1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    chị peovn ui, em chỉ ham nhìn ngắm tại bánh ngọt dễ thương giống đồ chơi thôi à. cái này gọi là đói con mắt chứ em không hảo ngọt, ăn chẳng được bao nhiêu đâu.
    quảng cáo có đi kèm khuyến mãi không chị? 1/2 lượng đường như chị nói rất quyến rũ em tình hình là chừng nào chị peovn làm bánh thì... em đăng ký hy sinh làm vật thử nghiệm
  2. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ham nhìn thôi thì nhớ canh đến Sydney Royal Show (tháng 4) hoặc Melbourne Royal Show (tháng 10) gồng mình mua cái vé vào cửa "có mấy chục đồng thôi " vào mà xem, ngoài mấy show đua heo, xẻ gỗ, bò khoẻ bò ngoan ... còn có trưng bày các loại bánh, mứt, kẹo đã đoạt giải, có cả ngàn thứ, bảo đảm ngắm mê mẩn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. yyo

    yyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    @ chị peovn:
    Hihi, cám ơn chị giới thiệu, còn nhiệt tình post 1 đống hình lên nữa nhìn mấy cái bánh đó xinh thiệt, mua về chắc cũng không nỡ ăn, hic.
    Em qua là cuối tháng 7 rồi, tháng 10 có mid-sem break, em sẽ cố bò đi Melb để "ăn" đống bánh này
  4. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Đầu tuần tới vợ chồng mình dự định đi chơi Sydney và Melbourne, ở Sydney có hai ngày và Melbourne cũng hai ngày thôi, dự định là bay từ Perth sang Sydney, từ Sydney đi Melbourne rồi từ Mel bay về Perth, vì thời gian ít nên nhờ mọi người tư vấn giùm chỗ đi chơi để khỏi uổng phí chuyến đi khó khăn lắm mới có được này. (Chẳng là không may một đường ống dẫn gas ở Perth bị nổ nên nhà máy anh xã tạm nghỉ vì không có gas, nên mới có ít thời gian để đi). Sáng giờ đọc hết topic này mà thấy tòan ăn thôi chẳng thấy chơi gì cả.
  5. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    nói thật là mùa này chẳng có gì chơi cả, vừa lạnh vừa mưa gió ẩm ướt. chán lắm . Sáng nay ở Melbourne trời mưa khoảng chục cơn rồi (cứ mưa rồi tạnh, mưa rồi tạnh) Đi Darwin hay Cairns cho nó ấm áp
  6. urby

    urby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết đi chơi mùa này không thuận lợi tí nào, Melbourne và Sydney cũng lạnh hơn Perth nữa, nhưng tớ sắp về VN rồi, không còn cơ hội.
    Tớ tìm trên mạng thấy thích thích cái Lake Mountain không biết đi có được không nhỉ . Ở Sydney thì chấm được cái Blue Mountains, thấy hình chụp cảnh ở đấy đẹp
  7. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    muốn đi Lake Mountains trượt tuyết thì thời gian này hơi sớm, tuyết mới bắt đầu rơi lác đác, chưa đủ trượt, với lại tuyết mỏng nhìn bẩn thỉu mất cảm tình lắm. Muốn đi trượt tuyết giờ này thì chỉ có Mt Buller hy vọng tuần sau đủ tuyết. Kiểm tra tình hình ở http://www.ski.com.au/reports/australia/index.html
    Còn Blue Mountains đi giờ này thì ... lại trễ vì nó đẹp nhất là vào mùa thu (mấy tấm hình chụp cảnh đẹp ở đấy là toàn vào mùa thu lá xanh lá đỏ )
    Được peovn sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 13/06/2008
  8. huyrich

    huyrich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Úc có nhiều trò để chơi lắm,chỉ là mình có người để đi chơi cùng hay không thôi,lành mạnh có,không lành mạnh cũng có...Kiểu gì cũng được.
    Riêng tớ,tớ thích nhât đi câu cá,nhất là vào tiết mùa thu,man mát,đi lên cái hướng Broadmedows,Vic thì cá chép nhiều phải biết...Lúc đấy,ngồi thả mình cạnh bờ sông,câu cá,thư thái lắm,có lần câu được em chép 7 kg,phải có ông bạn nhảy xuống nước mới kéo lên được..
    Vào mùa đông,cuối tuần thì đi đánh Golf ở Sunshine North,được thoả cái sở thích của mình mà không mất nhiều tiền,đơn giản vì nó quá bình thường...Ở Việt nam thì chắc không dám mơ rồi...
    Bạn nào có xe,thì thử cái cảm giác lái xe ở Free way một mình,bật radio lên nghe,nó rất nao nao khó tả,mình đi mà mình cứ chạy thẳng đường dài,k muốn dừng lại,thích cái cảm giác đấy lắm...Nhất là buổi đêm
  9. cafeaulait

    cafeaulait Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bạn huyrich câu chỗ nào mà cá to vậy ? dạo này ra altona ít cá quá đâm chán.
  10. monlunatic

    monlunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Các cậu cho mình hỏi ở Mel có night club hoặc bar châu Á nào không nhỉ? Ngồi nhà 1 mình mãi buồn quá! Thanks :)

Chia sẻ trang này