1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn, chơi, ở ở Sài Gòn: kíu :">

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi hlchforever, 21/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ăn, chơi, ở ở Sài Gòn: kíu :">

    Cũng 2 mắt đảo như bi, nếu cactus ko nhầm thì chưa có chủ đề nào đề cập ăn chơi (ở, hix, vâng ở, vì cactus hong phải là dân SG) trong box mình...Hoặc nếu có mod thẳng tay xoá topic này đi, nhưng cho tớ cái link nhá....

    Nếu mọi ngưòi có vào box 7x thì có một topic giống hệt...Tơ hoàn toàn nghim túc ạ :). Vì tháng 6 tớ vào rồi nên sốt ruột. Mong mọi người giúp đỡ...

    Chuyện là thế này, tớ sắp vào tp HCM làm việc. Các anh, chị em giới thiệu cho tớ mấy chỗ ăn chơi nhảy múa và chỗ ở cho tớ với ạ...

    Bắt đầu bằng ăn uống nhé...Mọi người giới thiệu cho tớ các chỗ ăn chính và ăn hàng với ạ. Chắc tớ đi làm nên cũng ko nấu ăn được...Tớ thì rất sẵn sàng thử tất tần tật các món ăn của SG...nhưng bác nào bít vài quán ăn miền Bắc thì tơ cám ơn lém lắm, thỉnh thoảng đi ăn cho đỡ nhớ í mà

    Về chơi a, buổi tối đi chơi đâu a? Cuối tuần đi chơi đâu ạ? Tớ thì thích cà phê, phim ảnh, nhạc nhẽo. Phim thì chắc ra rạp...Cafe thì hàng nào ngon ngon, thoáng mát...mà yên tĩnh tẹo ko a? Ca nhạc thì các bác giới thiệu tớ những chỗ nào có thể nghe nhạc ngày xưa, nhạc Trịnh và tiền chiến ý ạ. Tớ hơi ác cảm với thể loại nhạc trẻ nhảy tưng tưng, nghe được một lần là quên.... À, còn những nơi nào hay ho nữa, các bác giới thiệu, chia sẻ kinh nghiệm cho tớ....và cho mọi người lun....

    Về ở..hơi khó khăn...Tớ làm ở quận 1, đường Nguyễn Huệ á...Mọi người bảo thuê nhà ở quận 1 thì khó lắm...hix, tó cũng ko có người quen, thân thích gì trong đấy nên khong bít kím nhà thế nào...Tớ thì dát ko dám ở một mình nên muốn ở với nhà chủ, hay thuê chung nhà với sinh viên, hay mấy người đi làm....Đại khái thế nhưng tớ cũng khong biết trong ấy thế nào....Tình hình là mông lung lém ạ...Các bác bít dich vụ cho thuê, giới thiệu, hay có bạn bè, người quen muốn cho thuê gì đấy thì ới tớ một câu. Tớ xin cám ơn....
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    quá đơn giản,trong này cái gì cũng có
  3. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, hội phó mà làm ăn tắc trách thế? :(. Trả lời hông có trách nhiệm tẹo nào...
    Nói thẳng hông được giận nha...thà mất lòng trước được lòng sau hay mất cả trước cả sau còn hơn là được lòng trước, mất lòng sau..., nhỉ :)
  4. qandt4ever

    qandt4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    wow, làm gì nóng thế hả bạn, will nhà ta nói túm lại một câu thôi mừh !
    Thật sự là trong SG cái gì cũng có, kiểu nào cũng có. Ngay cả trung tâm quận nhứt, nơi đắt đỏ nhất SG, bạn vẫn có thể tìm ra những chỗ bán đồ rẻ nếu có thổ địa mách nước (nói giọng vùng khác thì coi chừng bị lừa).
    Đầu tiên là việc thuê nhà. Việc gì phải thuê nhà quận I làm gì ? sang những quận bên cạnh, như nhà tui, quận 10 chẳng hạn, nhà cũng rẻ vậy ? Đất quận I là đất làm ăn, thuê nhà đắt là phải rùi ! Nếu xác định ở lâu dài thì kiếm chiếc xe mà chạy, còn không thì đi xe ôm tháng, cũng rẻ chán !
    Tiếp đến là việc ăn uống. Hehe, dù bạn có ở trên cung trăng xuống thì bạn vẫn có thể tìm được những món ăn mà bạn vẫn thường ăn chứ đừng nói gì là món ăn miền Bắc. Saigòn là nơi qui tụ của ẩm thực các vùng, các miền trên toàn đất nước, thậm chí còn cả thế giới nữa kìa. Bạn kêu những món độc nhất vô nhị thì ko biết chứ còn những món đã có tên tuổi thì hầu như cái gì cũng có, ko lo đâu. Tất nhiên, chuyện giá cả ra sao thì còn phải bàn, tuy nhiên, cũng ko đắt lắm đâu (đi làm hưởng lương xa nhà, lại còn ở quận I, chắc là cũng khá, ko lo đâu hén)
    Còn chuyện vui chơi nhảy múa thì lại càng ko lo. Ở đây có đầy đủ các loại hình giải trí từ lành mạnh (như đua xe Gokart mà mấy ông hụi khỉ đang rủ rê) cho đến không lành mạnh (đua xe ngoài đường, keke). Nhảy nhót các kiểu, từ classic (trong NVH Thanh Nien, NVH Lao động có hết, mà lại rẻ tiền nữa), đến techno, hiphop (mấy cái này thì có đầy, ko cần kể nữa). Đi chơi thì cẩn thận, coi chừng dính mấy cái dzụ lắc lắc, heroooooin thì rùi đời. keke !
    Hồi đó ra HN, thấy bà con ta cứ đi dọc lên dọc xuống cái đường Thanh Niên, rồi thì từng cặp, từng cặp chiếm lĩnh cái bờ hồ, thấy mà chán quá. An tâm đi bạn, SG đã từng mang danh là "Hòn ngọc Viễn đông", tuy bây giờ ngọc đã mờ đi nhiều nhưng quyết không làm người từ vùng khác thất vọng. keke !
    Nhập gia tùy tục, bạn cũng nên quen dần với việc ăn đường thay cho mì chính (kiu bằng bột ngọt), ăn món ăn có nước dừa, nói thì cũng nên hơi lơ lớ tiếng Nam một chút, ko thì coi chừng bị bắt nạt, keke !
    Thui, tui xa nhà cũng lâu rùi. Phần chi tiết thì để cho mọi người nói thêm, tui nói không được update lắm, keke !
    SÀI GÒN ĐẸP LẮM, SÀI GÒN ƠI, SÀI GÒN ƠI !!!
  5. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mèn ơi, đang hí hửng, tưởng tóm được bạn qandt gì đấy khi về SG..nhưng bạn cũng "ở xa lâu gòi"....huhu.
    Hix, dưng mà chung quá ạ. Ví dụ như cần thuê nhà, cứ sang quận 10, đi khắp nơi hỏi ạ? Hay phải mần răng? Hix, tớ mún hỏi cụ thể cơ, huhu....Rồi các hàng Bắc, cụ thể là những chỗ nào...Đấy đấy, ai làm ơn làm phúc giúp đỡ cactus xíu
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù chỉ ở sì gòn nì mới gần 17 năm(chưa tròn 17t )kinh nghiệm cũng chưa dày dặn như các chú khỉ ở trong nì,nhưng mà với bề dày ăn hàng như bé mèo thì các quán ăn rẻ rẻ thì khỏi chê,còn ăn chơi và nhà ở thì phải nhường lại cho người khác thôi....
    Nếu mà muốn ăn các món ăn rẻ rẻ thì phải chịu khó ra xa khỏi cái Q1,vì nơi đây lè khu trung tâm thương mại mờ,cái nơi mà mọi người đổ xô dzìa,nên hàng bán đắt đỏ lắm,tuy nhiên nếu rành rõi thì Q1 cũng có nhiều chỗ bán thức ăn dzừa ngon dzừa rẻ á.
    Ví dụ món ăn Bắc nà:(cái nì là quận Tân Bình)
    -Bánh đa cua : cực ngon , giá cũng mềm (7.000đ/tô lớn) đường Hát Giang . (đi đường Hồng Hà từ hướng sân bay qụeo phải vào đường Yên Thế rồi quẹo phải vào Hát Giang thì tới nơi )
    -Bún chả (10.000đ/phần) : đường Trường Sơn , đối diện Super
    Bowl
    -Bún chả cá(Bún chả cá Trần Cao Vân 40 Trần Cao Vân ? ? Quận 3)6000/tô,buổi tối ở đây còn là một quán cafe ,nhạc công ở đây hay chơi các bài tiền chiến hoặc là nhạc Trịnh như Cactus303 mong muốn á.Buổi trưa ở đây kinh doanh cơm trưa văn phòng với giá 13000/phần.
    Còn nữa nhưng mờ quên rùi,để bé mèo dzìa ôn lại đã...
  7. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Q1 thì không hẳn là không có chỗ thuê nhà đâu,nhưng phải vào những nơi nhiều sinh viên thì giá thuê nhà mới rẻ,ví dụ như là đường Nguyễn Trãi Q1,phải chịu khó đi tìm ở mấy con hẻm nhỏ,thì trong ấy giá thuê phòng rẻ hơn....bé mèo chỉ biết chỗ nì thui,tại ở đây mờ.
  8. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hix,tui có trách nhiệm đến nỗi add nick yahô vô để hướng dẫn mà có thèm trả lời tui đâu
  9. hlchforever

    hlchforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2001
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihi, đang định chạy vào thanh minh cho Wil thì thấy Wil trách móc ở đây gòi. Sorry nhát nữa vậy.
    Bé mèo ơi, cám ơn em lắm lắm. Đấy anh Wil cứ nhìn em mèo mà học tập...Em ấy bé mà trả lời còn sâu sát hơn Wil nhé.
    Chẹp chẹp, chị khoái ăn hàng lém. Chu choa, có bánh đa cua à, nhất gòi, nghĩ đã thấy thèm...Em dẫn chị đi ăn các hàng quà trong tp, hổng nhìu tìn nhưng ít nhất có thể bao em (không kèm theo trẻ con nha ) lần đầu tiên của mỗi quán em đưa chị đến à ;)
    Ủa, mà em ơi, mấy cái khu cho SV thuê đó á, có an toàn hong em. Được ở khu sinh viên là vui nhất gòi. Cactus <--ham chơi lém
  10. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    hì hì,sis ui,bé mèo là trẻ em rùi nà,dẫn thì cũng dễ thui,nhưng mờ dẫn rùi bé hông nhớ đường dzìa....hix hixđó giờ vẫn vậy,nhớ đường kém lắm.
    Cũng tùy chỗ thui sis,hẻm nhà bé mèo thì rất là an toàn,nhưng mờ những hẻm cách đó không xa thì bé không bảo đảm.

Chia sẻ trang này