1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi nhảy múa - What, Where, When and How (khỏi cần Why)

Chủ đề trong 'Úc (Australia)' bởi khaint, 03/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joyce89

    joyce89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói winter là mùa trượt tuyết ở Úc. Có anh chị nào đã đi trượt tuyết bao giờ chưa?
  2. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    thích thích lắm mà chữa bao giờ được biết tuyết như thế nào...có thử cầm tuyết " ở trong tủ lạnh" nhưng chả thích tẹo nào...
  3. peovn

    peovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Tiger Airways mới mở đường bay từ MEL và DARWIN đi Sing. Giá khá rẻ mạt. Tớ thử book vé cho tết năm nay, thấy đi MEL - SING (transit ở DARWIN) khoảng 500$ return, book thêm 1 cái SING-SGN return khoảng 200$ , vậy tổng cộng khoảng 700$ là về VN được rồi
    Nhưng phải chấp nhận transit nhiều, tới SING phải tự mình sắp xếp, checkout hành lý rồi check-in lại. (chuyến về cũng vậy).
    Có đại gia nào thử đi ko??,
  4. alexanderthegreat

    alexanderthegreat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    4.053
    Đã được thích:
    0
    Vé Tết anh mua Cathay Pacific rồi 1254$, SYD-HAN. Đi mấy thằng giá rẻ thì rất sợ khi nối chuyến vì nó bay muôn là chuyện bình thường, rất dễ lỡ chuyến sau.
    Hình như Tiger thỉnh thoảng còn có trò giảm giá cho ai trả tiền bằng Visa. Anh đang dùng Master (cua Virgin), hôm nào chắc phải qua CitiBank làm quả Visa Gold cho nó máu. Cuối năm ngoái CitiBank có quả miễn phí Visa Gold, thậm chí chú nào dùng cái card đấy để mua vé máy bay thì lại còn miễn phí luôn travel insurance. Đợi đấy sắp về VN nên không làm. Khéo lại phải qua xem mới được.
  5. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đi transit nhiều mệt lắm. Chỉ đi Malay một lần mà tởn lắm rùi....ngủ vật vờ có 5 tiếng tại sân bay của nó mà mệt gì đâu.
    Sao mọi người về vn một năm tới 2 lần hả? Sướng thía .
  6. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Thằng em thì 5 năm vẫn chưa về, con nhà nghèo khổ thế, người ta gọi là tiểu gia cũng đúng
  7. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua là "tích tiểu để thành đại" thôi. Đừng có mà than đi chú
  8. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Đi chơi đi chơi thui....
    What: đi tắm biển ( giả - chứ lạnh thế nì tắm gì nổi)
    where: Bondi Beach nè
    When: Hum nay nè
    How: bằng bare foot xuống dưới đó
  9. Mua__Buon

    Mua__Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    1
    Có nghĩa là không đi giày, nhà chị Chop ở gần bondi à
    Tuần trươc chú em có dẫn đi bondi nhưng mà mưa quá
  10. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    ùa, nhưng mà chân không từ "car đến bờ biển"
    chop có fải là "đại gia" hay "tiểu gia" đâu mà ở Bondi...hihihihi... tại vì anh Panda làm gần trên khu vực đó đó mà.
    Tặng MB tấm ảnh ngày nắng đẹp ở Bondi cho đỡ tiếc nuối nghen
    [​IMG]

Chia sẻ trang này