1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn chơi thường kỳ Box Tenis Sì Gòng mại dzô !!! DU LỊCH HỒ TRÀM CÙNG ANDY

Chủ đề trong 'Tennis' bởi hama_bien, 28/03/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andy6934

    andy6934 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Ngay mai Andy se xuat phat truoc luc 15h, cung di co a.Nghi san LaoDong, va 1cau em nua. Hen moi nguoi vao ngay mai nhe. Chuc 1chuyen di tot dep va vui ve.:-"
  2. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ,Phong ,hama và quynhanh đi siêu thị mua các thứ lặt vặt rau củ ,chả giò ...2tr (biên lai sẽ trình báo up sau đó )
    ứng tiền cho phong mua hải sản :1.000.000 .
    tiền cafe họp thứ 4 :275.000
    mua 3 bep cồn và cồn :150.000

    Vậy tiền hama nhận anh em 3.500.000 cũng vừa ngót trong đó ,chiều nay thu tập hai nhé bà con ,ai chưa đóng thu đủ và thu thêm nếu thiếu .Tất cả chi phi được chia đồng đều trên tất cả đầu người (trừ trẻ em )trung bình mỗi xe sẽ được hổ trợ 400k -500k chi phí xăng dầu và phí cầu đường.
  3. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Cực thân cho bác La Hán này wá ! Thôi cố gắng nhe, Hama mà lo cho pàkon qua được con trăng này thì về SG sẽ tiến cử làm bếp trưởng White Palace lun ! Lương ngon hơn làm KTS nhìu ...! :-bd[:D]

    Ps : Cha nào dẫn vợ đi thu gấp 3, vì can tội làm tăng nguy cơ hỏa hoạn ( "cháy nhà" ) ! >:)[:D]
  4. king_vn

    king_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Andy kẹt thì anh em mình ở lại đó 1 tuần chờ Andy lên chuộc về [:D]

  5. duytrungsport

    duytrungsport Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu ko dc đi buồn quá. Chúc ACE vui vẻ vậy, hẹn dịp sau
  6. QuynhAnhSG

    QuynhAnhSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2010
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi rất vui, rất nà ngon bổ rẻ. Trân trọng cảm ơn anh Andy Duy đã hỗ trợ 2 ngày nghỉ ở resort rất rất đẹp và sang trọng, tiện nghi và thêm mấy chai rượu quý nữa hihi... Em post lên một số hình chuyến đi đây

    Chuẩn bị lên đường, ai cũng đi đúng giờ nên quỹ thất thu thêm =D>

    [​IMG]

    (Bin, anh hama_bien, live view, Hoàng, Trang, chú tài xế, Khanhhuydelta, Rulo)

    Tối thứ Sáu, dù đến resort trễ nhưng không ai chịu ngủ sớm, các anh em xách vợt ra sân:
    (Anh Văn, anh Quan HQExpress)
    [​IMG]

    [​IMG]

    Nào là ăn nhậu (Anh Quân HQExpress, live view, bobotai, linhbch)

    [​IMG]
    Chị Hiền Lacos cũng tham gia hát

    [​IMG]

    Trời mua bên ngoài, trong căn phòng ấm cúng có "Tam ca 3 chú ễnh ương" nhiệt tình phục vụ văn nghệ :)) (anh Linhbch, hama_bien, Rulo)

    [​IMG]

    (Hãy để ý tay của anh Linh, anh ấy đang rất tập trung :-")

    [​IMG]

    Trò chơi âm nhạc: người nào cũng hát, không hát một lon ken bất kể phụ nữ lớn bé, [:D] lượt hát của anh liveview và anh Hama_bien đánh đàn

    Kết thúc ngày đầu tiên khoảng 3h sáng.

    Hôm sau, bữa ăn được đầu bếp hà mã và các cộng sự chuẩn bị khá chu đáo. Hà mã can cook nên các bạn có thể tự nhiên cook :))

    Hồ nước biển tự nhiên, nước trong xanh, đi tắm thôi

    [​IMG]

    [​IMG]
    Trong khi các anh đang chơi tennis thì một nhóm teen (trừ i am ~X) đi dạo biển

    Hoàng và bạn Trang

    [​IMG]

    Xipo và bạn Geli

    [​IMG]

    Buổi trưa và tối được phục vụ các món ăn hải sản tươi ngon bởi các thành viên trong nhóm. Nhưng Quỳnh Anh lu bu quên chụp, tiếc quá
  7. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hành trình Hồ Tràm và cảm nhận
    ffice:office" /><FONT face=[/IMG]Tối thứ 6-17/06 : hama ,nhoc hama ,quynh anh ,liview ,khanh huy ,hoang ,be trang ,bobotai ,ba bobotai ,rulo tập trung tại KAT lúc 6g30 ,dung như hẹn 7g00 xe khởi hành .Trước đó các xe 2.3.4 đã xuất hành trứơc đó .

    9g30 :Tới Bà rịa ,gặp đòan xe Kut ,Văn ,quanhq,bảo ,đợi xe bobotai tập kết thẳng tiến hồ tram .
    10g30: Tới Hồ tràm và dinh thự andy .


    Xe từ từ vàolối dẫn vào một cái cổng hai bên đường phuợng rực đỏ .Hai chú bảo vệ thò đầu vào xe hỏi :
    Các anh đi đâu ạ !
    Sau một lúc alo .xác định đựơc nhà C45.
    Xe đựơc cho vào gara ,các dụng cụ đồ chơi và thức ăn uống được dọn vào nhà ,trứơc mắt hama là một biệt thự thật lớn 500m2 cả sân vườn hồ bơi với cái bếp to đùng nhìn ra hồ bơi .thật sang trọng và đẹp

    10g45 xe bobotai mới vào gara được vì bị banh xe cách đó 7km .
    Mọi người ra sân và bật đèn chiến đấu ,tới gần 12g mưa lất phất và các trrận chiến ngưng lại để đảm bảo an tòan và sức khỏe .
    Mọi người ngồi lai rai và đàm đạo một số bác làm bạn với bác thằng bần .
    Các chị em phu nữ người lớn đựơc ưu tiên vô phòng ngủ các la hán chùa thì nằm ngòai phòng khách .

    6g00 thứ 7 :
    Tiếc mục điểm tâm nhẹ diên ra khá nhanh chóng với các thực phẩm mang theo ,mì tôm trứng thịt bò …cà fe hòa tan .
    8g bà con kéo ra sân ,nắng cũng vừa lên sau một cơn mưa nhẹ ,các trận tranh tài diễn ra sôi nổi .
    9g 00 nhìn tủ lạnh chỉ có 2 con cá bớp to đùng mỗi con dài gần cả met ,nặng 8kg .hama em lo quá vì thực đơn còn cua ,ghẹ ,tôm mà giờ sợ ra bà rịa sợ không về kịp .

    May quá anh Phước bác tài xế hòang rành đường chỉ ra 4km là tới chợ hải sản .Nhìn đi nhìn lại thấy các bác đi óanh banh và dạo biển ,bên cạnh hama chỉ có quynh anh và một đống rau củ chưa chế biến và hai con cá to đùng cứng ngắc vì trong ngăn đá .
    ffice:smarttags" />Hama lon ton ra biển …may quá chị hiên lôcốt đây rồi ,và trách nhiệm mua hải sản giao cho chi ấy .
    9h15 ghé vô sân quất đựơc một trận về nhà làm 2 con cá .

    Hic từ nhỏ tới lớn tới giờ chưa bao giờ làm cá .mà thấy 2 con cá sợ hết hồn dài cả met nặng 8kg ,dao đưa vô thì như bật ra lớp da dày của nó , may quá phong cua đinh xuất hiện hai anh em hì hục và quần với 2 con cá cứng đầu ,sau 60p mới xả con cá ra đựơc .hai tay bầm dập và bỏng rát vì con dao cứa qua lại


    11g00 :Nhìn vô bếp thấy hoa cả mắt với thực phẩm ngôn ngang .Nhỏ lớn giờ chưa bao giờ nấu ăn và món ăn nhậu như thế và khối lượng 25 người như thế ,miệng lầm bầm thần chú : nam mô a di đà phật ! cứu con ,con mà làm bọn họ không nuốt nổi con nuốt hết đống này chắc chết mất !
    Sau một hồi khấn vái ,gần như có niềm tin hơn bên cạnh hama có các phụ tá quynh anh ,hiên locốt,bé ngọc …hama em quyết định làm liều luôn ...tới đâu thì tới ,miễn là cá chín là thành công .


    Một nồi nước sôi lớn bắc lên ,gia vị khí thế được ném vô ào ào ,một cách hên xui .có bao nhiêu chơi bao nhiêu .xong món lẫu .
    Cua ,ghẹ ,tôm ,nghêu được chủân bị xong và cứ thế là ,rua rang me,tôm hấp dừa ,ghẹ nấu bia ,nghêu hấp xả đuoc tiến hành .

    13h00 : Mọi thứ chuẩn bị xong bà con nhào vô ,hama em cũng canh rồi ,cho bọn này đói đói xíu nó ăn mới ngon .Đúng như dự đóan bà con đói quá lúc đó chỉ làm sao cho thằng bao tử nó đừng ồn ào nữa mà không thấy vị giác là ngon hay dỡ ,hic may quá bà con đã chiến đấu nhiệt tình như khi vào sân oánh tennis ,mọi thứ đụơc giải quyết nhanh gọn .


    14g30 :xong bữa trưa .mọi người uống trà và đàm đạo ,mưa nhẹ nên không ra sân đuợc .lúc này hô bơi là biện pháp hay nhất cho thời gian đợi .Một số bác đánh cờ ,và nói chuyện đi chơi với bác thằng bần .


    18g00: hàma ,quynhanh ,hienlocốt và ngọc chuẩn bị buổi chiều cho bà con ,7g00 mọi người nhập tiệc ,bà con lần này đựơc ăn đúng giờ nên có vẻ đã nhận ra đuợc ý đồ và chân tướng đầu bếp hama ,nên thức ăn có vẻ không đước hấp diêm một cách bạo lực như lúc sang .hama đi xung quanh và xem từng thầy chùa ,la hán hấp diêm thức ăn .


    Đi tới ru lo :
    Một con cua đã tự trút bỏ xiêm y ,tay áo tự lõa lồ ,khỏa than da thịt trắng phau ,banh càng ra và nhìn rulo khẩn khỏan :
    thầy ơi ! Em chịu hết nổi rồi thầy “ăn” em đi
    Rulo :Nhìn một cách hững hờ ,cầm lấy tay em nó dí mũi sát vào cái mu và ngửi .
    Sau một lúc ngửi và ngửi ,ru lo chậm rãi le cái lưỡi dài ra liếm nhẹ lên vùng mu (cua).
    Hơi nhăn mặt :mặn quá ,mùi nước mắm nhiều quá.mùi chưa được khử !

    Thấy hama đi lại ,tay cầm cái cây đũa bếp .Lớn tiếng hỏi ru lo :ngon không ?
    Thấy hama mặt hầm hầm mắt trợn trắng ,rulo vội vàng quất em cua một cách nhanh gọn ,đầu gật lia lịa ngon lắm ! thơm lắm ,em này trắng và thơm ngon quá !Ngon hơn cả vợ tui ..làm


    Hama gật đầu ưng ý !phải vậy chứ hàng tui tuyền mà ,vô tay tui makeup sao không thơm ngon được ,nếu cảm thấy không ưng ý nói tui đổi đào nhe ! chỗ này e út nhiều lắm ,vô tư đi ,có mấy em khác chân dài hơn nhưng mu không vun bằng (ghẹ) .
    Rulo vừa nuốt vỏ cua gật đầu lia lịa .hama bỏ đi ,quay lai rulo bật ngửa ,và mắt trợn ngược ,miệng sùi bọt mép !


    21g00: mưa vẫn rơi nhẹ ,các thầy chùa KAT và la hán tay cầm bia mịệng mồm bọt mép trắng phếu vì bọt bia ,tay thì mu (cua) rục đầu vào khí thế .
    21g30: Tiết mục văn nghệ ,đàn hát !

    Ai ngồi trong bàn thì phải hát một bài ,nhạc công hama toát mồ hôi vì đề nghị của pa livew ,nghĩ thầm trong bụng .mịe ! cha nội này chơi khó rồi mình có vài bài tủ để cua gái giờ phục vụ tập thể .sao đây ! Lỡ phong lao chơi luôn ,may quá có bác phước tài xế ôm cái thùng ra ,đập đì đùng ,hama dung tiếng hát át tiếng bom và át luôn tiếng đàn để che phần lỗi nhịp của mình ,hehe .

    1h00 sáng : các ca sĩ và nhac công thấm mệt .tiết mục văn nghệ tạm dừng .
    Tiết mục nhậu xuyên màn đêm bắt đầu .

    4g00 lăn đùng ra ngủ
    10g00 sáng mở mắt ra không còn ai bên ta ,mọi người ra sân banh va đi bơi .bật dậy và lao ra bếp lót dạ tô mì và ra sân .
    12g00; dung cơm trua ,tắm hồ va chơi bong nước
    15h30:lên xe về sài gòn .
    19h15:tới nhà ,alo cho các xe khác biết tin đã về an tòan ,chuyến đi kết thúc !


    Một vài cảm nhận :
    Chưa bao giờ chùa có chuyển nghỉ hè hòanh tráng qui mô lớn và đuợc bên nhau lâu như thế .tha hồ thả sức chơi

    Rất cảm ơn và cảm kích trước long hiếu khách của andy đã tạo cho anh em một nơi nghĩ duỡng tuyệt vời như thế .
    Cảm ơn quynhanh ,chị hiền lô cốt ,bé Ngọc đã phụ hama .Không biết khi về có ai bị đau bụng hay vô viện ngộ độc thức ăn gì không ?
    Cảm ơn các bạn đã dũng cảm đã tiêu hóa hết những món ăn kinh dị mà em đã chế tác ! Em hết !
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sorry bác ! vì chủ nhân chỉ đón đựơc 20 khách ,khi bác up lên thì danh sách đã cứng rồi ,không nhét vô được nữa ,hẹn bác lần sau
  8. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    danh sách cuối cùng đi
    1.Hoàng
    2.bạn gái hoàng
    3. Hama và nhóc
    4.Quynh anh
    5.Văn
    6.Quan Hq
    7.Pluto
    8.Kut
    9.Linh bch
    10.Phong
    11em gái Phong
    12.Hien lacote
    13.Bobobotai
    14.Ba bobotai
    15.Rulo
    16.liview
    17.khanhhuy
    18.xipo
    19.geli
    20.Nghi
    Mỗi người 700k .Tổng thu 14.000.000

    1.Về quãng đường đi ,hama và andy cá với liview quãng đường từ ngã tư hàng xanh tới dinh thự andy 120 km .Nếu >120 km hama,andy thắng và ngược lại
    6.Hoàng-Kut & Văn -Quan hq : 300k
    7.Hoang (chấp trái )& Rulo : 150k
    8.Hama - Hoang : 100k


    Các trận kèo dưới đây vì vài lí do khách quan nên không thực hiện được,chỉ có trận thứ 5 là diễn ra nhưng hama chưa nhận đựoc tiền thu độ .
    <FONT class=imageattach face=[/IMG]các trận độ đã diễn ra (không nhớ ai đánh với ai ,tối đó chỉ nhớ vài đôi và ghi lại )và danh sách thua ,hôm đó cũng xỉn rồi

    1.Phong – Nghi :300k
    2.Quan hq –Văn : 300k
    3.Xipo-liview 300k
    4.Kut –Bảo 300k
    5.Linhbch –Khanhuy 300k
    6.Văn –liew 300k
    Các bác tô đen là đã đóng tiền .vậy tiền thu độ được là 1.050.000
    Vậy các bác sau đây chưa đóng quĩ tiền độ :

    Quanhq :150k
    Phong :150k
    Nghi :150k
    Linhbch :150k
    Văn :150k
    750k Cn này thu

    Các thực phẩm chi mua :
    Chi tiền café họp báo đông hồ 275.000
    Rau ,xúc xích ,thịt bò ,giò lụa ….mua lần 1: 2.000.000
    Bếp cồn và cồn 150.000
    Thực phẩm bổ sung 450.000
    Taxi chở đồ tới KAT ,hai chuyến : 250.000
    Trái cây 600.000
    Hải sản :nghêu ,cua ,ghẹ ,tôm 4.000.000
    Rau thực phẩm nấu lẫu … (qynh anh mua) 1.000.000
    Mì tôm ,café .cá ngựa (rulo mua ) 500.000
    Hai con cá bớp 14kg 1.500.000
    5 thùng bia .2 thùng nước ngọt ,2 thùng suối ; 2.250.000
    3 thùng bia lúc sau và 1 thùng nước suối : 1.500.000
    Đi chợ mua gạo ,rau : 100.000
    Bo bác tài xế xe hòang và tiền xăng 700.000.

    Tổng chi 15.000.000
    Tổng thu :14.000.000+1.050.000
    Thực phẩm dư có thể sử dụng được 10 lon ken .nửa thùng mì tôm .Cn này mang lên chùa giải quyết luôn

    .




  9. hienlacoste

    hienlacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Dear all,

    Thật là vui vẻ, khỏe người và lành mạnh. Không khí trong lành, tình người ấm áp!

    Chân thành cảm ơn Andy về sự đón tiếp nhiệt tình, nồng hậu.
    Cảm ơn Hà Mã và Quỳnh Anh đã nhiệt tình làm đầu bếp tuyệt vời.
    Cảm ơn anh Phước về sự khéo léo của anh trong chuyện chợ búa, bếp núc. Món cá rim tiêu của anh cực ngon.
    Lời cuối cùng chúng ta phải tự cảm ơn chúng ta, những con người nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Hy vọng đây là đợt mở đầu cho chương trình offline dã ngọai và chương trình sẽ được thực hiện đều đặn, thành công.

    Regards,

    Đức Hiền
  10. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Bà con up hình lên đi ,đang đợi nè lâu quá chưa thấy hình ảnh

Chia sẻ trang này