1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Khẩu vị tạp thôi. Nhưng mà anh cũng thế
  2. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    me thì quá dễ, vô số loại, dễ nhất là mua me đã pha với nước sẵn, giá cũng sẵn, đậu nhớt nhớt (tên thật nó là gì quên mất rồi ) bán đầy, bạc hà tuy ko phổ biến lắm nhưng vẫn có bán, cà chua khỏi phải bàn, chỉ có cá lóc ko có đồ tươi phải mua đông lạnh, nếu lười thì mua viên bột canh chua (hình như Knorr phải ko?) từ VN cũng có sẵn, hình như cũng có bán cả nồi canh chua đông lạnh (đủ các thành phần, chỉ cần thêm nước nấu lên) nhập từ VN qua. Mực khô mực tẩm thì chịu khó mua bên đây cho đỡ phiền phức (trong trường hợp nấu canh chua hay ăn cho đỡ thèm )
    [/quote]
    Cơ mà không có ngổ và rau thơm thì cũng không ra mùi canh chua mấy. Nhưng hôm nào cũng phải mua về nấu thử .
    Tớ là dân Nha Trang nên bị ghiền ăn khô mực từ nhỏ. Ở đây mua thử một gói mực khô của bọn tàu ăn một miếng phải lè ra
  3. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ngò (mùi), ngò om (ngổ), ngò gai (mùi tàu) mắc hơn ở VN nhiều nhưng cũng ko thiếu , ngoài ra còn có húng (bạc hà), húng quế (húng chó), rau răm, lá lốt .... bạn thử đi chợ người Việt sẽ thấy, có lẽ chỉ khi bạn yêu cầu rau ăn với lẩu mắm thì xứ Úc mới chào thua thôi.
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 24/04/2008
  4. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Ăn ngon thì lên cái quán ở trên cùng của Hay Market, ko thì cạnh đó có cái "Can ****" cũng được. Còn muốn quán nhỏ vừa túi tiền, thì ghé qua Kogarah , có 1 quán nhỏ, nhưng ăn rất ngon, ấm cúng, quán đó tên có chữ King thì phải, gần ga Kogarah . Ko thì ngược lên Chatswood, vào cái Westfield cũng có 1 quán "Can ****" chánh hiệu Hongkong, ngon nhưng hơi mắc (chatswood toàn dân HK lắm tiền).

    ________________________________________________
    Có phải quán Imperial góc đường Princes Hwy và King George không hả peo? Nhưng chỗ đó có gần ga đâu nhỉ? Quán mà peo nói ở trrên đường nào vậy?
    Cảm ơn nhiều
  5. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cơ mà không có ngổ và rau thơm thì cũng không ra mùi canh chua mấy. Nhưng hôm nào cũng phải mua về nấu thử .
    Tớ là dân Nha Trang nên bị ghiền ăn khô mực từ nhỏ. Ở đây mua thử một gói mực khô của bọn tàu ăn một miếng phải lè ra
    [/quote]
    _______________________________________
    - Hình như trong Nam gọi dọc mùng là bạc hà???
    - 1 túi mực khô nguyên con chưa nướng mua ở shop tầu khoảng 5 buck mình nghĩ cũng ko đến nỗi đắt lắm. Bạn mua về tự nướng ăn cũng được đấy chứ.
    Được khaint sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 24/04/2008
  6. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    _______________________________________
    - Hình như trong Nam gọi dọc mùng là bạc hà???
    - 1 túi mực khô nguyên con chưa nướng mua ở shop tầu khoảng 5 buck mình nghĩ cũng ko đến nỗi đắt lắm. Bạn mua về tự nướng ăn cũng được đấy chứ.
    Được khaint sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 24/04/2008
    [/quote]
    ừ chỗ vàng vàng đó là tớ nói về bạc hà - dọc mùng
  7. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ko phải, thứ nhất quán đó ở tận Hurstville rồi, đâu phải Kogarah nữa, thứ hai tên của nó là Imperial (tớ nói là King thôi mà ), cuối cùng là giá cả của nó không hợp túi tiền chút nào, thức ăn chỉ tàm tạm.
    À, mới tìm ra rồi, nhà hàng kia tên là King Chef, 74 Railway Parade, Kogarah
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 24/04/2008
  8. khaint

    khaint Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    @ peo Thank you nhé. Bà xã mình khoái ăn yumcha, 2 lần đi ăn đều hụt, vì 1 lần đi vào buổi tối và 1 lần vào ngày holiday
    @ all: Mua lòng dồi lợn ở đâu thì ngon nhỉ? Lâu không được bát cháo lòng cứ thèm thèm là.
    Được khaint sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 24/04/2008
  9. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    yumcha là sao? quán King Chef có bán yumcha ngon mà rẻ đó.
    Còn món dồi thì ở đây ko có chỗ nào ngon đâu, phải chịu khó tự làm sẽ ngon thôi , cháo lòng bán ở Úc dở tệ, chính xác hơn phải gọi nó là "cháo trắng + lòng" ko hề có cáI "màu cháo lòng" thân thương
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hum nay mấy ông pà làm gì mà post bài ghê quá dzị. Mới dzìa nhà dzô thấy quá trời posts lun.
    Mực khô gởi qua được urby à.
    Bà này giống tui ghê, khoái nhất là món mực khô chấm tương đen (ớt) . Mà ngon nhất là mực một nằng ha urby. Kỉ lục của Chop là một gói mực hai chục con của bà dì, mới đem từ vn sang tui chén trong 1 ngày. Ngày hôm sao nổi dị ứng quá trời luôn .
    Mấy con mực teo réo bán trong shop thực phẩm á châu ăn hổng được, cứng ngắt. Bỏ vào Microwave chừng vài giây là nó khô xác xơ

Chia sẻ trang này