1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joyce89

    joyce89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    anh miêu tả sinh động quá. Thế nhà hàng Hoà Bình ở đường nào vậy ạ? Để bữa nào em làm biếng nấu cơm thì đi ăn cho biết
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu mọi nguời ở đây hay nấu ăn kiểu gì. Vy toàn nấu đồ linh tinh tây ta có cả, đồ VN chỉ biết mỗi kho cá, làm nem hết, còn ko biết làm nước chấm nữa cơ ( lần nào làm cũng chán chết nên chẳng bao giờ muốn là nữa, sau này lấy phải anh chồng chỉ thích ăn đồ VN thôi thì chết liền). Vy chẳng dùng nước mắn nhiều, chỉ dùng vào xào hoặc nấu đồ VN còn lại nấu ăn toàn chỉ yếu dùng muối, tiêu và các loại herbs.
  3. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    nhà hàng seafood Châu Á nào mà chả có mấy thứ ấy, vấn đề là giá cả thế nào, có cân điêu ko (chắc ko cần hỏi vì 100% nhà hàng đều cân điêu)
  4. phamkhacluu

    phamkhacluu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    cho vào xem cân hẳn hoi bao luôn cả đám cưới đảm bảo đủ cho cho các loại đám cưới
    Đặc biệt tối mai còn có một số ca sĩ Thuý Nga sang diễn hình như vé vẫn còn một ít
  5. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thế chú có cái vé nào không, ủng hộ diễn đàn cái nhể
  6. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bài này của em Joyce. Lúc trước TTVN lỗi không gửi duodcj vào topic này nên gửi sang topic riêng. nay gửi lại.
  7. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái này mà nhớ đến hồi ở UK, hội SVVN tổ chức các buổi tiệc tùng loạn xạ, mình nằm trong ban tổ chức lần nào cũng mệt bở hơi tai nhưng cũng vui. Có lần tổ chức kịch với hát hò, mình kêu ko biết hát, ko biết đóng kịch thế mà mọi người bảo dẫn chương trình mình cũng ko biết nốt. Cuối cùng bắt đứa em dẫn chương trình bằng TV, mình dẫn lại bằng TA chứ tự mình nghĩ ra lời điễn, chết liền. Mệt nhất là hồi tổ chức giải bóng đá toàn quốc lần đầu tiên, mà sao thời SV ai cũng hăng hái thế ko biết.
    Anyway, hôm đấy nếu rỗi sẽ qua xem V-nite ủng hộ mọi người ở Úc.
  8. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào có thú vui tao nhã là ăn sea food thì dè chừng. Có mấy lô tôm cá của China bị bọn Mẽo cấm nhập khẩu nên quay hướng sang Úc. Tối nay, TodayTonight (TT) trên kênh 7 (lúc 6:30) bọn nó sẽ có bài.
    Khổ ghê, chuyển khỏi Cammeray thì cũng thôi Foxtel, giờ lại quay về với 7, 9 và 10
  9. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Chuyển sang đề tài đi du lịch nhỉ. Mọi người ở đây có máu đi du lịch ko. Vy đang cần 1 holiday, đang tính đi Whitsunday island, thấy mọi người đi chơi ầm ầm mà jealous quá.

    Khi nào ròi sẽ kể về nhừngdx nơi Vy đã đi ở Úc. Ai đi chơi nhiều vào kể những chỗ đi holiday cho mọi người biết.
  10. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đang mùa đông, đi núi tuyết đi em (ờ mà núi tuyết ở Mel hay Syd? không nhớ ). Nghe nói năm nay lạnh nhiều nên có nhiều tuyết lắm đấy, em đi rùi chụp ảnh lên cho mọi người xem với nhé. Ở Tây Úc chỉ đi chơi mùa hè là đẹp, đi đảo, đi sa mạc (gọi là sa mạc cho sang chứ chỉ có 1 vùng cát nắng chang chang và có mấy cục đá lùn tè).
    Hai mùa noel ở đây rồi, năm đầu chúng tôi đi đảo (Rottnest Island), cũng chẳng có gì đặc biệt, quang cảnh còn rất hoang dã, gâ2n gũi với thiên nhiên, nhưng bãi biển thì đẹp.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mùa noel thứ 2 (2006) cả đòan lại lũ lượt đi sa mạc (không xuống biển nữa mà lên rừng ). Nói chung đi là để xem cho biết chứ nghe quảng cáo của bọn Úc mà đi thì đúng là "mắc quả tớm". Ở nhà nghe nó quảng cáo Pinnacle desert thì thấy đẹp lắm, "hùng vĩ" lắm. Lên đến nơi thì ... đau lòng . Sa mạc chỉ là 1 vùng đất nhỏ xíu được qui họach theo "qui mô" sa mạc thôi, mấy tảng đá chụp trên tờ quảng cáo trông to cao, ra dáng lắm, nhưng lên đến nơi nhìn chỉ như những mô đất "mối đùn" .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngoài ra, kỳ nghỉ giữa năm 2006, chúng tôi kéo nhau đi Margaret River, một địa danh khá nổi tiếng trong quảng cáo du lịch của Tây Úc. Chẳng thấy River đâu nhưng chúng tôi đã đến được 1 điểm gọi là Augusta (chẳng nhớ spelling có đúng không nữa), nơi giao nhau của Ấn độ dương và biển gì đó không nhớ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    Động Jewelry, Margaret River.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này