1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
  2. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Rests & Bars
    Ở Mosman có quán "Tran" là quán làm đồ VN cho bọn tây ăn, quán này hình như lúc nào cũng chật kín khách, muốn ăn phải book trước. MÌnh thấy quán này có món bún thịt nướng ngon, chả cá tàm tạm, giá cả thì hơi cao so vơi các quán VN khác nhưng ko khí quán dễ chịu.
    Ở Cabramatta có quán (quên tên mất rồi) quán này ko cần nói tên cũng tìm ra vì nó là cái quán mà lúc nào trước của quán cũng có người xếp hàng dài dài. Quán này bình dân nhưng đồ ăn cũng khá ngon chỉ có điều xa lắc xa lơ, ko bõ để tìm đến chỉ có điều khi nào đi thăm người quen ở gần đó thì nên ghé vào ăn.
    Ở Hay Market có quán "Xiclo" ăn trưa ở đấy cũng được, đồ ăn ok, giá cũng rẻ. Còn có 1 số quán trên George St nhưng mình chưa thử nên ko thể comment được.
    Ở Neutral Bay có quán chuyên đồ nướng của Nhật (lại quên tên rồi) cũng khá ngon, giá cả ok, trung bình khoảng $35-40 1 ngưởi
    Ở North Sydney có quán Yumcha in Greenwood ăn yumcha cũng được, giá cả trung bình $20/1 người.
    Ở Kirribili có quán AQUA là quán seafood khá ngon, có view cực Sydney, nhìn thẳng hướng ra cầu và Opera house. Quán này cũng có khá nhiều khách, muốn ăn phải book trước. Quán này hơi đắt khoảng $100/người nhưng có dịp cũng nên thử. Còn có 1 quán RIPPLES cùng địa điểm, cùng view, ngồi ngoài trời và giá cả rẻ hơn nhiều. Nếu có người nhà ở xa đến thăm sydney nên dẫn đến những quán như thế này sẽ làm mọi người có ko khí rất Sydney.
    Nói đến Bar thì phải đến Darling Harbour và city. Bar khá nổi ở City là CARGO bar, đến này thì nên thử cả 2 tầng, 1 tầng chơi 1 thể loại nhạc khác nhau. Bungalow 8 ở Darling Harbour cũng rất nổi tiếng, hễ mà cứ hện nhau ở Darling Harbour là thể nào cũng vào Bungalow 8. Đồ uống ở mấy quán này chém rất đẹp nhưng có lẽ vì ko khí nên ai cũng chui vào.
    Có 1 quán bar ở Newtown (lại quên tên nữa) cuối tuần thừ 6h30 - 7h30 là happy hour, mua 1 ****tail thành 2, ****tail ở đấy pha khá ngon. Nên đến thử dặc biệt hôm nào có girl night out.
  3. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Gà què ăn quẩn cối xay nên biết mỗi cái này. Thật ra chỗ đấy tầng hầm là North Sydney station, trên đấy là Greenwood plaza (có cái yumcha restaurant) trên cùng thì là Optus Centre.
    Chỗ đấy chủ yếu phục vụ bọn làm xung quanh (Optus và các loại ngân hàng...) nên chỉ mở business hour, week days. nếu đặt tên thì mình gọi nó là quán "Chia tay hoàng hôn" vì hầu như có chú nào bỏ việc thì bọn nó lại kéo ra đấy chia tay.
  4. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    ặ sao cĂc bỏĂn không nói tỏằ>i cĂc khu 'ăn 'ỏằ nhỏằ? ?
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Hay natashi Alex làm bài fóng sỏằ vỏằ King Cross luôn cho 'ỏằĐ bỏằT 'i kơa . Chop chặa tỏằ>i 'ó bao giỏằ...dzỏằ
  6. TuongVy

    TuongVy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Thế King Cross là khu đèn đỏ à
    Mình mới tới King Cross 2 lần, lần nào cũng toàn sau 11h đêm nên chẳng chú ý đến tên của mấy quán bar nữa (bạn nó kéo vào thì vào thôi). Nhìn chung khu vực í đông đúc vào buổi đêm. Vào quán bar nào cũng toàn thấy người với người nóng chết luôn. Có 1lần 2 đứa bạn tớ nó mệt thế là bọn tớ kéo nhau về sớm, ngày hôm sau xem ảnh của tụi bạn mới thấy là nếu ở lại thêm 30'' nữa đã gặp được Sir Richard rồi, damn it sao ông í vào bar muộn thế. Mà ngày hôm đấy cũng xui xẻo đã đứng 4 tiếng đông hồ trên thuyền sau đó lại quốc bộ từ darling harbour sang King Cross ( ko bắt được taxi) trên đôi giày 11cm...muốn què chân luôn. Nói chung ko khoái King Cross.
    Mình làm ở North Sydney nên biết nhiều ở North Sydney hơn. North Sydney có nhiều pub như VC, Firehouse, the conner, the Metropolis, 2060, greenwood. Cty tớ mà có chia tay chia chân thì toàn làm ở mấy pub đó. Firehouse có đồ ăn ngon nhất, và đông nhất nữa, tối thứ 6 vào đấy toàn thấy người của cty mình. Metropolis, 2060, greenwood là đồ ăn dở nhất. Đồ uống thì giá ở mấy chỗ này như nhau thôi, ko trênh lệch nhiều.
    PS; phải đính chính ko mọi người hiểu nhầm, biết về bars với pubs như thế này nhưng Vy ko biết uống nhiều , chỉ thỉnh thoảng going out với bạn bè góp vui thôi, tụi nó uống 10 thì mình uống 1. Mà công nhận tụi tây uống giỏi ghê.
  7. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ko sao, ko quê lỏm 'Âu, nhặng mà King Cross rỏằ tiỏằn lỏm ĐỏĂi gia là phỏÊi ra Surry Hills, kưn cỏằ.ng cao tặỏằng thỏ mà nhiỏằu trò phỏt
  8. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tớ ghét nhất là clubing, khói thuốc mù mịt (tớ dị ứng khói thuốc), ồn ào kinh dị, nói chuyện phải hét vào lỗ tai nhau, còn uống thì chỉ có bia rượu, mà nó có gì ngon đâu chứ, cứ nốc vào nốc vào, mà bọn Tay toàn nhậu khan, ít có mồi và mồi nếu có cũng chả ngon được như khô mực nhà mình .
    Bọn Tây đi chơi là toàn vào club, bar , hết bar này sang bar khác, mà có gì khác nhau đâu? bar nào khói thuốc, cũng ồn ào như bar nào, ko thú vị gì hết, chán òm
  9. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đúng, Surry Hills mới là sành điệu.
  10. haminh

    haminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tiếc thật, những lần trước lên Sydney nhưng ko có ai dẫn đường, cứ vào thử Kingscross thôi. Lần đấy đi với một thằng Malay, nó liều mạng dã man. Có vài em nhìn như con nghiện đứng trên lề bắt khách (illegal), hắn đến hỏi giá để trêu. Ẻm nói là $100/hour thì phải. Nó to mồm kêu đắt rồi bỏ đi. Mình sợ con nhỏ rượt theo đập thì khỏi về Melbourne luôn. hehe
    Mùa này Melbourne nghe nói lạnh lắm, tháng 7 tha hồ chơi tuyết rồi. Tiếc quá, năm nay ko đuợc đi trượt tuyết nữa.

Chia sẻ trang này