẹn lần sau vậy, chắc chắc tui sẽ đi mừ.
    I swear 2 u, I will always be there 4 u
    I promise u, all my life I will live 4 u
    4ever, we will be together, u and me...
  5. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Oái, sao bài vở trong đây nhảy xộn lộn hết vậy.
    To beautrap: beautytrap@ dễ sương lắm, bữa đó quên chụp một tấm đi phe với bạn bè nếu không thì anh một kiểu, em một kiểu....rồi.
    To chit: ha...haha đúng rồi!!! bí mật của ACB@ ai muốn bít thì thu mỗi người 1 AUD còn ACB@ muốn mua lại bản quyền thì phải 100 AUD mới được

    MES

    Life is a long road.....that
    u cant cease despite u dont know what happening in font of the road.
    Who will go with MES?
  6. maianh18

    maianh18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.511
    Đã được thích:
    0
    Có 15 chuột tham gia+9 ỉn , điều đáng nói là có rất nhiều chuột mới đi lần đầu , maianh@ vì có nhiện vụ bên hụi In nữa nên ít nói chuyện thân mật ví mọi người , khong giận maianh@ chứ??
    Tiện đây thông báo luôn
    Tiền qủymaianh@ con giử của hụi 36k + hương đưa 30k= 66k
    Thu : Mes :12k + funnyboy :20k( chấn lột he he)=32k
    chi ra : film:30k + bù tiền nước :10k =40k
    Vậy : 92-40= 52k
    Maianh@ còn giử của hụi 52k nha ( chú ý luôn là bi giờ maianh@ kiêm luôn thủ quỷ luôn cho tiện nhé ( ai đống tiền thì nói tớ)
    Alone
  7. CAPOMAFIA

    CAPOMAFIA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    hu hu,cho xin lỗi,vì phải đi đón người wen ở xa về,ai dè mãi 4h30 mới tới,cho ổng về nhà xong thì cũng 5h10,mà cái hẹn đi ăn đáng cưới với thằng bạn chí thân nối khố lại vào lúc 5h30.nên không thể...
    thôi thì xin lỗi bà con,tui hứa lần ssau sẽ có mặt,nếu không có thì chịu gì cũng chịu(nhưng mà phải biết đó nha,không biết thì không có tội mừ.

    MAFIOSO: NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG CHO QUỶ
  8. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Đúng 3 giờ ACB@ xuất phát từ nhà đi, vác theo một mớ đồ lỉnh kỉnh toàn là ............. thực phẩm . Lúc đó mây đen mù mịt như muốn mưa. Chuột Béo đã phải thương lượng với ông ..... chời, dời giờ mưa lại vào buổi tối .
    ACB@ đi đón XH@ và đã phải ngồi đợi nàng........... tắm ( i như Chupi@ ). Trong lúc ngồi đợi, nhớ tới vụ hẹn bác HSTY@ lúc 3 rưỡi mà lúc đó đã là 3 rưỡi rồi. Nhấc điện thoại xem HSTY@ đang ở đâu!! Xin thưa đang ở hàng điện tử , bác ta đang bấm điện tử và ................. xém nữa quên giờ giấc, may mà có ACB@ nhắc nhở . Do XuanHuong@ quá .................... nặng nên xe đi giữa đường ....... nổ bánh, xẹp lốp phải dắt bộ, hic!!! Đành phải nhấc điện thoại gọi bác HSTY@ kêu Chit@ đến lấy đồ .......... en kẻo nó .......... chảy.
    Đến nơi ACB@ đụng phải Babystar@, nhưng babystar@ thấy ACB@ mà không nhận ra và đi thẳng . Phải gọi mới nhớ ra. Vào đến nơi đã thấy nhiều người có mẹt, trong đó có 2 khuôn mặt lạ là Mes@, Tse_Tse và BeautyTrap@ (wow, xinh ghê á, làm ACB@ ngất ngây tới mấy phút ). ACB@ đồng thời cũng phát hiện ra đồ ăn uống hôm đi siêu thị với Chit@ đã vơi đi ............... 1/4 , mặc dù chưa ai ăn gì cả, đoán ngay ra .............. 1/4 đó đã chui vào bụng .......... con chuột tên ............. Chit@ từ lúc nào
    Sau đó nhiều Tí Chuột khác kéo đến, cùng với các Ỉn Ụt Ịt cũng kéo đến .............. ăn ké . Do số người quá đông nên đã phải dời bàn nhậu từ phía sau hồ cá ra ngoài sân. ACB@ do qúa lười dọn dẹp nên vội vớ lấy cái máy ảnh lấy cớ làm phó nháy để trốn . Lia lịa chụp hình.
    Hội Chuột và Ỉn hợp quân với nhau làm náo động một góc quán Hoa Nắng . Thức ăn được xơi một cách không thương tiếc, vậy mà ai cũng vẫn kêu đói và đòi ăn thêm .
    Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, đông đủ, phải tới gần 30 mạng ( con số ngoài dự kiến của ACB@ và Chuotbeo@ nên thức ăn bị xơi sạch bách, hèm, Chit@, RE@ và Maianh@ cũng đã nhanh tay dấu đi vài phong Socola ), Maianh@ đi giới thiệu từng người với nhau. Chit@ cũng kịp nhận ra người wen bên hội Ỉn .
    ACB@ sau đó bắt đầu trò chơi quay sổ số Lotto có thưởng. Tất cả đều vô cùng máu me cờ bạc nên hưởng ứng vô cùng nhiệt liệt!!! ACB@ quay số và Maianh@ đứng bên cạnh làm trợ lý . Trong lúc quay số có khá nhiều người lên tiếng phản đối ACB@ chơi ăn gian . Nhưng ACB@ là một người vô cùng.......... trong sáng và thật thà như ........... củ khoai lang nên chẳng ai tìm ra được chứng cứ ăn gian . Có nhiều người tìm cách ăn gian, đã bị ACB@ phát hiện và đá bay về chỗ ngồi !!!
    Có tất cả 8 món qùa (Chit@ đã ôm trọn một món qùa từ ......... tối hôm qua , nói nhỏ nghen Chit@, cái huy hiệu đó của ACB@, mỗi lần đeo dzô là phải .......... nhớ đến ACB@ đó nghen )!!. Các món qùa lần lượt có chủ. Funni@ vô cùng hí hửng khi thắng được một món, bác ta đã vớ phải cái ............... núm vú cao su ). Bộ ba thanhhuong@, QTM@ và Chupi@ đã vô cùng ồn ào và tức tối vì mãi không thắng, máu cờ bạc kinh wớ làm ACB@ suýt phải bỏ chạy vì bị đuổi đánh . Nhóm Ỉn ngồi sau cũng máu me không kém (sorrie không nhớ tên )!!!
    Món qùa cuối cùng nhưng có tới 4 người giật giải. Đành phải giải quyết bằng cách quay số, ai được số lớn nhất thì là người thắng cuộc. Một bác con trai quay trước, bác í đeo kính thì phải, không nhớ tên, hic, cáo lỗi cáo lỗi , được con số 50. Một con số rất lớn, ai cũng nhăn nhó nghĩ mình thua, bác ta thì vô cùng hí hửng. Đến lượt một cô Ỉn (cũng không nhớ tên luôn, hic) quay số và hạ knock out bằng con số 61. Tới lượg thanhhuong@, Thanhhuong@ đã lộ rõ nguyên hình là một con bạc thứ thiệt, quay nhanh và mạnh cái ***g số muốn văng ra ngoài, vô cùng nghệ thuật túm đúng con số lớn nhất 90. Đá bay Tse-Tse@. Tse-Tse@ nhăn nhó suýt bật khóc, ACB@ đã phải dỗ dành hết sức và tặng cho một viên kẹo, Tse-Tse@ cười toe toét liền , thấy ăn là khoái liền hà!!!
    Món quà cuối cùng đã thuộc về Thanhhuong@, một hộp kem đánh răng P/S bé ngoan .
    Hội ỉn xin phép chủ nhà Chuột trao tặng một món qùa kỉ niệm. Một lon nước ngọt đã bị xóc lên. Chỉ một tẹo nữa là QTM@ lãnh đủ, cũng may HSTY@ ra tay cứu giúp , đúng là hiệp sĩ
    Sau đó là màn trao tặng qùa cầu hôn của bé Lac@ dành cho Chupi@. Món qùa này tra tấn Chuotbeo@ phải lục tung cái city lên để kiếm. Đó là một hộp bút hình gấu Koala. Tất cả mọi người đã vỗ tay hò hét ầm ĩ, ủng hộ cuộc hôn nhân này. Chupi@ xém nữa bật ngửa té xỉu vào hồ cá phía sau, may có người túm lại .
    ................................... Hèm, mỏi tay wá, hic, sẽ tiếp tục vào tối nay ........................ mời mọi người đón xem ... Bây giờ Chuotbeo@ phải đi làm tiếp !!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  9. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Thông báo dành cho Capo@, kakapoo@, loveyou@ rằng Chit@ sẽ quyết truy tìm 3 người này và oánh cho một trận can tội nói đi rồi không đi. Mấy bác phải trốn cho kỹ kẻo bầm mình
    Chip@ không có mặt làm Chuột Béo buồn tới vài chục phút. Có wà cho Chip@ mà không chịu tới nhận!!!!


    Hôm nay trời nắng chang chang
    Chuột béo đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bút chì
    Măm măm chóp chép bánh mì mẹ cho
  10. tse_tse

    tse_tse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xí nha, tsé_tsé phản đối ACB, ACB ko hề cho tsé_tsé kẹo gì cả, tức cha chả tức. Đã tốn công rước phi của ACb mà chả được gì . Đừng nói là chocolate nhé, Tsé_tsé đang diet mừ,làm sao mà dám xơi.......thiệt tình, chỉ ăn chút lấy lệ thui
    Bùn ghê, nghĩ là sẽ được wà hối lộ của ACB, thế mà xơi dưa bở mất tiêu, bít thế cho MA lọt xe cho rùi , hay văng ổ gà cũng được.Thui, hẹn MA lần sau nhé
    Tsé_tsé đang theo chế độ diet nghiêm chỉnh lém, ko ăn ngọt được đâu, nên lần sau, ACb muốn hối lộ thì dẫn Tsé_tsé ăn mặn đó, hứa sẽ ăn gấp đôi
    Hôm wa dzìa mất ngủ, vì ACB có người ta rùi, bùn ghê
    Hè, hè, ấn tượng ACB nhiều lém nhé, nhưng nhất là...........béo thật
    Bao gio moi het that bai day??????

Chia sẻ trang này