1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Adamour

    Adamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.124
    Đã được thích:
    0
    Đi để tắm nắng hoặc giảm cân thì rất nên đi. Nóng 30-45 độ C thì giảm cân rất hiệu quả. Mùa này đi chơi được cái nhẹ người vì không cần mặc nhiều quần áo, chỉ dép lào quần short và bikini là vô tư.
    Mùa nóng có thêm món ăn chơi là đi lên rừng ngắm lính chữa lửa, anh nào anh nấy rắn rỏi, phong sương, cơ bắp cuồn cuộn.
    Còn nếu không thích những thứ đó thì em nên đi vào ngay bây giờ. Mua sắm mùa Noel, ngắm hoa lá hẹ cuối xuân, và gặp gỡ trai đô gái ú trên bãi biển.
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tuần trước cty tập hợp tất cả grad của cty ở các vùng về Sydney giao lưu. Tất cả vào tham gia "Amazing race around Sydney CBD". Nhóm Vy là purple team có 4 đứa Sydney + 4 đứa Mel (ko hiểu sao chẳng có đứa Brisbane nào trong nhóm).
    Start @ Vibe Hotel,Kirribili - Mỗi đội được giao $50 và 1 tờ code, giải xong code thì biết cái stop No1. Tất cả nhảy lên tàu, các đội xuất phát cùng lúc.
    Stop No1 @ Westpac Place - tàu dừng các team thi nhau chạy, purple team có captain biết short cut nên đã về nhất. Challange 1: make a building out of straws. Purple team finished first nhưng phải nói là building của tụi này kỳ dị chết luôn
    Stop no 2 @ The Rock - chạy mệt chết luôn, purple team lại về nhất. Challange 2: cả đội bị trói tay lại với nhau và phải tìm cách thoát ra. Mất gần 10 phút mới tìm được cách thoát. Các đội khác catched up.
    Stop No 3 @ The park - Lại kéo nhau chạy, captain lại biết short cut, purple team lại về nhất. Road block - chờ các team đến và thi ném bóng, ai thắng được quyền Yield. Purple team phải thắng, ko thắng biết chắc các team khác sẽ yield mình. Thi đấu xong, 4 team điểm bằng nhau. Purple team mừng hú, ai dè tụi đến chót được quyền yield chứ ko phải người nhất. Purple team định give money cho red team để red team ko yield mình. Nhưng vì tất cả các team đều gào thét là phải yield purple. Kết quả purple team bị yield => xuất phát last.
    Stop No 4 @ Hyde park - lại chạy, đợt này mệt, chạy ko nổi, thế mà purple team vẫn ko về last. Challange 3: Vẽ chân dung team mate..ặc ặc team mình vẽ cẩn thận quá nên lại là last team to leave stop No 4.
    Stop No 5 @ China Town - dọc đường phải chạy qua Hilton Hotel để vẽ lại cái logo trên cửa hotel, chạy qua World Square để chụp ảnh. Chạy đến China town thì lại chạy nhầm cổng thế là phải chạy lại cổng khác. Tới nơi thì purple team là team 4th. Detour: 1-chọn uống trà, 2-chọ ăn 1 món đồ TQ, đồ càng kỳ quoái càng được nhiều điểm. Purple team chọn ăn, chả biết tụi nó mua cái gì, ai cũng nắm mắt ăn để đi tiếp.
    Final Stop @ a cafe in York St - Mỗi đội lại được tờ code, tuởng code giống lúc đầu thế là ngồi giải ra chẳng được gì, 1 lúc sau mới giải ra được, team lại chạy. Chạy được 1 đoạn thì 1/2 team gave up (mệt quá chạy ko nổi), thế là walked. Purple team về thứ 3.
    Sau đấy thì tất cả teams ăn uống vui vẻ, ban tổ chức ngồi tính điểm, Red team vẫn về last, các đội tiếp theo lên nhận quà. còn lại 2 team Purple and Yellow ai sẽ thắng. Purple về nhất 3 lần, Yellow mới có 1 lần nhưng lại về thứ 2 nhiều. Điểm Challange các đội sàn sàn nhau thế nên ko ai đoán được team nào nhất cả. Chờ mãi mới được thông báo Yellow thắng, Purple là runner up.
    Kết quả là 1 ngày mệt phờ nhưng đổi lại được vui vẻ, được gặp tụi đồng nghiệp rất nice ở Mel & Bris, ăn uống no nê và hầu hết ai cũng say đêm hôm đấy. Kết quả cuối là Vy chết dí ở trong nhà 2 ngày sau đó vì chân đau ko đi nổi, thế mới biết mình ko fit tẹo nào
    Bây giờ xem amaing race ở trên TV mình mới hiểu được how hard it is. Mình mới around Sydney đã đứt hơi rồi, around the world chắc chết luôn.
  3. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá, về VN nên mất chuyến đi lên Sydney để chơi chung với TuongVy. Nhớ Hyder quá.
  4. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.181
    Đã được thích:
    5.574
    Nhà mình đang định đi cherry farm chơi, mà hông biết nó nằm ở đâu nữa , ai biết chỉ giùm .
  5. quyhutmau83

    quyhutmau83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    có bạn nào du học ở trường Curtin (WA) ko? Lập hội ăn chơi đi..Ở đây sao ít dân du hoc VN quá
  6. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Nhà tui có truyền thống cứ mỗi dịp Xmas là cả nhà kéo lên city, ở QVB chụp hình cạnh cây XMas to chà bá ở trển.
    Năm ni cũng hổng ngoại lệ, xui cái lại fải làm vào ngày 24 nên kì nghĩ bị lở dở wé.
    P/S: Tai Bun ở Eastwood bán bánh custard ngon lắm lắm, 80 cents một cái, rẻ rề
  7. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1

    Vùng núi tuyết là Coma Mountain ..... Blue Mount chỉ có băng thôi ...... đẹp thì có thể đi chơi các Farm hoa Tulip ở Canberra . Còn thấy có bạn nào nhắc đến hát karaoke thì mình nhớ ngày trước tụi mình hay hát ở Sing A Song gần Central .... lâu lâu vào đây chơi lại thấy nhớ Úc khùng ghê ....
  8. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới ở Sydney có Royal Easter Show. Đây là 1 lễ hội (bán hàng, vui chơi giải trí...) do Royal Agricultural Society of NSW tổ chức hàng năm với mục đích (ban đầu) là giới thiệu và khuyếch trương các mặt hàng nông sản của NSW.
    Có thể xem thông tin ở đây
    http://www.eastershow.com.au
    Năm nay hội chợ kéo dài từ 20/3 đến 2/4. Ai có thời gian (và tất nhiên, tiền) thì đi cũng vui. Kẹo và đồ chơi (trẻ con) rẻ ê hề . nhưng ấn tượng nhất vẫn là trò đua lợn và thi bổ củi (đúng là Úc lợn có khác)
    Hòi năm 05 đi vé có 21$, năm nay đã là 32 rồi, lạm phát khiếp thật . Vé đã bao gồm tiền public transportation đến tận nơi (Sydney Olympics Park) và về. Đi xe hơi đến vẫn phải mua vé ngần ấy tiền và lại còn phải trả thêm tiền parking nên tốt nhất là đi train/bus.
  9. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì thông tin hữu ích
  10. hoaihuongkiyo

    hoaihuongkiyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hi mòi ngươ?i, mì?nh mới và?o box Ùc thẮy topic vĂ? mẮy vù fn uẮng nĂn cùfng tàm chùt nè?

Chia sẻ trang này